Tản mạn bốn câu....
Trích đoạn: Nguyên Hùng
Bốn câu
Một câu xin nói lời chào
Một câu xin được ghé vào làm quen
Một câu xin ngỏ lời khen
Một câu xin lỗi làm phiền lòng nhau.
N.H.
Vào đây thôi khỏi phải chào
Vào đây nhắm cốc rượu đào làm quen
Vào đây xin chớ có khen
Vào đây răng rứa không phiền chi mô.
honghoavi
Đây chẳng phải là nhà cửa gì của @vi cả... bạn bè ai muốn viết gì mà chẳng được khỏi phải bận tâm... cứ vô tư đi nhé....
Mỗi bình minh trên giảng đường đại học
Và hoàng hôn nắng tắt gió hắt hiu
Sứ vẫn nở trắng đường thơm dịu ngọt
Bóng một mình thầm lặng bước liu xiu
honghoavi
Ngọn gió trôi về đâu
Cánh buồm xuôi không mỏi
Thời gian đi, đi vội
Mình ta ngơ ngẩn sầu
honghoavi
Trích đoạn: honghoavi
Trích đoạn: Nguyên Hùng
Bốn câu
Một câu xin nói lời chào
Một câu xin được ghé vào làm quen
Một câu xin ngỏ lời khen
Một câu xin lỗi làm phiền lòng nhau.
N.H.
Vào đây thôi khỏi phải chào
Vào đây nhắm cốc rượu đào làm quen
Vào đây xin chớ có khen
Vào đây răng rứa không phiền chi mô.
honghoavi
Ra Đi
Ra đi cũng chẳng hô hào
Ra đi thỏa mãn lòng khao khát chờ
Ra đi thả mộng vào mơ
Ra đi lên núi dệt thơ gởi Đời.
việtdươngnhân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2006 22:37:33 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: Viet duong nhan
Trích đoạn: honghoavi
Trích đoạn: Nguyên Hùng
Bốn câu
Một câu xin nói lời chào
Một câu xin được ghé vào làm quen
Một câu xin ngỏ lời khen
Một câu xin lỗi làm phiền lòng nhau.
N.H.
Vào đây thôi khỏi phải chào
Vào đây nhắm cốc rượu đào làm quen
Vào đây xin chớ có khen
Vào đây răng rứa không phiền chi mô.
honghoavi
Ra Đi
Ra đi cũng chẳng hô hào
Ra đi thỏa mãn lòng khao khát chờ
Ra đi thả mộng vào mơ
Ra đi lên núi dệt thơ gởi Đời.
việtdươngnhân
Đi mô cũng nhớ quay về
Đi mô nhớ chén đoan thề đệ huynh
Đi mô vương vấn chút tình
Đi mô vương vấn chút tình không nguôi
honghoavi
Đi mô cũng nhớ quay về
Đi mô nhớ chén đoan thề đệ huynh
Đi mô vương vấn chút tình
Đi mô vương vấn chút tình không nguôi
honghoavi
Thế nhân mạn phép HongHoaVi nhé !
Khen anh chặt dạ chung tình
Khen anh lòng dạ như bình rượu ngon
Khen anh tâm ý như son
Khen anh khen mãi vẫn còn khen hay
Chào nhau cho cỏ thêm xanh
Hồng hoang thêm thắm trăng thanh thêm tình
Hòa cùng mây nước lung linh
Vi hành khắp nẻo thâm tình thi ca
Hi ! Nay HHV mở quán "bốn câu" này có lý đó. Dường như tui nhớ đã gặp HHV ở quán cafe gì đó trên đường Nguyễn Văn Trỗi thì phải? đầu óc tui tệ ơi là tệ, hic...hic...!
Dường như em chả... dường như
Dường như là nhớ hình như thuở đầu
Tiệt nhiên một phép nhiệm mầu
Định rồi em gặp thâm sâu Hữu Đoàn
honghoavi
Răng rứa mô tê chẳng mếch lòng
Không cần chào hỏi khỏi trông mong
Khen chê cũng thế ! Đâu cần thiết
Vậy viết gì đây ? Đủ bốn giòng !
Ngọc tỉnh liên
Hồng sắc liên hoa tỏa thập phương
Hòa thanh ngọc tỉnh thủy vô thường
Vi trần lãng lãng vô lưu ảnh
Lãng tử hồi đầu quy cố hương
Sen trong giếng ngọc
Sen hồng sắc tỏa mười phương
Trong xanh giếng ngọc ngát hương đất trời
Vô thường con sóng rong chơi
Khách trần tỉnh mộng thảnh thơi chân về... honghoavi
Cõi riêng
Hư vô tìm cõi riêng mình
Đá vàng xin gởi chút tình phôi pha
Ta bà mấy hạt sương sa
Trăm năm buồn tủi sầu pha khối sầu honghoavi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2006 07:40:20 bởi honghoavi >
khoảng lặng
Ta thèm giây phút bình yên
Trần gian bụi bặm mình riêng một mình
Mây côi thèm gió điêu linh
Lênh đênh thèm cánh lục bình tím trôi....
honghoavi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2006 07:40:51 bởi honghoavi >
Gởi em một chút nhớ thương
Của mùa đông về xa vắng
Con đường trong mơ tuyết trắng
Lạnh lùng khói tỏa ngàn hương
Bàng gieo sắc đỏ trên cây
Hong sao khô ngày lạnh giá?
Trời đông không gì lạ cả
Chảy tràn màu nhớ lên mây
honghoavi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2006 08:40:34 bởi honghoavi >
Em đến ngày tĩnh mịch
Bỗng buông tiếng thở dài
Chiều rơi không tiếng vỡ
Ngỡ tràn khắp bờ vai
honghoavi
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: