DÃ TRÀNG...MỜI HỌA VUI
Trích đoạn: phu ong
Đầu đường xó chợ cũng hai ông
Thấp thỏm ngựa lừa áo lụa bông
Thiên hạ chu du màng chi "tốc "
Ân tình nặng nợ ngại "ẳm bồng "
Phố phường đông đúc bàn cùng tán
Lừa lão giật mình đít nhảy nhông
Cảm tình cô chủ chào lễ khách
Tình bằng tri ngộ có hơn không.
Phú ông xin Chào Lão LAN (một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng lý thú !)
Phú ông xin được hân hạnh làm quen với YeuDieuLongNu và cảm ơn
sự đón tiếp nồng hậu !(Không dám là HẢO HÁN đâu nhé ! Mà CHIÊU HỔ thì
càng lạ tai !May được có cơ duyên hội kiến cùng các bậc thi nhân lão thành !
CHÚC MỪNG NĂM MỚI.
Xó chợ, tương phùng lão Phú ông Cũng thơ, cũng rượu, cũng đèo bòng Lão cưỡi lừa già, đệ ngựa gỗ Ngựa, lừa đều nhọc, mặc chạy rông... Quán nhỏ nơi này: Tiểu Long Nữ Nhiệt tình mời rượu có thích không? Quán đề: "ba chai không qua núi!" Lan say lắm rồi, chết Lan không?...
Trích đoạn: langtoi
Ngựa, lừa sao lại cứ thả rông
Rượu mời không uống hả hai ông
Dạo bước nơi đây trời lộng gió
Không chừng bị té hết lông bông
Ngựa, lừa mặc kệ chúng chạy rông Mời bác nghỉ chân, ghé vào phòng Ngồi bên lò sưởi ta đối ẩm Cùng nhậu, cùng say hết đêm đông...
Đầu đường xó chợ cũng hai ông
Thấp thỏm ngựa lừa áo lụa bông
Thiên hạ chu du màng chi "tốc "
Ân tình nặng nợ ngại "ẳm bồng "
Phố phường đông đúc bàn cùng tán
Lừa lão giật mình đít nhảy nhông
Cảm tình cô chủ chào lễ khách
Tình bằng tri ngộ có hơn không.
Phú ông xin Chào Lão LAN (một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng lý thú !)
Phú ông xin được hân hạnh làm quen với YeuDieuLongNu và cảm ơn
sự đón tiếp nồng hậu !(Không dám là HẢO HÁN đâu nhé ! Mà CHIÊU HỔ thì
càng lạ tai !May được có cơ duyên hội kiến cùng các bậc thi nhân lão thành !
CHÚC MỪNG NĂM MỚI.
_____________________________
Cất bước lãng du chưa mõi gối!
Văn thơ hạ bút đã cạn lời !
PHÚ ÔNG chớ nói muội là <lão thành > nhé...muội đang học cách châm rượu <rót > để mời mấy huynh làm thơ thui à. LAN LÃO ANH HÙNG là khách quen của tửu quán.còn PHÚ ÔNG hảo hán...đường xa lặn lội -đi chợ qua phố BẬT BÔNG.xin hãy thưởng thức rược ngon và thả thơ theo nhịp gõ của bà GÓA KHÓC CHỒNG <thợ bật bông> chắc hảo hán cón nhớ... thôi thì. BÀ GÓA -PHỐ BẬT BÔNG. kính mời PHÚ ÔNG HẢO HÁN VÀ LAN LÃO ANH HÙNG- và các chư vị vô tửu quán. nâng ly rượu và họa đôi vần cảm thương cho bà lão GÓA bên cạnh đang thảm thiết. để lại bút tích cho quán thơ...thiết nghĩ cũng là vinh hạnh lắm lắm. kính cẩn. lạc đường chân tới phố bật bông Lan lão anh hùng gặp PHú ông ngựa gỗ dừng thăm lừa bước mỏi rượu ngon quán hẹn tiếng thơ lòng. thương tâm tiếng khóc than bà góa Hảo hán thở dài tiếc cõi đông thương lái người buôn trâu với ngựa anh hùng hai lão buôn sầu...rông. YeuDieuLongNu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2006 01:02:03 bởi YeuDieuLongNu >
Xó chợ, tương phùng lão Phú ông
Cũng thơ, cũng rượu, cũng đèo bòng
Lão cưỡi lừa già, đệ ngựa gỗ
Ngựa, lừa đều nhọc, mặc chạy rông...
Quán nhỏ nơi này: Tiểu Long Nữ
Nhiệt tình mời rượu có thích không?
Quán đề: "ba chai không qua núi!"
Lan say lắm rồi, chết Lan không?...
LAN LÃO ANH HÙNG. muội cám ơn huynh đã luôn gửi tiếng lòng trong quán muội thật là vinh hạnh lắm lắm mời huynh BÀ GÓA -PHỐ BẬT BÔNG lạc đường chân tới phố bật bông Lan lão anh hùng gặp PHú ông ngựa gỗ dừng thăm lừa bước mỏi rượu ngon quán hẹn tiếng thơ lòng. thương tâm tiếng khóc than bà góa Hảo hán thở dài tiếc cõi đông thương lái người buôn trâu với ngựa anh hùng hai lão buôn sầu...rông. YeuDieuLongNu HUYNH và phú ông hảo hán uống rượu và làm thơ để cho bà góa nọ bớ sầu muộn và đỡ nhớ tiếng bật bông thưở nọ.chúc huynh và phú ông vui
Trích đoạn: langtoi
Ngựa, lừa sao lại cứ thả rông
Rượu mời không uống hả hai ông
Dạo bước nơi đây trời lộng gió
Không chừng bị té hết lông bông
hai lão anh hùng buôn bán rông lang tôi theo bước với hai ông rượu ngon nâng chén cùng thơ bút viết khúc sầu ai... nhỏ lệ lòng. mời huynh họa theo hai lão anh hùng bài bà góa phố bật bông nhé BÀ GÓA -PHỐ BẬT BÔNG lạc đường chân tới phố bật bông Lan lão anh hùng gặp PHú ông ngựa gỗ dừng thăm lừa bước mỏi rượu ngon quán hẹn tiếng thơ lòng. thương tâm tiếng khóc than bà góa Hảo hán thở dài tiếc cõi đông thương lái người buôn trâu với ngựa anh hùng hai lão buôn sầu...rông. YeuDieuLongNu KÍNH CHÚC huynh vui nhé làng tôi
Phú Ông vui lắm và xin mạn
phép họa lại nhé?!!
Nàng hồng thấp thoáng bóng bên bông
Trắc trở Lang huynh cả Phú ông
Ngựa hí trùng phùng chân há mõi
Lừa lờ ngoãnh mặt bước chạnh lòng
Tơ tình gãy gánh lo phận góa
Cô nữ đơn phòng ngại tiết Đông
Lặng lẽ dặm trường thương kiếp ngựa
Lừa buồn phận thú mãi đi rông
À không sao..."lão thành" PO chỉ ngụ ý người mà muội có nhắc qua
TIÊU HỔ gì đó....Cám ơn rượu mời....chắc khó có dịp cạn vơi rượu
mời của muội quá !
Phú Ông vui lắm và xin mạn
phép họa lại nhé?!!
Nàng hồng thấp thoáng bóng bên bông
Trắc trở Lang huynh cả Phú ông
Ngựa hí trùng phùng chân há mõi
Lừa lờ ngoãnh mặt bước chạnh lòng
Tơ tình gãy gánh lo phận góa
Cô nữ đơn phòng ngại tiết Đông
Lặng lẽ dặm trường thương kiếp ngựa
Lừa buồn phận thú mãi đi rông
À không sao..."lão thành" PO chỉ ngụ ý người mà muội có nhắc qua
TIÊU HỔ gì đó....Cám ơn rượu mời....chắc khó có dịp cạn vơi rượu
mời của muội quá !
MUỘI XIN HỌA ĐẢO VẬN VỚI PHÚ ÔNG THƠ VÁCH...THOẢNG TAI góa phụ không chồng kiếp chạy rông cuộc đời xuân sắc chỉ mùa đông tơ lòng vang vọng âm bông bật mặc khách ngâm thơ thoáng não lòng lừa ngựa hí vang nơi cửa quán khách buôn tao nhã dáng như ông vách kề gió lọt vần thơ họa lệ má thầm rơi ướt gối bông. muội chân thành cámown PHÚ ÔNG đã gảy nên một khúc tơ lòng -trùng phùng nơi quán trọ. xin mời tao nhân mặc khách vui tiếp cho...kẻ góa phụ đang cần nghe tâm sự.hi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2006 23:35:38 bởi YeuDieuLongNu >
Lan lão đâu phải là anh hùng
Cả ngày rong ruổi, chạy lung tung
Mới có một ly, chưa qua ải
Nào đâu đã phải là ba chung
Nhớ lúc ghé vào ngày hồi trước
Sa chân lỡ bước cảnh khốn cùng
Gặp người dã tràng đang xe cát
Môi nhấp chung rượu mộng mông lung...
_____________________________
QUÁN XƯA quán em đâu chỉ bán người hùng lữ khách lỡ đường bước hứng tung tửu quán thơ đề mơ với rượu xua tan đêm lạnh cố vui chung khách vui ngâm họa vần tri kỷ chủ đãi trà thơm đáp nghĩa cùng trăng lặn cuối đoài vui còn mải tiếng gà báo sáng...mộng còn lung. LAN LÃO ANH HÙNG. nhớ năm xưa khi lão anh hùng cùng đệ nhất kiếm NGUYÊN THOẠI tới nơi này -quán nghèo và thưa khách -mấy huynh đã nhiệt tình ủng hộ...nay NHẤT KIẾM ẩn danh tu luyện nốt pho bí kíp truyền kỳ...mất dạng -muội cũng buồn-nhất là huynh cũng ngao du sơn thủy mất 2 tháng trời. nay trở lại nơi đây thấy quán xá thay đổi khách lui tấp nập sao LÃO ANH HÙNG buồn vậy. có lẽ nào...huynh muốn < nhớ mãi cái nghèo xưa...> kính chúc huynh vui
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
Phú Ông vui lắm và xin mạn
phép họa lại nhé?!!
Nàng hồng thấp thoáng bóng bên bông
Trắc trở Lang huynh cả Phú ông
Ngựa hí trùng phùng chân há mõi
Lừa lờ ngoãnh mặt bước chạnh lòng
Tơ tình gãy gánh lo phận góa
Cô nữ đơn phòng ngại tiết Đông
Lặng lẽ dặm trường thương kiếp ngựa
Lừa buồn phận thú mãi đi rông
À không sao..."lão thành" PO chỉ ngụ ý người mà muội có nhắc qua
TIÊU HỔ gì đó....Cám ơn rượu mời....chắc khó có dịp cạn vơi rượu
mời của muội quá !
MUỘI XIN HỌA ĐẢO VẬN VỚI PHÚ ÔNG
THƠ VÁCH...THOẢNG TAI
góa phụ không chồng kiếp chạy rông
cuộc đời xuân sắc chỉ mùa đông
tơ lòng vang vọng âm bông bật
mặc khách ngâm thơ thoáng não lòng
lừa ngựa hí vang nơi cửa quán
khách buôn tao nhã dáng như ông
vách kề gió lọt vần thơ họa
lệ má thầm rơi ướt gối bông.
muội chân thành cámown PHÚ ÔNG đã gảy nên một khúc tơ lòng -trùng phùng nơi quán trọ.
xin mời tao nhân mặc khách vui tiếp cho...kẻ góa phụ đang cần nghe tâm sự.hi
Gái góa tìm chồng cứ mãi rông
Xuân tình gối chiếc rét đêm đông
Đóa hoa đài các tàn hương nhụy
Đề họa thi nhân sạch cả lòng
Tao nhã quần hùng tri kỹ quán
Xuân tình mỹ nữ khắc tâm ông
Gió đông tự vinh câu trao gởi
Nàng góa lời nồng dưới gối bông
Gái góa tìm chồng cứ mãi rông
Xuân tình gối chiếc rét đêm đông
Đóa hoa đài các tàn hương nhụy
Đề họa thi nhân sạch cả lòng
Tao nhã quần hùng tri kỹ quán
Xuân tình mỹ nữ khắc tâm ông
Gió đông tự vinh câu trao gởi
Nàng góa lời nồng dưới gối bông
PHẬN GÓA phận góa âm thầm đã mấy đông xôn xao thơ họa...phải là ông đường xa duyên nợ đưa chân tới quán vắng...đêm dài..lặng cảnh không mấy chén rượu thơm nâng bút thắm vần gieo nghĩa nặng gửi thơ nồng hồn nghiêng theo tiếng ca ai họa có biết lệ đầm nhỏ đếm trông ? YDLN / muội xin làm lại để thêm <niêm > mới nhé -PHÚ ÔNG huynh quả là LÝ BẠCH đời nay -chúc huynh vui
Gái góa nhưng mà đẹp tựa bông Hút hồn hết thảy bọn đàn ông Từ nam trí bắc nhào vô quán Khắp cả đông tây đến tỏ lòng Kẻ nguyện theo nàng yêu hết kiếp Người thề bên cạnh những đêm đông Lắc đầu gái bảo rằng đã hứa Trọn kiếp chung tình mãi chạy rông Cho CNT vui cùng với, lâu mới ghé quán YDLN
Gái góa nhưng mà đẹp tựa bông
Hút hồn hết thảy bọn đàn ông
Từ nam trí bắc nhào vô quán
Khắp cả đông tây đến tỏ lòng
Kẻ nguyện theo nàng yêu hết kiếp
Người thề bên cạnh những đêm đông
Lắc đầu gái bảo rằng đã hứa
Trọn kiếp chung tình mãi chạy rông
Cho CNT vui cùng với, lâu mới ghé quán YDLN
TƠ LÒNG trời trắng mây cao đẹp giống bông nắng phơi mộng ảo gọi hồn ông dừng chân quán trọ nơi thành phố vó ngựa đường xa chốn cách lòng uống rượu họa thơ hòa tiếng gió thả lòng một khúc lệ mùa đông trăng theo song cửa tìm gái hóa trao nỗi tơ lòng ai thả rông. YeuDieuLongNu. khi nào huynh ra trường nhậm chức...nhớ cho muội làm thư ký cho huynh đó nhé.hình như huynh nói học hàm thụ tại chức có 1 năm thôi phải không nè...muội đang rông chờ ở nơi huynh đó -cố gắng làm tỉnh ủy viên nhé huynh. chúc huynh cùng gia đình năm mới hạnh phúc
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
Gái góa tìm chồng cứ mãi rông
Xuân tình gối chiếc rét đêm đông
Đóa hoa đài các tàn hương nhụy
Đề họa thi nhân sạch cả lòng
Tao nhã quần hùng tri kỹ quán
Xuân tình mỹ nữ khắc tâm ông
Gió đông tự vinh câu trao gởi
Nàng góa lời nồng dưới gối bông
PHẬN GÓA
phận góa âm thầm đã mấy đông
xôn xao thơ họa...phải là ông
đường xa duyên nợ đưa chân tới
quán vắng...đêm dài..lặng cảnh không
mấy chén rượu thơm nâng bút thắm
vần gieo nghĩa nặng gửi thơ nồng
hồn nghiêng theo tiếng ca ai họa
có biết lệ đầm nhỏ đếm trông ?
YDLN /
muội xin làm lại để thêm <niêm > mới nhé -PHÚ ÔNG huynh quả là LÝ BẠCH đời nay -chúc huynh vui
CHUNG TÌNH
Tơ lòng đã nối mãi mấy đông
Nguyệt lão ai xuôi khéo thế ông?
Nghĩa thiếp trọn tình, hờn chẳng có
Tình chàng vẹn nghĩa, giận thì không
Xuân trông hoa nỡ chờ mưa ấm
Hạ ngóng trúc vàng đợi gió nồng
Ân ái tơ tình ai cũng đợi
Trăm năm hạnh phúc mãi chờ trông.
*Ca'm ơn lời chúc tốt lành của YeuDieuLongNu..
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
PHẬN GÓA
phận góa âm thầm đã mấy đông
xôn xao thơ họa...phải là ông
đường xa duyên nợ đưa chân tới
quán vắng...đêm dài..lặng cảnh không
mấy chén rượu thơm nâng bút thắm
vần gieo nghĩa nặng gửi thơ nồng
hồn nghiêng theo tiếng ca ai họa
có biết lệ đầm nhỏ đếm trông ?
YDLN /
Nắng có còn dạo giữa đêm đông
Gái goá tủi thân phận má hồng
Cơ hàn trăn trở duyên phận thấp
Còn trẻ đã gánh số phòng không
Quán vắng đìu hiu người không tới
Chắc bận mải lo kiếp tang bồng
Xin hãy tặng nhau duyên chồng vợ
Hãy sống bên nhau gởi bế bồng!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: