RƯỢU SAY -ĐỔ QUÁN THƠ .
Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 62 bài trong đề mục
DUY GIANG 11.12.2006 14:27:10 (permalink)
0

Rượu vào cùng hoạ tiếng thơ buông
Sầu bi hỉ nộ tiếng sóng lòng
Quên trời quên đất quên người ấy
Chỉ còn rượu thơ với bạn hiền

Rượu tràn ly nhỏ bên quán vắng
Thi nhân ngao ngán tiếng thở dài
Tiệc thơ chưa dứt mời rót tiếp
Cùng say cùng ngắm ánh trăng côi


_____________________________

Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

  
 RƯỢU & HOA.
 
hôm nay huynh uống rượu cùng tôi
 hãy quên nhé...một quãng đời nhung nhớ
 hãy vợi đi những nỗi niềm trăn trở.
 kia ánh trăng...đây chén rượu gọi mời.
 
 và cây quỳnh nụ đã muốn gieo vui
 chờ đêm xuống dâng nụ cười trong trắng
 có lẽ nào hồn ta lại thầm lặng
 khi cảnh thiên đường đã lạc chốn trần ai.
 
 đêm nay uống để quên nhọc ngày mai
 huynh hãy họa một bài thơ Tao ngộ.
 muôn ý thơ đừng xen niềm trăn trở
 chỉ có đôi ta dưới trăng ngắm hoa Quỳnh.
 
 DUY GIANG.
LÀNG TÔI.hi đệ có nói huy nh buồn đâu.đệ cũng vậy...quan điểm của đệ trong cược sống là <,MẶC KỆ > nếu ta tin có số phận...hỏi có thay đổi được không...khi mình còn là người trần thế.
 kính chúc huynh vui
#46
    DUY GIANG 11.12.2006 14:42:54 (permalink)
    0
    CÔ ĐƠN VIẾT.

    Huynh tiếp với đệ 3 câu nè
    Vầng thơ say quên vị đắng cuộc đời
    Hơi men nồng làm ấm lại bờ môi
    Ta hảy uống cho quên đời bạc bẻo....



     
     
    ĐỆ VIẾT TIẾP NHÉ
     
    HÃY QUÊN...ĐỪNG KHÓC NỮA.
     
     
    chỉ có say mới thấy lòng chân thật
     chén rượu tâm tư ta san sẻ nghĩa tình
    huynh hãy uống tìm mộng cũ lung linh
    và kể chuyện một mối tình dang dở.
     
    khi nâng chén xin huynh đừng sầu nhớ
    gieo khúc thơ vui cho muôn thuở  xum vầy
    kể chuyện tình -giọng huynh ấm và hay.
    sao đoạn kết...lệ đâu đầy  mí mắt.
     
    rượu nồng ơi sao đem về sự thật
    để huynh tôi quên mất cả thân mình
    vần thơ viết toàn trăng trối quyên sinh
    muốn biết người đắp mộ tình có hiểu.
     
    đêm mùa đông nỗi buồn đâu có thiếu
    cả đất trời ủ héo để chờ xuân
    chỉ lòng ta chẳng còn nữa chúa lòng.
    nên thơ khóc nhỏ vào lòng chén đắng.
     
    DUY GIANG.
     
    CÔ ĐƠN...HUYNH HÃY UỐNG HẾT CHÉN SẦU NÀY ĐI...rôi lại viết thơ nha.
     
    đệ chúc ĐẠI CA vui vẻ nhé
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2006 14:44:04 bởi DUY GIANG >
    #47
      DUY GIANG 25.12.2006 15:10:04 (permalink)
      0
       
              




               




                           
       
       
       
       
       
       
       


      các bạn sẽ ước gì trong ĐÊM  giáng sinh -nếu dưới đáy cốc rượu có niềm mơ ước...? ??
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2006 15:14:28 bởi DUY GIANG >
      #48
        Minh Tuấn 25.12.2006 20:07:37 (permalink)
        0

         
        nếu ở trong đáy cốc
        có một con cá vàng
        người say sẽ cười vang
        tưởng mình đang ở biển.
         
        hơi rượu chưa tan biến
        lầm tưởng trên ti vi
        một chú cá ki mo
        đang vẫy vùng bước lạc.
         
        SAY...SAY...SAY.
         
         
         
        #49
          DUY GIANG 07.01.2007 15:04:07 (permalink)
          0



          Khóc Tình Say

          Ta viết lên một mối tình cay đắng
          Yêu thật nhiều rồi dang dở khóc ly tan
          Khóc cho ta mang số kiếp quá bẻ bàng
          Lòng thổn thức nhớ nàng trong đêm vắng

          Chén rượu cay cho quên đời trống vắng
          Sao trong lòng như dậy sóng cuồng phong
          Uống cho say để dập tắt ngọn lửa lòng
          Cho vơi nhẹ nỗi lòng người tình lở

          Rượu mềm môi sao vẫn còn thương nhớ
          Bóng hình nàng còn ngây ngất trong tâm
          Lệ tuôn rơi trong đau xót âm thầm
          Còn đâu nữa khúc thăng trầm... ngày củ

          Trời Tây âu trong sương mờ ủ rủ
          Ta độc hành trong xa vắng người xưa
          Hướng trời xa khi khoé mắt nhạt nhoà
          Ai có rỏ cho con đò...Đã lạc bến

          Cô Đơn 26/12/06

           
           ly rượu huynh đệ
           
          đêm nay ta hãy uống cho say
          nói hết cho nhau nỗi tỏ bày
          khổ bước nam nhi ngàn bão cả
          lối thề trăng đợi đếm sương gầy
          CÔ ĐƠN hãy cạn tình huynh đệ
          vui nghĩa xum vầy tiếng đắng cay
          xuân đến làm chi cho nức nở
          đông qua bước lạnh một tâm gầy.
           
          CÔ ĐƠN hãy uống thật say nha...huynh uống mới có một chai...đã hết buồn đâu...thêm nè...
           

           

           
           
          #50
            tietkimquyduc 07.01.2007 21:41:06 (permalink)
            0
            -Re.cháu DG...Hổm nay nhân đầu năm 2007, bác bận làm Mục lục
            thơ viết 6 tháng cuối năm 2006, đặc biệt là giao lưu trên mạng
            (xem box ở trên)...nên chưa Re sớm cho cháu được. Sorry nhé... 
            Nay xin có mấy góp ý cho cháu như sau:
            -Về niêm luật bằng trắc thơ ĐL thì tạm được...
            bây giờ cháu phải tập viết 2 cặp đối cho ngon. Thơ ĐL mà không đối
            thì không là thơ ĐL (bác LCR có chỉ cho cháu chưa?). Bác TĐ đã chỉ sơ
            ở box trước, cháu xem kỷ lại bài mẫu bác đã sửa giúp đó...
            -Cháu cũng cần bám sát chủ đề bài thơ, mỗi câu phải ăn theo chủ đề,
            nếu không thi bị lạc đề...
            -Bài Đẹp như hoa là lối thơ đặc biệt gọi là Thủ vĩ ngâm (câu 1 và 8
            giống nhau) nên vần hoa được lập lại, nếu không là TVN thì không được
            phép lập lại, mà thành ra điệp vận...không được.
            -Có đi có lại nên bác copy Re về nhà cháu để tiện 'ngâm cứu' nha...
            Bác cũng ghé thăm nhà cháu theo phép xã giao...
            [sm=welcome.gif]  Happy New Year 2007...
            #51
              marcel 07.01.2007 23:22:56 (permalink)
              0
              Hôm nay đi lang thang tình cờ gặp tửu điếm* ven đường mần mò vào xin cóc rịu và cũng hậu tạ lại chủ quán một chú ễnh ương....


              Thơ Say

              Nàng thơ õng ẹo mãi làm eo
              Cứ tưởng phen này bút đến treo
              Rượu tớp nồng men đi ngất ngưởng
              Vần gieo đẫm nước chảy vèo vèo
              Vào hang mãnh hổ chân đâu ngán
              Gõ cửa thi đàn bụng mới teo
              Trời đất say mèm quay lảo đảo
              Bằng bằng trắc trắc lộn tùng phèo 
               
               
               
              * Tửu điếm = Quán bán rượu và món ăn (từ cũ).
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2007 14:29:27 bởi marcel >
              #52
                langtoi 08.01.2007 18:29:10 (permalink)
                0
                Quán xá mới mở khách vắng teo
                Bằng trắc làm chi chỉ chéo kheo
                Say rồi thơ sao không uột ẽo
                Chắt vội thì thơ chảy vèo vèo!
                #53
                  DUY GIANG 08.01.2007 22:37:07 (permalink)
                  0

                  Hôm nay đi lang thang tình cờ gặp tửu lầu ven đường mần mò vào xin cóc rịu và cũng hậu tạ lại chủ quán một chú ễnh ương....


                  Thơ Say

                  Nàng thơ õng ẹo mãi làm eo
                  Cứ tưởng phen này bút đến treo
                  Rượu tớp nồng men đi ngất ngưởng
                  Vần gieo đẫm nước chảy vèo vèo
                  Vào hang mãnh hổ chân đâu ngán
                  Gõ cửa thi đàn bụng mới teo
                  Trời đất say mèm quay lảo đảo
                  Bằng bằng trắc trắc lộn tùng phèo

                  < Sửa đổi bởi: BĂNG NGUYỆT -- 8.1.2007 10:23:45 >

                  _____________________________

                  Tôi có thể không đồng ý với anh, nhưng tôi sẽ bảo vệ đến chết quyền của anh được nói ra ý kiến của mình. — Voltaire

                   
                   CẢNH MỚI NGƯỜI CŨ
                   
                  Quán ở gần non cảnh óc eo
                  khách thơ lỡ bước nghỉ đường treo
                  núi xanh qua lại tình tri kỷ
                  lá thắm trổ thơ gửi gió vèo
                  hổ báo nơi đây đâu có nữa
                  gà quay chảo lửa mãi reo teo
                  chén say ta uống quên sầu cũ
                  lóc cóc thơ reo mặc lộn phèo.
                   
                  DUY GIANG
                   
                  đệ chào huynh ĐÃ LÂU rồi KHÔNG THẤY HUYNH ĐÂU..
                  bây giờ người xưa trở lại ta cùng vui chén say nhé huynh à.
                   


                   
                  quán nhỏ đơn sơ kính mời huynh
                         
                   
                   
                  #54
                    DUY GIANG 08.01.2007 22:43:07 (permalink)
                    0

                    Quán xá mới mở khách vắng teo
                    Bằng trắc làm chi chỉ chéo kheo
                    Say rồi thơ sao không uột ẽo
                    Chắt vội thì thơ chảy vèo vèo!

                    _____________________________

                    Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

                     

                     
                    NÀNG THƠ SAY.
                     
                    quán vắng vồn thì cứ mãi teo
                    nhiều hôm cửa đóng chủ nằm kheo
                    vần thơ khách họa mang ra đọc
                    tiếc mấy ngày thu đẹp chạy vèo.
                     
                    LÀNG TÔI
                    sắp tết rồi ai cũng lo nhà cửa cả quán vắng đành lòng thôi huynh à
                    chúc huynh vui
                    #55
                      DUY GIANG 11.01.2007 00:34:18 (permalink)
                      0
                       
                       
                      MƯA NGÂU
                       
                      ô thước một năm vẫn bắc cầu
                      nên đời vẫn nhớ một ngày ngâu
                      ngưu lang chức nữ cùng xum họp
                      chỉ mỗi tình ta mãi lệ sầu
                      hai nẻo trời xa chia lối mộng
                      một đôi tim thắm mãi chung đau
                      mơ hoa có phải là xa xỉ
                      cuộc sống viễn phương khổ trắng đầu
                       
                      DUY GIANG
                      CHÚC HUYNH VUI 
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2007 18:20:56 bởi DUY GIANG >
                      #56
                        marcel 11.01.2007 03:39:31 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: DUY GIANG

                        CẢNH MỚI NGƯỜI CŨ
                         
                        Quán ở gần non cảnh óc eo
                        khách thơ lỡ bước nghỉ đường treo
                        núi xanh qua lại tình tri kỷ
                        lá thắm trổ thơ gửi gió vèo
                        hổ báo nơi đây đâu có nữa
                        gà quay chảo lửa mãi reo teo
                        chén say ta uống quên sầu cũ
                        lóc cóc thơ reo mặc lộn phèo.
                         
                        DUY GIANG
                         
                        đệ chào huynh ĐÃ LÂU rồi KHÔNG THẤY HUYNH ĐÂU..
                        bây giờ người xưa trở lại ta cùng vui chén say nhé huynh à.
                         



                        quán nhỏ đơn sơ kính mời huynh
                               



                        Thơ say đáp thơ sĩ

                        Dĩ vãng xa rồi nhắc thêm eo,
                        Tửu điếm đông người thấy cũng teo.
                        Chén thù chén tạc thơ xướng hoạ
                        Sin hoài tứ nhạc cũng bay vèo
                        Núi thơ say khướt không leo nổi
                        Hang cọp tỉnh ra sợ muốn teo
                        Miệng khoái lè nhè chân lảo đảo
                        Có phen té sấp đến lộn phèo  

                        M.


                        Cảm ơn đệ đã có lời
                        Tiệc tùng đồ nhậu giữa trời bưng ra.
                        Tri âm khó gặp nơi xa
                        Trong tôi, chỉ có một trời nhớ ơn....
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2007 21:29:21 bởi marcel >
                        #57
                          marcel 13.01.2007 16:25:13 (permalink)
                          0
                          Quán vắng

                          Sáng nay mùa gọi hương xanh phố
                          Quán vắng mình tôi với bóng ngồi
                          Cà fê khuấy mãi không tan nhớ
                          Muỗng gõ thành ly đã đắng môi

                          Thơ gọi tình ơi không tiếng vọng
                          Hương cũ tìm về với làn môi
                          Vắng bạn ghế quán buồn trơ trống
                          Khói thuốc ngồi ru mấy ngón tê...
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2007 23:52:23 bởi marcel >
                          #58
                            DUY GIANG 14.01.2007 18:19:25 (permalink)
                            0

                            Quán vắng

                            Sáng nay mùa gọi hương xanh phố
                            Quán vắng mình tôi với bóng ngồi
                            Cà fê khuấy mãi không tan nhớ
                            Muỗng gõ thành ly đã đắng môi

                            Thơ gọi tình ơi không tiếng vọng
                            Hương cũ tìm về với làn môi
                            Vắng bạn ghế quán buồn trơ trống
                            Khói thuốc ngồi ru mấy ngón tê...

                            < Sửa đổi bởi: marcel -- 14.1.2007 0:52:23 >

                             
                            VIỆC CÔNG
                             
                            việc công bận rộn quên hè phố
                            tửu điếm chẳng người bán rượu thay
                            mắt ngắm nơi xa sầu cuộn trí
                            thương người chân ghé chẳng ai hay.
                             
                            tiếng thơ nấc nghẹn từng hớp rượu
                            trăng lạnh gió thưa ,cảnh thắm nghèo
                            sương trắng quanh người vương khói thuốc
                            núi đồi  gọi nhớ với tình say.
                             
                            DUY GIANG
                             
                            đệ sắp này bận quá...cám ơn huynh đến thăm đệ nhé...đệ đi chợ chọn mua rượu mà.
                             

                             
                             
                             
                            #59
                              Trần Mạnh Hùng 21.01.2007 03:20:23 (permalink)
                              0
                              CUNG CHÚC TÂN XUÂN
                              MẾN CHÚC Duy Giang
                              VẠN SỰ NHƯ Ý 
                              AN KHANG, PHÁT TÀI
                              TÂM THÂN AN LẠC

                              TMH
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2007 03:22:35 bởi Trần Mạnh Hùng >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 62 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9