QUÊ TÔI
giotnangmuathu2007 28.07.2006 08:45:06 (permalink)
0
QUÊ TÔI

nghe bạn nói chuyện quê mình.
tôi tha thiết nhớ quê tôi xóm nhỏ.
lối quanh những khóm cỏ.
uốn mền chân ai lặng lẽ bước qua.

quê tôi nắng mưa nhạt nhòa.
bờ sông lam bãi ngô xanh vẫy gọi.
ai bước qua đò vẫn thầm mong mõi.
một ngày mai được trở lại quê mình

quê hương tôi dù ai đến một lần.
sẽ nhớ mãi vị tương , cà, mắm ,nhút...
một chút thoảng qua nghe tiếng hò tha thiết
để lại lòng nuối tiếc bước đi qua.

quê tôi ...tôi nhớ thiết tha...
nhớ giếng nước, gốc đa, nhớ bầu trời bát ngát.
nhớ buâng khuâng tiếng cười trên cỏ biếc.
nhớ bồn chồn , nhớ cả những đêm mưa.

quê hương tôi trải qua bao nắng mưa
vẫn đẹp mãi tâm hồn người đất việt
cho tôi gửi tình yêu quê da diết
tiếng quê hương đọng mãi ở tim mình
#1
    giotnangmuathu2007 15.04.2007 09:07:34 (permalink)
    0
    QUÊ TÔI 2
     
    Quê hương tôi nơi chọt khoai móc sắn.
    đêm lên gường cửa không đóng không cài.
    gió lộng vào chẳng ai trôm cắp.
    ngủ không đèn giấc ngủ vành tai.
    cái cuốc cái bừa nằm chung chú lợn
    con gà chuồng đánh thức buổi bình minh.
    rất chân thực và cũng đầy táo tợn.
    mõ con trâu lọc cọc đếm xập  xình.
    nước giếng khơi em thả gàu xuống múc
    múc ánh trăng tròn múc cả hình anh.
    em ôm nước dội vào lòng trong vắt.
    dội  vào đời ngọn  nước mát lung linh.
    quê em khoai sắn quanh năm
    vẫn ôm trọn một mối tình thủy chung.
    ai ơi mời tới quê mình.
    chè xanh gửi nhớ mối tình quê tôi
     
    #2
      giotnangmuathu2007 04.06.2007 08:46:43 (permalink)
      0
      ĐÂU RỒI MỐI TÌNH XƯA
       
      em trở về nơi ấy
      tìm lại mảnh tình xưa.
      bước chân đi nằng nặng.
      người xưa đi xa rồi.
       
      ôi chỉ còn trống vắng.
      rong rêu buồn hẩm hiu.
      ngày xưa ơi nuối tiếc
      tiếng cười đọng trên môi.
       
      có phải chăng anh chọn.
      một lối về cỏ hoa.
      anh bỏ xa tất cả
      kỷ niệm vui nhạt nhòa
       
      em trở về nuối tiếc
      chút tình xưa đong đưa.
      hỏi trời sao không biết
      đâu rồi bóng người xưa
      #3
        Ngô Thiên Tú 04.06.2007 09:33:56 (permalink)
        0

        Trích đoạn: giotnangmuathu2007

        ĐÂU RỒI MỐI TÌNH XƯA

        em trở về nơi ấy
        tìm lại mảnh tình xưa.
        bước chân đi nằng nặng.
        người xưa đi xa rồi.



        ôi chỉ còn trống vắng.
        rong rêu buồn hẩm hiu.
        ngày xưa ơi nuối tiếc
        tiếng cười đọng trên môi.

        có phải chăng anh chọn.
        một lối về cỏ hoa.
        anh bỏ xa tất cả
        kỷ niệm vui nhạt nhòa

        em trở về nuối tiếc
        chút tình xưa đong đưa.
        hỏi trời sao không biết
        đâu rồi bóng người xưa


        Anh sợ bước chân hoang
        Lạc tim một hình bóng
        Người ấy chẳng là em
        nên dừng bước giang hồ

        Cho Tại hạ phá chút
        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9