THÔNG BÁO KHẨN CẤP
NGYEU 22.07.2006 22:52:29 (permalink)
0
BẠN KHINH VŨ PHI DƯƠNG CÓ LỜI VĨNH BIỆT CHÚNG TA MÀ KHÔNG NÓI RÕ LÝ DO
(trong trang thơ của bạn Khinh Vũ Phi Dương)
ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN THƠ HÃY TÌM HIỂU THÔNG TIN VÀ CÓ LỜI THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN KỊP THỜI ĐẾN BẠN BẠN KHINH VŨ PHI DƯƠNG NGAY.
XIN CẢM ƠN.

ĐOÀN VĂN NGHIÊU
#1
    Ngo Huu Doan 22.07.2006 22:57:09 (permalink)
    0

    Trích đoạn: NGYEU

    BẠN KHINH VŨ PHI DƯƠNG CÓ LỜI VĨNH BIỆT CHÚNG TA MÀ KHÔNG NÓI RÕ LÝ DO
    (trong trang thơ của bạn Khinh Vũ Phi Dương)
    ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN THƠ HÃY TÌM HIỂU THÔNG TIN VÀ CÓ LỜI THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN KỊP THỜI ĐẾN BẠN BẠN KHINH VŨ PHI DƯƠNG NGAY.
    XIN CẢM ƠN.

    ĐOÀN VĂN NGHIÊU




    [nhanh lên di các bạn ơi ! bạn nào biết số điện thọai hoặc nhà riêng phải liên lạc ngay lập tức !!! khẩn khẩn !!!!!!!!!!!!
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2006 23:01:39 bởi Ngo Huu Doan >
    #2
      Ngo Huu Doan 22.07.2006 23:07:37 (permalink)
      0
      Tôi NGÔ HỮU ĐOÀN đây ban KHINH VŨ PHI DƯƠNG ơi, tôi đang thấy bạn online ! bạn hay cho tôi số điện thọai gấp ! tôi sẽ liên lạc và chia sẽ những nỗi niền ngay với bạn, tôi xin ban được cho tôi làm bạn trong một tình huống đặc biệt thế này ! tôi rất mong chờ bạn từng phút gây , số tôi 0918.XXXXXX

      Tui xin xóa số điện thọai của tui nghen ! vì tui đã gọi đựoc cho KVPD rùi !
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2006 00:31:27 bởi Ngo Huu Doan >
      #3
        kelangdu 22.07.2006 23:30:31 (permalink)
        0
        Từ " vĩnh biệt " đau xót quá. KVPD ơi bạn có thể cho biết lí do bạn vĩnh biệt mọi người được không. Một thành viên trong gia đình của TQ khi nói lên điều đó chắc phải có lí do hết sức ngiêm trọng. Xin hãy nói ra nguyên nhân để mọi người lắng nghe và chia sẻ. Đừng nói lên câu " vĩnh biệt " để mọi người bàng hoàng và đau xót khi phải chia ly với một thành viên quá đỗi thân quen
        #4
          Ngo Huu Doan 22.07.2006 23:34:37 (permalink)
          0
          Tôi đã liên lạc với KINH VŨ PHI DƯƠNG rồi ! Tui đã khuyên bạn ấy rất nhiều ! tui hy vọng bạn ấy không có hành vi nào đáng tiếc xảy ra !

          Tôi xin lỗi KVPD, tui đưa số điện thọai của bạn ra đây để các bạn có thể chia sẻ cùng bạn !

          KHINH VŨ PHI DƯƠNG: 0904084007 (Nữ, 23 tuổi, ở Hà Nội)
          #5
            NGYEU 22.07.2006 23:37:12 (permalink)
            0
            BAN QUẢN TRỊ CÓ CÁH GÌ ĐỂ THÔNG TIN NHANH ĐẾN BẠN KHINH VŨ PHI DƯƠNG HOẶC TÌM ĐẾN CÚN CON YÊU MÈO CON ĐỂ THÔNG TIN KỊP THỜI ĐƯỢC KHÔNG? CẤP BÁCH LẮM RỒI.

            KHINH VŨ PHI DƯƠNG! BẠN KHÔNG THỂ BỎ MẶC MÀ XA BẠN BÈ THÂM GIAO NHƯ THẾ ĐƯỢC. HÃY LÀ NGƯỜI ANH HÙNG VÀ HÃY CHIẾN THẮNG MỌI TRỞ NGẠI (Nếu có).

            ĐVN
            #6
              Đuyên Hồng 22.07.2006 23:43:00 (permalink)
              0
              Con Gái


              Con gái nói không là có
              Nói đi là ở đấy mà
              Thương cho giọt sầu cứ nhỏ
              Ngày mai lại mọc thành hoa…!


              Ngày mai anh xâu tiếng khóc
              Làm thành chuỗi ngọc em đeo
              Chia tay… xin đừng thề độc
              Lỡ khi gặp lại… yêu nhiều…!
              #7
                YeuDieuLongNu 23.07.2006 00:06:26 (permalink)
                0
                trời ơi?
                các huynh làm muội tưởng thiệt ne..muội vừa đọc bài mới gửi của tác giả mà...

                có khi nào vừa làm thơ vừa vĩnh biệt không?


                có lẽ diễn đàn dành một góc lưu lại những lời vĩnh biệt của mọi người thì đúng lắm...

                chúc các huynh khoẻ và sáng tác đều tay và hay nữa..
                #8
                  Ngo Huu Doan 23.07.2006 00:18:00 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: cogaidragon

                  trời ơi?
                  các huynh làm muội tưởng thiệt ne..muội vừa đọc bài mới gửi của tác giả mà...

                  có khi nào vừa làm thơ vừa vĩnh biệt không?


                  có lẽ diễn đàn dành một góc lưu lại những lời vĩnh biệt của mọi người thì đúng lắm...

                  chúc các huynh khoẻ và sáng tác đều tay và hay nữa..



                  Tui mới đi đám cưới về, đang tưng tưng, chưa viết, chưa đọc chữ nào thì thấy anh NGYEU chạy la tán loạn, tui ba chân bốn cẳng đi điện thọai hỏi tùm lum tà la, không biết cô ấy có đùa không nữa, đùa kiểu này thi tui cũng vĩnh biệt sớm quá !
                  #9
                    Nguyên Hùng 23.07.2006 01:01:52 (permalink)
                    0
                    Một bạn thơ bỗng nói lời vĩnh biệt
                    Thơ đang hay, người hâm mộ vẫn nhiều
                    Những vần thơ cháy bỏng một niềm yêu
                    Không có lẽ lửa vội tàn sớm thế?

                    Có bao người cuống cuồng ngăn dòng lệ
                    Gọi khắp nơi tìm dấu vết bạn hiền
                    Em hãy về với chốn cũ thân quen
                    "Cô Lẻ" ơi, em không hề đơn lẻ!


                    22.7.06
                    N.H.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2006 09:12:39 bởi Nguyên Hùng >
                    #10
                      comaychieuthu 23.07.2006 07:16:00 (permalink)
                      0
                      Gửi chị
                      *

                      Chị giận ai mà từ giã một chiều
                      Lòng lặng lẽ ôm những điều day dứt
                      Chị biết không ai cũng lo chị nhứt
                      Sao không mở lòng chị hỡi những vần thơ

                      Chị đi rồi sao bỏ gió bơ vơ
                      Biết tìm chị bây giờ nơi phương trời xa khuất
                      Chị biết không những gì được và mất
                      Là tình thơ , là nhân nghĩa ở đời

                      Chị chia xa sao chẳng có một lời
                      Chào tạm biệt chị quay mình theo nắng
                      Quán thơ ồn ào sao thiếu vắng
                      Dáng hao gầy in dấu một vần thơ

                      Lại một lần nữa trong giấc mơ
                      Chị ra đi không một lời từ biệt
                      Ở phương trời xa chị ơi có biết
                      Cỏ May buồn viết một lời tri âm

                      Ngày xưa khung trời nhỏ lặng thầm
                      Đã không còn bóng ai bên thềm vắng
                      Và bây giờ giữa một chiều hạ nắng
                      Chị lại quay mình tìm kiếm một tình yêu

                      Thế gian này rộng lớn như biển chiều
                      Mà không chỗ bình yên...
                      Chúc cho chị một mái ấm dịu hiền
                      Giữa vòng tay và lòng người yêu mến

                      Phương trời xa mỗi bứơc chân chị đến
                      Sẽ bình yên một bến đậu tương lai
                      Chị hãy vững tin ở một ngày mai
                      Nếu Mệt Mỏi rồi hãy tìm về chốn cũ

                      Một vòng tay vẫn mở đón chị về..

                      *
                      Chị ấy ra đi chắc là có những lý do tế nhị.. chúng ta chỉ biết khuyên & chúc chị hạnh phúc
                      đừng tìm hiểu lý do vì sao..
                      #11
                        NGYEU 23.07.2006 09:44:10 (permalink)
                        0

                        Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ !


                        TẠI SAO

                        Sao lỡ ném trái tim vào cát bụi
                        Mang vô tình phủi mọi yêu thương
                        Đem tình người cợt nhả chín mười phương
                        Để mua chút niềm vui, hay nỗi đau bè bạn?


                        ĐVN
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2006 11:13:17 bởi NGYEU >
                        #12
                          ĐuyênHồng 23.07.2006 10:59:39 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: cogaidragon

                          trời ơi?
                          các huynh làm muội tưởng thiệt ne..muội vừa đọc bài mới gửi của tác giả mà...

                          có khi nào vừa làm thơ vừa vĩnh biệt không?


                          có lẽ diễn đàn dành một góc lưu lại những lời vĩnh biệt của mọi người thì đúng lắm...



                          Lời chia tay muộn màng


                          Sẽ không còn vần thơ nào nữa
                          Khi em đã bỏ ra đi
                          Sẽ không có gì là vô lý
                          Một ngày kia em sẽ quay về…!?

                          Tiễn em đi chiều nắng nhạt cuối hè
                          Thư Quán vắng từng nỗi buồn câm lặng
                          Thư Quán thương từng nỗi sầu sốt sắng
                          Thư Quán chờ trắng cả đêm thâu…

                          Những cuộc chia ly những mất mát tủi rầu
                          Ta đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã
                          Hãy nghe xem, chim kêu – sau vòm lá
                          Mặt trời vàng hối hả giục bình minh…!

                          Ngày mai bầu trời ắt hẳn lại xanh
                          Và cuộc đời vẫn mênh mông bát ngát
                          Lau giọt lệ buồn. Em ơi! Cao giọng hát
                          Vần thơ tình và nốt nhạc yêu đương…
                          #13
                            hoa cúc dại khờ 24.07.2006 10:51:24 (permalink)
                            0
                            Xin chào mọi người. HCDK sau một thời gian chăm chú theo dõi và rình rập, đã lần ra dấu vết của kẻ đã bắt cóc KVPD. Tình trạng sức khoẻ của KVPD hiện nay rất ổn định, còn về sau thì đang chờ thẩm định. Vui vẻ, lạc quan, yêu đời. (Hơ hơ, kể công chút) Nay Bố cáo cùng bàn dân thiên hạ biết để thở phào nhẹ nhõm. Thông tin chi tiết xin liên hệ với HCDK, sẽ tận tình khai báo.
                            #14
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9