Thơ Bích Phương
Kính chào tất cả các bạn yêu thơ cùng toàn thể VNthư quán. tôi là thành viên mới rất vui khi tham gia vào trang web này. mong được làm quen và trò chuyện với các bạn.
CHIỀU THỨ BẢY
Chiều thứ bảy mình tôi đơn lẻ
Áo vướng bụi đường mắt mũi xa xăm
Một nữa ơi nghe chăng ta đã gọi
Gọi trong lòng gọi mải không thôi
Người ta yêu nhau mong chiều thứ bảy
Kẻ đón người đưa kể chuyện đời
Còn tôi ư?
Tôi rất ghét chiều thứ bảy
Thứ bảy về tôi đón nổi cô đơn
Bích Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2006 23:21:45 bởi Bích Phương >
CHẲNG HIỂU
Chẳng hiểu chiều nay tôi nhớ ai
Mà sao lên lớp chẳng thuộc bài
Tôi nhớ em rồi chứ nhớ ai
Ôi nhớ vô cùng đôi mắt nai
Ngây thơ nên dáng vẻ yêu kiều
Xanh xanh màu áo Công Nghiệp IV
Có thế mà sao cứ nhớ hoài
Tại nhớ em tôi bắt đền em đó
Đáng lý hôm nay tôi thộc bài
Bích Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2006 23:30:33 bởi Bích Phương >
CHIỀU THỨ BẢY
Chiều thứ bảy mình tôi đơn lẻ
Áo vướng bụi đường mắt mũi xa xăm
Một nữa ơi nghe chăng ta đã gọi
Gọi trong lòng gọi mải không thôi
Người ta yêu nhau mong chiều thứ bảy
Kẻ đón người đưa kể chuyện đời
Còn tôi ư?
Tôi rất ghét chiều thứ bảy
Thứ bảy về tôi đón nổi cô đơn
Bích Phương
NẾU LÀ ANH
Nếu là anh xếp lịch
Tuần sẽ dài ngày hơn
Em sẽ bớt cô đơn
Khi không còn thứ bảy ĐÒAN VĂN NGHIÊU
KỶ NIỆM
Bồi hồi cầm bút trên tay
đắn đo biết viết vào đây những gì
Quảng Ngãi ơi những ngày ta đã sống
Ấp ủ từng đêm mộng đẹp bấy lâu
Mà giờ đây ta đã xa rồi
Biết đến bao giờ ta trở lại
Bích Phương
Trích đoạn: NGYEU
NẾU LÀ ANH
Nếu là anh xếp lịch
Tuần sẽ dài ngày hơn
Em sẽ bớt cô đơn
Khi không còn thứ bảy
ĐÒAN VĂN NGHIÊU
hi hi
Vui quá chừng
em mới viết xong la anh doc liền đó
góp ý cho em hén
tạm biệt
Trích đoạn: Bích Phương
CHIỀU THỨ BẢY
Chiều thứ bảy mình tôi đơn lẻ
Áo vướng bụi đường mắt mũi xa xăm
Một nữa ơi nghe chăng ta đã gọi
Gọi trong lòng gọi mải không thôi
Người ta yêu nhau mong chiều thứ bảy
Kẻ đón người đưa kể chuyện đời
Còn tôi ư?
Tôi rất ghét chiều thứ bảy
Thứ bảy về tôi đón nổi cô đơn
Đừng ghét ngày thứ bảy Đừng ghét ngày thứ bảy
Nó có tội gì đâu
Hai nửa chưa gặp nhau
Cớ sao hờn thứ bảy?
Đâu phải chỉ mình ấy
Còn người khác nữa mà
Tình yêu ở quanh ta
Chỉ là chưa đến lúc
Thứ bảy đến đừng tức
Nó có tội gì đâu
Nếu buồn hãy ươm câu
Trải lòng theo nét chữ
Thứ bảy hiền lắm chứ
Cho bạn về thảnh thơi
Một nửa chưa ghé chơi
Ta ru hời tiếng gọi
Nào chúng ta cùng nói
Thứ bảy có tội chi
Thả hồn theo hương thi
Trong thầm thì tiếng gió
Niềm tin ta còn đó
Nụ cười ngát hồn trăng
Những muộn phiền căm căm
Trôi theo dòng thân thiện!
SD
SD vào chơi với BP và chào mừng bạn ghé thư quán nghen. Chúc vui
Kính chào tất cả các bạn yêu thơ cùng toàn thể VNthư quán. tôi là thành viên mới rất vui khi tham gia vào trang web này. mong được làm quen và trò chuyện với các bạn.
LÀM QUEN
Kìa cô bé tên Loan đi đâu đó
Lâu lắm rồi hai đứa mới gặp nhau
Sao quay lưng khe khẽ em lắc đầu
Và vội bảo anh lầm người rồi đó
Này cô bé ! Anh thật tình không nhớ
Em tên gì...anh chỉ muốn làm quen
Chắc là Lan cô bạn nhỏ láng giềng
Hay là Tuyết áo trắng màu thương nhớ
Này cô bé tóc dài bay trong gió
Dáng thẹn thùng em vội bước đi đâu
Không trả lời cũng chẳng nói một câu
Sao cứ mãi xem anh như xa lạ
Này cô bé sao mà em giống quá
Cũng một người tha thướt dáng thon thon
Không môi son nhưng má đỏ ửng hồng
Không rực rỡ nhưng nàng duyên dáng lắm
Này cô bé áo dài bay trong nắng
Em tên gì xin nói cho anh nghe
Nếu mà không anh nhất định theo hòai
Em thẹn quá nhìn quanh rồi nói khẽ
Tôi tên Phương thôi đừng theo nữa nhé
Mẹ đang chờ nơi trước ngõ đó anh
Bước xa đi không khéo chuyện chẳng lành
Tội tôi lắm xin đừng theo tôi nữa
này cô bé có gì đâu lần lựa
Dáng thẹn thùng em đẹp quá đi thôi
Tuy mới quen trái tim rung động rồi
Người con gái chiều nay vừa quen biết
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2006 09:46:11 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: Bích Phương
Kính chào tất cả các bạn yêu thơ cùng toàn thể VNthư quán. tôi là thành viên mới rất vui khi tham gia vào trang web này. mong được làm quen và trò chuyện với các bạn.
Chào Bích Phương đến với VNTQ - Chúc bạn vui vẻ thoải mái sinh hoạt và gặp nhiều bạn hiền tri kỷ.
Thân
VDN
TẠI SAO
Trời không mưa sao mi em lại ướt
Phố đông người sao em vẫn cô đơn
Bích Phương
MẮC CỠ
Anh đến nhà em chẳng dám vào
Sợ vào Ba hỏi cháu tìm ai
Biết ai mà nói đây em nhỉ
Sợ chuyện chúng mình Ba sẽ hay
Bích Phương
MẮC CỠ
Anh đến nhà em chẳng dám vào
Sợ vào Ba hỏi cháu tìm ai
Biết ai mà nói đây em nhỉ
Sợ chuyện chúng mình Ba sẽ hay
Bích Phương
BA EM
Anh đến thăm nhà gặp ba em
Ngó mặt ba nhìn: Thấy quen quen
Rồi ba gõ trán: Nhưng chưa gặp
Quay ngoắt bước đi, ba e hèm.
Sợ mấy tuần liến, nay thăm em
Cổng ba rào kỹ lại cài then
Ba ngồi trước cửa, tim anh nghẹn
Thỉnh thoảng ngó vô, ba e hèm. ĐVN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2006 11:21:55 bởi NGYEU >
CHỜ
Trưa ngồi thư viện ngóng chờ "ai"
Chờ "ai" chờ mãi mà không thấy
Bóng hình người đó sao chưa lên
Tại sao hôm nay "ai" không tới
Để "ai" ngồi đợi ngóng trông hoài
Bích Phương
Tình chờ
Chờ nhau , chờ biết đến bao giờ
Thu tàn , đông giá hay xuân mơ
Hay mùa hạ nắng vàng nóng bỏng
Giữa đêm trăng em ao ước tình thơ
Này em ơi ! Bóng tối chấm sáng
Vì sao nào mang linh hồn em
Vì sao nào chiếu lên mong đợi
Anh đến cho tình mình đậm thêm
Nhìn ánh sáng vầng nguyệt lung linh
Nguyện cầu duyên mình sẽ đẹp xinh
Như hoa hồng trao em hôm mới gặp
Đầy sắc màu thơm nhụy hương trinh
Chờ em , chờ đến mấy xuân rồi
Hôm nay em đã đến bên tôi
Nụ cười tươi nghe hồn say đắm
Yêu sao nét ngọc mi rạng ngời
Trong áo hoa em thật diễm tuyệt
Như Thiên Thần đang hát lời vang
Đem vào tim ta nghìn xúc cảm
Thật nhiều đường hạnh phúc thênh thang
Đông Hòa
04.08.06
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: