TRONG MẮT TRONG...
Kính gửi lời chào trân trọng nhất tới BQT VN TQ, điều hành viên các chuyên mục và tới tất cả các thành viên của VNTQ. Tử Đinh Hương lần đầu tiên gia nhập thi đàn, kính mong mọi người chỉ giáo. Cám ơn thật nhiều và luôn mong muốn giao lưu cùng các bạn. (Tử Đinh Hương là con trai, lấy nick này cũng bởi nghe tên loài hoa này nhiều nhưng chưa từng được nhìn tận mắt.)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2006 08:05:28 bởi Tử Đinh Hương >
TÌNH MA
Giọng hát thầm, em hát để ai nghe
Thế gian rộng, em tự tình bằng một lời hát cũ
Tiếng nhẹ thôi mà sao trời vần vũ
Chớp loé đêm trăng, mưa xối xả tìm về
Lời hát vọng đưa qua mấy cõi u mê
Những xác người và quỷ ma huyễn hoặc
Lay lắt gọi bao oan tình giăng mắc
Về cõi vĩnh hằng, vẹn kiếp trọn tình trao.
LỐI CŨ TA VỀ
Lối ta về hôm nay sao trống vắng
Chẳng có người qua, lòng chống chếnh lòng
Bấm chặt môi, thầm nghĩ hãy đừng mong
Để con đường, từ nay thành đơn chiếc
Dứt áo ra đi, anh chưa hề nuối tiếc
Chỉ mong manh buồn, con phố nhỏ thường qua
Khua nhẹ gót giầy trong đêm về yên ả
Tiếng mênh mang như hoà cuộn đáy lòng
Cả cuộc đời, chẳng lẽ cứ ngóng trông
Bàn chân quen, lại cùng ta bước tiếp
Chắc gì tình trao đã mãi là bất diệt
Để đêm về, lại trống vắng tiếng bàn chân.
CHUYỆN HOA - CHUYỆN QUẢ
Tiếng lúc lắc cười: em yêu màu hoa nhất
Cánh mỏng tang và vương vất màu qua
Hoa tàn rồi, nhưng hương đã kịp xa
Gửi tới tận anh, những nồng nàn thương nhớ
Hương hoa về, ngan ngát cả trong mơ
Tưởng tới anh, ngọt như màu hoa nhớ
Sắc và hương như mối tình duyên nợ
Anh và em, ngọt thắm hương hoa tình
Với anh ư? Chút phong tình của lính
Quả cau già, anh yêu nhất tự lâu
Nhớ mề mẹ, trong ký ức thẳm sâu
Miếng trầu têm, đỏ ngời bên khoé miệng
Chuyện chúng mình, ai tính lẽ chung riêng
Chùm cau ơi, lại một lần thêm mật
Thoáng thu về trong gió mùa lay lắt
Chùm cau về đón hương ngát của hoa.
Tóc em mềm như cỏ
Êm thoảng hương ấm mềm
Tay bỗng thấy yêu thêm
Bờ cỏ chiều sắc thắm
Chào weocom Tử Đinh Hương đến vui với dd thơ vntq nha....có 1 bài ca nhạc hoa về loài hoa này hay lém á...Chúc vui và thơ đều tay nha..
Tóc em mềm như cỏ
Êm thoảng hương ấm mềm
Tay bỗng thấy yêu thêm
Bờ cỏ chiều sắc thắm
Trong đêm...
Cỏ non úa trong đêm
Tóc xanh màu tro xám
Trăng thu không còn điểm
Trong đêm ướt cỏ mềm...
ĐỐI NGHỊCH
Căm, ghét, hận, thù ta chia lửa
Cái nóng chia đều, xem ai giỏi hơn ai
Nóng bên ngoài là nóng của ngày mai
Nóng trong tim, mới nóng về quá khứ
Thương, yêu, quý, mến xin hãy thử
Chia khắp đời, cho tươi sáng ngày mai
Để trái tim, tràn trề bay đi mãi
Toả sáng giữa đời, bám khát vọng càn khôn __________________________________________________
Hi hi. Chào BN phu nhân nha. TĐH vui lắm. Chúc mọi điều tốt lành tới BN và tất cả mọi người.
HẬN
Nỗi hận kẻ thù mới đơn giản làm sao
Là cấu xé, là nói càn bõ ghét
Nói mãi nói hoài mà không thấy mệt
Sung sướng trong lòng, trút gánh nặng bờ vai
Nỗi hận người thương vò xé tim ta mãi
Chẳng thể làm đau, dẫu một chút chạnh lòng
Nhiều khi muốn trách người trong mộng
Mộng đã về nhưng tất cả chỉ là thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2006 07:24:47 bởi Tử Đinh Hương >
TÓC MÂY
Ngồi buồn đếm sợi tóc em bay
Đếm hoài đếm mãi gió heo may đã về
Thoáng mùi hoa cỏ tình quê
Ngập ngừng lại đếm, lại mê tóc thề
Sợi này dài tựa triền đê
Sợi kia thơm nhức đê mê hương tình
Đếm về trong giấc mộng xinh
Đếm đi cả cõi duyên tình xôn xao
Giật mình đếm cả chiêm bao
Đếm đi đếm lại sợi nào cho ta.
KHÁT VỌNG
Liệu có tham không khi muốn ghì tất cả
Gió, mưa, bão, lửa trong vòng tay của đời
Xiết chặt và buông lơi
Trái tim ta cần ôm ghì tất cả
Này là dáng em ta
Này là mùi hương của một vài lọn tóc
Này là vài giọt sương móc
Se lạnh cõi lòng để lấn át tim yêu
Muốn ôm cả nắng chiều
Để dằn mình cho hoàng hôn ở mãi
Để đêm đen không còn đòi trở lại
Ngày lại ngày xiết chặt khối tình con
TẠI SAO
Cũng tại bởi yêu người nên ta lại ghét ta
Ghét từ tên gọi lẫn dáng hình thuở trước
Ghét cả ngày em cùng người ta bước
Tay nắm chặt tay, mắt tình tứ mỉm cười
Trái tim ai bị một chiều buông lưới
Càn quấy vẫy vùng càng mắc cạn nhiều thêm
Lẳng lặng cùng màn đêm
Uống no trăng để tim mình đầy máu.
NGẪU BÚT HOA LAU
Nhận ra em từ một nhành lau nhỏ
Giản dị, chân phương bởi lau chẳng có màu
Bạc phếch, lơ thơ dưới ngọn gió chìm sâu
Lau bay tức tưởi
Nước mắt ai rơi như hoa lau bủa lối
Vằn vện giữa đời, tan tác nắng vàng hanh
Cuộn lối ùa quanh
Nhận ra em từ ngày lau còn xanh
Hoa chưa có, chỉ thân còng cài xé
Giọt nắng đầu mùa, hoa lau còn cô lẻ
Nhận được em, lau bay mãi cuối trời
Oa! Đẹp quá! Cám ơn VDN nhiều thật nhiều. Hoá ra TĐH cũng đã có tưởng tượng đúng 1 phần về màu hoa, màu tím.
Cám ơn chị một lần nữa, dạ! Bác lại nhà
TỬ ĐINH HƯƠNG
Nơi ấy, sự bắt đầu dòng chảy
Dòng nước trong, nhỏ nhắn cuộn giữa đời
Được bồi tụ khắp muôn nơi
Thành dòng sông, ngập phù sa đỏ xé
Nơi ấy, sự bắt đầu của màu xanh lấp loé
Nụ chồi non, run rẩy đón sương về
Cong mình như thoát khỏi cơn mê
Để ngày sau vẫy vùng, giữa một trời đầy gió
Nơi ấy, sự bắt đầu của tình yêu nho nhỏ
Lớn từng ngày, chật ních cõi đời ơi
Hai trái tim, muốn bay khắp muôn nơi
Mới chỉ hôm nao, nơi đất lạ đã thành kỷ niệm
Một đoá TỬ ĐINH HƯƠNG, ta trao em niềm hoài niệm
Một mối tình như thuở mới sơ khai
Tay nắm chặt tay, đi tới những ngày mai
Để nơi khởi đầu, một màu hoa không cũ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2006 11:42:59 bởi Tử Đinh Hương >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: