RƯỢU SAY -ĐỔ QUÁN THƠ .
DUY GIANG 23.07.2006 23:33:54 (permalink)
0
MỌI NGƯỜI HÃY UỐNG CÙNG TÔI -CÙNG SAY -ĐỂ CẢM NHẬN NHỮNG DÒNG ĐẮNG LỆ
 
ĐỜI...THANks
 
 




   




   


 ĐỆ TỬ LƯU LINH ĐÓN XUÂN

đón xuân nâng chén nhớ mong
rượu thơm đủ loại trắng hồng nâu đen
thịt cầy chuốc rượu đỡ thèm
lời vui ríu rít anh em vui vầy

nào ai tỉnh nào ai say
CAO BẰNG bốn chén tràn đầy rót ra
BẮC KẠN tình mới đậm đà <100%>
MIỀN TRUNG đâu thể gọi là lưu linh...<50%

rượu xuân uống với nghĩa tình
như cờ gặp gió hồn mình tung bay
trước gọi bạn sau tao mày...
chuyện mới chuyện cũ dùng tay diễn trò

rồi lời nhỏ biến thành to
không là nghệ sĩ diễn trò mới hay...
có ai tỉnh _ lúc đang say
BẮC KẠN... vừa uống -về ngay  CAO BẰNG

xuân sang xin chớ uống hăng
MIỀN TRUNG một chút cho bằng cánh hoa
tuổi xanh bao mộng nơi xa
vô duyên say rượu để mà tiếng mang.

 
DUY GIANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2007 15:06:24 bởi DUY GIANG >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9