Tấm vé số còn lại

Tác giả Bài
Lưu Vĩnh Hạ
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
Tấm vé số còn lại - 23.07.2006 03:34:45
0
TẤM VÉ SỐ CÒN LẠI


Em lang thang bước qua từng con phố
Bán sang giàu may mắn cho người ta
Buổi cơm trưa vỏn vẹn khúc bánh mì
Chén nước lã xin người...em uống vội

Cuộc đời em sống bằng những con số
Giữa lòng người phù phiếm kiếp nhân sinh
Lấy thơ ngây đổi lấy những nhục hình
Tấm vé số trên tay mời khách lạ

Chưa tới gần người đuổi xua vội vã
Lúc nhẹ nhàng khi lớn tiếng mắng la
Phận của em là đứa trẻ không nhà
Em chỉ biết cúi đầu đi lặng lẽ

Có những lúc tủi buồn đôi dòng lệ
Mưa nhạt nhòa theo nước mắt em rơi
Mái hiên người khúm núm đứng lẻ loi
Bánh mì trưa còn thừa em lót dạ

Em nào trách cuộc đời là nghiệt ngã
Sống âm thầm phận đứa trẻ mồ côi
Đem vinh hoa may mắn đến cho người
Riêng hiu hẩm một đời em nhận lảnh

Đời của em những khúc quanh lận đận
Lấy màn trời chiếu đất gói yêu thương
Dám mơ đâu cắp sách đi đến trường
Như bao trẻ ấm êm trong hạnh phúc

Khuya mưa rơi lạnh lòng em thao thức
Ngọn đèn đường hiu hắt giữa màn đêm
Em co ro bó gối trên bậc thềm
Nhìn tấm vé chẳng người mua còn lại

Mưa vẫn rơi trên mái đầu thơ dại......


Lưu Vĩnh Hạ

: Bài thơ đưa vào TV :
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2006 06:38:15 bởi Viet duong nhan >

Lưu Vĩnh Hạ
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tấm vé số còn lại - 25.07.2006 03:29:13
0
CHỈ LÀ VÍ DỤ



Anh chỉ ví dụ thôi nhé
Trên tay em là một con dao
Trái tim anh...rạch lấy một đường sâu
Gục xuống, có quên đi nỗi nhớ

Ví dụ những lòai cây cỏ
Có trái tim và cũng biết yêu thương
Thì với một chiều hoàng hôn
Có trao nhau bằng những lời hò hẹn

Ví dụ em là ngọn nến
Anh không ngại làm con thiêu thân
Rồi sẽ một lần
Hôn em trong đam mê rực cháy

Ví dụ em nhìn thấy
Một gả say ngất ngưỡng trên dòng đời
Với men cay cố quê trong nỗi nhớ xa xôi
Vì tình yêu không là định nghĩa

Chỉ ví dụ....ví dụ thôi nhé
Cát bụi nào hóa đá rong rêu
Ôm ấp tình ta với nắng sớm mưa chiều
Thời gian có là vĩnh cửu

Ví dụ trong giấc ngủ
Em không là em và anh chẳng là anh
Thì đôi trái tim song hành
Có tìm về dĩ vãng................


Lưu Vĩnh Hạ
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2006 04:26:39 bởi Viet duong nhan >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tấm vé số còn lại - 25.07.2006 13:10:50
0
Ghé thăm nhà mới của LVH nè..chúc vui và vui nha.


Ví dụ trong giấc ngủ
Em không là em và anh chẳng là anh
Thì đôi trái tim song hành
Có tìm về dĩ vãng................



Chẳng biết

Ví dụ như là ví dụ thôi..
Hai cánh Thiên Di lạc giữa trời
U uẩn nên chăng mà chẳng biết
Song hành như nước với thuyền trôi




Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Lưu Vĩnh Hạ
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tấm vé số còn lại - 26.07.2006 01:12:26
0

Chẳng biết

Ví dụ như là ví dụ thôi..
Hai cánh Thiên Di lạc giữa trời
U uẩn nên chăng mà chẳng biết
Song hành như nước với thuyền trôi


Chào BangNguyet......welcome BN đã ghé thăm căn nhà đơn sơ mộc mạc này ,rất thích 4 câu thơ Ví Dụ của bạn ,chúc BangNguyet một ngày dzui dzẻ



TRÊN PHIẾN ĐÁ SẦU



Nếu hai ta hóa đá
Mãi bên nhau trên vùng đất sâu
Đếm những giọt mưa sầu
Tình yêu có chôn vùi theo ngày tháng

Biển có lúc đầy lúc cạn
Con sông buồn trôi dạt về đâu
Như bóng ta đã ở trong nhau
Và bất chợt bỗng thành dã tràng xe cát

Anh xa em lòng đau như cắt
Vết thương này đã sâu thẳm trong tim
Dòng máu chuyển luân cố đi tìm
Những dĩ vãng để đan thành kỷ niệm

Trên thân đá từng phiến
Vỡ ra bao giấc mộng hảo huyền
Như một nỗi buồn không tên
Len lén chiếm vào hồn ta màu sương khói

Đi về một cõi
Ta mất nhau nhưng mãi mãi có nhau
Trên phiến đá sầu
Gọi tên nhau trong giấc mơ huyễn hoặc

Lưu Vĩnh Hạ

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2006 08:53:27 bởi Viet duong nhan >

Lưu Vĩnh Hạ
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tấm vé số còn lại - 27.07.2006 08:14:34
0
LÝ TÌNH GHEN


Thì qua cũng một lòng mà
Cớ sao bậu lại hờn xa dỗi gần

Mấy hỗm rày qua dìa mà hổng thấy
Dáng bậu chờ bên dậu tím mồng tơi
Cũng không ra chào hỏi lấy một lời
Qua hổng biết đã làm chi nên tội

Con cá sầu trở đầu đuôi cá lội
Qua mình ên chỉ chèo ngược bơi xuôi
Đi làm xa chớ đâu phải đi chơi
Mà bậu để cái bụng ghen lạnh nhạt

Cô Ba xóm trên cô Tư dầu mướt rượt
Cùng cô Quỳnh cô Thắm mới dìa quê
Mà cái lòng thiệt dạ hổng có mê
Đôi môi xinh má hồng cùng son son phấn

Cứ mỗi chiều đứng nhìn mờ ngớ ngẩn
Tóc bậu dài buông thả qua bờ vai
Trắng hoa cau rơi rụng cả sân đầy
Bậu rầu gì cho khô dây lá bí

Bậu nói đi đừng ôm lòng giấu kỹ
Ghen gì qua mờ ngoảnh mặt quay lưng
Hai đứa mình đâu phải là người dưng
Bậu hổng nói nhói lòng qua đặng khổ

Hò ơ...ớ...ơ
Lý nàng ơi ! Anh thương nên phơi dạ tỏ tường
Giờ em đã hiểu chớ bận lòng.. hò ơ... mà ghen tuông

Lưu Vĩnh Hạ
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2006 08:59:09 bởi Viet duong nhan >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tấm vé số còn lại - 27.07.2006 09:44:00
0
Hihi đọc bài lý tình ghen của LVH sao giống bài chim trắng mồ côi quá hih..bn ko biết viết lý mà cũng qua quít vài câu với LVH cho vui nha..


Con cá sầu trở đầu đuôi cá lội
Qua mình ên chỉ chèo ngược bơi xuôi
Đi làm xa chớ đâu phải đi chơi
Mà bậu để cái bụng ghen lạnh nhạt



Ghen gì đâu

Đi làm xa riết rồi qua quên mất
Chẳng hỏi thăm cũng chẳng có tin gì
Nơi xứ lạ chắc qua đã thích nghi
Còn nhớ chi tới xóm quê tĩnh mịch

Bậu chờ mong những đêm sầu thút thít
Ấm ức trong lòng ,người nghịch nhau thôi?!
Biết qua dìa mừng lắm qua ơi
Nhưng hờn mát vẫn chưa vơi trong dạ

Qua lên xuống ngắm bao nhiêu người lạ
Thích thì đi chớ gạ gẫm chuyển lời
Dù gái quê nhưng chẳng cơi...lòng trọng
Chúc qua vui giữa sống động phồn vinh
.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Lưu Vĩnh Hạ
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tấm vé số còn lại - 28.07.2006 07:35:09
0

Hihi đọc bài lý tình ghen của LVH sao giống bài chim trắng mồ côi quá hih..bn ko biết viết lý mà cũng qua quít vài câu với LVH cho vui nha..

quote:

Con cá sầu trở đầu đuôi cá lội
Qua mình ên chỉ chèo ngược bơi xuôi
Đi làm xa chớ đâu phải đi chơi
Mà bậu để cái bụng ghen lạnh nhạt


Ghen gì đâu

Đi làm xa riết rồi qua quên mất
Chẳng hỏi thăm cũng chẳng có tin gì
Nơi xứ lạ chắc qua đã thích nghi
Còn nhớ chi tới xóm quê tĩnh mịch

Bậu chờ mong những đêm sầu thút thít
Ấm ức trong lòng ,người nghịch nhau thôi?!
Biết qua dìa mừng lắm qua ơi
Nhưng hờn mát vẫn chưa vơi trong dạ

Qua lên xuống ngắm bao nhiêu người lạ
Thích thì đi chớ gạ gẫm chuyển lời
Dù gái quê nhưng chẳng cơi...lòng trọng
Chúc qua vui giữa sống động phồn vinh.



Ghen Gì Đâu.....mới vào là " Đi làm xa riết rồi bậu quên mất " Em ở nha lủi thủi có mình ên......hihihi....Hello BangNguyet....thì mình cứ hò vớ vẩn cho dzui nhà dzui cửa dzợ mờ , chớ có ai bít hò lơ gi đâu , hét thì nhiều thui......cám ơn bài "Lý" của BangNguyet nghen...rảnh rỗi thì dzô đây cấy lúa ,trồng klhoai để nhớ dzìa miền quê hương sông nước.....chúc dzuiiiiiiiiiiiiiiiiii



LÝ TRẦU XANH



Lá trầu xanh chèn ơi màu xanh biếc
Bậu khéo trồng tưới nước mỗi sớm mai
Cái giếng sâu qua nối sợi dây dài
Mà hổng biết bậu có tường tâm ý

Con ong bầu quẩn quanh trên giàn bí
Nhà bậu gần chỉ cách một bờ ao
Dậu mồng tơi tim tím cái hàng rào
Mà qua thấy như là xa quá đổi

Tóc bậu dài bậu lén cài bổng bưởi
Qua trộm nhìn cái dạ cũng xuyến xao
Thoảng hương thầm một chút nắng lên cao
Chiếc xuồng nhỏ bậu dìa thăm đám mạ

Qua cũng muốn thật lòng thưa tía má
Nhưng nhà nghèo thiếu trước lại hụt sau
Còn người ta thì kín cổng lầu cao
Mà ruộng đất cò bay cũng mỏi cánh

Đó bậu xem làm sao qua dám nói
Thưa với trình tía, má của bậu đây
Lý trầu xanh chín nhớ dẫu có đầy
Mà hẩm hiu..... cái nghèo mình ên vậy

Lưu Vĩnh Hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2006 08:46:53 bởi Viet duong nhan >

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Tấm vé số còn lại - 01.08.2006 08:29:50
0
Thơ Lưu Vĩnh Hạ

BÔNG CỎ MAY


Mơ màng giấc ngủ đêm qua
Tôi như trở lại những ngày xa xưa
Sau hè tàu chuối che mưa
Tôi_ Em hai đứa cũng vừa mới quen

Mơ màng nỗi nhớ không tên
Ngày xưa còn bé nhà em cận kề
Tôi từ trên phố dọn về
Theo em đi bứt bông thề cỏ may

Quần tôi rách ống đường dài
Áo em đứt cúc mực dây tím bầm
Chín ,mười cái tuổi qua nhanh
Trò chơi đám cưới cũng dần êm trôi

Một hôm em bỏ chuỗi cười
Ra đi để lại khoảng trời pha lê
Lòng tôi hôm ấy buồn ghê
Đâu còn ai gỡ tóc thề cỏ may

Bao năm tôi vẫn nơi này
Nhìn trăng mà nhớ tháng ngày xa xưa
Nhớ tàu lá chuối che mưa
Cỏ rơm sũng ướt gió lùa con đê

Hôm nay trên tỉnh em về
Không còn mái tóc duyên thề tôi mơ
Gặp nhau em hỏi hững hờ
....Anh không lấy vợ còn chờ đợi ai ?

Lòng tôi dệt kín cỏ may
Làm sao mà gỡ mực dây tím thầm
Giao mùa cơn gió lạnh câm
Cắn môi chợt thấy thời gian phai rồi


Lưu Vĩnh Hạ

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2006 08:38:39 bởi Viet duong nhan >

Lưu Vĩnh Hạ
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tấm vé số còn lại - 02.08.2006 02:05:04
0
HOA PHƯỢNG NGÀY XƯA



Ngồi buồn nhớ lại tuổi thơ
Nhớ ngày xưa có con đò ven sông
sân trường có bóng phượng hồng
Nhớ em ngày ấy mắt long lanh cười

Tuổi thơ hai đứa ham chơi
Nhặt hoa bưởi bảo sao rơi trên trời
Em thường quấn quít bên tôi
Chân vui chim sáo nói cười ngây ngô

Ngày xưa là của mộng mơ
Bướm vàng bay đậu trang thơ học trò
Một hôm thuyền lạc bến bờ
Ai đem thả hết khung trời ngày xưa

Cầu vòng ngũ sắc trời mưa
Em đi cũng đã mấy mùa phượng rơi
Hôm nay trên tỉnh về chơi
Gặp nhau bỗng thấy bồi hồi làm sao

Tay tôi một nhánh bông lau
Tay em một chiếc dù xoay màu hồng
Phượng rơi đỏ cả con đường
Ngày xưa tôi nhớ..... em còn nhớ không


Lưu Vĩnh Hạ

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2006 05:15:36 bởi Viet duong nhan >

hoaidiephaphuong
  • Số bài : 962
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2005
RE: Tấm vé số còn lại - 02.08.2006 08:06:24
0


Trích đoạn: Lưu Vĩnh Hạ

...
Ngày xưa tôi nhớ..... em còn nhớ không


Lưu Vĩnh Hạ

R


Ngày xưa em nhớ.... bây giờ thì không!

hihihi - giỡn xí bớt giận hỉ ông anh uiiii
Qua thăm anh, chúc vui luôn nha anh LVH

Lưu Vĩnh Hạ
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tấm vé số còn lại - 03.08.2006 01:16:29
0

Ngày xưa em nhớ.... bây giờ thì không!

hihihi - giỡn xí bớt giận hỉ ông anh uiiii
Qua thăm anh, chúc vui luôn nha anh LVH

_____________________________




Ngày xưa hổng nhớ..............bây giờ cũng không
Thì huynh cũng dzợ mờ , người ta hổng nhớ thì mình nhớ mình ên lèm dzì chớ hihihihi


NHỮNG VÒNG QUAY KỶ NIỆM


Chiếc xe đạp những vòng quay năm cũ
Mối tình đầu áo trắng thuở ngây thơ
Tôi ngu ngơ vụng dại tuổi học trò
Buổi tan học theo em từng con phố

Những vòng quay là niềm thương nỗi nhớ
Con đường nào có lắm lá me bay
Em tinh khôi giọt nắng chiếc áo dài
Để vướng víu gã khờ tôi ngớ ngẩn

Gốc phượng nào có người em quanh quẩn
Tà áo dài dệt lắm những ước mơ
Một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ
Chiều buông xuống chở buồn đi không hết

Mắt long lanh bờ mi em cong nét
Nụ cười hồng chưa lẫn vết son môi
Đôi mắt nâu làm ngơ ngẩn một người
Chiều tan học giỏ xe đầy hoa phượng

Những vòng quay thuở nào chiều buông xuống
Còn lại là thương nhớ kỷ niệm thôi
Vẫn nơi đây còn đó một gã khờ
Bàn chân níu những vòng quay kỷ niệm



Lưu Vĩnh Hạ

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2006 09:38:45 bởi Viet duong nhan >

Lưu Vĩnh Hạ
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tấm vé số còn lại - 04.08.2006 03:06:30
0
HƯƠNG TRĂNG


Lẳng lơ một ánh trăng vàng
Trong đêm lấp lánh muôn ngàn vì sao
Hai đứa ngồi sát bên nhau
Hương trăng thoang thỏang len vào tóc em

Quờ tay chạm thảm cỏ mềm
Trần truồng cái bóng trăng nghiêng đổ dài
Hòa trong hơi thở của hai
Môi tìm môi uống lòng lay láng lòng

Trăng như có chút thẹn thuồng
Nằm phơi da thịt giữa lòng thế nhân
Sao ngàn đẹp tựa hoa đăng
Hình như đám cưới nàng tiên trên trời

Nằm yên chẳng nói một lời
Vườn trăng nguyện ước một đời của nhau
Lòng anh_em ép má vào
Chòang tay hai đứa chiêm bao nhẹ nhàng

Phơi mình ở dưới ánh trăng
Ai làm nghiêng đổ bóng Hằng vào em
Hương trinh ngây ngất môi mềm
Trăng nằm sóng xỏai lên trên chúng mình

Lưu Vĩnh Hạ

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2006 08:42:30 bởi Viet duong nhan >

Lưu Vĩnh Hạ
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tấm vé số còn lại - 05.08.2006 00:48:17
0
HOA BONG BÓNG NƯỚC


Một ngày chuyện đến nào ngờ
Đưa người yêu mới thăm người yêu xưa
Trời chiều chợt đổ cơn mưa
Hồn chia mỗi nửa có vừa đủ che

Con đường vàng những lá me
Chút gì lành lạnh như se sắt lòng
Trời mưa bong bóng phập phồng
Trăm con bóng nước trên đường nở hoa

Ngàn xa chút gió hiền hòa
Lắng trong ánh mắt mù lòa trái tim
Một người như nhớ thương thêm
Mà nghe kỷ niệm bóng chìm qua khe

Đường trơn ướt lối mưa về
Những cánh hoa nước trên hè vỡ đôi
Ẩn trong ánh mắt bao lời
Hồn tôi miếng vá cho người trái tim

Lưu Vĩnh Hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2006 00:49:32 bởi Lưu Vĩnh Hạ >

Lưu Vĩnh Hạ
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tấm vé số còn lại - 06.08.2006 04:17:20
0
CHUYỆN BA NGƯỜI TRÊN CHUYẾN XE ĐÊM


Em ngồi đó và một người bên cạnh
Chuyến xe này chỉ có ba người thôi
Tay trong tay khúc khích ngọt môi cười
Như chẳng thấy một người đang đối diện

Dẫu xa nhau nhưng còn bao kỷ niệm
Của thuở nào mình đã trót trao nhau
Hai người vui đâu biết một kẻ đau
Cố làm ngơ sao nghe lòng nghèn nghẹn

Ai có ngờ cơn mưa rào chợt đến
Và ba người cùng một chuyến xe đêm
Một người buồn lẳng lặng như chẳng quen
Hai người vui giả vờ như chẳng biết

Chuyện tình yêu có gì là thua thiệt
Mình không còn cũng đừng thế nhé em
Giận hờn nào làm hai đứa xa thêm
Cũng chỉ bởi chuyện hiểu lầm nho nhỏ

Đã dở dang sao thêm lần dang dở
Để bẽ bàng kẻ tóc lẫn làn môi
Người bên kia đùa cợt với niềm vui
Và cũng thế một người như chẳng thấy

Tình đã cho không bao giờ lấy lại
Dẫu không thành cũng đừng thế nhé em
Giọt mưa nào thấm nhẹ vai trong đêm
Không nhiều lắm nhưng cũng làm đủ lạnh


Lưu Vĩnh Hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2006 07:22:28 bởi Viet duong nhan >

Poetic Soul
  • Số bài : 82
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2006
RE: Tấm vé số còn lại - 06.08.2006 09:08:53
0

Trích đoạn: Lưu Vĩnh Hạ

TẤM VÉ SỐ CÒN LẠI


Em lang thang bước qua từng con phố
Bán sang giàu may mắn cho người ta
Buổi cơm trưa vỏn vẹn khúc bánh mì
Chén nước lã xin người...em uống vội

Cuộc đời em sống bằng những con số
Giữa lòng người phù phiếm kiếp nhân sinh
Lấy thơ ngây đổi lấy những nhục hình
Tấm vé số trên tay mời khách lạ

Chưa tới gần người đuổi xua vội vã
Lúc nhẹ nhàng khi lớn tiếng mắng la
Phận của em là đứa trẻ không nhà
Em chỉ biết cúi đầu đi lặng lẽ

Có những lúc tủi buồn đôi dòng lệ
Mưa nhạt nhòa theo nước mắt em rơi
Mái hiên người khúm núm đứng lẻ loi
Bánh mì trưa còn thừa em lót dạ

Em nào trách cuộc đời là nghiệt ngã
Sống âm thầm phận đứa trẻ mồ côi
Đem vinh hoa may mắn đến cho người
Riêng hiu hẩm một đời em nhận lảnh

Đời của em những khúc quanh lận đận
Lấy màn trời chiếu đất gói yêu thương
Dám mơ đâu cắp sách đi đến trường
Như bao trẻ ấm êm trong hạnh phúc

Khuya mưa rơi lạnh lòng em thao thức
Ngọn đèn đường hiu hắt giữa màn đêm
Em co ro bó gối trên bậc thềm
Nhìn tấm vé chẳng người mua còn lại

Mưa vẫn rơi trên mái đầu thơ dại......


Lưu Vĩnh Hạ

: Bài thơ đưa vào TV :


Mến chào bạn Lưu Vĩnh hạ, tình cờ thấy tựa đề "vé số" tôi ghé vào đọc và thật cảm kích sự cảm thông của bạn đối với những đứa trẻ phải bôn ba bán vé số giữa giòng người lảnh cảm. Hai năm về trước tôi có ghé quê hương và cũng được thấy cảnh tượng tương tự sau mười mấy xa vắng, tôi xin mạn phép dán bài thơ đã cũ để gởi lòng chia sẻ.

Mồng Một Tết

Mười mấy năm tôi không về đất mẹ
Nhưng năm nay tôi ghé lại một lần
Nhân dịp tết nên lòng dạ lâng lâng
Với mong đợi đón mùa Xuân thật sự

Có một chuyện tôi chẳng nào quên được
Về một em bé nhỏ độ ba, năm
Áo rách vai da úa nắng đen ngăm
Tay cầm sổ và một chồng vé số

Em lang thang khắp vỉa hè bao phố
Bổng gặp tôi em thỏ thẻ chào mời
"Chú ơi chú số Gà còn mấy tờ,
Chú hãy giúp mua giùm con vài vé"

Tôi gật đầu "mua vài tờ thôi nhé,
Cứ đưa đại không cần số Gà đâu
Hãy để dành để bán kẻ cơ cầu
Vì tết Dậu chắc nhiều người sẽ kiếm"

Em bỏ đi chào mời ngay người khác
Nét mặt em đậm những nét cùng bần
Bao chấp nhận hòa nụ cười bất cần
Với những lời đuổi xua và từ chối

Hai hôm sau mồng một tôi ăn tối
Cũng dáng gầy nét xậm ở bờ môi
Lại chính em lại kề sát bên tôi
Nâng chồng số mắt van xin mua vé

Tôi bèn gọi "hãy lại đây em bé"
Tôi hỏi em "bán vé số lâu chưa?"
Xoe tròn mắt em mạnh tiếng và thưa
"Dạ, thưa chú được ba năm rồi chú"

Tôi bàng hoàng hỏi em bao nhiêu tuổi
Em mỉm cười "dạ con mới lên năm"
Dạ tôi thốn, đành ngậm phút lạnh câm
Nhìn em nhỏ tôi xót xa tận đáy

Tôi gật gù bảo rằng "con hay đấy!"
Nhỏ chừng nầy mà đã biết kiếm tiền
Hỏi một ngày con lời được bao nhiêu
"Dạ, không nhiều nhưng cũng vài ba chục"

Lòng buồn rượi nhưng tôi thầm thán phục
"Thôi như vầy, chú cho cháu một trăm,
Năm mươi tờ con cứ thế mà cầm,
Làm sao đó là tùy con quyết định"

Em cúi đầu cám ơn tôi rối rít
"Mua giùm con" mấy tiếng vẫn âm vang
Giữa đêm Xuân của nhộn nhịp bát ngàn
Tôi và em cùng mang niềm đau xót!

BTN
: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2006 09:41:47 bởi Viet duong nhan >

Lưu Vĩnh Hạ
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tấm vé số còn lại - 11.08.2006 10:17:51
0

Mến chào bạn Lưu Vĩnh hạ, tình cờ thấy tựa đề "vé số" tôi ghé vào đọc và thật cảm kích sự cảm thông của bạn đối với những đứa trẻ phải bôn ba bán vé số giữa giòng người lảnh cảm. Hai năm về trước tôi có ghé quê hương và cũng được thấy cảnh tượng tương tự sau mười mấy xa vắng, tôi xin mạn phép dán bài thơ đã cũ để gởi lòng chia sẻ.

Mồng Một Tết

Mười mấy năm tôi không về đất mẹ
Nhưng năm nay tôi ghé lại một lần
Nhân dịp tết nên lòng dạ lâng lâng
Với mong đợi đón mùa Xuân thật sự

Có một chuyện tôi chẳng nào quên được
Về một em bé nhỏ độ ba, năm
Áo rách vai da úa nắng đen ngăm
Tay cầm sổ và một chồng vé số



LVH xin chào bạn Poetic Soul ,trước tiên cám ơn PS đã ghé vào thăm căn chòi lụp xụp này và còn để lại một bài thơ hay và đầy ý nghĩa , có nhiều khi mình thấy mà không làm được gì nên chỉ viết ra mấy vần thơ nghêch ngạc này để bớt chạnh lòng, mình cũng chẳng là gì nên cũng không dám nói nhiều ,chỉ viết ra những gì trông thấy mà thôi ,rất cám ơn Poetic Soul đã đồng cảm với LVH ,chúc PS luôn vui vẻ sáng sáng tác nhiều thơ hay khác


NHỮNG MẢNH ĐỜI KHỐN KHỔ


Bên đống rác buổi trưa hè gay gắt
Một mái đầu còn trong trắng ngây thơ
Tuổi của em chỉ đứa bé dại khờ
Nhưng nào biết lớp, trường và sách vở

Chiếc áo em rách vai sờn cả cổ
Quần ống dài ống ngắn vá tả tơi
Em kiếm tìm trong đống rác thúi hôi
Những mảnh vụn ni-lông còn xót lại

Em cặm cụi hàng giờ bơi móc mãi
Hồn nhiên cười khi được chiếc lon nhom
Người quăng đi những thứ đã vào lòng
Em nhặt lại nuôi đời mình hai bữa

Ngôi sao xấu thì làm sao chọn lựa
Đời gắn liền chiếc móc sắt trên tay
Có đôi khi tự hỏi.... mình là ai
Giữa cuộc sống, cõi đời là tạm bợ

Trên vỉa hè một mảnh đời khốn khổ
Chỗ em nằm chuột, dán cũng chen chung
Nào có ai bố thí một tấm lòng
Cho đứa trẻ mồ côi cha lẫn mẹ

Đêm mưa rơi rót lòng em nhè nhẹ
Mái hiên người không đủ để che thân
Lạnh đôi tay co rúc em khóc thầm
Mai không nắng...... làm sao em nhặt rác


Lưu Vĩnh Hạ

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2006 07:44:54 bởi Viet duong nhan >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tấm vé số còn lại - 11.08.2006 20:38:17
0
Ai đặt trên đời những mảnh đời không ký thác
Các em tự bon chen giữa thế giới cơ cầu
Nắng và mưa tưới chan đầu trần nhỏ

Đời sinh ra có ai mà thích khổ
Đến với đời, dù cảnh nào, cũng khổ,...có phải không?!




có nhiều khi mình thấy mà không làm được gì nên chỉ viết ra mấy vần thơ nghêch ngạc này để bớt chạnh lòng, mình cũng chẳng là gì nên cũng không dám nói nhiều


Đồng cảm với LVH vài dòng ....bn cũng ko biết nói gì nhiều....vì sức người có hạn thôi..!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

comaychieuthu
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.07.2006
  • Nơi: một chốn phiêu du
RE: Tấm vé số còn lại - 11.08.2006 23:02:02
0
Dấu chấm hỏi ?
****

Anh mắt ngây thơ một em nhỏ
Pha chút gì cay đắng tuổi thơ
Tuổi của em vẫn còn mộng mơ
Manh áo mỏng gió chiều se lạnh

Có ai thương mảnh đời bất hạnh
Ngượng ngùng đành chấp nhận chìa tay
Dòng người hối hả nhịp sống bay
Có ai thương em ngoài câu chửi mắng

Con đường dài phủ màu sương trắng
Thương cho em số phận cay đắng
Biến đi ngay tiền lẻ đâu cho mày
Kiếp con người sao ai lỡ đọa đày

Em cô độc trước dòng người hối hả
Ánh mắt nhìn đâu thấy khỏang trời xanh
Em mơ ước một cuộc sống an lành
Cha em ở đâu ? mẹ ở đâu .?

Lương tâm ai lỡ vứt em qua cầu
Lặng lẽ bước đi ánh nhìn thảng thốt
Đứa bé mồ côi cố ôm ghì cuộc sống'
Đường phố đẹp vẫn ồn ào náo động

Em một mình câm lặng giữa mênh mông
dáng tong teo gầy tóp ngược đám đông
như vết rạn hằn lên đời bỏ trống
Bầu trời xanh dấu hỏi nặng lòng..

*HN

R

bữa nay ghé qua nhà anh , đọc những dòng đồng cảm cho những số phận trong thơ anh thật sâu sắc.. và cảm độ
ng wa' ! em có vài dòng xin gửi lại đây một chút. Chỉ những chạnh lòng chớ chả ra luật thơ thẩn gì cả.. mong anh , chị đừng trách nhé !
chúc mọi người hạnh phúc !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2006 07:18:49 bởi Viet duong nhan >
- Hạnh Ngân -

Nhớ ai rừng mãi rì rào
Để xanh nỗi nhớ đọng vào tim em

Lưu Vĩnh Hạ
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tấm vé số còn lại - 12.08.2006 02:30:26
0

Ai đặt trên đời những mảnh đời không ký thác
Các em tự bon chen giữa thế giới cơ cầu
Nắng và mưa tưới chan đầu trần nhỏ

Đời sinh ra có ai mà thích khổ
Đến với đời, dù cảnh nào, cũng khổ,...có phải không
Dấu chấm hỏi ?
****
Anh mắt ngây thơ một em nhỏ
Pha chút gì cay đắng tuổi thơ
Tuổi của em vẫn còn mộng mơ
Manh áo mỏng gió chiều se lạnh

Có ai thương mảnh đời bất hạnh
Ngượng ngùng đành chấp nhận chìa tay
Dòng người hối hả nhịp sống bay
Có ai thương em ngoài câu chửi mắng


Chào CoMay và BangNguyet cùng Poetic Soul.........Tấm vé số còn lại của những đứa trẻ mồ côi ,Những mảnh đời khốn khổ tâm trạng thực tế của xã hội và Đời sẽ về đâu là những tâm tình mà LVH cùng các thi hữu trong đây chia xẻ những nỗi khổ cực của các em bất hạnh trogn xã hội , xin gửi về các em một tình thương xót xa thầm kín.........................



ĐỜI SẼ VỀ ĐÂU


Dưới cơn mưa tầm tả
Thương những mảnh đời không có ngày mai
Một em bé quỳ gối chắp hai tay
Lạy ông đi qua lạy bà đi lại....rộng lòng bố thí

Mưa như không ngừng nghỉ
Trút cái lạnh vào da thịt em
Vẫn chấp tay, quỳ gối ngay bên thềm
Trước mặt quán ăn đông người qua lại

Em cúi lạy
Xin những miếng ăn còn dư thừa
Những tấm giấy bạc ướt nhòa nhoẹt trong mưa
Mà người đời cầm lòng thương xót

Gom tất cả thành một
Em đứng dậy rồi băng qua con đường
Nơi đó, một người đàn bà son phấn lạ thường
Đã chò sẵn và lấy tất cả những tờ giấy bạc

Rồi một cái tát
Cùng với tiếng như dao
Chỉ xin được bấy nhiêu thôi sao
Đúng là đồ ăn hại.........

Em trở lại
Dưới cơn mưa quỳ trước quán ăn
Những tấm lòng hảo tâm
Vô tình đẩy em đến trận đòn quái ác

Ánh mắt em khao khát
Khi nhìn những đứa trẻ bên mẹ , cha
Em đưa tay gạt những dòng lệ xót xa
Cùng gạt những giọt mưa rớt trên mảnh đời khốn khổ

Người ta đã chối bỏ
Cái gì gọi là lương tâm
Mua bán trẻ em không chút ngại ngần
Để trục lợi trên những tấm thân còi còm nhỏ bé

Em chợt vấp té
Trước tình người và giữa dòng đời
Trăm con bóng nước phập phồng nổi trôi
Đời sẽ về đâu...... sau những cơn mưa tầm tả


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2006 07:09:14 bởi Viet duong nhan >

hoaidiephaphuong
  • Số bài : 962
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2005
RE: Tấm vé số còn lại - 12.08.2006 07:44:32
0
Hi, anh LVH
HP đi lòng vòng thăm lối xóm nè. Ghé ngang nhà ông anh đọc thơ
và chúc anh LVH có một cuối tuần vui vẻ nha

Lưu Vĩnh Hạ
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tấm vé số còn lại - 13.08.2006 03:26:51
0

Hi, anh LVH
HP đi lòng vòng thăm lối xóm nè. Ghé ngang nhà ông anh đọc thơ
và chúc anh LVH có một cuối tuần vui vẻ nha


Hello HDHaPhuong...anh LVH cũng d-ang lang thang khắp phố để bán.........vé số nè.... mua hộ giùm anh vài tấm đi , hổng chừng trúng độc đắc đó nghennnnnnnnnn , nếu trúng thì đừng có we^n tui à nghwennnnnnnnnn , mờ we^n sao được , anh cũng sẽ ghé vào nhà củ HDHaPhuong để bắt bao đi ăn phở mới được......chúc dzui dzẻ cuối tuần HDHaPhuong

Lưu Vĩnh Hạ
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tấm vé số còn lại - 14.08.2006 03:47:51
0
CHUYỆN THƯỜNG TÌNH THẾ THÔI


Anh không trách và không bao giờ trách
Giữa cuộc đời dối trá kiếp nhân sinh
Bám víu kia xin gọi là chút tình
Một kẻ mua và người lọc lừa bán

Trái tim ơi mi nghìn hình vạn trạng
Điều cân đo nào sâu kín tìm dò
Khi đã yêu ai do dự đắn đo
Tình đã cho có bao giờ nhận lại

Dòng đời trôi và anh người thất bại
Ai chưa từng nghiệt ngã mà đứng lên
Nếu đem so tình nghĩa thua bạc tiền
Anh chấp nhận một người say lỡ bước

Con nước xuôi có bao giờ chảy ngược
Thủy chung nào đổi được nghĩa trăm năm
Trái tim ơi mi nào có lỗi lầm
Sao tan vỡ.........làm linh hồn tượng đá

Lưu Vĩnh Hạ
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tấm vé số còn lại - 15.08.2006 03:10:10
0
TÌNH VỌNG PHU


Sớm mưa rồi lại nắng chiều
Từng cơn gió bấc tiêu điều lá bay
Em còn đứng đó đợi ai
Con thơ đói lã trên tay em bồng

Đường xa vạn lý mênh mông
Về đi em hỡi còn trông mong gì
Nỗi buồn hoen đọng bờ mi
Chờ người cuối bể ra đi chưa về

Sương khuya gió lạnh sơn khê
Bồng con đứng đợi mà se sắt lòng
Nhớ thương đến thế là cùng
Đâu ai chỉ một em buồn mà thôi

Vẫn biền biệt bóng người ơi
Ngàn năm còn đó không thôi tất lòng
Em thì hóa đá trông chồng
Thương con hóa đá vì mong cha về

Lưu Vĩnh Hạ
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tấm vé số còn lại - 16.08.2006 01:16:47
0
ĐÃ XA CUỘC TÌNH


Cùng chia sẻ niềm đau trong thầm kín
Dành cho anh và ai đã cho em
Nỗi buồn nào chẳng rộng và dài thêm
Khi hai đứa vẫn mãi hoài xa cách

Như Sâm_Thưong hai ngôi sao thất lạc
Mãi tìm nhau nhưng chẳng gặp được nhau
Còn chúng mình thuở trước ....có mai sau
Hay chỉ với tình yêu và hoài niệm

Một hạnh phúc mà hai ta tìm kiếm
Chỉ đơn thuần là có được nhau thôi
Đưng như ánh sao băng ở trên trời
Mãi tha thiết nhưng chỉ là hoài vọng

Sao Sâm_Thương mãi đuổi hình bắt bóng
Đã nghìn năm và còn mãi về sau
Hai chúng mình nào đâu đã phụ nhau
Sao vẫn phải như Sâm_Thương xa cách

Hãy yêu nhau cho rã rời thân xác
Bờ ngực trần mình uống trọn môi hôn
Tắm trăng khuya ta trải hết cõi lòng
Để có nhau dẫu chỉ là giây phút

Lưu Vĩnh Hạ
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tấm vé số còn lại - 17.08.2006 04:01:53
0
MẤY THUỞ MỘT DÒNG SÔNG


Em đừng khóc
Cho một tương lai huy hoàng
Gấm lụa nào trải bước sang ngang
Đối với em âu cũng là một giải thoát

Bầu trời bên kia có xanh ngát
Và ánh trăng có thơ mộng lắm không
Người ta có yêu nhau bằng cả tấm lòng
Hay là những mối tình rất vội

Họ không có lỗi
Khi mang trên người là cái "mát" việt kiều
Được lắm kẻ yêu
Với những mối tình danh lợi

Em nào có tội
Trước cuộc sống nhiễu nhương trong xã hội kim tiền
Trắng bàn tay nên đã đánh mất cái duyên
Để kiếp sau vẫn còn cái nợ

Dòng sông dài mấy thuở
Chim sáo buồn rồi cũng sang sông
Nếu có giây phút nào chạnh lòng
Gửi cho anh ...... nỗi buồn tha hương em nhé

Poetic Soul
  • Số bài : 82
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2006
RE: Tấm vé số còn lại - 25.08.2006 06:45:51
0
Mến chào Lưu Vĩnh Hạ và các bạn, PS xin được đóng góp thêm một bài nữa vào căn nhà của LVH.

Xin Mưa Dừng Rơi

Các em tôi đang chầu chực miếng cơm
Mái hiên phố vẫn dập vồ mưa đổ
Mấy tiếng ròng tôi đứng ngồi một chỗ
Chồng số còn từ sáng đến quá trưa

Tôi chẳng hờn, chẳng hề giận cơn mưa
Sao cuồn cuộn cuốn dòng người xa lánh
Từng giọt nặng khoảng đời tôi phải gánh
Mấy đứa em còn ở cảnh chơi vơi

Phận làm anh thay bố mẹ che trời
Chưa đủ học không có nhiều kiến thức
Nên vất vả với mảnh đời rất thật
Sáng tối đi về với vé số trên tay

Tôi thương em tuổi nhỏ dễ lung lay
Dễ vấp ngã vì thiếu tình phụ mẫu
Với cảnh sống của nương nhờ ở đậu
Tôi tận lòng tận sức dẫu gian nan

Giấc chẳng đầy, cơm chẳng đặng chẳng than
Tôi chấp nhận lo tròn cho chúng nó
Mẹ cha đi khi chúng tôi còn nhỏ
Phận làm anh tôi chẳng có phàn nàn

Chỉ mong em sẽ khôn lớn đàng hoàn
Dẫu giòng đời là cuồng mây giông tố
Tôi sẵn sàng đương đầu với muôn khổ
Để một ngày các em sẽ nên người

Đã lâu rồi gió mưa vẫn không nguôi
Tôi thành khẩn lạy đất trời ngược đãi
Hãy dừng mưa dừng bớt bao khổ ải
Để bần cùng cũng có lúc nhẹ nhàng

Để cho tôi quanh quẩn được vài ngàn
Chút thực tại để cho lòng tôi biết
Có khoan hồng với thân mòn sức kiệt
Thì tôi còn vẫn cố bước cùng đời

Mưa hỡi ơi! Xin mưa hãy dừng rơi!

BTN

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2006 07:14:43 bởi Viet duong nhan >

comaychieuthu
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.07.2006
  • Nơi: một chốn phiêu du
RE: Tấm vé số còn lại - 25.08.2006 18:08:38
0
ƯỚC GÌ ... ! *

Tuổi mới tròn ngón tay
Dáng gày giữa heo may
Em bán bùa may mắn
Cho những khách ngoạn du

Nhẩm đếm sao cho đủ
Số tiền bán chiều nay
Mặt trời sắp xang ngày
Lo âu em thảng thốt

Nhìn cơn mưa đột ngột
Bất ngờ ào rơi mau
Du khách lẹ theo nhau
Trở về nơi trú ngụ

Mình em đêm mất ngủ
Lặng lẽ nước mắt rơi
Em có trách cuộc đời ?
Ba ,mẹ vui duyên mới

Bỏ em như mồ côi
Giữa dòng đời nổi trôi
Em bán những bình an
Để lại em muôn vàn

Nỗi đau còn thơ trẻ
Nhìn bạn bè vui vẻ
Bên cạnh mẹ cạnh cha
Em nước mắt nhạt nhoà

Lặng quay lau giọt lệ
Em như cỏ bên vệ
Mặc bão táp phong ba
Giữa tình thương của bà

Chỉ chông chờ ngày tháng
Bà như là một áng
Mây tan giữa bầu trời
Hôm nay bà đau rồi

Không tết bùa may mắn
Giữa màn mưa giăng trắng
Lo lắng lặng đôi vai
Mưa thì cứ kéo dài

Em thì thầm gọi MẸ
Trong tiếng nấc khe khẽ
Âm thầm mà vọng vang
Cuộc đời sao bẽ bàng

Trên vai em thơ dại
Tôi nhìn em ngái ngại
Mua bùa đeo cho em
Mong cho em ngày mai

Hết mưa trời hửng nắng
Để em cười trong trắng
Nụ hồn nhiên tuổi thơ
Nhưng chỉ là giấc mơ

Mưa vẫn rơi tầm tã ...

Tôi với em xa lạ
Bỗng nhiên hóa thân quen
Em xà xuống chợt khen
Chị - cô tiên cổ tích

Ừ những gì em thích
Chị sẽ hóa cho em
Tự nhiên tôi chợt thèm
Ước gì tôi giúp em ...

Ước gì ...

*HN


R

hôm nay chợt tìm thấy mảnh bùa cầu may , lần đi chơi xa . làm mình nhớ lại câu chuyện cũ .Một em nhỏ bán bùa cầu may ở chợ giáp biên . Ba mẹ ly dị , em ở với bà ngoại già yếu hàng ngày bà tết bùa lá cỏ cho em đi bán sống qua ngày.


Theo lối cũ bưa nay lại ghé nhà anh gửi vài dòng anh nhé !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2006 20:54:08 bởi Viet duong nhan >
- Hạnh Ngân -

Nhớ ai rừng mãi rì rào
Để xanh nỗi nhớ đọng vào tim em

comaychieuthu
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.07.2006
  • Nơi: một chốn phiêu du
RE: Tấm vé số còn lại - 29.08.2006 07:42:57
0
Con cần Mẹ
*

Tuổi thơ con không tình yêu Ba Mẹ
Chỉ có Bà từ lúc mới tập đi
Câu đầu tiên bập bẹ là chi, đâu phải tiếng mẹ hiền
Như bao bạn bè con trong lớp

Con biết Mẹ qua trang thư dầy nhạt nhoà như ánh chớp
Qua tấm hình Mẹ gửi từ phương xa
Tình mẫu tử , tình cha
Tuổi thơ con không có gì lưu giữ

Sáu tuổi con học viết từng chữ
Chữ đầu tiên con viết chẳng Mẹ kèm
Câu đầu tiên trong đời con chẳng đem
Ngây thơ quá con không còn xem Mẹ hiền là có thật

Bởi với con ngoài của cải vật chất
Mẹ gửi về từ đâu đó rất xa...
Con đâu cần khi hình dáng nhạt nhoà
Của BA Mẹ mỗi lần tan lớp, con đứng đợi

Nhìn bạn bè xà vòng tay mẹ , tim con chới với
Phút chạnh lòng lau nước mắt trên môi
Con biết rằng ở nơi đó xa xôi
Mẹ có biết con cần MẸ nhiều lắm

Con đâu cần những đồ mẹ mua sắm
Cho con nhiều mà con thiếu tình thương
Đêm con nằm không hơi ấm mẹ vương
Con bước đi , đường không ai đứng đợi...

Nắng vàng kia còn đan xen từng sợi
Con một mình giữa vật chất bao la
Mà thiếu tình Mẹ với Cha
Những đêm nằm con chỉ than thật khẽ

Con cần Mẹ hiện hữu đừng hư vô
Con chấp nhận cuộc sống dù gian khổ
Mà có Ba, có Mẹ cho con những giấc mơ
Con thành người từ những vần thơ

Của cô giáo gia sư , bây giờ mẹ ạ
Cô và con không còn là xa lạ
Là người mẹ con gặp trong giấc mơ...
Con cần Mẹ để không còn thấy bơ vơ
Mẹ có biết không ?

* Hạnh Ngân

Cảm thông cho cô học trò nhỏ bé xa cha mẹ từ lúc còn thơ , khi hỏi con nhớ mẹ không , nó vô tư trả lời con không nhớ vì con không biết về mẹ. mấy năm mẹ mới về một lần rồi đi ngay , con nhớ cô thôi à...


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2006 21:57:59 bởi Viet duong nhan >
- Hạnh Ngân -

Nhớ ai rừng mãi rì rào
Để xanh nỗi nhớ đọng vào tim em