Tản mạn Ngốc
Khúc Tình 7
Em biết mình chẳng thể quên anh
Những kỉ niệm sẽ níu chân em ở lại cùng quá khứ
Em biết mình sẽ nuối tiếc _bởi anh ko phải người tình phụ
Chỉ là vì anh ko thể yêu em
Đêm vẫn về với em thật dịu êm
Nỗi nhớ vẫn đến với em cùng nước mắt
Anh vẫn vẹn nguyên trong tim em _rất thật
Như ngày đầu anh đến bên em
Anh biết ko? kỉ niệm thật khó quên
Những ngày đã qua vẫn trong em bỏng cháy
Nên gối chiếc vẫn đêm đêm ướt mãi
Em dối được anh _nhưng ko dối được mình.......
Em ước một ngày khi chạm ánh bình minh
Trái tim em sẽ chẳng còn khắc khoải
Để đừng hát mãi bản tình ca : Em yêu anh mãi mãi
Em ước 1 ngày em sẽ....Quên anh
Ngốc Tử
Em suy nghĩ nhiều từ ngày mình lìa tay nhau. Nhiều lúc em không hình dung nổi khuôn mặt anh nên phải gọi điện để nghe giọng nói cho bớt nhớ. Nhưng dường như những ngày này em sống với nỗi nhớ ráo hoảnh. Em không khóc được. Không thổn thức hay nức nở như trước nữa. Em sợ mình chai sạn rồi. Nên nỗi nhớ cũng nhàn nhạt. Nỗi đau cũng nhàn nhạt. Nó không khiến em bật khóc. Không khiến em quặn thắt ở trong tim. Không đủ để thôi thúc em làm 1 điều gì đó.....
Tình yêu !
Em không biết gọi nó là gì. Những tình cảm em dành cho anh phần nhiều là sự mê đắm....Những ý nghĩ về sự dâng hiến , về sự hy sinh có lẽ chỉ như 1 phản xạ của cảm giác yêu đương.....
Hay là em đã mệt mỏi quá rồi nên như thế?
Hay là cú sốc vừa rồi đã quật ngã con người cháy bỏng khát khao yêu thương mà anh đã thấy rồi....!!!
minh`: bay gio` hoi em vui hay buon`. em ko biet. hoi em thich cai gi` em cung~ ko biet.em chi? " muon' "
minh`: em muon duoc nam` ben canh 1 nguoi` nao` do' , la` anh , la` ***` hay don gian chi la` 1 nguo*i` ban , de? yen tam va` ngu? 1 giac dai`
*****: uh
minh`: do la` mong muon cua em
*****: chac la vay. muon roi se tro thanh ham muon, thoi thuc, cao xe'... den mot luc nao do, em se thay vo vi. nhat nheo~ nhu chinh ban than em bay gio. that dang buon
minh`: ko em chi muon the. nhu*ng lai ko co' gang dat duoc no.em luoi bieng voi chinh nhung~ mong muon cua minh. em met moi
*****: tiec cho em. em danh mat chinh minh ma khong biet
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2006 17:00:45 bởi Ngốc Tử >
Nợ
Nợ nhau hai tiếng " Ân tình "
Để tim buốt giá riêng mình từng đêm
Phải chi gió chẳng nhớ thềm
Không về vun vén nhân duyên đôi mình
Phải chi em chẳng gặp anh
Tình không vương vấn mộng lành đôi ta
Nợ anh một giọt lệ xa
Em nhờ mây gửi phong ba cho người
Ngốc Tử
Nếu được ước 1 điều em ước được ôm anh
Ôm thật chặt , thật lâu để ngực mình ấm nóng
Áp mặt vào đôi mắt buồn xa vắng
Để trăm năm hóa ngắn tựa 1 ngày
Sợ
Em sợ
Khi nhìn vào mắt anh
Ánh nhìn thẳm sâu cho nỗi đau chìm xuống
Sâu nữa
Tận trong lòng em đó
Là nỗi đau ngày anh cất bước đi
Em sợ
Khi nhắc 1 chia ly
Ngày hạnh phúc chảy xuôi dòng nước xiết
Trôi hết
Về nơi nào không biết
Em ngóng chờ dù biết chẳng về đâu
Em sợ
Khi trời đổ mưa ngâu
Mùa Vu Lan có bao giờ ráo hoảnh
Mảnh tình ấm trong tay mà sao giờ ướt lạnh
Nỗi nhớ cũng mềm
Em sợ
sẽ nhớ anh nhiều thêm
Nên không khóc , sợ niềm vui nhạt mất
Quá khứ thôi mà ,dù ta từng ngây ngất
Vỡ vụn , hoang tàn , xa vắng đến mênh mang....
Ngốc Tử
Về đi anh
Em ước mình có 1 câu thơ vui
Để những đêm đen không trở nên đáng sợ
Để nỗi nhớ anh không nghẹn từng hơi thở
Để lối về em ko xao xác heo may
Xa nhau rồi , em biết viết gì đây
(ngoài những nhớ thương chật lòng em từng phút )
Ngày qua ngày chẳng bút nào tả được
Nỗi nhớ người nhiều thêm.....
Em ước mình lạc vào phố Lãng quên
Không có anh , không dư âm tình cũ
Em sẽ đan cho mình một chiếc khăn màu đỏ
Lặng lẽ đón đông về
Mất anh rồi em mới tỉnh cơn mê
Đại dương chẳng còn bạc đầu từng con sóng
Mùa xuân không một chồi non bé bỏng
Phố em hoang tàn. Thương ! Thương lắm anh ơi
Em không viết được thơ vui nữa thật rồi
Anh hãy về , cho thơ em trẻ lại !!!!
Ngốc Tử
Khúc tình 8
Anh !
Từ bây giờ có lẽ em chẳng làm thơ nữa
Bởi không ai hiểu được em _không ai sẻ chia nỗi buồn chan chứa
em gửi vào trong thơ
Anh
Từ bây giờ có lẽ em sẽ chẳng còn mơ
Về ngày hạnh phúc ở chân trời phía trước
Dẫu lòng em trăm nghìn lần muốn ước
Được ở bên anh cho dịu vợi ưu phiền
Anh !
Em rất buồn vì tất cả đã không tên
Mình chẳng còn chạm vào nhau được nữa
Ừ ! Em biết từ lâu rồi mà...Nhưng lòng thì vẫn nhớ
Nên cứ dối mình : Chẳng phải thế đâu
Anh !
Phía trước em bây giờ là thăm thẳm vực sâu
Em không biết mình có đủ sức vượt qua gian nan ấy
Nếu một ngày cánh chim em trượt gẫy
Xin người hãy một lần rủ lệ xót thương
Em xin anh !
Lần cuối chút tình vương
Để khóc cho em _qua 1 thời thiếu nữ
Biết nói gì với anh đây....dẫu em còn muốn nữa....
Nhưng quá xa rồi.....Mình em với em thôi.!!!!
Ngốc Tử
Anh !
Muốn gọi tên anh ngàn lần cho nhung nhớ trong lòng vơi bớt. Nhưng sao em ko gọi được....Chỉ có tên anh trong ngực trái rưng rưng.....Em ko biết phải làm sao kìm nén được lòng....Muốn gặp anh , muốn giãi bày cho thỏa....Nhưng anh ơi ! Bây giờ đôi mình thành xa lạ....Ước...Ước để làm gì ???
Anh !
Em muốn mình tỉnh giấc khỏi cơn mê để em không còn đau đớn nữa...Nhưng em ko làm được....Em mệt quá nên cứ chìm vào mê sảng....!!!Em nhớ anh quá.....Em nhớ anh khôn cùng
Anh !
Tháng 7 rồi...Mùa ngâu đã đến...Em thấy lạnh quá , buốt quá....Buột tận xương tủy , buốt tận đáy trái tim
Anh ơi anh !
Em phải làm gì để những nhung nhớ lãng quên....Hay là....Hay là em...trở về bên anh vậy.....Anh biết không....Em mong....Mong 1 điều kỳ diệu...đưa ta về với nhau....!!!
Khúc tình 9
Em đã bảo rồi mà
Em yêu anh
Anh không tin sao mà phải cần hỏi lại
Em đã bảo rồi mà
Yêu anh nhiều
Thật lòng và mãi mãi , tin em đi
Em đã bảo rồi mà
Lệ ướt mi
Bởi tình đậm sâu nên trào thành nước mắt
Em đã bảo rồi mà
Si mê thật
Anh nhìn hoài....Thấy ghét...ghét ghê
Em đã bảo rồi mà
Đừng hôn em
Em sợ chết chìm trong vòng tay tình ái
Em bảo rồi mà
Từ từ nào
Mình việc gì phải vội
Sẽ có một ngày trái đất ngừng quay trong đắm đuối nụ hôn đầu
Ngốc Tử
Hí hí....Em đã bảo rồi mà....Mình cứ từ từ....Hạnh phúc sẽ đến...Phải không anh?????
Khúc Tình 10
Nếu một ngày em bỏ quên những câu thơ
Ngày trước anh từng đắm say nhiều lắm ấy
Anh có buồn , có trách em vụng dại
Hay dửng dưng bởi anh cũng quên rồi?
Nếu một ngày Thương nhớ chẳng rợp trời
Và lòng em cũng hoàn toàn lạnh lẽo
Thì anh ơi ! Ở đầu kia thế giới
Anh có buồn , anh có giận em không?
Mà...nếu một ngày tất cả máu trong tim
Đổ hết ra....Anh có về đong lại
Hay anh quay đi , và đi xa mãi mãi
Chỉ mình em viết tên anh bằng máu đỏ dâng đầy
Nếu một ngày....tất cả đều phôi phai
Xin anh giữ giùm em chút ân tình ngày cũ.
Ngốc Tử
Nức nở mãi trên lối về....Ta đờ đẫn....ta dường như ko còn là Ta nữa.....Vô cảm....Mũi tên của Thần tình yêu cắm sâu vào tim...Ta đang cố rút ra...Nhưng ko rút được.....Máu đỏ loang lổ cả bàn tay , loang lổ cả con đường ta đang đi....Ta òa khóc
Ta ước được ở bên ai đó , đủ tin cậy để Ta trút hết lòng mình , để Ta có thể khóc , khóc thật to ,....Nước mắt , chao ôi....Nước mắt ứ đọng trong tim Ta nhiều quá....!!!
Bây giờ thì Ta ko muốn trách ai. Ta ko giận được ai. Ta ko còn muốn hờn ghen nữa....Nếu có trách , Ta chỉ có thể trách mình.....Trách mình đã không có được những thứ mà Người Ta yêu cần ở Ta nên họ sẵn sàng vứt ta đi như 1 thứ đồ chơi đã nát....Ta không làm gì được nữa....Ta chỉ có thể khóc....Chỉ có thể khóc mà thôi !!!
Ước Mơ???
Bây giờ Ta cũng ko biết mình ước gì , mơ gì.....Vì Ta đã sống trong mộng quá nhiều....Ta đã mơ quá nhiều.....Ta đã tưởng Người yêu Ta. Ta đã tưởng Người thật lòng.....
Ta là ai?
Ta chỉ là 1 đứa con gái không nhan sắc , không tương lai sán lạn , không trẻ trung.....Ta chẳng có gì ngoài 1 tấm chân tình.....Mà Ta quen sống với tình thương , với tình yêu nên Ta tưởng Tình yêu mà Ta dành cho Người đủ để mua lấy những nụ cười. Hóa ra hạnh phúc đắt quá....Hạnh phúc phải mua bằng cả những thứ mà Ta ko có....Chao ôi Ta nghèo.....Nghèo kiết xác.....
Mũi tên của thần tình yêu vẫn găm chặt vào trái tim ta....Ta muốn nhổ ra. Ta muốn băng lành trái tim mình lại.....Đau quá rồi....!!!
Khúc Tình 10
Nếu một ngày em bỏ quên những câu thơ
Ngày trước anh từng đắm say nhiều lắm ấy
Anh có buồn , có trách em vụng dại
Hay dửng dưng bởi anh cũng quên rồi?
Nếu một ngày Thương nhớ chẳng rợp trời
Và lòng em cũng hoàn toàn lạnh lẽo
Thì anh ơi ! Ở đầu kia thế giới
Anh có buồn , anh có giận em không?
Mà...nếu một ngày tất cả máu trong tim
Đổ hết ra....Anh có về đong lại
Hay anh quay đi , và đi xa mãi mãi
Chỉ mình em viết tên anh bằng máu đỏ dâng đầy
Nếu một ngày....tất cả đều phôi phai
Xin anh giữ giùm em chút ân tình ngày cũ.
Ngốc Tử
ANH TÌM LẠI CÂU THƠ
Anh đi tìm câu thơ em bỏ lại
Đã một thời đẫm nước mắt trần ai
Kiếp hồng quần đè nặng cả đôi vai
Không thắm trọn một đời hoa cỏ dại.
Anh tìm theo nửa đời con gái
Thấy héo mòn một mảnh tình trai
Câu thơ buồn găm lại tim ai
Bao mưa nắng đã dập vùi hoa lá.
Câu thơ rớt sạt một triền núi đá
Lệ ai buồn dềnh con sóng biển đông
Ngang dọc trời những áng mây nhớ mong
Trái tim lạnh, trái tim ngùn ngụt nóng.
Tôi đi tìm câu thơ của một lần thất vọng
Hay dỗi hờn mà em vội quăng đi
Câu thơ buồn của một kẻ tình sy
Giờ gẫy vụn vương vào đời gió cát.
Chắp câu thơ thành vần tôi hát
"Sắp qua cầu", hay "Lưu thuỷ hành vân"
Mong trao em trong một ngày xuân
Câu thơ cũ của một thời thương nhớ.
Khóc đi em cho con tim nức nở
Anh đã tìm về câu thơ cũ trao em
Sau những dỗi hờn câu thơ mới đẹp hơn
Xin giữ lại cho tim mình thắm mãi. Dịch Vọng, 01.08.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
Trích đoạn: NGYEU
ANH TÌM LẠI CÂU THƠ
Anh đi tìm câu thơ em bỏ lại
Đã một thời đẫm nước mắt trần ai
Kiếp hồng quần đè nặng cả đôi vai
Không thắm trọn một đời hoa cỏ dại.
Anh tìm theo nửa đời con gái
Thấy héo mòn một mảnh tình trai
Câu thơ buồn găm lại tim ai
Bao mưa nắng đã dập vùi hoa lá.
Câu thơ rớt sạt một triền núi đá
Lệ ai buồn dềnh con sóng biển đông
Ngang dọc trời những áng mây nhớ mong
Trái tim lạnh, trái tim ngùn ngụt nóng.
Tôi đi tìm câu thơ của một lần thất vọng
Hay dỗi hờn mà em vội quăng đi
Câu thơ buồn của một kẻ tình sy
Giờ gẫy vụn vương vào đời gió cát.
Chắp câu thơ thành vần tôi hát
"Sắp qua cầu", hay "Lưu thuỷ hành vân"
Mong trao em trong một ngày xuân
Câu thơ cũ của một thời thương nhớ.
Khóc đi em cho con tim nức nở
Anh đã tìm về câu thơ cũ trao em
Sau những dỗi hờn câu thơ mới đẹp hơn
Xin giữ lại cho tim mình thắm mãi.
Dịch Vọng, 01.08.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
Còn chi mà tìm
Anh nhặt làm gì vần thơ cũ
Ướt đẫm u buồn , giữ lại chi anh
Giọt mặn nồng em khóc suốt năm canh
Không đủ nặng níu anh về với phố
Anh đừng viết lại thơ em trên sỏi đá
Em sợ đá buồn sẽ khóc suốt trăm năm
Thôi anh đi đi ! Để em lại mình em
Và xin chớ nhặt lại đây những vần thơ em viết
Ngốc Tử
Bác vô chơi ko có trà , cũng hông có rượu , đành kiếm vài câu thơ mặn mòi nước mắt tiếp bác.....Để khách mãi chẳng quên.....
Xin lượng thứ
Còn chi mà tìm
Anh nhặt làm gì vần thơ cũ
Ướt đẫm u buồn , giữ lại chi anh
Giọt mặn nồng em khóc suốt năm canh
Không đủ nặng níu anh về với phố
Anh đừng viết lại thơ em trên sỏi đá
Em sợ đá buồn sẽ khóc suốt trăm năm
Thôi anh đi đi ! Để em lại mình em
Và xin chớ nhặt lại đây những vần thơ em viết
Ngốc Tử
Bác vô chơi ko có trà , cũng hông có rượu , đành kiếm vài câu thơ mặn mòi nước mắt tiếp bác.....Để khách mãi chẳng quên.....
Xin lượng thứ
EM ĐUỔI TA ĐI
Thêm một lần em cố đuổi ta đi
Đồ trang sức em thì giữ lại
Câu thơ xưa khắp sàn nhà vương vãi
Đánh dấu thời hoang dại bên nhau.
Em đuổi thật rồi còn dan díu chi nhau
Chỉ tiếc mãi tuí tiền chưa lấy lại
Ngậm ngùi ra đi vì ta trót dại
Tin theo người. Ôi một kiếp tài trai. ĐVN
Trích đoạn: NGYEU
EM ĐUỔI TA ĐI
Thêm một lần em cố đuổi ta đi
Đồ trang sức em thì giữ lại
Câu thơ xưa khắp sàn nhà vương vãi
Đánh dấu thời hoang dại bên nhau.
Em đuổi thật rồi còn dan díu chi nhau
Chỉ tiếc mãi tuí tiền chưa lấy lại
Ngậm ngùi ra đi vì ta trót dại
Tin theo người. Ôi một kiếp tài trai.
ĐVN
Úi trời huynh ới huynh ời
Mụi đâu có đuổi huynh hồi nào đâu
Chả là thơ chẳng nên câu
Nên người nhầm tưởng....Em đâu nặng lời
Nhưng thôi...đi cũng đi rồi
Em giờ ở lại...Nhìn trời nhìn mây
Nhìn qua , cả túi vàng đầy
Bao nhiêu châu báu....vui vầy cùng em
Hí hí. Tức....cảnh họa lại mí dòng thơ nà....Huynh đọc nhớ ngồi cẩn thận kẻo té ghế. Thương cí chân huynh lắm.....
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: