DÃ TRÀNG...MỜI HỌA VUI
Lệ tràn khoé mắt nhỏ máu tim
Hạnh phúc vụt bay cố mỉm cười
Mỏi mắt kiếm tìm một ai đó
Ngẹn ngào nghe lệ đắng bờ môi
LỆ RƠI chia tay lưu luyến lệ vương rơi mỗi đứa một nơi cách khoảng trời lối mộng từ nay xin gắng giữ câu thề một dạ đừng quên tôi YDLN
Lời yêu tiếng nhớ quên sao được
Cho dù hai ngả đã chia phôi
Mình tôi đứng lặng bên đường vắng
Quyết đợi em về nối tình xưa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2006 12:58:02 bởi langtoi >
Lời yêu tiếng nhớ quên sao được
Cho dù hai ngả đã chia phôi
Mình tôi đứng lặng bên đường vắng
Quyết đợi em về nối tình xưa
< Sửa đổi bởi: langtoi -- 30.11.2006 11:58:02 >
_____________________________
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
DUYÊN ĐẾN anh hãy quay về trời vẫn mưa aó vương ướt tóc lạnh đường thưa chữ tình gác tạm trong tâm khảm bến đợi còn dài mấy sớm trưa lo anh gầy ốm vì duyên nợ có đáng cho công đếm nỗi chờ tình hãy tin vào duyên với nợ có thì chẳng đợi cũng đón đưa. YDLN/ LÀNG TÔI HUYNH KHỎE KHÔNG?
Mời người ghé lại, đến nơi đây!
Buồn vui cùng nhấp một ly đầy!
Ai đem hoa hồng vùi trong tuyết
Hoa tàn sắc nắng, trắng như mây
Rượu ngon hơi đượm, nâng ly ngọc
Thục nữ thẹn thùng, chẳng cầm tay
Vòng tay ôm lấy bầu tâm huyết
Rượu còn chưa uống, sao đã say
Mời người ghé lại, đến nơi đây!
Buồn vui cùng nhấp một ly đầy!
Ai đem hoa hồng vùi trong tuyết
Hoa tàn sắc nắng, trắng như mây
Rượu ngon hơi đượm, nâng ly ngọc
Thục nữ thẹn thùng, chẳng cầm tay
Vòng tay ôm lấy bầu tâm huyết
Rượu còn chưa uống, sao đã say
SAY...KHÔNG SAY...
KHÔNG SAY... người đã quay về thăm chốn đây xẻ chia ngày tháng nhớ mong đầy chén sầu ta uống cho vơi tủi viết khúc thơ tình gửi gió mây trăng sáng ai treo đầy mộng ảo bồn chồn tâm trí tay cầm tay Nguyệt sương trải lạnh sầu hơi ấm rượu uống quá nhiều sao chửa say. YDLN...HI.huynh say nên mới nói là không say đó nha...
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
DUYÊN ĐẾN
anh hãy quay về trời vẫn mưa
aó vương ướt tóc lạnh đường thưa
chữ tình gác tạm trong tâm khảm
bến đợi còn dài mấy sớm trưa
lo anh gầy ốm vì duyên nợ
có đáng cho công đếm nỗi chờ
tình hãy tin vào duyên với nợ
có thì chẳng đợi cũng đón đưa.
YDLN/
LÀNG TÔI HUYNH KHỎE KHÔNG?
Vẫn biết duyên tình do trời định
Nên thầm an ủi lúc ly tan
Nhưng sầu mang nặng vì nhung nhớ
Khoá chặt làm sao nỗi tương tư?
Cám ơn mụi, huynh vẫn khoẻ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2006 13:48:51 bởi langtoi >
phải chăng thu đã qua rồi không khiến ai lạnh bướctân đáy lòng người đi xa mãi không trở lại lối cũ vắng người vẫn nhớ mong. ___________________________________ người đã vô tình có cũng không buồn vương góc nhớ lạnh cô phòng người về bến mới say ngàn mộng kẻ ở muôn sầu...mỗi nhớ mong. YDLN/ chúc vui nhé huynh.phonglan
quote:
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
DUYÊN ĐẾN
anh hãy quay về trời vẫn mưa
aó vương ướt tóc lạnh đường thưa
chữ tình gác tạm trong tâm khảm
bến đợi còn dài mấy sớm trưa
lo anh gầy ốm vì duyên nợ
có đáng cho công đếm nỗi chờ
tình hãy tin vào duyên với nợ
có thì chẳng đợi cũng đón đưa.
YDLN/
LÀNG TÔI HUYNH KHỎE KHÔNG?
Vẫn biết duyên tình do trời định
Nên thầm an ủi lúc ly tan
Nhưng sầu mang nặng vì nhung nhớ
Khoá chặt làm sao nỗi tương tư?
Cám ơn mụi, huynh vẫn khoẻ!
< Sửa đổi bởi: langtoi -- 5.12.2006 13:48:51 >
TẶNG GÓC ĐƠN CÔI AI biết tương tư bệnh của trời ai người chung uống chén tương trôi nợ duyên tâm quyết tìm trao trả mắc kiếp chung tình gửi mộng rơi chân bước nắng rơi ngàn sợi nhớ quay lưng gió thổi mấy buồn lơi tim hồng muốn tặng niềm riêng có một bóng đơn côi với góc trời. YDLN... CHÚC CÁC HUYNH VUI
Ai ấy đơn côi một góc trời
Lòng tôi băng lạnh tuyết đông rơi
Chỉ mong ngọn lửa bừng đêm sáng
Tan chảy băng giá trái tim côi
Tiéng thu rơi rớt đông tràn tới
Gởi chút nắng vàng tới cố nhân
Sầu thảm bi ai tình ly biệt
Biết nhắn gì đây hỡi tương tư
Hỏi thăm Bên Đức bây giờ tuyết có rơi?
Có sương răng kín khắp chân trời?
Có làm rơi lệ người xa sứ
Những lúc trong lòng thấy chơi vơi?
Lâu mới ghé lại quán của muội muội, chúc muội muội vui
Yểu Điệu Long Nữ viết:
người đã vô tình có cũng không
buồn vương góc nhớ lạnh cô phòng
người về bến mới say ngàn mộng
kẻ ở muôn sầu...mỗi nhớ mong.
YDLN/
chúc vui nhé huynh.phonglan
Nhớ người trăn trở suốt đêm đông Thổn thức năm canh, có chạnh lòng Người đến đưa ta đi vào mộng Hỏi người: vương vấn tình ta không?
Hỏi thăm
Bên Đức bây giờ tuyết có rơi?
Có sương răng kín khắp chân trời?
Có làm rơi lệ người xa sứ
Những lúc trong lòng thấy chơi vơi?
Lâu mới ghé lại quán của muội muội, chúc muội muội vui
mùa đông cảnh cũ tuyết đang rơi gió thổi mù bay lạnh khắp trời khóc lắm muội lo khi toét mắt không làm thơ phú để người chơi. ydln MUỘI CÁM ƠN HUYNH NHÉ -mới có một 2 ngày tuyết rơi thôi huynh à.chắc phải sang tháng một tuyết rơi mới nhiều.năm nay tuyết muộn. chúc huynh vui
Ai ấy đơn côi một góc trời
Lòng tôi băng lạnh tuyết đông rơi
Chỉ mong ngọn lửa bừng đêm sáng
Tan chảy băng giá trái tim côi
Tiéng thu rơi rớt đông tràn tới
Gởi chút nắng vàng tới cố nhân
Sầu thảm bi ai tình ly biệt
Biết nhắn gì đây hỡi tương tư
_____________________________
tâm tư đã dệt vần thơ lệ
nỗi nhớ ghi dòng mấy chẳng vơi
chốn cũ người than sầu gió lẻ
nơi này nhạc dạo khúc thu tan
ydln /chúc huynh vui nhé làng tôi
Nhớ người trăn trở suốt đêm đông
Thổn thức năm canh, có chạnh lòng
Người đến đưa ta đi vào mộng
Hỏi người: vương vấn tình ta không?
_____________________________
NÀNG THƠ không gàn
thổn thức mãi dâng ở tấm lòng vui gì với cảnh nhớ cùng mong lá ai xanh thắm còn vương lệ người hỡi còn vương những thắm nồng. chúc huynh vui nhé phong lan911ôi.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: