RƯỢU SAY -ĐỔ QUÁN THƠ .
NÀNG THƠ.
xỉn ơi em uống say rồi
chẳng bao giờ thấy nặng lời với ai
rượu sầu uống để buồn phai
nhớ ai trong đống vỏ chai bên thềm
chủ quán ơi - hãy cho thêm
năm chai lúa mới -vịt TIỀM một con
giải khát cho chục bia lon
vải thơm mươi sấp _để còn làm thơ
nào ai hiểu hết chữ ngờ
XUÂN HƯƠNG xưa -ở nàng thơ bây giờ
giọt rượu nhỏ xuống trang thơ
khóc đời dâu bể - bốn mùa lệ rơi
chu quán ơi - mắt toét ơi
đừng giận cách gọi thêm tôi rượu nè
đang say - thơ rượu hả hê
đang vui - trong cảnh bốn bề chơi vơi...
trả tiền hãy tính với tôi
khi không đừng tính với người tài ba
quan trọng chi ông hay bà
con người quí nhất ở ta nghĩa tình
mắt toét ơi mãi lặng thinh
sao không ngồi với tụi mình cùng say
đời vui - vui được mấy ngày
mai sau chẳng gặp -phút say như giờ
kìa trông say xỉn làm thơ
tay thon vảy bút - như vơ vải mềm
âm pi mặt đỏ nghiêng nghiêng
mắt nhìn tay viết -khoảng riêng của mình
sao nhỏ với cặp môi xinh
má hồng bởi rượu một mình tìm thơ
rót rồi uống zdoo...zdo..zdo
rượu thơm nâng chén làm thơ để đời.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2006 23:15:05 bởi DUY GIANG >
HỘI THƠ đắc tài mùa xuân 2006..
___________
phải chăng là cuộc đua tài
ở đâu họp đủ cả hai mâm về
MẮT TOÉT lòng dạ hả hê
ngày khai trương quán đã về cùng vui
quán thơ rượu rộn tiếng cười
ĐẮC TÀI khai mạc những lời cám ơn
MINH TUẤN lòng dạ bồn chồn
ngồi bên SAY XỈN mà hồn đi đâu
SAO BĂNG còn đọng chút sầu
làm HOÀI VI phải đọc câu thơ TRÀO
ÂM PI vui nhộn biết bao
bên BÌNH SỜ VA TÝ lời vào lời ra
TRA BỜ TON thì cười xòa
để NGÔI SAO NHỎ như hoa ửng hồng
ỠM Ờ ngồi tận góc trong
cùng LIÊU TRAI tính một vòng bạn thơ
MẮT TOÉT ra ngẩn vào ngơ
ngày vui đủ mặt bây giờ tính sao
rượu thơm sánh với anh hào
giai nhân sánh với TRĂNG SAO vui cùng
ơi MẮT TOÉT chớ ngại ngùng
rượu thơm gắng đủ vui chung một ngày
mồi ngon mang đến thịt CẦY
cùng TÔM CUA biển - đĩa đầy chả nem
tứ hải không gặp mà quen
vì câu thơ phải - say mèm hôm nay
XỈN ơi em chớ có say
trong thơ say được...nơi này anh xin...
anh say đã có em bên
cả hai nghiêng ngả -có nên không nào
tiếng vỗ tay quá ồn ào
ĐẮC TÀI nâng cốc - anh hào cụng ly.
uống nữa đi - uống nữa đi
mai sau sẽ nhớ - khắc ghi tiệc này
uống cho say - uống cho say
chia tay hãy nhớ -nơi này đoàn viên
ôi giọt rượu -lệ quê hương
trong men cay đắng -có hương nghĩa tình
bước đi trong chén gập ghềnh
hồn như nghiêng ngả mỗi lần nâng ly .
bao ngày than thở lâm ly
bao ngày gửi gấm bút ghi thơ buồn
bao ngày lệ đổ sầu tuôn
tâm sự chia xẻ nỗi buồn trong thơ
MẮT TOÉT ơi chớ thẫn thờ
khi rượu đã ngấm -câu thơ tủi sầu
hãy quay mặt -dấu lệ mau
để SAO BĂNG thấy lại sầu mất thôi
LIÊU TRAI chạy mất đâu rồi
hãy cùng tôi viết mấy lời hôm nay
rồi mai muôn ngả chia tay
bao giờ gặp lại với đầy rượu thơ
ĐẮC TÀI quản trị không ngờ
trang thơ tụ bút - nghĩa thơ dạt dào
hồn thơ sáng tựa muôn sao
bút thơ thật xứng - anh hào trong rôm...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2006 23:17:59 bởi DUY GIANG >
CHIA TAY
________
làm thơ chẳng được mấy trang
non đoài đã tắt ánh vàng đêm thâu
vui nào thắm mãi được đâu
chia tay lưu luyến - nhìn nhau bùi ngùi
chỉ lần gặp gỡ này thôi
bao trang thơ viết bấy lời thơ hay
hôm nay cho tới sau này
quán thơ MẮT TOÉT đủ đầy thơ treo
quán mới -nên hãy còn nghèo
mà sao đóng cửa chạy theo chữ tình
tàn canh - với quán thơ xinh
với vui - vui mở ,chân tình -tình trao
người về dù ở nơi nao
trong giây phút cuối cũng xôn xao lòng
cũng may tiệc rượu vừa xong
không ai xay xỉn - sầu lòng bạn thơ..
riêng tôi dạ cũng bơ vơ
bước chân xa xứ - hồn thơ chạnh lòng...
KHÚC NHẠC CHIA TAY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2006 23:20:26 bởi DUY GIANG >
CHIA TAY
________
Cho n say cùng, đừng dận nghe.
SAY
Mới đến cổng mà chếnh choáng say
Chưa nói câu gì đã chia tay
Dúm lại túi thơ dầm đẫm rượu
Lè nhè - ta tỉnh, rượu nó say. ĐVN
Trích đoạn: NGYEU
CHIA TAY
________
Cho n say cùng, đừng dận nghe.
SAY
Mới đến cổng mà chếnh choáng say
Chưa nói câu gì đã chia tay
Dúm lại túi thơ dầm đẫm rượu
Lè nhè - ta tỉnh, rượu nó say.
ĐVN
Nâng chén rượu đầy trong như nước mắt ai
Cay nhiều lắm, nhưng say vì vị mặn
Lòng say lòng, như đêm phải lòng trăng
Nước mắt ai, nằm lặng khô đáy chén
_____________________________ Uống rượu với món xay, ta say lắm
Nhìn con rận đến, bực mình dận cho nát, đỡ giận mình
Ngả nghiêng say 1 "chiếc Tình "
Say nghiêng say ngả bóng hình " Người dưng "
Rượu nồng 1 chén chưa xong
Đã nghe Nghiêng ngả một lòng...đầy men
Ngốc tử
Thấy các huynh uống rượu Ngốc cũng thèm nà....Chạy vô uống 1 chung...Mà kỳ ghê , Hoacuc cứ nhìn làm Mụi muốn say luôn nà
cám ơn các huynh & muội đến uống rượu với tôi nha...
mình cùng uống tiếp với TRĂNG thâu nè...
RƯỢU TRĂNG...
Trăng ai treo mãi ở lưng trời kẻ sĩ làm thơ thật chới vơi vần điệu mải tìm trong chén đắng ý thơ gió cuốn với mây trôi bạn vui trăng mộng thơ gieo họa rượu uống thơ ngâm rộn góc trời mấy chén mà ta hồn ngã gục để trăng buồn lẻ hết người chơi. DUY GIANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2006 23:29:16 bởi DUY GIANG >
SAY
Mới đến cổng mà chếnh choáng say
Chưa nói câu gì đã chia tay
Dúm lại túi thơ dầm đẫm rượu
Lè nhè - ta tỉnh, rượu nó say.
__________________________________________
ĐỆ ĐANG TỈNH -HUYNH BẢO SAY
NHANH ĐƯA CHAI NỮA TỚI ĐÂY NGAY
UỐNG CHO NGHIÊNG NGẢ TÌNH BẰNG HỮU
UỐNG TRONG TRĂNG SÁNG -CỨ TƯỞNG NGÀY
huynh phải uống nữa đó heng...xong chầu rượu quê hương đệ mời huynh uống rượu TÂY nha....zdô...
Ngả nghiêng say 1 "chiếc Tình "
Say nghiêng say ngả bóng hình " Người dưng "
Rượu nồng 1 chén chưa xong
Đã nghe Nghiêng ngả một lòng...đầy men
Ngốc tử
__________________________________
rượu & mơ
Ngập ngừng trong lạ trong quen
khi không uống rượu lại thèm bóng ai
trăng khuya đang tới non đoài
chén chưa cạn chén -nguôi ngoai chẳng đành.
giữa khuya tình lặng mong manh
người ngồi uống rươuj bên nhành trăng thơ
người thì chìm mộng trong mơ
để cho người uống cứ chờ mình say...
thân tặng <ngoc tu >chúc bạn vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2006 23:32:52 bởi DUY GIANG >
tim reo
khi yêu ngàn tiếng tim reo
khi xa còn lại gió theo bên mình
con đường chung bóng mãi xinh
con đường lẻ bóng -thương mình bơ vơ.
người vui ai nghĩ làm thơ
chỉ vui ca hát -và mơ giấc nồng
người buồn mới khổ trong lòng
làm thơ than thở...cho xong tháng ngày.
buồn nữa phải tìm chén say
uống cho vơi được sầu này mới thôi.
ai là bà chúa hồn tôi.
để tôi tìm mãi ...chơi vơi giọng buồn...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2007 22:52:18 bởi DUY GIANG >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: