Tản mạn Ngốc
Khúc tình 1
Anh !
Một chiều lại qua ,em nhớ anh nhiều quá
Biết anh giờ bên ấy có buồn không
Em thương nhiều nhưng dặn phải cầm lòng
Bởi con gái nên đành...Yêu không nói
Anh !
Có bao giờ anh thấy lòng bối rối
Lau nước mắt em mà lệ cũng tuôn trào
Hạt cát bay qua chẳng cản nổi ánh sao
Như giông tố chẳng làm lòng chao đảo
Anh !
Em mơ một ngày trời sẽ tan cơn bão
Ủ ấm thương yêu bằng những giọt nắng đầu
Mình bên nhau , trọn vẹn , dài lâu
Hạnh phúc hát lên bản tình ca bất hủ
Em sẽ chờ anh , dù tháng ngày sẽ cũ
Màu thời gian sẽ cuốn bụi phong trần
Nhưng em tin tình mình sẽ lên xanh
Anh yêu ơi !
Hãy quay về ! Em đợi.....!
Ngốc tử
Khúc tình 2
Em biết làm gì trước những nỗi đau anh
Chẳng thể đưa tay xoa những dòng nước mắt
Chẳng thể nép vào anh truyền chút hơi ấm nóng
Chẳng thể cười hồn nhiên cho anh bớt ưu phiền
Em biết làm gì khi buồn ấy không tên
Anh lặng lẽ nhìn em , không hờn , không trách
Em biết làm gì khi mắt anh chẳng ướt
Mà ráo khô , nghiêm nghị , lạnh lùng
Em biết làm gì đây? Chỉ đau đến khôn cùng
Bởi chẳng thể ru anh bằng những lời dịu ngọt
Chóp lưỡi đầu môi em không sao nói được
Chỉ nhẹ nhàng , em nhặt nỗi đau anh
Em biết một ngày nắng sẽ lại lên xanh
Sau những bão giông , Giọt tình anh cháy sáng
Cơn đau này , xin cho em giữ trọn
Biến nỗi đau trong anh thành nức nở riêng mình
Ngốc Tử
Khúc tình 3
Thi thoảng trong lòng em Giả Bộ quên anh
Quên đi để thấy mình cô đơn , trống vắng
Quên để tập cho mình thói quen phải sống
Ngay cả những lúc Người chẳng thể ở bên
(Anh bảo rằng Em sống quá Bình yên
Thêm chút bão giông chắc gì em đứng nổi
Nên anh đi ! Em hẫng lòng quá đỗi
Thèm chút ấm hơi anh cho vững bước em về )
Không phải thi thoảng nữa mà giờ tất cả những cơn mê
Đều ám ảnh em bởi hình hài hạnh phúc
Anh xa thật rồi , mới biết mình đau nhức
Không phải thi thoảng mà là : Em luôn thấy : Cần anh
Ngốc Tử
Tự họa
Anh hỏi sao em vội vã yêu anh
Vội vã đắm say để giờ đây bật khóc
Nhưng anh yêu , có khi nào hiểu được
Thiêu đốt trong lửa hồng , không Vội sẽ tàn tro
Anh hỏi sao em nông nổi dại khờ
Anh bảo lớn rồi mà vẫn hoài Ngốc Tử
Nhưng anh ơi ! Ai yêu mà tỉnh chứ
Con tim mình đâu có mắt hả anh?
Anh đừng hỏi tại sao em nhiều quá nhớ mong
Gửi trao về nơi anh mà không đòi đáp lại
Bởi vì em....mang tình yêu bỏng cháy
Bởi vì em hoài là Ngốc Tử....Vậy thôi !
Ngốc Tử
TRỜI!
NGỐC TỬ - MỘT KÉP TÂN
Mới lột xác lên thơ hay quá ta!
N chúc mừng nghe.
N
Trích đoạn: NGYEU
TRỜI!
NGỐC TỬ - MỘT KÉP TÂN
Mới lột xác lên thơ hay quá ta!
N chúc mừng nghe.
N
Hic. Ngốc mần thơ cho...
.dzui thui. Hổng dám nhận hay ,(Nhưng vẫn nhận lời khen của Huynh
)
Cảm ơn huynh ghé chơi. Mà ghét thiệt nghen , qua chơi hông có quà cho Ngốc à?
Hi hi. Chào Ngốc Tử. Nghe thơ NT thấy wen wen, qua ngó nhà chút nha, quà mang đến sau.
Gớm, thằng tiểu đồng đi chậm quá
Trích đoạn: Cún con yêu mèo con
Hi hi. Chào Ngốc Tử. Nghe thơ NT thấy wen wen, qua ngó nhà chút nha, quà mang đến sau. Gớm, thằng tiểu đồng đi chậm quá
Xí...Hông có quà thì nói hông có quà....Bày đặt thấy ghét
....Mừ hông có quà mụi vẫn mời nước , mời thuốc , chỉ có điều hum sau qua nhà CCYMC chơi hông mang quà theo...rùi cũng đổ tại thằng Tiểu Đồng thui....
Em sẽ làm tất cả để có anh
Em sẽ làm tất cả để có anh
Dâng trọn máu trong tim cho anh rồi Ngưỡi hỡi
Dẫu cuộc đời muôn vàn điều giả dối
Em vẫn thật lòng trao tất cả về anh
Em sẽ yêu anh bằng tất cả niềm tin
Bằng những chiếc hôn nồng nàn thắp lửa
Yêu anh bằng nhiều hơn những gì em đang có
Em sẽ làm tất cả để có anh
Em không phiền lòng nếu có 1 bóng hình
Ám ảnh tâm can anh mỗi khi trời sẫm tối
Em sẽ không phiền lòng nếu như anh nói dối
Rằng : Anh chẳng bao giờ nhớ đến Người Ta
Quá khứ thôi ! Em rất hiểu anh mà
Mùa xuân sẽ sang , ngàn cây thay áo mới
Dẫu xuân trước những nồng nàn ngập lối
Thì Xuân này em sẽ dịu nhẹ gọi mời
Em không sợ một ngày mây sẽ chẳng còn trôi
Và giông bão giáng xuống đầu đôi trẻ
Bởi có anh mọi khó khăn hóa dễ
Em sẽ làm tất cả nếu có anh
Tiếng yêu trao anh , em vượt mọi khó khăn
Vượt mọi dốc cao và đèo sâu hun hút
Dẫu con đường đầy khó khăn phía trước
Em vẫn nguyện làm tất cả vì anh
Em biết trong tâm những vết sẹo chẳng lành
Nhưng có giọt nước nào cả đời hoen mi được
Anh hãy ôm em , lòng ta ngân khúc nhạc
Yêu thương cũ sẽ trôi về thềm ký ức bên kia
Không phải em yêu nhiều nên chưa tỉnh cơn mê
Em sẽ làm mọi điều , em tin thế
Và Anh sẽ yêu em hơn là anh có thể
Em sẽ làm tất cả Vì Anh
Ngốc Tử
Repost
Chị cũng từng yêu anh ấy như em
Chỉ có khác , chị là người đến trước
Khóc làm chi cho má hồng thấm ướt
Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu
Có một thời chị cũng thích giận nhau
Để đo hết yêu thương theo chiều dài nỗi nhớ
Rồi một lần chị vô tình mắc lỗi
Một lần thôi...Thế rồi mãi mãi xa
Biết nói gì về tất cả đã qua?
Chị là quá khứ hôm qua , còn em là hôm nay _Hiện tại
Biết chẳng thể một lần yêu lại
Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em
Em sẽ có cái bấy lâu chị khát thèm
Tuổi trẻ hồn nhiên trên gót chân mềm mới lạ
Rồi một buổi chiều thu cây thay lá
Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà
Lúc ấy vô tình chị giả bộ ghé qua
Bâng khuâng ngắm cô dâu
Nghẹn lòng nhìn chú rể
Em đứng quay ngang và cau mày như thể
" Chị ấy kia kìa. Chị ấy cũng đến xem "
Phố cũ , cơn mưa cũ , ướt mèm
Anh ! Ngốc viết cho anh đọc bài thơ này vì Ngốc đã từng muốn đọc cho anh nghe....Không biết là lời chúc hạnh phúc cho đám cưới của anh hay là...Điếu văn cho Ngốc.....
Bình yên nghe anh !
Em sẽ làm tất cả để có anh
Dâng trọn máu trong tim cho anh rồi Ngưỡi hỡi
Dẫu cuộc đời muôn vàn điều giả dối
Em vẫn thật lòng trao tất cả về anh
Weocom Ngốc Tử nha , chúc vui và thơ đều tay nè.hih tình yêu của Ngốc Tử cao thượng thiệt đó, giá mà bây giờ bn còn xíu xiu nào đó của NT hih.Hôm nào họa thơ với NT sau nha..giờ phải đi rùi.
Anh !
Muốn nói với anh thật nhiều. Muốn nhìn thấy anh quá. Nhưng em lại không thể làm gì được cho anh cả.....Em chỉ biết nói rằng : Em thục sự xin lỗi vì đã để những chuyện đó xảy ra.....Em xin lỗi
Anh !
Muốn nói với anh thật nhiều. Muốn nhìn thấy anh quá. Nhưng em lại không thể làm gì được cho anh cả.....Em chỉ biết nói rằng : Em thục sự xin lỗi vì đã để những chuyện đó xảy ra.....Em xin lỗi
NGỐC TỬ ƠI! NGỐC TỬ
Em nói gì mà ý tứ xa xôi
Liệu người ấy có nghe? hay tan vào mây gió
Em ơi!
Nếu còn yêu người đó
Sao không một lần trực tiếp nhỏ to ĐVN
Chuyện 3 Người và 1 chiếc xe hoa
Anh đi đi
Đi nhanh về bên ấy
Ngày hạnh phúc đã xa
Em gượng mình đứng dậy
Gom hết sức tàn viết thiệp cưới cho anh
Anh đi đi
Trời bên ấy đang xanh
Người bên ấy cũng ngọt ngào , dịu mát
Phút giây cũ bên nhau
Em nguyện lòng giữ trọn
Lấy lửa trong tim mình làm đèn cưới cho anh
Anh đi đi
Ngày tháng sẽ qua nhanh
Em có khóc đâu mà anh quay về dỗ
Nước mắt đã chẳng còn xuôi đôi gò má
Bây giờ nước mắt dồn chảy hết xuống tim em
Anh đi đi
Mỗi người chỉ có một trái tim
Anh chọn một người _Như thế là đã đủ
Dẫu xe hoa vẫn còn 1 chỗ
Cũng chẳng bao giờ em....dám ngồi vào
Anh đi đi
Lời cuối đã trao
.......
Ngốc Tử
Trích đoạn: NGYEU
NGỐC TỬ ƠI! NGỐC TỬ
Em nói gì mà ý tứ xa xôi
Liệu người ấy có nghe? hay tan vào mây gió
Em ơi!
Nếu còn yêu người đó
Sao không một lần trực tiếp nhỏ to
ĐVN
Huynh !
Cảm ơn tấm chân tình và sự quan tâm huynh dành cho Ngốc...và Người ấy. Nhưng tất cả thực sự đã qua rồi. Yêu ư? Ngốc yêu chứ ! Yêu đến mê muội. Yêu đến phát cuồng....Nhưng tình yêu không phải là tất cả. Ngốc không thuộc về thế giới của Người ấy. Ngốc không thể thuộc về thế giới của Người ấy.....Biết nói gì đây????
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: