DÃ TRÀNG...MỜI HỌA VUI
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 23 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 332 bài trong đề mục
YeuDieuLongNu 22.11.2006 20:57:29 (permalink)

ĐÁM RỖI NGHỀ (1)
(Họa đảo vận bài LÀM THƠ ĐƯỜNG của bạn NH)

Thơ thẩn...quá ra đám rỗi nghề
Nương mây theo gió cõi đi về
Ve chai hàng tháng quầy ghi chép
Con nợ mỗi ngày vợ thống kê
Xướng họa thất ngôn già rất khoái
Giao lưu bát cú trẻ không chê
Làm thơ Đường luật Hùng quên việc
Mở web online Đức thật phê...

 
 ĐAM MÊ.
 
số kiếp duyên thơ chẳng phải nghề
như mây theo gió cùng chung về
thơ vui xướng họa đêm đan nhớ
trăng lặn non đoài rộn tiếng Kê.
rượu ấm nâng ly tình họa ý
thơ hay mấy nẻo ai nào chê
luật Đường thỏ thẻ câu theo chữ
tám kết thành bài đọc thấy phê.
 
YDLN
MUỘI HỌA VỚI HAI HUYNH NHÉ /
mong các huynh vui nhiều
hoaphonglan1911 23.11.2006 18:19:16 (permalink)
Thơ Đường, Lan lão biết chi đâu
Cứ viết tùm lum, quả thật ngầu
Niêm luật chẳng theo, thơ quá lố
Ý thì lủng củng, chẳng ra câu
Dã tràng xe cát, ham vào đối
Phí uổng công nàng: bởi giọt ngâu
Chỉ thích ngất ngây bên nậm rượu
Tri âm, tri kỷ, để quên sầu... 
 
YeuDieuLongNu 24.11.2006 01:37:58 (permalink)

Thơ Đường, Lan lão biết chi đâu
Cứ viết tùm lum, quả thật ngầu
Niêm luật chẳng theo, thơ quá lố
Ý thì lủng củng, chẳng ra câu
Dã tràng xe cát, ham vào đối
Phí uổng công nàng: bởi giọt ngâu
Chỉ thích ngất ngây bên nậm rượu
Tri âm, tri kỷ, để quên sầu...

 
 TAN SẦU
 
 ai biết ai tài ai giỏi đâu
mà huynh nói mãi giọng hơi ngầu
luật niêm đâu thể bằng thơ chữ
ý tứ gieo đều mãi kết câu
thơ muội mở ra huynh đến họa
lúc vui lúc khóc thể mưa ngâu
lúc ngây nghiêng ngả bên bàn rượu
tình ý thơ xây để biến sầu
 
YDLN
KÍNH CHÚC HUYNH  VUI NHÉ HUYNH ƠI
 
hoaphonglan1911 24.11.2006 17:58:24 (permalink)
Ta viết thơ vần để chơi thôi
Có người theo họa là may rồi
Đâu dám chèo cao, leo mâm cỗ
Thi hát đò đưa, tiếng lả lơi
Cố gắng kiềm vần cho hợp vận
Nhưng tài chẳng có, nên chịu thôi
Viết lách tùm lum, rồi cũng post
Có thẹn thì cũng lỡ mất rồi.
YeuDieuLongNu 25.11.2006 00:07:06 (permalink)

Ta viết thơ vần để chơi thôi
Có người theo họa là may rồi
Đâu dám chèo cao, leo mâm cỗ
Thi hát đò đưa, tiếng lả lơi
Cố gắng kiềm vần cho hợp vận
Nhưng tài chẳng có, nên chịu thôi
Viết lách tùm lum, rồi cũng post
Có thẹn thì cũng lỡ mất rồi.

 
 CÓ PHẢI NỢ...NHAU
 
duyên gặp thôi đành phải thế thôi
tiếng thơ đã bén tiếng quen rồi
khi thơ họa ý chung từng khúc
lúc đọc thơ cười mắt lả lơi
có phải kiếp xưa còn vướng nợ
kiếp này cố trả  phải đành thôi
nụ cười thơ đọc vui là chính
 có viết sai chi cũng được rồi.
 
YDLN.
 
  HI.huynh không thấy pót ảnh nữa hả...chúc huynh mai đọc vui nhé
hoaphonglan1911 25.11.2006 18:10:49 (permalink)
Dã tràng bé nhỏ - trái tim mùa thu
Đừng trách chi bởi tình yêu vốn mù
Nhưng tình yêu luôn không hề có lỗi
Chỉ vì tình quên nghe tiếng mẹ ru
Chỉ vì người không yêu bằng lý trí
Chỉ vì người mặc kệ tình chơi đu
Bởi tình yêu không bao giờ là đủ
Đừng buồn nhiều ơi trái tim mùa thu
nguyenbs 26.11.2006 11:31:28 (permalink)
Dã tràng

Dã tràng xa cát biển Đông
Tình ta như vạt cát hồng
Sóng hắt về miền sâu nước
Thảng mình tim nghẹn sầu trông.

Ngồi lại với bờ than thở
Tựa lưng bên cánh rong mềm
Chợt nhận ra trong rạn vỡ
Ngọn triều cúi mặt từng đêm.

Gió hát ru câu bàng bạc
Biển ồn ào những chuyện đời
Sao biết niềm tin chưa chết?
Dã tràng ơi, dã tràng ơi!


-------------------------
Cám ơn YeuDieuLongNu đã qua nhà chơi.
Thỉnh thoảng có ai đó ngang qua con ngõ tối đắng những lời vô nghĩa của mình, lại thấy chút vui nho nhỏ.
YeuDieuLongNu 27.11.2006 00:56:55 (permalink)

Dã tràng bé nhỏ - trái tim mùa thu
Đừng trách chi bởi tình yêu vốn mù
Nhưng tình yêu luôn không hề có lỗi
Chỉ vì tình quên nghe tiếng mẹ ru
Chỉ vì người không yêu bằng lý trí
Chỉ vì người mặc kệ tình chơi đu
Bởi tình yêu không bao giờ là đủ
Đừng buồn nhiều ơi trái tim mùa thu

_____________________________

NÀNG THƠ không gàn

 
  THU LẠI THU.
 
thơ buồn đã viết cả mùa thu
đừng trách làm chi thoáng mịt mù
hãy hát khúc ca trăng sáng tỏ
cho đêm gió ngủ vọng lời ru
cho đời mãi dệt ngàn tâm trí
vui góc mùa xuân rủ đánh đu
cuộc sống mãi tìm thêm khát vọng
như mùa thay đổi Thu lại Thu.
 
YDLN
  CHÚC HUYNH VUI NHÉ PHONG LAN
 
YeuDieuLongNu 27.11.2006 01:03:30 (permalink)

Dã tràng

Dã tràng xa cát biển Đông
Tình ta như vạt cát hồng
Sóng hắt về miền sâu nước
Thảng mình tim nghẹn sầu trông.

Ngồi lại với bờ than thở
Tựa lưng bên cánh rong mềm
Chợt nhận ra trong rạn vỡ
Ngọn triều cúi mặt từng đêm.

Gió hát ru câu bàng bạc
Biển ồn ào những chuyện đời
Sao biết niềm tin chưa chết?
Dã tràng ơi, dã tràng ơi!

 
HI CÁM ƠN HUYNH NHÉ NGUYENBS
 
THƠ Ở CHỐN NÀY LÀ THƠ VUI muội đọc thơ tự do huynh làm muội khâm phục lắm <dã tràng > đảo chữ là< giã chàng > các bác vui tính đều vào vui với muội theo chủ đề thơ <thơ giã thơ...> cho vui huynh à...hi chớ cườ muội nhé...cuộc sống chỉ có vào chỗ này là vui thôi
các huynh thoải mái tự do tâm tình
 muội chúc huynh sáng tác hay -lúc nào rỗi muội sang
 
langtoi 27.11.2006 07:59:31 (permalink)
Tình đầu tan hợp tràn lưu luyến
Đọng lại ngọt ngào lẫn xót xa
Nụ hôn ban đầu còn đâu đó
Vương vẫn quây quần, phút nhớ em

Càng quên càng nhớ sầu muôn thuở
Dành trọn mình em một trái tim
Một bầu nhiệt huyết sôi sục cháy
Cả phút yếu lòng, phút đắm say


Trích đoạn: YeuDieuLongNu


ƯỚC MONG

lạnh đến đong buồn nhớ ấm êm
đông sang vác lạnh chất vai mềm
mù dăng kín lối xưa hò hẹn
trăng rải lạnh buông bóng mấy đêm
lá rụng trơ cành cây kỷ niệm
sương rơi ướt thấm bậc chân thềm
đông buồn người nhớ trong xa cách
xuân đến Đợi mong thơ ở bên.

YeuDieuLongNu

KỶ NIỆM


Anh nhớ vào một đêm đông lạnh
Nguyện ước bên em đến bạc đầu
Vòng tay em ấm, tan đêm giá
Rạo rực mình trao chiếc hôn đầu

_____________________________


cái ngày thơ dại còn chưa biết
 nụ hôn có được mối tình sâu
 kề môi mới gửi trời mưa lớn
 buồn trải theo chân mối tình đầu.
 
 YDLN -cám ơn nhé LÀNG TÔI huynh vào lâu rùi mà bây giờ muội mới trả lời.
đắc tội...

tietkimquyduc 27.11.2006 09:17:36 (permalink)
Bài sửa giúp TLN
ĐÃ YÊU
Đường thi học hỏi gieo vần chơi
Xướng họa giao lưu vạn ý lời
Bầu rượu ru hồn trăng đến viếng
Túi thơ ủ mộng gió còn đòi
Tám câu bảy chữ cần theo luật
Năm vận trắc bằng chớ đổi ngôi
Quyến rủ say mê là thế đấy
Đã yêu không dễ bảo nàng thôi...
Bài sửa giúp DG
ĐƯỜNG THI LAY LẮT
Quên học, chỉ chơi, chẳng thích nghề
Đường thi lay lắt mộng đi về
Tình yêu sớm tối còn rù quến
Cuộc sống tháng năm khó bảo kê
Bát cú năm vần thầy đã chỉ
Thất ngôn cặp đối bạn không chê
Túi thơ bầu rượu coi như nghiệp
Bài viết xong rồi đọc thấy phê...
--------------------------------
TĐ sửa theo tứ thơ của 2 cháu và theo ý của 3 chữ cuối mỗi câu,
với lưu ý như sau:
1-Mỗi câu thơ họa phải bám chủ đề của bài xướng, không được điệp tự
(7x8=56 chữ) trong bài mình và của bài xướng , chỉ khi nào chơi chữ thì
điệp tự được, nhưng phải cho hay (chữ của năm vần câu 1, 2, 4, 6, 8 thì
phải y theo bài xướng).
Bài họa chuyển đề thì viết theo chủ đề của mình, không dính tới bài xướng
và nhớ không được lạc đề của mình.
2-Muốn viết cặp đối tốt thì phải viết câu 4 và câu 6 trước, rồi mới viết câu 3, câu 5 sau (vì 4, 6 phải theo vần gốc, còn 3 , 5 thì viết tự do nhưng phải 
đối ý, đối chữ cho ngon).
3-Cháu đối chiếu với bài cũ của mình thì thấy nhược chỗ nào ngay và
tiếp thu được chứ gì?
Sorry...busy now... sẽ bổ sung sau...
4-TLN họa tiếp bài Đám rỗi nghề,
-DG họa bài tiếp bài Chơi thơ.
-------------------------------
5-Đã gọi là Họa vui thì càng tếu càng hay.
6-Muốn làm thơ ghẹo bạn thì phải đọc kỷ thơ bạn, dựa theo ý bạn
thì sẽ không bị lạc đề.
7-Nhớ đọc kỷ Tiểu luận VÌ SAO TÔI...mới thấy Thơ ĐL là đỉnh cao
của Thơ ca, không đủ trình độ văn hóa thì sẽ không chơi nỗi.
Ở vnthuquan và hoasontrang chỉ có một ít tay cao thủ thôi.
Còn các web khác thì TĐ chưa thấy có tay nào.
Sẽ giới thiệu vài tay cao thủ trong nước...cũng rất hiếm.
hoaphonglan1911 27.11.2006 16:47:36 (permalink)

Trích đoạn: LÀNG TÔI

Tình đầu tan hợp tràn lưu luyến
Đọng lại ngọt ngào lẫn xót xa
Nụ hôn ban đầu còn đâu đó
Vương vẫn quây quần, phút nhớ em

Càng quên càng nhớ sầu muôn thuở
Dành trọn mình em một trái tim
Một bầu nhiệt huyết sôi sục cháy
Cả phút yếu lòng, phút đắm say



 
Chén rượu đầu hương nồng vị đượm
Nụ hôn đầu cảm xúc ngất ngây
Mối tình đầu trăm năm nhớ mãi
Người xa rồi, kỷ niệm còn đây 

langtoi 28.11.2006 12:31:27 (permalink)

Trích đoạn: hoaphonglan1911
Chén rượu đầu hương nồng vị đượm
Nụ hôn đầu cảm xúc ngất ngây
Mối tình đầu trăm năm nhớ mãi
Người xa rồi, kỷ niệm còn đây 


Lệ tràn khoé mắt nhỏ máu tim
Hạnh phúc vụt bay cố mỉm cười
Mỏi mắt kiếm tìm một ai đó
Ngẹn ngào nghe lệ đắng bờ môi
 
 
tietkimquyduc 29.11.2006 15:25:20 (permalink)
-Có RE riêng cho TLN bên chòi Thơ TĐ tếu vui không Đường.
YeuDieuLongNu 29.11.2006 21:24:40 (permalink)

quote:

Trích đoạn: LÀNG TÔI

Tình đầu tan hợp tràn lưu luyến
Đọng lại ngọt ngào lẫn xót xa
Nụ hôn ban đầu còn đâu đó
Vương vẫn quây quần, phút nhớ em

Càng quên càng nhớ sầu muôn thuở
Dành trọn mình em một trái tim
Một bầu nhiệt huyết sôi sục cháy
Cả phút yếu lòng, phút đắm say




Chén rượu đầu hương nồng vị đượm
Nụ hôn đầu cảm xúc ngất ngây
Mối tình đầu trăm năm nhớ mãi
Người xa rồi, kỷ niệm còn đây

_____________________________

NÀNG THƠ không gàn

 
kỷ niệm làm cho hồn đắm say
nụ hôn trao tặng dáng mai gầy
chân xa nặng bước rời quê cũ
đường trải vương đầy lệ mắt cay.
 
YDLN
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 23 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 332 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9