DÃ TRÀNG...MỜI HỌA VUI
GIÃ...CHÀNG ƠI... xe cát lấp bằng mặt biển khơi một thân nổi tiếng việc san đời vợ yêu lấy ngọc chạy đâu mất tâm quyết bới tìm được mới thôi xe kéo thân tàn theo tính hão đêm đầy cát lấp sáng rồi vơi nhân tình thế thái AI ngu dại chỉ mỗi biển cười chàng DÃ...ơi... mời các pac vô nhà em....kể chuyện DÃ TRÀNG nhe...ai thích biển thì vô kể chuyện cho em nghe heng... muội cám ơn mọi người....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2006 21:39:59 bởi YeuDieuLongNu >
Thuơng dã tràng đêm ngày lấp biển
Kiếp chung tình mãi mơ bình yên
Biển vồ sóng, gió vô tình xô đẩy
Kiếp dã tràng _ biển đang hát tôi nghe
BN gõ dấu lại dùm bạn rùi...bạn coi lại nếu ko phải như vầy bạn nói bn sửa lại nha.(weocom và nhớ post bài có dấu nè)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2006 16:04:47 bởi BĂNG NGUYỆT >
Trích đoạn: cogaidragon
XE CÁT SAN BẰNG MẶT NƯỚC KHƠI
DÃ TRÀNG TOAN TÍNH CHĂNG BUỒN ĐỜI
CHỞ CÁT MỘT MÌNH KHÔNG TÍNH KỸ
ĐÊM NGÀY MONG TÍNH ĐƯỢC TÌNH VƠI
NGÀY THÁNG CÔNG LÀM VANG TIẾNG HÃO
BÊN BỜ ĐỔ CÁT MÃI ĐẦY VƠI
TRẦN THẾ CHUNG TÌNH NHƯ... BƯỚC LẠC
MUÔN ĐỜI -OAN TRÁI MÃI NGƯỜI THÔI
mời các pac vô nhà em....kể chuyện DÃ TRÀNG nhe...ai thích biển thì vô kể chuyện cho em nghe heng... cám ơn mọi người....
Dã Tràng xe cát lấp biển khơi
Lấp hoài lấp mãi biển vẫn vơi
Như tình tôi gửi nơi vô vọng
Thiên hạ thì thầm kẻ dở hơi
cùng vui với bạn chút
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2006 09:04:53 bởi cnt >
cúc dại than thở
Thương dã tràng đêm ngày lấp biển
Kiếp chung tình mãi mơ bình yên
Biển vồ sóng, gió vô tình xô đẩy
Kiếp dã tràng _ biển đang hát tôi nghe
vì bà vợ muốn làm chúa biển
ngọc quí ôm chạy xuống đáy khơi
vì tin ai nên phải mất cả đời
ôm mối hận chôn vùi bên cát trắng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2006 21:41:09 bởi YeuDieuLongNu >
CNT khóc :
Dã Tràng xe cát lấp biển khơi
Lấp hoài lấp mãi biển vẫn vơi
Như tình tôi gửi nơi vô vọng
Thiên hạ thì thầm kẻ dở hơi
cùng vui với bạn chút
Tôi ở nơi này em ở đâu?
Để tôi thương nhớ dạ tôi sầu
mặc kệ
trần thế hay cười những héo tươi
ai mà vụng sống -chẳng thành người
cười nói tai ngoài mặc tiếng gió
việc nhà mình tính - chả vàng rơi
mới biết thân tài đều chí cả
cả đời cuộc chiến với biển khơi
không biết tiếc tình hay quí ngọc
trong lòng mãi sóng quẫy lòng khơi
CNT - CHUCS BẠN VUI...học dã tràng ne...phair hôn....thanks
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2006 21:42:02 bởi YeuDieuLongNu >
Ôm mối tình giữa biển bao la
Dã Tràng kia xây lâu đài cát
Mặc cho thời gian trôi thấm thoắt
Mong một ngày hạnh phúc nở hoa
Truyền thuyết kia giở ứng vào ta
Xây tình mình miệt mài trên cát
Đại dương em từng cơn quái ác
Cuốn vô bờ xóa hết tình tôi
Ôm mối tình giữa biển bao la
Dã Tràng kia xây lâu đài cát
Mặc cho thời gian trôi thấm thoắt
Mong một ngày hạnh phúc nở hoa
Truyền thuyết kia giở ứng vào ta
Xây tình mình miệt mài trên cát
Đại dương em từng cơn quái ác
Cuốn vô bờ xóa hết tình tôi
Tôi ở nơi này em ở đâu?
Để tôi thương nhớ dạ tôi sầu
TÌNH GIỐNG NHAU...hiii
người nói chữ tình...sao ứng TÔI
con người nước mắt vẫn thường rơi
oan trái tình người xin gánh đỡ
mong đừng hận oán - biển mù khơi
tràng dã bao đời mang cát lấp
mặt bằng biển lóa -chẳng đầy khơi
không tính cuộc đời năm tháng nữa
san bằng mặt nước...trả tình tôi...
cogaidragon
nct ơi
nè...huynh giống dã tràng quá hả ,....huu...hôm nay muội làm bài này chia sẻ với huynh nè...đừng có buồn...tràng dã có buồn đâu...?phải không nè...chúc huynh vuii
NTC ơi -đề tài trên muội mới sửa lại cho đúng luật thơ....mong huynh pot lại bài chủ đề nha..muội cám ơn nha....vì làm thơ không đúng luật mà -huynh hiểu không nè....chúc huynh vui thanks
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2006 21:43:00 bởi YeuDieuLongNu >
Chao muội Cogaidragon, rất vui vì muội coi huynh là huynh,
. Huynh dau co buon, chi la vao day lam tho doi dap cung muoi cho vui ma.
Huynh nghi muoi lam tho tu do, nen khong theo luat. Muoi thich viet theo kieu that ngon tu tuyet hoac duong luat that ngon bât cu? thi huynh se co gang viet theo, tuy nhien huynh khong nam ro luat tho lam.
muội cám ơn huynh nhiều nha.
thôi thì muội cứ họa thơ <lục bát > cho dễ huynh và PÀ CON tham gia nha
MUỘI LÀM NÈ :
GIÃ CHÀNG.
Gĩa chàng một chút tim đau
không cào không véo dùng màu tình yêu
buồn em gửi gắm thật nhiều
để cho anh sống trong điêu đứng tình.
ai bảo anh nỡ làm thinh
đêm ngày ôm ấp một mình mộng xanh
bao lần em khóc một mình
đành quên lối cũ -trao tình nơi xa.
bây giờ không thấy trăng tà
đêm thâu chung bóng bao la vai kề
bây giờ hồn đã tan mê
mới hay đã mất đường về bơ vơ....
COGAIDRAGON
huynh ơi - nếu huynh đang đớn đau -chắc sẽ họa cùng muội...chờ huynh.CNT
Giã từ đau đớn tim nhau
Giã người đau đớn đớn đau bội phần
Nếu Giã xin chớ tần ngần
Cái đầu giã trước, rồi chân sau cùng
Để rồi hết chạy lung tung
Ngồi hoài một chỗ phát khùng cho coi
Khùng chi chẳng thể loi choi
Cứ ngồi yên đấy coi mòi ra sao
túi tiền
thật vui vui biết nhường nào
CÚN con đã tới để trao cuộc đời
giã chàng...chỉ giã nhẹ thôi
nếu mà giã mạnh...để rồi còn chi.
nhớ xưa TRÀNG DÃ xuân thì
chót yêu đồ ngọc mất đi vợ hiền
yêu mèo lòng CÚN tưởng tiên
giã chàng thiếp chỉ...túi tiến xiết bo
làm cho quên tổ tò vò
làm điêu đứng CÚN...hiểu cho tiền tình
Mèo dù là đứa đẹp xinh
tiền khô cháy túi...hỏi tình còn theo....
__________________________
không tiền thì chạy đi đâu
cơm hưu canh hẩm...gật đầu rằng ngon
Mèo con chẳng thể ngó nhòm
một đời Cún phải lon ton ở nhà....
Cún đừng kêu ca nha....hu.... mai mua chân giò cho Cún nhắm rượu nè....ngoan...ngoan....
cogaidragon chúc vui
Trích đoạn: cogaidragon
túi tiền
thật vui vui biết nhường nào
CÚN con đã tới để trao cuộc đời
giã chàng...chỉ giã nhẹ thôi
nếu mà giã mạnh...để rồi còn chi.
nhớ xưa TRÀNG DÃ xuân thì
chót yêu đồ ngọc mất đi vợ hiền
yêu mèo lòng CÚN tưởng tiên
giã chàng thiếp chỉ...túi tiến xiết bo
làm cho quên tổ tò vò
làm điêu đứng CÚN...hiểu cho tiền tình
Mèo dù là đứa đẹp xinh
tiền khô cháy túi...hỏi tình còn theo....
__________________________
không tiền thì chạy đi đâu
cơm hưu canh hẩm...gật đầu rằng ngon
Mèo con chẳng thể ngó nhòm
một đời Cún phải lon ton ở nhà....
Cún đừng kêu ca nha....hu.... mai mua chân giò cho Cún nhắm rượu nè....ngoan...ngoan....
cogaidragon chúc vui
Chúc mừng Cún Trời ơi !!! Cún có người thương
Lo giò lo rượu... có đường mộng mơ
Ngoan... ngoan... có kẻ ầu ơ
Một giấc Cún hí... tới giờ lên hương
Nguyên Thoại
Làm chi mà giã tôi đau?
Không yêu mới để đời nhau một mình
Gặp tôi nàng ấy làm thinh
Phải chi lúc đó nàng khinh tôi nghèo?
Trích đoạn: cogaidragon
túi tiền
thật vui vui biết nhường nào
CÚN con đã tới để trao cuộc đời
giã chàng...chỉ giã nhẹ thôi
nếu mà giã mạnh...để rồi còn chi.
nhớ xưa TRÀNG DÃ xuân thì
chót yêu đồ ngọc mất đi vợ hiền
yêu mèo lòng CÚN tưởng tiên
giã chàng thiếp chỉ...túi tiến xiết bo
làm cho quên tổ tò vò
làm điêu đứng CÚN...hiểu cho tiền tình
Mèo dù là đứa đẹp xinh
tiền khô cháy túi...hỏi tình còn theo....
__________________________
không tiền thì chạy đi đâu
cơm hưu canh hẩm...gật đầu rằng ngon
Mèo con chẳng thể ngó nhòm
một đời Cún phải lon ton ở nhà....
Cún đừng kêu ca nha....hu.... mai mua chân giò cho Cún nhắm rượu nè....ngoan...ngoan....
cogaidragon chúc vui
Lại nữa, nàng ơi cái chuyện tiền
Năm thì mười hoạ đói triền miên
Mắt hô mày hoác đời nhang khói
May mà cố chịu, chẳng bị điên
Nay về với em vui tý chút
Ngờ đâu em cũng chẳng phải hiền
Thôi thế đời anh đành se cát
Được lời thiên hạ lại xỏ xiên
[b]
Chúc mừng Cún
Trời ơi !!! Cún có người thương
Lo giò lo rượu... có đường mộng mơ
Ngoan... ngoan... có kẻ ầu ơ
Một giấc Cún hí... tới giờ lên hương
Nguyên Thoại
rằng thương thì thật là thương
chỉ mong CÚN giữ một đường thủy chung
rượu thơm mặc sức vẫy vùng
chớ ham gái đẹp em tung chưởng liền
cogaidragon.....hii muội chúc huynh vui
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: