Tản mạn Ngốc
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 98 bài trong đề mục
huyennguyen 26.07.2006 20:12:44 (permalink)
0
Rất quen cái giọng điệu thơ này. tặng NT này:

Cô đơn em khóc theo chồng
Lẻ đôi anh khóc phòng không vắng người
Là hai ta mất tiếng cười
Đây dư vang thổi biếng lười dư âm??
#16
    Ngốc Tử 26.07.2006 20:24:03 (permalink)
    0


    Trích đoạn: huyennguyen

    Rất quen cái giọng điệu thơ này. tặng NT này:

    Cô đơn em khóc theo chồng
    Lẻ đôi anh khóc phòng không vắng người
    Là hai ta mất tiếng cười
    Đây dư vang thổi biếng lười dư âm??



    Hic. Huynh biết muội đang trong tâm trạng thế nào rùi đó. Hông có ý thơ đáp lại. Chỉ có lời cảm ơn tấm lòng của huynh.....
    #17
      Ngốc Tử 26.07.2006 20:42:24 (permalink)
      0
      Viết cho cô dâu của Anh

      Em hãy về cùng Người ấy đi em
      Chị không sao đâu...
      (Hãy tin là như thế )
      Chuyện tình tay ba giản đơn như thể
      Phép chia đã xong rồi...còn dư 1 mà thôi

      Em hãy về bên ấy mây trôi
      Chị ra bờ sông , tiễn Người vui duyên mới
      Những tin yêu ngày nào chị biết đem giấu vội
      Chẳng thể nào cho anh thấy nữa đâu

      Đừng quay lại làm gì , đừng nói nữa những câu
      Chị quen rồi em _Ánh nhìn thương cảm
      Chuyện đã qua em đừng đem khắc chạm
      Kẻo đau hồn anh.
      Em nhé !
      Xin đừng.....

      Xe hoa đến rồi kìa , đỏ thắm sắc bông
      Chị van em....Van em đừng ngoảnh lại

      Ngốc Tử
      #18
        hoa cúc dại khờ 26.07.2006 21:14:21 (permalink)
        0
        Ồ! Không sao mà. yên tâm đi Ngốc.

        Ngủ thật nhiều để khỏi lau nước mắt cho em
        Trái tim ngủ mà mắt thì lại thức
        Mở no tròn và hai mi nóng rực
        Mơ trong tỉnh hay là tỉnh để mơ...
        #19
          Ngốc Tử 26.07.2006 21:16:32 (permalink)
          0


          Trích đoạn: hoa cúc dại khờ

          Ồ! Không sao mà. yên tâm đi Ngốc.

          Ngủ thật nhiều để khỏi lau nước mắt cho em
          Trái tim ngủ mà mắt thì lại thức
          Mở no tròn và hai mi nóng rực
          Mơ trong tỉnh hay là tỉnh để mơ...



          Anh ko sao thật không? Hãy hứa với em là anh sẽ không sao đi ! Em lo lắng. Em tuyệt vọng....Em rất...rất buồn.....Nhưng anh vốn là người lạc quan cơ mà.....Hãy tin là : Mọi chuyện sẽ qua
          #20
            Ngốc Tử 26.07.2006 21:31:52 (permalink)
            0
            Em ko còn đứng bên cạnh đời anh


            Lời hứa xưa giờ đã tan tành
            Đừng trách nhé ! anh ơi ! đừng trách nhé
            Có gì nhẹ hơn lòng nhỏ bé
            Em vụng về hứa hẹn những hư vô

            Anh đừng phiền lòng về những bài thơ xưa
            Ko có em _anh có thừa người khác
            Bản tình ca ngày nào em lỡ hát
            Xin hãy coi là " chóp lưỡi đầu môi "

            Anh đừng hờn giận những lúc xa xôi
            Ko có em cuộc đời vẫn sáng
            Hãy ngẩng đầu mỗi khi bình minh rạng
            Mơ ước vẫn màu hồng muôn thủa anh ơi

            Anh đừng nhìn bên cạnh nữa người ơi !
            Ko có em đâu . Em lùi về quá khứ
            Trái tim anh hãy để người nắm giữ
            Đừng dại lòng cứ trao cả về em

            Em ko còn đứng bên anh để sưởi ấm lạnh đêm
            Em ko còn đứng bên anh để tô hồng mơ ước
            Em ko còn đứng bên anh đến mùa xuân hẹn ước
            Bởi ko còn nguyên vẹn 1 tim yêu !!!

            Thương anh ! Thương biết bao nhiêu !

            Ngốc Tử
            #21
              Ngốc Tử 26.07.2006 21:43:46 (permalink)
              0
              Xin anh hãy nói

              Xin người hãy một lần nói tiếng : Yêu em
              Dù ngày sau tất cả đều giả dối
              Nhưng với em : Lời yêu anh đã nói
              Sẽ ươm niềm tin theo suốt chặng đường đời

              Em biết thế nào thì mây vẫn cứ trôi
              Nắng vẫn đỏ , và tim người sẽ khác
              Tiếng yêu anh sẽ nâng em đi tiếp
              Dẫu cuộc đời còn nhiều lắm bão giông

              Hãy nói yêu em -1 lần cuối _Thật lòng
              Bởi con tim mình , ai nỡ đành bóp nghẹt
              Trao tin yêu dẫu biết tình chẳng đến
              Em vẫn chấp nhận mà _Anh hỡi ! Nói đi

              Hãy nói : Yêu em ! 1 lần cuối rồi đi
              Để em biết tình mình không tuyệt vọng
              Tim sẽ bớt nhớ mong và bớt nhiều day dứt
              Hãy nói đi anh !Rằng : Anh Đã Yêu Em

              Ngốc Tử
              #22
                NGYEU 26.07.2006 21:47:57 (permalink)
                0

                Xe hoa đến rồi kìa , đỏ thắm sắc bông
                Chị van em....Van em đừng ngoảnh lại

                Ngốc Tử


                TIỄN EM

                Đa đoan một kiếp tang bồng
                Đau lòng chị đứng tiễn chồng theo em
                Tim hồng giờ đã cài then
                Thiệp hồng xưa đã thay tên em rồi
                Tình như bên lở bên bồi
                Bên lở là chị bên bồi là em
                Má hồng dễ có mấy phen
                Bởi tình leo lét như đèn trước mưa
                Em đi với chút duyên thừa
                Mặc cho chị đứng dưới mưa nhạt nhoà.


                ĐÒAN VĂN NGHIÊU
                #23
                  Ngốc Tử 26.07.2006 21:53:22 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: NGYEU



                  TIỄN EM

                  Đa đoan một kiếp tang bồng
                  Đau lòng chị đứng tiễn chồng theo em
                  Tim hồng giờ đã cài then
                  Thiệp hồng xưa đã thay tên em rồi
                  Tình như bên lở bên bồi
                  Bên lở là chị bên bồi là em
                  Má hồng dễ có mấy phen
                  Bởi tình leo lét như đèn trước mưa
                  Em đi với chút duyên thừa
                  Mặc cho chị đứng dưới mưa nhạt nhoà.


                  ĐÒAN VĂN NGHIÊU



                  Chỉ biết nói 1 câu : Thơ hay ko chịu nổi. Dịu dàng quá. Tha thiết quá. Đau đớn quá.....
                  #24
                    Ngốc Tử 26.07.2006 21:57:07 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: Ngốc Tử

                    Xin anh hãy nói

                    Xin người hãy một lần nói tiếng : Yêu em
                    Dù ngày sau tất cả đều giả dối
                    Nhưng với em : Lời yêu anh đã nói
                    Sẽ ươm niềm tin theo suốt chặng đường đời

                    Em biết thế nào thì mây vẫn cứ trôi
                    Nắng vẫn đỏ , và tim người sẽ khác
                    Tiếng yêu anh sẽ nâng em đi tiếp
                    Dẫu cuộc đời còn nhiều lắm bão giông

                    Hãy nói yêu em -1 lần cuối _Thật lòng
                    Bởi con tim mình , ai nỡ đành bóp nghẹt
                    Trao tin yêu dẫu biết tình chẳng đến
                    Em vẫn chấp nhận mà _Anh hỡi ! Nói đi

                    Hãy nói : Yêu em ! 1 lần cuối rồi đi
                    Để em biết tình mình không tuyệt vọng
                    Tim sẽ bớt nhớ mong và bớt nhiều day dứt
                    Hãy nói đi anh !Rằng : Anh Đã Yêu Em

                    Ngốc Tử



                    Thức trọn canh trường để nói tiếng yêu em
                    Chỉ một đêm, một đêm thôi em nhé
                    Trăng sáng đầy trời chỉ một mình lẻ
                    Anh nói yêu em, bù đến cuối cuộc đời

                    Nói lần đầu khi nước mắt chưa rơi
                    Nói lần hai tiếng oà lên tức tưởi
                    Nói ngàn lần mắt em lại thật tươi
                    Nói nữa nhé, em ơi anh lại nói

                    Bởi hết đêm nay, dẫu chỉ là tiếng gọi
                    Vẫn không nói thành lời, em có biết chăng em
                    Hãy bật tung và tung hê cả màn đêm
                    Để thế gian biết có người đang lên tiếng

                    Lời yêu em đâu nói ra từ miệng
                    Nói bằng tim, bằng tất cả ngôn từ
                    Cho thế gian không còn một chữ
                    Để không còn ân hận đến ngày mai

                    CCYMC
                    #25
                      hoa cúc dại khờ 26.07.2006 22:21:58 (permalink)
                      0

                      Em ko còn đứng bên cạnh đời anh


                      Em không còn đứng bên cạnh đời anh
                      Chỗ ngày xưa mà em từng muốn nhận
                      Thực tại phũ phàng lòng lặng tiếng phân vân
                      Đứng cạnh đời anh, giờ đã là người khác

                      Vẫn chiếc áo ngày xưa mà em thường hay mặc
                      Giờ khác rồi, chiếc áo ấy ghét ghê
                      Ghét thật nhiều nhưng lại chẳng dám chê
                      Bởi có chê, lại không nhìn thấy áo

                      Không đứng cạnh anh, đâu có sao
                      Bởi mỗi bước chân em đã cùng bên cạnh
                      Anh bước chậm hay cố ý bước nhanh
                      Bóng em đấy, theo chân anh mỗi bước

                      (Hi hi, tần nhẫn với cả hai. Chia đều. Thật đáng chết)
                      #26
                        Ngốc Tử 26.07.2006 22:30:09 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: hoa cúc dại khờ



                        (Hi hi, tần nhẫn với cả hai. Chia đều. Thật đáng chết)



                        Chết luôn đi huynh. Nhưng chít rùi đừng nhớ mà mụi đã rủa nghen ! Lại hiện hồn dzìa bóp cổ mụi thì die luôn đó....

                        Anh à ! Nếu phải chọn 1 con đường thì hãy chọn lấy con đường hạnh phúc chứ.....Hãy vững tâm.....Em sẽ không sao dù.....em ko còn đứng bên cạnh đời anh.....Cầu chúc anh hạnh phúc
                        #27
                          Ngốc Tử 26.07.2006 22:45:26 (permalink)
                          0
                          Em....

                          Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được em
                          Chẳng bao giờ anh hiểu những gì em muốn nói
                          Sẽ không hiểu sao lệ em rơi ướt gối
                          Đêm từng đêm , nức nở , nghẹn ngào

                          Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được em đâu
                          Những vần thơ em viết rồi , anh sẽ không đọc nữa
                          Mùa thu cứ trút rơi từng hồi lá đỏ
                          Em sẽ chẳng chờ đến lúc có nhau

                          Và từ bây giờ em chẳng viết nữa đâu
                          Em sợ cơn đau trong tim mình trỗi dậy
                          Ngày vẫn qua và tình em vẫn cháy
                          Em chẳng dối mình....Nhưng sợ phải nhớ anh

                          Thương nhớ bây giờ em giữ trọn trong tim
                          Gửi những ánh mai về phương trời bên ấy
                          Cầu chúc anh...cùng Người vui duyên mới
                          Sẽ chẳng bao giờ anh Cần hiểu em đâu

                          Ngốc Tử
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2006 22:46:48 bởi Ngốc Tử >
                          #28
                            DUY GIANG 27.07.2006 00:00:33 (permalink)
                            0

                            Viết cho cô dâu của Anh

                            Em hãy về cùng Người ấy đi em
                            Chị không sao đâu...
                            (Hãy tin là như thế )
                            Chuyện tình tay ba giản đơn như thể
                            Phép chia đã xong rồi...còn dư 1 mà thôi

                            Em hãy về bên ấy mây trôi
                            Chị ra bờ sông , tiễn Người vui duyên mới
                            Những tin yêu ngày nào chị biết đem giấu vội
                            Chẳng thể nào cho anh thấy nữa đâu

                            Đừng quay lại làm gì , đừng nói nữa những câu
                            Chị quen rồi em _Ánh nhìn thương cảm
                            Chuyện đã qua em đừng đem khắc chạm
                            Kẻo đau hồn anh.
                            Em nhé !
                            Xin đừng.....

                            Xe hoa đến rồi kìa , đỏ thắm sắc bông
                            Chị van em....Van em đừng ngoảnh lại

                            Ngốc Tử

                            __________________________________________________________________________

                            khi mộng sau tới
                            _________________



                            biết nói gì khi đứng ở ngã ba
                            chân bước đi xa -tim thì không muốn
                            một người vui bên ngàn cơn mộng tưởng
                            một người buồn vẫn gượng với dấu che.


                            đời là thế khi lòng chót đam mê
                            biết vào yêu là tim sầu, khổ bể
                            lòng tự tôn đã cho người chân lý
                            sống vui gì...khi tim mãi xẻ chia.


                            xe hoa đến động viên người vui bước
                            để một mình
                            nước mắt ngược vào trong
                            để con tim
                            vương mãi một bóng lòng
                            để chân ta
                            ngã quị ai người đỡ ...


                            chắc đêm nay một mình ta khóc dở
                            mong bão lòng hãy nghiêng đổ một lần
                            ngày mai này ,
                            ta liệu có phân vân
                            khi chót gặp
                            con đường sau chào mộng.


                            NGỐC TỪ muội hãy vui....

                            #29
                              Ngốc Tử 27.07.2006 12:07:52 (permalink)
                              0
                              ....Thế là....

                              Thế là
                              Mình đã xa nhau
                              Trang thơ
                              Đã nát
                              Lòng nhàu đớn đau

                              Thế là
                              Tình đã úa màu
                              Người đi
                              Đau lắm
                              Người về ướt mi

                              Thế là
                              Nay chẳng còn chi
                              Đường xưa
                              Héo hắt
                              Xuân đi không về

                              Thế là
                              Tan một cơn mê
                              Trăng xưa
                              Hao khuyết
                              Tái tê riêng mình

                              Thế là
                              Đã hết ân tình
                              Người quay lưng
                              Kẻ một mình héo hon

                              Thế là
                              Thôi thế là xong
                              Hao mòn thôi thế tình tôi hao mòn
                              Anh đi đi , để lệ tuôn
                              Đừng quay lại nữa để buồn riêng tôi

                              Ngốc Tử
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 98 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9