RƯỢU SAY -ĐỔ QUÁN THƠ .
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 62 bài trong đề mục
DUY GIANG 28.11.2006 22:46:36 (permalink)
0

Tình Bằng Hữu

Tửu quán ai bãng đề hiếu khách
Tôi muốn vào một chúc nghỉ chân
Chén rượu cay nghiã tình nồng
Đã sưởi ấm cỏi lòng người cô lử

Đông đến mang nỗi buồn xa xứ
Đời mất em sao lắm chua cay
Bao nămm buồn khỗ dâng đầy
Vào đây mượn ché tửu đầy giãi khuây

Nghiã đệ huynh cạn chén vui say
Uống cho quên hết những đêm ngày
Tình em ,mẫu tử ,tình thầy
Ta đây đã mất trong ngày tha hương

Nghìn trùng xa cách nghiã cố hương
Đơn côi viễn xứ nhớ người thương
Ly tao ngộ giãi đoạn trường
Lời thơ bằng hữu Tình thương muôn đời

CĐ 24/11/06

Hi Tiểu Đệ DG ! Tình cờ huynh đi qua đây nhìn thấy Tửu quán của tiểu hiền đệ cho nên huynh ghé vào hoạ vài câu cùng các huynh đệ , thân chúc các huynh đệ vui say và thả đầy hồn thơ nơi nầy nha...



Đính kèm (1)

 
 
 

 
  đệ đang say nè...buồn ngủ quá cô đơn ui...

     



                                                                      

LỆ SAY

huynh sang thăm đệ  ta nâng ly
đất khách rất nhiều rượu uýt ki
thầm nhớ quê nghèo thơm nếp cái
mãi thương lạc củ ngọt trăng thì.
thích say hãy uống cho đầy dạ
quên nhớ ta tìm rượu cạn thi
hai chén rượu người thơ uống sạch
chén ba cạn...bỗng  khóc ty tỳ
 
DUY GIANG /
 
huynh uống được 2 ly đầy không vậy rượu 40% thì được phải không -2 chén đầy =một lon bia 33 mà.hi.chúc huynh...không say nha.
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2007 15:26:05 bởi DUY GIANG >
#31
    DUY GIANG 28.11.2006 23:51:54 (permalink)
    0

     
                                                    
     
    đệ cám ơn huynh nhé -ly đã to mà huynh rót nhìu quá  dạ dày nào chứa nổi nè trời...ham quá nha.
     chúc huynh vui
    #32
      DUY GIANG 30.11.2006 16:10:01 (permalink)
      0
      MỘT GÓC BUỒN.
       
      rượu đủ loại mà không thích uống
      bởi nỗi buồn cứ vướng tâm can
      uống bao nhiêu để sầu tan
      nâng chai ...hồn lại mơ màng tiếng thơ.
       
      DUY GIANG


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2007 18:24:06 bởi DUY GIANG >
      #33
        langtoi 01.12.2006 08:11:58 (permalink)
        0

        Trích đoạn: DUY GIANG



        MỘT GÓC BUỒN.
         
        rượu đủ loại mà không thích uống
        bởi nỗi buồn cứ vướng tâm can
        uống bao nhiêu để sầu tan
        nâng chai ...hồn lại mơ màng tiếng thơ.
         
        DUY GIANG

        Rượu không uống sao buông lời vàng ngọc
        Nỗi buồn dâng uất nghẹn cất tiếng thơ
        Rượu uống khi đau buồn bao nhiêu đủ
        Gặp bạn hiền ngàn chén cũng chẳng say
        #34
          DUY GIANG 03.12.2006 20:03:19 (permalink)
          0

          Hương Nồng Cỏ Nội

          Nước giải khuây xin mời huynh đệ
          Nghiã tình nồng ta hãy cạn ly
          Uống cho say để quên hết những gì
          Đã nhung nhớ khi rời xa tình đất mẹ

          Ly rượu tây tuy đượm nồng hương dẻ
          Nhưng không bằng rượu tẻ của đồng quê
          Nghiã ba sinh son sắc vẹn câu thề
          Tình thân ái như hoa đồng cỏ nội

          Người xa quê có bao giờ thay đổi
          Hương vị mặn mà khi ta đã rời xa
          Mặt thời gian có nhanh chóng phôi pha
          Ta vẫn giữ nghiã sâu , tình quê yêu dấu

          Hãy viết lên đi lời thơ rỏ thấu
          Những nỗi lòng của kẻ sống xa quê
          Nơi tha hương vẩn mong đợi ngày về
          Và nâng chén cho nảo nề tan biến

          CĐ 27/11/06


           
          chào CÔ ĐƠN  huynh sưu tầm nhiều ly rượu ngon quá ta.cám ơn nhiều nhé huynh
           

                                                               
           
          ta uống rượu để cho sầu đỡ nặng
          cạn một ly mà vẫn  đắng tâm hồn
          rượu rót đầy vàng sợi nắng hoàng hôn
          chút quả ngọt cho tâm hồn sảng khoái
           
          bước chia xa cho ngày dài thêm mãi
          nghĩ đường về thêm ái ngại chốn thề
          chưa công thành chẳng tới chốn đam mê
          một lối về hứa mang đầy quả ngọt.
           
           DUY GIANG.
          CHÚC HUYNH VUI nhé cođơn
           
           
          #35
            DUY GIANG 03.12.2006 20:10:32 (permalink)
            0

            Rượu không uống sao buông lời vàng ngọc
            Nỗi buồn dâng uất nghẹn cất tiếng thơ
            Rượu uống khi đau buồn bao nhiêu đủ
            Gặp bạn hiền ngàn chén cũng chẳng say

            _____________________________

            Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại


            CÙNG SAY
             
            rượu uống say để nhấn chìm quên lãng
            nhưng trong lòng vẫn từng mảng buồn trôi
             rót nữa đi ta cùng uống đầy vơi
             buồn càng nổi...ta lại càng uống mãi.
             
             uống với huynh tôi thấy lòng ấm lại
             một vần gieo trong trống trải chốn này
             như cuộc đời luyến tiếc mãi ngàn say
             và cay đắng cũng dăng đầy...lối mộng
             
            DUY GIANG.
             
            HI LÀNG TÔI /học võ công là cấm uống rượu đó nha...bạn uống được không vậy.../CHẮC LÀ NỬA LY HẢ...CHÚC BẠN VUI
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2006 20:11:32 bởi DUY GIANG >
            #36
              NGYEU 04.12.2006 13:32:52 (permalink)
              0
              VÔ CỚ

              Tình cờ gặp nhau
              Trên trang thơ
              Bỡ ngỡ
              Chưa kịp tô sắc màu.

              Hẹn hò nhau mang thơ bác nhịp cầu
              Một niềm vui
              Không duyên
              Không nợ.

              Đã nghe lòng thương nhớ
              Về một miền hư vô
              Giấc ngủ mơ màng
              Từng lớp sóng xô.

              Chợt nhận ra đầu nguồn thác đổ
              Ta giơ tay hứng dòng nước tuôn tràn
              Có được gì
              Chỉ sầu cảm đa mang.

              Vô cớ một nỗi buồn
              Câu thơ viết dở dang
              Trong cõi thu tàn
              Đã lạnh giá - đông sang.


              01.12.06
              ĐOÀN VĂN NGHIÊU
               
              Huynh thăm đệ, chúc vui.
              ĐVN
              #37
                DUY GIANG 06.12.2006 19:39:48 (permalink)
                0

                VÔ CỚ

                Tình cờ gặp nhau
                Trên trang thơ
                Bỡ ngỡ
                Chưa kịp tô sắc màu.

                Hẹn hò nhau mang thơ bác nhịp cầu
                Một niềm vui
                Không duyên
                Không nợ.

                Đã nghe lòng thương nhớ
                Về một miền hư vô
                Giấc ngủ mơ màng
                Từng lớp sóng xô.

                Chợt nhận ra đầu nguồn thác đổ
                Ta giơ tay hứng dòng nước tuôn tràn
                Có được gì
                Chỉ sầu cảm đa mang.

                Vô cớ một nỗi buồn
                Câu thơ viết dở dang
                Trong cõi thu tàn
                Đã lạnh giá - đông sang.

                01.12.06
                ĐOÀN VĂN NGHIÊU

                Huynh thăm đệ, chúc vui.
                ĐVN

                 
                                            

                ĐONG SẦU.
                 
                đong sầu bằng rượu đắng
                đếm vắng trong lá rơi
                muốn tìm những xa xôi
                trong chén đời nghĩa nặng.
                 
                em thanh xuân trong trắng
                nâng chén thoáng chút sầu
                anh tuổi đà  đứng bóng
                chén nghĩa nặng tình sâu
                 
                hôm nay ta gặp nhau
                trong rượu bầu tao ngộ
                ôn lại từng nhịp thở
                những hạnh phúc nông sâu.
                 
                ta chia xẻ bấy lâu
                làm thơ vui trong nét
                người không quen -thành biết
                lạ xa chung nhịp cầu.
                 
                tri thức giúp đỡ nhau
                cho trọn câu văn học
                tình người xẻ cho nhau
                trái tim hồng chân thật.
                 
                uống say cho quên mất
                những nỗi buồn đi qua
                càng uống càng tha thiết
                những tình thơ quanh ta.
                 
                DUY GIANG.
                 
                HUYNH uống có say không vậy ?một chút thôi huynh nhé....hi để còn nhớ những gì ta đã và đang có nè...
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2007 15:27:47 bởi DUY GIANG >
                #38
                  langtoi 07.12.2006 10:17:45 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: DUY GIANG

                  CÙNG SAY
                   
                  rượu uống say để nhấn chìm quên lãng
                  nhưng trong lòng vẫn từng mảng buồn trôi
                   rót nữa đi ta cùng uống đầy vơi
                   buồn càng nổi...ta lại càng uống mãi.
                   
                   uống với huynh tôi thấy lòng ấm lại
                   một vần gieo trong trống trải chốn này
                   như cuộc đời luyến tiếc mãi ngàn say
                   và cay đắng cũng dăng đầy...lối mộng
                   
                  DUY GIANG.
                   
                  HI LÀNG TÔI /học võ công là cấm uống rượu đó nha...bạn uống được không vậy.../CHẮC LÀ NỬA LY HẢ...CHÚC BẠN VUI
                   

                  Hận lòng mình khi không lại thầm nhớ
                  Tủi văn chương không so được bạn hiền
                  Mượn chén rượu ta gởi tình theo gió
                  Buông nỗi lòng thoáng thả hồn theo thơ
                   
                  Rượu vẫn nồng khi em về bến lạ
                  EM đi rồi anh gọi bạn giải khuây
                  Cho nỗi nhớ chôn sâu trong mộng ảo
                  Còn luyến lưu khi say rượu không em?
                  #39
                    DUY GIANG 08.12.2006 20:43:23 (permalink)
                    0

                    Hận lòng mình khi không lại thầm nhớ
                    Tủi văn chương không so được bạn hiền
                    Mượn chén rượu ta gởi tình theo gió
                    Buông nỗi lòng thoáng thả hồn theo thơ

                    Rượu vẫn nồng khi em về bến lạ
                    EM đi rồi anh gọi bạn giải khuây
                    Cho nỗi nhớ chôn sâu trong mộng ảo
                    Còn luyến lưu khi say rượu không em?

                    _____________________________

                    Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

                     
                      TÌM...TRONG SAY
                     
                    trong chén đắng có bước chân tình lặng
                    dưới ánh trăng có bóng dáng em về
                    như người say tâm hồn mãi u mê
                    miệng cạn chén -mắt tìm bóng về đáy cốc.
                     
                    thơ anh viết dẫu ý khô vần kiệt
                    tại mùa đông hủy diệt ý thơ tình
                    tìm thấy gì trong giá rét tim run
                    rượu uống kín...như hũ chìm đảo vắng.
                     
                    DUY GIANG.
                     
                    LÀNG TÔI -CÔ ĐƠN -ANH NGHIÊI -MINH TUẤN....
                    UỐNG NỮA ĐI rui mình lại làm thơ nhé.hi chúc cả nhà say và lơ mơ
                    #40
                      langtoi 11.12.2006 08:49:12 (permalink)
                      0
                      Rượu uống khi đầy vơi niềm tâm sự
                      Nhớ bạn bè, nhớ em quá em ơi!
                      Thơ chắt lọc những giọt sầu cay đắng
                      Biết làm sao khi nắng ngả chiều rồi
                       
                      Đông giá lạnh khô giọt lệ khoé mắt
                      Rượu có làm vơi nỗi nhớ không em
                      Sao càng uống anh lại càng thêm khát
                      Khát rượu ngon, khát cả tiếng đàn tình
                       
                      Buôn lay lứt khi không ngươì cùng uống
                      Cạn chén rồi thêm chua xót thân ta
                      Ngây ngất say mơ tình về bến mộng
                      Con đường tình không còn lắm gian truân
                      #41
                        Hàn Quỳ 11.12.2006 09:29:56 (permalink)
                        0
                        Ngàn chén...say
                         
                        Tôi rót đầy rẫy lên rồi đấy
                        Phận đời cay đắng chốn bi ai
                        Đam mê đọa lạc người trên thế
                        Ai đem rót đổi trắng đen đời
                         
                        Tôi nhấp ngàn ly mà vẫn khát
                        Tình tôi quên lãng dưới ngàn cây
                        Chốn nào vui say bên tuế nguyệt
                        Để hồn lơ đãng cuối chân mây
                         
                        Tôi thủ thỉ riêng với vầng trăng
                        Khuyết trọn bao nhiêu để đầy tràn
                        Tôi cạn ngàn ly bên cung cấm
                        Trần gian vừa đổ, quán thi nhân...
                         
                        ____________________________
                        Họa vài vần , vui tí , zô nào các pác...
                         
                        #42
                          langtoi 11.12.2006 09:49:43 (permalink)
                          0
                          Rượu vào cùng hoạ tiếng thơ buông
                          Sầu bi hỉ nộ tiếng sóng lòng
                          Quên trời quên đất quên người ấy
                          Chỉ còn rượu thơ với bạn hiền
                           
                          Rượu tràn ly nhỏ bên quán vắng
                          Thi nhân ngao ngán tiếng thở dài
                          Tiệc thơ chưa dứt mời rót tiếp
                          Cùng say cùng ngắm ánh trăng côi
                           
                          #43
                            DUY GIANG 11.12.2006 14:11:18 (permalink)
                            0
                            BẢO HÀNH TÌNH YÊU...
                             
                            < thơ vui >
                             
                             thời gian đếm trên đầu ngọn cỏ
                             nỗi nhớ dăng trên lối mòn ta có
                             ngày xa xưa cho chúng ta bày tỏ
                             tiếng lòng riêng ký gửi nỗi niềm chung.
                             
                             anh đã gửi vào em cả một vùng
                             tuổi thơ mộng trong khung trời quê mẹ
                             tình yêu ơi giữ gìn cho anh nhé
                             niềm tin này gửi tuổi trẻ cho nhau
                             
                            chung một lòng chẳng có trước có sau
                            con tim thắm đã nhuộm màu son sắt
                            ta xa nhau chỉ  mấy mùa lá nhặt
                            để ươm mầm cho mãi mãi về sau .
                             
                            em vâng lời -biên nhận bằng đắm say
                            nụ hôn trao- như tròn đầy chữ ký
                            mắt nhìn anh -như tháng ngày bảo đảm
                            nụ cười xinh -sổ đỏ cấp được rồi.
                             
                            hôm nay đây giữa đông lạnh chơi vơi
                            tôi nhớ lại phút bồi hồi gắn bó
                            ai bảo tình yêu là đau khổ
                            phải nếm mùi trái đắng với biệt ly.
                             
                            tình yêu tôi chẳng khác mấy nhành si
                            trồng xuống đất là bất di bất dịch
                             tình của tôi đã bảo hiểm bằng công thức
                             nhà đất ô tô... hạnh phúc gửi ngân hàng.
                             
                            DUY GIANG. 
                             
                            #44
                              DUY GIANG 11.12.2006 14:17:58 (permalink)
                              0

                              Ngàn chén...say

                              Tôi rót đầy rẫy lên rồi đấy
                              Phận đời cay đắng chốn bi ai
                              Đam mê đọa lạc người trên thế
                              Ai đem rót đổi trắng đen đời

                              Tôi nhấp ngàn ly mà vẫn khát
                              Tình tôi quên lãng dưới ngàn cây
                              Chốn nào vui say bên tuế nguyệt
                              Để hồn lơ đãng cuối chân mây

                              Tôi thủ thỉ riêng với vầng trăng
                              Khuyết trọn bao nhiêu để đầy tràn
                              Tôi cạn ngàn ly bên cung cấm
                              Trần gian vừa đổ, quán thi nhân...

                              ____________________________
                              Họa vài vần , vui tí , zô nào các pác...

                               

                               
                                 

                               QUÁN SAY
                               
                              tôi mở quán đón khách xa gần
                              vào uống rượu cho tấm lòng thanh thản
                              cuộc đời có những phút giây trầm cảm
                              chén rượu quên sầu...ta hãy cạn cùng nhau.
                               
                              một chén đầy cho bớt lạnh đêm thâu
                              một chén nữa ta dốc bầu tâm sự
                              chén thứ ba giấy bút ta cùng thử
                              họa mấy vần...cho thơ phú cùng say...
                               
                              DUY GIANG.cám ơn bạn vào uống rượu nhé...mình chúc bạn cùng...say
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2007 15:30:00 bởi DUY GIANG >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 62 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9