DÃ TRÀNG...MỜI HỌA VUI

Thay đổi trang: << < 101112 | Trang 12 của 12 trang, bài viết từ 331 đến 332 trên tổng số 332 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Snow
  • Số bài : 109
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
RE: DÃ TRÀNG...MỜI HỌA VUI - 30.11.2007 08:29:05

Trích đoạn: Quỳnh Muội
 
TIẾNG THƠ
 
Tiếng thơ là tiếng của lòng
Cho mình trang trải những dòng tâm tư
Những gì cay đắng ưu tư
Những niềm vui đến cũng như nỗi buồn
Có khi cười nước mắt tuôn
Có khi khóc bởi niềm vui bất ngờ
Nỗi lòng ghi lại thành thơ
Khi mình lòng thấy bơ vơ tìm về
     
..................Hoa Quynh...............


Người buồn cảnh có vui đâu
Người buồn cảnh thấy cảnh sầu thêm bi
Làm gì cũng hỏi "làm chi?"
Vì vui chẳng thấy chỉ "bi"...(buồn) chất chồng
Làm gì cũng đứng quặng lòng
Chỉ thơ mới giải nổi lòng tương tư
Vần thơ chất chứa suy tư
Tiếng thơ động lại tâm tư nỗi niềm
Snow
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.

cnt
  • Số bài : 138
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2006
RE: DÃ TRÀNG...MỜI HỌA VUI - 30.11.2007 20:33:43
 
Ném cả bầu thơ với trăng sao
Rượu uống đêm nay chẳng thấy vào
Tâm tư một nỗi ai người thấu
Lợn giống chết rồi biết tính sao?
 
Giá cả bây giờ lại lên cao
Dốc ngược hầu bao chả xu nào
Kiếp này một lẽ đành ế vợ
Phiêu bạt một đời khách thanh tao
 
Lâu lắm mới trở lại quán thơ muội, muội muội khoẻ không?
 

Thay đổi trang: << < 101112 | Trang 12 của 12 trang, bài viết từ 331 đến 332 trên tổng số 332 bài trong đề mục