Tập làm thơ
Híc!
thấy cái tiêu đề
"tập làm thơ" tưởng lôm côm dành cho những người như mình, đọc lướt qua muốn té xỉu....... toàn các bác được liệt vào hàng
"bô lão". Ặc! dzotttttttttt............
TÂM SỰ
Tặng ĐCC
Nhiều đêm thao thức không ngủ được
Tôi nghĩ về “nửa khác” của tôi
Bâng khuâng đứng giữa ba dòng nước
Chọn lấy một dòng hay để nước trôi…?
Chàng X sao hợp mình thế nhỉ
Chỉ tiếc là quê ở hơi xa
Khoảng cách có thể làm hợp lý
Nhưng nếu nghèo liệu có tiến xa…?
Chàng Y sao mà mạnh bạo thế
Phải chăng vì có cửa có nhà?
Chỗ đứng tương lai chắc nền bệ
Lắc đầu thì cũng tiếc quá ha!
Chàng Z trông hào hoa phong nhã
Nhưng tâm hồn có vẻ khô khan?
Cuôc sống thế thì đơn điệu quá
Nhưng đẹp trai cũng đáng để bàn…?
...
Ôi lấy chồng sao mà khó thế
Sao mà ai cũng lấy được chồng?
Duyên số đẩy đưa thôi đành kệ
Có tình trao còn hơn ở không…
HBĐ
NHƯ BẠN, NHƯ TÔI
Khổ thay các vị thích à ơi
Sức ẻo nên ông mệt rũ rời
Sáng ngáp liên hồi như kẻ nghiện
Chiều đi lởn vởn tựa ma trơi
Theo cô mỏ đỏ buông tiền rớt
Bám chị mày xanh bỏ "ghế" rơi
Chung thuỷ với bồ, yêu kính vợ
Như bạn như tôi được mấy người?
Trích đoạn: HBD
Chung thuỷ với bồ, yêu kính vợ
Như bạn như tôi được mấy người?
Vậy thì hãy cứ cười tươi
Có bồ chung thủy mà vui
vợ nhà yêu kính hơn tui mấy lần
Chả bằng ai cứ lần khân
Không chung khôg thủy nợ nần chi đâu
CHỒNG TÔI
Ông chồng nát rượu tính ki bo
Một cắc lẻ thôi chẳng chịu thò
Thích nhậu lên bờ bia cả két
Ham ăn tới bến tửu lưng vò
Đủ men theo riết bồ ngoài xóm
Hết vốn bỏ bê vợ bến đò
Vạch áo cho người lưng mục kích
Thực lòng tôi thấy cũng buồn xo.
Vậy thì hãy cứ cười tươi
Có bồ chung thủy mà vui
vợ nhà yêu kính hơn tui mấy lần
Chả bằng ai cứ lần khân
Không chung khôg thủy nợ nần chi đâu
MèoCon, phải thật mèo con?
Là Cô Bé (LCB) tuổi trăng tròn hay hơn?
Có hay thỉnh thoảng giận hờn?
Yêu một phút hơn cả đời không yêu?
Một ngày cũng chẳng bao nhiêu
Đã yêu yêu đến "xế chiều" bạn ơi...
CÔNG ƠN THẦY
Không có người bày liệu giỏi ngoan?
Thầy vai dạy dỗ tựa ông “Giàng”
Lời hay tiếng đẹp nhờ ban bảo
Tâm uất chí hèn được vấn an
Thà nhận ít thôi văn với chữ
Hơn cho nhiều lắm bạc cùng vàng
Ai trao nhất tự đều sư phụ
Lẽ nào ngoảnh mặt để sang ngang.
MèoCon, phải thật mèo con?
Là Cô Bé (LCB) tuổi trăng tròn hay hơn?
Có hay thỉnh thoảng giận hờn?
Yêu một phút hơn cả đời không yêu?
Một ngày cũng chẳng bao nhiêu
Đã yêu yêu đến "xế chiều" bạn ơi...
Mèocon thương nhớ mèo con
Tuổi thì đã sắp trăng tròn... lần hai
Ân tình đâu dễ nhạt phai
Chỉ cần một phút là hoài ngàn năm
Mèo con đẹp tợ trăng rằm
Hôm kia xuất hiện chị Hằng phát ghen
MC tôi trót bon chen
Yêu em phải chịu hờn ghen dài dài....
VĂN MÌNH, VỢ NGƯỜI
Văn mình thiên hạ chẳng ai bằng
Riêng vợ thua người chuyện đã rằng
Thơ giỏi hơn ta: còn mấy đứa!
Võ tài hơn tớ: được bao thằng!
Lời hay bạn góp: đâu cần khiến
Ý kém ai bàn: chuyện nhố nhăng
Dù ở diễn đàn nơi thảo luận
Thêm vui cuộc sống chỉ nhì nhằng.
HBĐ
TÂM SỰ
Cái chuyện thấp cao lệch với bằng
Xin đừng giải thích tôi là rằng
Thơ hay đâu thể tự mình có
nghề giỏi học hay ở bạn thằng
tình mất vì không ưa nói thật
Ngu còn vì muốn tiếng khen nhăng
diễn đàn đã biết nơi học nói
người hỡi im thôi những nhập nhằng
minhtuan82
TỰ HỌA
Đầu hai thứ tóc chỉ nhì nhằng
Nhin vẫn thấy toàn “ấy” với răng
Cũng hát cũng hò lời lất bất
Nào thơ nào họa tiếng lăng xăng
Công danh lên xuống voi rồi chó
Địa vị vòng quanh tớ lẫn thằng
Được cái tai ù không sợ súng
Rượu chè bát ngát vẫn ham thăng.
EM LÀ...
Em nào thích ngự ở trên giường
Mà đến nhà nhà khắp bốn phương
Anh có thương em thì cởi áo
Chàng mà mến thiếp hãy treo tường
Đêm tàn hết dụng thời quăng bỏ
Tết đến lành nguyên lại bóc trương
Chung thuỷ cùng anh vui ấp ủ
Xuân sang, hè tới, những ngày thường...
GẮNG...
Vợ già, nằm cạnh chẳng dương cờ
Gái trẻ và xinh phải mộng mơ
Với chị đầu làng sao phút dậy
Cùng cô cuối xóm chẳng giây chờ
Dẫu cho chắp cánh bằng bia rượu
Dù đã nâng tình bởi nhạc thơ
Có phải sức hèn gân đã mỏi
Hay là duyên cạn hết đường tơ?
HBĐ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2006 10:52:47 bởi HBD >
quote:
Thân mời họa
TỰ HỌA MÌNH
Đầu hai thứ tóc chỉ nhì nhằng
Nhin vẫn thấy toàn “ấy” với răng
Cũng hát cũng hò lời lất bất
Nào thơ nào họa tiếng lăng xăng
Công danh lên xuống voi rồi chó
Địa vị vòng quanh tớ lẫn thằng
Được cái tai ù không sợ súng
Rượu chè bát ngát vẫn ham thăng.
HBĐ
QUEN RỒI LÀM QUAN
đã quen cái thói sống nhập nhằng
đầu tóc keo bôi đánh trắng răng
quần áo vuốt ly là thẳng nếp
xe lau thật bóng đổ đầy xăng
tiền công mặc sếp vung tay phá
có tội chạy oan cõng mấy thằng
tiền có tình nhiều luôn mãi tiến
nghèo bè nghèo cánh chớ mơ thăng
minhtuan82 chúc huynh vui nhé
(
HB : Nếu bạn không thích làm trang thơ lưu trữ thì hãy post thế này)
Ý CẠN TÌNH SÂU
(thân gửi HBD)
Hăm bảy năm này nối nửa trăm
Cổ lai hy tám Tết thăng trầm
Tóc còi mấy sợi sương pha trắng
Mắt chói đôi tròng nắng nhuộm thâm
Đất khách chờ tin ba bạn lão
Vườn khuya mơ bóng một trăng rằm
Mượn vần tô lại ngày xanh nhạt
Ý cạn tình sâu rối ruột tằm.
Lá Chờ Rơi
KÍNH CHÚC BÁC LÁ
(Hoạ tặng bác Lá)
Đời trần chúc bác thọ hơn trăm
Lai láng hồn thơ mãi bổng trầm
Hạnh phúc gia đình an lộc thắm
Vui vầy bè bạn hưởng tình thâm
Luôn Xuân trí tuệ không thành lão
Mãi Tết thời gian chẳng tới rằm
Thư quán vần hay nâng ý tốt
Say sưa nhả kén tựa thân tằm.
HBĐ (16.8.06) --------------------------------------------------------------
Trích đoạn: Donghoa
Sầu ly biệt
Biền biệt phương trời một bóng xa
Nhớ sao đêm ấy giữa trăng tà
Theo bờ biển bắc nhìn mây cuốn
Tìm sóng phương nam đợi nắng qua
Cũng bởi bao năm rời đất tổ
Cho nên từng phút nhớ quê cha
Ưu tư chồng chất đầy trong dạ
Cứ mãi u hoài trong trí ta
Đông Hoà
18.08.06
Thân hoạ
VỚI VN THƯ QUÁN
Cho dù trong nước hoặc phương xa
Chẳng có biệt phân chính với tà
Đồng cảm lời văn thì ghé tới
Chung say câu luận sẽ sang qua
Thêm vui xã hội tôi và cậu
Càng mến gia đình bác với cha
Thư quán vén vun vườn trí tuệ
Để đời con cháu bạn bè ta.
HBĐ
18.8.2006 ============================
Tâm sự chiều thu
Chiều thu vô định chân cất bước
Nỗi nhớ dày vò sự đơn côi
Có phải duyên tình hằng định trước
Hay là bối rối cả một đời!
Cách xa hàng ngàn ki lô mét
Biết dần nhau qua những dòng thư
Trên khoảnh màn hình in-te-net
Thả nỗi lòng và những tâm tư…
Thực tế đấy mà mơ mộng đấy
Hiểu ít nhiều rồi mới gặp sau
Hỡi con tim nơi phưong trời ấy
Có đập dồn khi nghĩ về nhau…?
Trống vắng lòng anh càng thổn thức
Lam chiều khói tỏa nhớ phương xa
Nơi ấy có người con gái thực
Đang làm gì và có nhớ đến ta?
Em ơi em, tình yêu phép lạ
Dù cách xa cũng biến thành gần
Đời còn dài, còn nhiều vất vả
Liệu chúng mình có sánh bước chân?
15.8.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2006 15:19:14 bởi HBD >
Thu Man Mác
(Bài xướng)
Thu về gió gợi mắt xuôi đưa
Tuyệt đẹp rừng cây sắc có thừa
Khu phố rợp màu loang mái rũ
Nẻo đường in bóng chiếu song thưa
Lu mờ tâm trí xa quê vắng
Tiếc luyến dạ lòng nhớ cõi xưa
Hư thực xuyến xao hồn khuấy động
Vu vi gợn tiếng lá bay lùa
Lùa bay lá tiếng gợn vi vu
Động khuấy hồn xao xuyến thực hư
Xưa cõi nhớ lòng dạ luyến tiếc
Vắng quê xa trí tâm mờ lu
Thưa song chiếu bóng in đường nẻo
Rũ mái loang màu rợp phố khu
Thừa có sắc cây rừng đẹp tuyệt
Đưa xuôi mắt gợi gió về thu.
BTN
CHIỀU THU
(Hoạ)
Thu chiều sương khói gió cùng đưa
Gợi nhớ tình duyên đủ ấm thừa
Khu đất lạnh hồn vương nẻo vắng
Bãi rừng yên bóng vắng người thưa
Lu nhòa mộng ước về đường cũ
Héo nhạt lòng mong tới lối xưa
Hư cảnh tưởng lầm gà hoá quốc
Vu oan tắt nắng gió mây lùa
Lùa mây gió nắng tắt oan vu
Quốc hoá gà lầm tưởng cảnh hư
Xưa lối tới mong lòng nhạt héo
Cũ đường về ước mộng nhoà lu
Thưa người vắng bóng yên rừng bãi
Vắng nẻo vương hồn lạnh đất khu
Thừa ấm đủ duyên tình nhớ gợi
Đưa cùng gió khói sương chiều thu
HBĐ THU CẢM TÁC
Thu vàng xao xuyến cánh lá rơi
Tình si say dệt mộng cuộc đời
Mưa tuôn sâu thẳm thêm nỗi nhớ
Men tình còn đẫm ướt làn môi
Sầu chi một chiếc lá vàng rơi
Của mùa thu cũ đã qua rồi!
Trần gian có bao ngàn lá biếc
Vườn yêu sẽ thắm nụ đơm chồi?
Dẫu có buồn vui mây vẫn trôi
Man mác hồn thơ với lẻ loi
Thu qua đông đến hồn trống vắng
Bóng lá vàng xưa mãi theo đời.
Canh cánh lòng tôi lá vàng rơi
Mùa thu xa xứ đã lâu rồi
Ước là gốc cây nơi rừng vắng
Để với lá vàng mãi một nơi...
8/2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2006 15:58:19 bởi HBD >
HOÀI CẢM
Nhìn cánh phượng tàn tiễn hạ đi
Nghe lòng tê tái buổi phân ly
Bến mơ chẳng cặp nào đâu phải..
Thuyền mộng dần trôi cũng bởi vì..
Nửa kiếp đeo mang câu phận lỡ
Cuối đời nặng nợ mối tình si
Sông tương đôi ngả chia bờ nhớ
Một dãi ngân hà lệ ướt mi
Nguyens
CHIA TAY: CÓ SÁ CHI
(Hoạ)
Cất bước mặc người: cứ việc đi
Chia tay nào phải cứ lâm ly
Đẹp người chẳng kết thôi đành vậy
Nết tốt mà kiêu chẳng thế vì...
Dẫu vướng duyên hờ đừng vội hận
Dù sa tình hẩm có nên si?
Thân trai phái mạnh thần kinh thép
Không để yếu mềm lệ khuất mi.
HBĐ Câu đố-Câuđố-Câu đố-Câuđố
EM LÀ GÌ?
Anh vứt bỏ em tận góc giường
Hoặc là giữ rịt buổi tha phương
Bờ khe ướt át đều thông tỏ
Lối mỏ tối om cũng biết tường
Thiếp đợi hàng giờ lúc giấu lẹm
Em ôm từng phút buổi phô, trương
Cùng anh thoải mái vui vầy bạn
Dẫu bớt đê mê, đấy chuyện thường!
HBĐ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2006 19:00:33 bởi HBD >
VỊNH VỢ
Ăn nhiều lâu chết lại mau già
Sáng tối tiền nong thán xuýt xoa
Tiếc rượu khao thầy mồm lủm bủm
Xót bia đãi bạn miệng lu loa
Xun xoe thủ trưởng lời xoen xoét
Hoạnh họe nhân viên giọng ngoắt ngoa
Tuổi trẻ mắt mờ yêu tuốt tuột
Đến giờ hối hận đã sa đà!
HBĐ
VỊNH CHỒNG
Gia trưởng, tham ăn lại cậy quyền
Đi làm về muộn cứ liên miên
Lưng gù, chân ngắn, răng xiên xọ
Trán hói, đầu to, mắt láo liên
Rượu một vài li lời khoác lác
Bia vài ba vại nói huyên thuyên
Ra đường thấy gái nhìn hau háu
Như muốn ăn tươi nuốt sống liền.
HBĐ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2006 22:23:36 bởi HBD >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: