RƯỢU SAY -ĐỔ QUÁN THƠ .
Trích đoạn: BINH_SVATY
QUÁN CỦA BẠN THƠ
____________
quán thơ mở ở ngã ba đường
ồn ào ầm ĩ buổi khai trương
học dân nghệ sĩ khai trương quán
bán rượu -sao không nhắn bạn thơ
trong quán chỉ thấy toàn TỶ MUỘI
chẳng sợ công an bắt vu vơ
chủ quán đã say - thơ văng vẳng
công an ghi lại nói sao giờ
quán rượu khai trương nơi tụ hội
của những chân tình mến túi thơ
bầu rượu chông chênh cùng cây bút
tới quán cạn rượu - nhâm nhi thơ.
nào ai dám trách gì mắt toét
bởi chẳng hiểu gì ý đề thơ
mong người ra lại đề thơ khác
đề cũ cất đi hỏng quán thơ
nôm na mấy lời cùng huynh muội
rượu đã cạn rồi hết ba chai
chủ quán tính tiền mau tôi trả
cho mọi ngượi - trong buổi hôm nay
_______________
mấy lời muốn hỏi quán thơ
__________
đúng như lồi người xưa
khi làm nghề buôn bán
vừa là người can đảm
và có nụ cười tươi
ôi quán thơ mắt toét
quảng cáo thật chân tình
lời nói của văn nhân
làm tui ngại lắm đó
quán rượu như quán trọ
của bầu rượu túi thơ
bao năm tới bao giờ
mực cạn -thơ chẳng hết
chủ quán ơi cho hỏi
những người đang uống rượu
ai là vua của bút
ai là chúa của thơ
ai là chủ ra đề
ai người giỏi xướng họa
nếu người nói rõ cả
tui xin cám ơn nhiều
Say 2
Ừ thôi uống đi... !
Rượu còn đây... rót đầy ly trần thế
Liêu trai đời...thây kệ
Cạn chén này ta uống với trăng sao
Tỉnh say một cuộc bể dâu
Trên đỉnh phù vân... bước phiêu linh mờ ảo
Trách cứ nhau chi vòng xoay con tạo
Rượu pha đời cay đắng nỗi trầm luân
Bước đam mê vẫn dài vô tận
Hạn hữu đời luyến tiếc những pha phôi
Một kiếp người rồi cũng đến thế thôi
Một chén đời rồi cũng sẽ cạn vơi
Ta cứ say đi quên hết những nổi trôi
Lòng mở quán giữa ngã ba số phận
Uống cho hết những đam mê cùng tận
Cạn men nồng ru năm tháng vào quên Vũ Anh Vũ
Say 2
Ừ thôi uống đi... !
Rượu còn đây... rót đầy ly trần thế
Liêu trai đời...thây kệ
Cạn chén này ta uống với trăng sao
Tỉnh say một cuộc bể dâu
Trên đỉnh phù vân... bước phiêu linh mờ ảo
Trách cứ nhau chi vòng xoay con tạo
Rượu pha đời cay đắng nỗi trầm luân
Bước đam mê vẫn dài vô tận
Hạn hữu đời luyến tiếc những pha phôi
Một kiếp người rồi cũng đến thế thôi
Một chén đời rồi cũng sẽ cạn vơi
Ta cứ say đi quên hết những nổi trôi
Lòng mở quán giữa ngã ba số phận
Uống cho hết những đam mê cùng tận
Cạn men nồng ru năm tháng vào quên
cám ơn KẺ PHIÊU DU...bạn tới uông rượu với tui vui quá hà...
mình vừa uống vừa tâm sự nha..
_____________
SAY 3
tháng năm cho dẫu có quên
mà sao cứ nhớ tới miền riêng mang
mùa thu lá mới chớm vàng
mà sao chén đắng như mang lửa lòng.
trăng cao sao sáng mây trong
mỗi lận ly cạn trong lòng không vơi
tình yêu ai nói tuyệt vời
sầu gieo nỗi nhớ rơi rơi tháng ngày.
chỉ mãi khổ trái tim say
yêu nhau trong cảnh đọa đày cách xa
gửi hồn theo chén trăng tà
bên hoa cỏ lạ lân la đứng nhìn...
rượu say tôi muốn van xin
trời cao phù hộ chục nghìn LÔ TÔ
để bay trở lại THỦ ĐÔ
tìm em như một tình cờ cho em....
nghĩ tiền tôi lại thấy thèm
thịt GÂU một góc chả nem đĩa đầy
PHIÊU DU ơi chớ có say
uống xong còn phải tung bay thơ vần...
chúc bạn vui nha _KẺ PHIÊU DU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2007 15:20:00 bởi DUY GIANG >
TRỞ LẠI QUÁN THƠ
chủ quán ơi - MẮT TOÉT ơi
xa nhau mới một tuần thôi đã buồn
chưa gì vội nói âm dương
làm cho chân bước trên đường run run
rượu đâu bạn hãy lấy thêm
mao đài một lít -chớ quên thịt cầy
xong rồi người phải ngồi đây
đêm nay quán vắng -trời đầy sao khuya
chúng mình phải uống say xưa
uống cho mặt đất mái chùa đều cong
SAY XỈN em ngồi vào trong
để cho MINH TUẤN ngồi gần tụi anh
nào zdo..zdo - uống đi anh
để cho MẮT TOÉT chạy quanh các bàn
chỗ đòi rượu -chỗ đòi ăn
chỗ mời phải uống nói rằng thôi sao
tại ai mở quán anh hào
để cho thân khổ hết vào lại ra
ý thơ - để mặc cho già
bút thơ -quên mất xó nhà rỉ hoen.
uống đi anh - uống đi em
rượu này đã uống khó quên chủ nhà
mỗi người làm một khúc ca
tặng cho MẮT TOÉT treo nhà thưởng trăng..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2006 23:36:53 bởi DUY GIANG >
TIẾNG KHÓC QUEN
tôi định về bỗng từ xa vọng lại
tiếng khóc ai - da diết níu chân mình
sao là MẮT TOÉT _con người thành đạt sớm
chưa có vợ -mà đã đủ giang sơn.
đã lâu rồi -tôi không tới thăm anh
được anh nhắn đang tìm tình đã mất
ôi trời cao không thương người chân thật
để bạn tôi - chỉ thấy khóc không cười
ở muôn nơi vẫn hướng người tụ hội
là công anh như chủ hội nông dân
vườn đào anh - tôi vừa mới ghé thăm
quà thượng đế - mỉm cười cho anh đó
bây giờ học - thi mà đạt đỗ
làm luật sư - thi thố với muôn người
tôi chúc bạn trong cuộc sống vui tươi
thi đỗ đạt -vui với người trong mộng
thôi đừng khóc -nín đi heng đừng khóc
làm thân trai - để lộ tiếng hu...hu
mọi người nghĩ anh đã rơi mất nửa kia
để ai cũng lo -lo nhiều cho chủ quán
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2006 23:39:16 bởi DUY GIANG >
TRÔNG HÀNG HỘ MỘT HÔM
Chủ quán ơi bạn của tôi
làm sao tôi phải chờ người vắng luôn
đã làm một nhà lái buôn
phải chăm chỉ bán với buôn hàng ngày
từ ngày biết quán tới nay
biết bao nhiêu trận mê say tiếng cười
hôm qua vừa thấy bạn tôi
sang lại không gặp nhờ tôi trông hàng
chìa khóa chẳng chịu giao bàn
kho rượu ai biết để gian hầm nào
hôm nay SAY XỈN tới chào
hỏi hồng nhi nữ làm sao bây giờ
gãi đầu giả bộ làm thơ
nhưng rượu không có nào cờ có bay
cũng may có uyt ky tây
rót mời SAY XỈN nâng tay chúc mừng
rượu tây uống đỏ tưng bừng
nhưng không có nhậu ngập ngừng nhấp môi
SAY XỈN chỉ uống ít thôi
đồ nhậu đòi nhắm -thịt người CUNG TRĂNG
hôm qua đòi nửa CHỊ HẰNG
trộn trong ly rượu đãi đằng thơ ngâm
hôm nay làm khó đòi ăn
thịt CUNG TRĂNG phải đem hầm hay kho..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2006 23:40:46 bởi DUY GIANG >
TRẢ LẠI QUÁN THƠ
_____________
rượu người đổ giữa sông trôi
con thuyền làm gáo múc rồi uống chung
quán thơ chắc phải chuyển vùng
ngã tư nhỏ hẹp quân đông khó ngồi
MẮT TOÉT ơi hãy nghe tôi
đầu tư quán chuyển về nơi vắng người
hôm nay tham khảo mọi nơi
vì ai cũng muốn uống rồi lại ăn
khi uống -uống cả chị HẰNG
khi ăn - ăn cả mặt trăng cùng cười
khi vui - vui cả muôn người
khi thơ _thơ phải mỗi người một câu
hôm nay trốn học chạy đâu
tới đây tôi trả quán sầu cho anh
tôi cũng bận - phải học hành
quen anh rồi bỗng trở thành lái buôn
nhưng tôi thích tới luôn luôn
làm thơ uống rượu -trả buồn gió mây
quen anh mới bấy nhiêu ngày
tôi giờ uống rượu - thành tay nhất nhì...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2007 22:53:43 bởi DUY GIANG >
tiếng lòng với rượu
đàn ông khóc nước mắt ai thấy được
tiếng kêu than kìm nén tận đáy lòng
và khi khóc -lòng cuộn những bão dông
muốn tan nhanh...phải mượn dòng rượu đắng
ai sinh ra cơn bão lòng thầm lặng
ai lấy đi những ước vọng chân tình
ai trồng cây -nhưng không tưới nước tình
để tàn lụi ...không mầm xinh...hoa thắm.
Mặt đất nghiêng. Mặt trăng rung rinh sắp rụng.
Mặt em méo mó. Bóng ta đục mờ trong chén rượu.
Cái chai rỗng không giữa hai kẻ đã câm từ lâu lắm
Ta say...Rượu và em cũng vậy
Chút men gì đã tan biến từ đây !?
__________________________________________________________________________
Mặt đất nghiêng. Mặt trăng rung rinh sắp rụng.
Mặt em méo mó. Bóng ta đục mờ trong chén rượu.
Cái chai rỗng không giữa hai kẻ đã câm từ lâu lắm
Ta say...Rượu và em cũng vậy
Chút men gì đã tan biến từ đây !?
_____________________________
Lại nghe yêu thương trào dâng lòng tôi
Và nghe khát khao trong tiếng em cười.
SAY QUÊN
mặt đất nghiêng...trong tâm hồn say rượu
bóng cây bên mình cứ ngỡ là em
uống nữa đi...chẳng thấy đáp tiếng em.
say hay tỉnh...chỉ có bầu rượu hiểu
vì thất tình -tiêu sầu trong vạn cách
để mình say là cách tốt nhất rồi
khi nhớ em trong kỷ niệm xa xôi
chỉ có rượu...mới giúp vơi sầu đắng..
tặng bạn nha...chúc bạn đừng tắm sầu trong rượu như tôi...tomodachi ơi...mãi vui...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2007 15:23:11 bởi DUY GIANG >
UỐNG RƯỢU BUỒN TÊNH. ngoài trời đang trải lạnh chới vơi vào quán thơ thấy vắng thưa người lấy rượu uống -để hâm lời thơ cũ rượu đắng môi...buồn ủ lại thêm đầy. ngôi sao nào cô đơn trong đêm nay vầng trăng mất trong ngày cuối tháng tâm hồn thơ sao không còn lãng mạn nỗi niềm ơi sao chất mãi lòng này. chén đầu cạn ruộng sao quá đắng cay để mặt đỏ như trời say buổi sáng chén thứ hai...uống trong lòng vô cảm không đắng không cay chỉ có chán với buồn. chén thứ ba...uống để quên luôn. lòng thơ bỗng cản đường của rượu ý thơ tuôn dẫu trong lòng còn thiếu một khoảng vui...với bạn tâm tình. chén cuối này tay nâng với rung rinh không thể uống -khi tâm tình thơ tới tìm quán cũ nơi có thơ với rượu viết mấy vần cho đỡ thiếu tình riêng. DUY GIANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2006 23:48:26 bởi DUY GIANG >
Trích đoạn: DUY GIANG
UỐNG RƯỢU BUỒN TÊNH.
ngoài trời đang trải lạnh chới vơi
vào quán thơ thấy vắng thưa người
lấy rượu uống -để hâm lời thơ cũ
rượu đắng môi...buồn ủ lại thêm đầy.
ngôi sao nào cô đơn trong đêm nay
vầng trăng mất trong ngày cuối tháng
tâm hồn thơ sao không còn lãng mạn
nỗi niềm ơi sao chất mãi lòng này.
chén đầu cạn ruộng sao quá đắng cay
để mặt đỏ như trời say buổi sáng
chén thứ hai...uống trong lòng vô cảm
không đắng không cay chỉ có chán với buồn.
chén thứ ba...uống để quên luôn.
lòng thơ bỗng cản đường của rượu
ý thơ tuôn dẫu trong lòng còn thiếu
một khoảng vui...với bạn tâm tình.
chén cuối này tay nâng với rung rinh
không thể uống -khi tâm tình thơ tới
tìm quán cũ nơi có thơ với rượu
viết mấy vần cho đỡ thiếu tình riêng.
DUY GIANG
CHIỀU NGÓNG BẠN Phương trời xa bạn ta uống rượu Theo gió mang về thoảng chút men say Dầm trong mưa vẫn còn đó vị cay Có vơi bớt nỗi buồn xa quê mẹ. Lắng tai nghe như bạn ta đếm khẽ: "Chén này...cạn ruộng sầu đông" Chạnh lòng buồn tôi chỉ biết ngóng trông Thuơng nhớ quá mà mưa dông sấm động. Chén...thứ hai, bạn tôi đang tính cộng Khi trong lòng "Vô cảm" chẳng đắng cay Nhìn ngoài trời đang chao đảo gió mây Lòng lạnh lắm biết bạn giờ có rét? Tôi giật mình giưã trời tiếng sét Bạn tôi kìa đã nâng chén thứ...ba Mưa nhạt nhoà trong nỗi xót xa Bạn đã vui chưa khi hồn thơ trống vắng. Thêm chén cuối, sao lòng tôi chát đắng Hoạ đôi dòng gửi tới bạn phương xa Rượu cùng thơ như một thứ trăng hoa Thầm mong bạn ấm lòng khi băng giá. 21.11.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
*Anh N hoạ vội đôi dòng khi thấy DUY GIANG đang một mình uống rượu chốn xa quê.
Chúc vui nhé.
Thân ái
CHIỀU NGÓNG BẠN
Phương trời xa bạn ta uống rượu
Theo gió mang về thoảng chút men say
Dầm trong mưa vẫn còn đó vị cay
Có vơi bớt nỗi buồn xa quê mẹ.
Lắng tai nghe như bạn ta đếm khẽ:
"Chén này...cạn ruộng sầu đông"
Chạnh lòng buồn tôi chỉ biết ngóng trông
Thuơng nhớ quá mà mưa dông sấm động.
Chén...thứ hai, bạn tôi đang tính cộng
Khi trong lòng "Vô cảm" chẳng đắng cay
Nhìn ngoài trời đang chao đảo gió mây
Lòng lạnh lắm biết bạn giờ có rét?
Tôi giật mình giưã trời tiếng sét
Bạn tôi kìa đã nâng chén thứ...ba
Mưa nhạt nhoà trong nỗi xót xa
Bạn đã vui chưa khi hồn thơ trống vắng.
Thêm chén cuối, sao lòng tôi chát đắng
Hoạ đôi dòng gửi tới bạn phương xa
Rượu cùng thơ như một thứ trăng hoa
Thầm mong bạn ấm lòng khi băng giá.
21.11.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
*Anh N hoạ vội đôi dòng khi thấy DUY GIANG đang một mình uống rượu chốn xa quê.
Chúc vui nhé.
Thân ái
RƯỢU VUI bạn đến uống cùng tôi cho khoảng trời ấm lại cho nỗi lòng bớt tái nâng ly cạn đáy chai. uống rượu phải có ba uống trà phải có bốn tâm hồn đỡ xáo trộn ta uống cho thật say. như trăng phải ngủ ngày như trời phải dậy sáng hôm nay tôi với bạn uống để tìm thấy say. chén đầy ta cùng rót mồi nhấm với lạc rang cho tiếng thơ trở lại bên con tim rộn ràng. DUY GIANG. HUYNH CÓ UỐNG ĐƯỢC KHÔNG vậy -đệ thích làm thơ rượu nhưng chỉ uống được 1 ly nhỏ 30mm thui đó -THẾ LÀ UỐNG GIỎI NHẤT TRONG HỌ của đệ huynh à.bao giờ thành sự thật huynh nhỉ...? chắc là vui. chúc huynh vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2007 15:24:17 bởi DUY GIANG >
Trích đoạn: DUY GIANG
RƯỢU VUI
bạn đến uống cùng tôi
cho khoảng trời ấm lại
cho nỗi lòng bớt tái
nâng ly cạn đáy chai.
uống rượu phải có ba
uống trà phải có bốn
tâm hồn đỡ xáo trộn
ta uống cho thật say.
như trăng phải ngủ ngày
như trời phải dậy sáng
hôm nay tôi với bạn
uống để tìm thấy say.
chén đầy ta cùng rót
mồi nhấm với lạc rang
cho tiếng thơ trở lại
bên con tim rộn ràng.
DUY GIANG.
HUYNH CÓ UỐNG ĐƯỢC KHÔNG vậy -đệ thích làm thơ rượu nhưng chỉ uống được 1 ly nhỏ 30mm thui đó -THẾ LÀ UỐNG GIỎI NHẤT TRONG HỌ của đệ huynh à.bao giờ thành sự thật huynh nhỉ...? chắc là vui.
chúc huynh vui
UỐNG RƯỢU VỚI BẠN THƠ Nhận lời mời huynh đã đến đây Chưa uống đã ngất ngây hay lòng say non nước Ôi ước gì có được Rượu ta mang tưới khắp nước non này. Đệ hãy uống đi, uống để cho say Uống để viết thơ hay ngợi ca sông núi Để hiểu hết phong trần cát bụi Như thấu lòng người bao nhân nghĩa thuỷ chung. Nào nâng ly như một kẻ anh hùng Dẫu nhấp chén ly bôi để rồi ta nhớ Những thành quách lâu đài một thủa Đất mẹ cho rồi đất mẹ lại mang đi. Vẫn còn nguyên đó sắc sử thi Chỉ có lòng người theo tháng năm thay đổi Giang sơn một anh hùng sao mang nổi Giữ cơ đồ đâu chỉ có quân vương? Nhấp chén rượu đào để nhớ quê hương Như nhớ mãi câu ca dao và lời ru của mẹ Nhớ cánh võng như mảnh trăng non ngấp nghé Chứa trong mình những khát vọng, yêu thương. Nơi sinh thành có trăm mến ngàn thuơng Nay vững bước trên dặm trường sông núi Xướng hoạ những vần thơ không còn buồn tủi Ơn mẹ hiền, ơn đất nước đã sinh ta. Uống đi nào, ơi đệ chốn trời xa! Rượu say rồi ta xướng hoạ thi ca. 22.11.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
* Nhận lời mời của đệ, nào Huynh uống rượu cùng đệ.
Tửu lượng huynh vừa phải, luôn uống để nhìn mình và nhìn đời, đệ không lo tốn nhiều rượu đâu.
GOM SAY. rượu thơm ai rót thoảng hương bay dồi chó nướng thơm khắp chốn này thắc thỏm bước vô cùng uống rượu uyt ky mình ẵm một chai đầy. anh nghiêu hãy mở ta cùng uống trà tứ tửu tam thế mới say thơ phú họa gieo cười nắc nẻ chai này uống hết chắc đều quay. MINH TUẤN < UỐNG VỚI ĐẠI HUYNH...rượu quán nghèo nhưng tình nồng nàn tình tri kỷ.-> đó là câu vọng cổ của thanh sang hát trong <bên cầu dệt lụa > anh nghiêu à.chúc cả nhà vui
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: