DÃ TRÀNG...MỜI HỌA VUI
Chào muội!
Cảm ơn thiệp chúc tết của muội!
Nhân dịp tân xuân Đinh Hợi
Huynh chúc muội năm mới bình an hạnh phúc!
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
Thân họa : PHẬN SỐ
Sao nỡ ai kia ở cuối trời
Nỗi lòng tiếc rẽ kiếp đơn côi
Câu ân chưa vẹn còn tìm kẽ
Chừ ái chẳng tròn bởi vắng người
Chưa trọn số tình ngăn với cách
Phận duyên chẳng vẹn xa cùng xôi
Trăm đường chỉ một sao còn mãi
Trách phận duyên chi số đã rồi.
PO 1/14/07
MUỐN BAY
nhìn mây lơ lửng muốn lên trời
sống Ở trần gian mãi cút côi
trong mạng nhân tài nhiều bút giỏi
sao tim tìm bóng vẫn không người
tình duyên hiu hẩm như nhà vắng
cay đắng cuộn lòng tựa hẩm xôi
gọi gió tay nâng làn nắng ấm
mây chẳng đợi ai ...đã mất rồi.
PO CHÚC HUYNH VUI
Chào YeuDieuLongNu...! Lâu ghê mới ghé qua
Hí trường của nàng ! Lảo Phong Lan dìa quê
ăn Tết nên chẳng gặp !
TIÊN CẢNH
Trần thế không vui nghĩ cảnh Trời
Thiên đình xa lánh kiếp đơn côi
Chưa trao duyên nợ lo lầm bến
Chẳng gởi vần thơ sợ lỗi người
Mây vẩn đậm tình trêu đấy đó
Trăng còn nhạy cảm ghẹo xa xôi
Về đây thôi hết đời ô trọc
Ta vẫy, nàng xua...đã đến rồi.
PO 2/07/07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2007 07:05:14 bởi phu ong >
KHỔ TRẦN AI
Vấn vương chi hỡi một cõi đời
Đượm nồng rồi lại thoáng rới rơi
Tình trao nơi ấy nay lỗi hẹn
Biết nói chi đây chỉ kêu Trời!!!!!!!!!!!!!!
TIÊN CẢNH
Trần thế không vui nghĩ cảnh Trời
Thiên đình xa lánh kiếp đơn côi
Chưa trao duyên nợ lo lầm bến
Chẳng gởi vần thơ sợ lỗi người
Mây vẩn đậm tình trêu đấy đó
Trăng còn nhạy cảm ghẹo xa xôi
Về đây thôi hết đời ô trọc
Ta vẫy, nàng xua...đã đến rồi.
PO 2/07/07
HOA XUÂN xuân sang sắc thắm trải bầu trời thương đóa trà mi một cút côi sương lạnh còn vương như giọt nước sầu đêm gió hát khúc lòng người trăng sao không sáng soi tâm ngọc chén rượu chẳng ham gạo nấu xôi đi lại mấy mùa xuân bước lẻ bâng khuâng tuổi mộng lại thêm rồi ...? PO kính chúc huynh vui
KHỔ TRẦN AI
Vấn vương chi hỡi một cõi đời
Đượm nồng rồi lại thoáng rới rơi
Tình trao nơi ấy nay lỗi hẹn
Biết nói chi đây chỉ kêu Trời!!!!!!!!!!!!!!
_____________________________
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở
anh đã sang sông vui với đời để thuyền bến mộng tím chiều rơi bờ hoang cảnh vắng thương người cũ sóng nước mênh mang...vọng tiếng trời.... LÀNG TÔI /chúc huynh vui nhé
Muội sang quán huynh, tán chuyện lâu Lại đe Hoa Tong, đòi nhổ râu Phong đám bọn huynh thành đại hiệp Còn huynh chỉ xin làm quân hầu
Gặp thầy chỗ huynh cũng chưa lâu
Thầy chê tui già đòi nhổ râu
Huynh có dao cạo chu tui mượn
Trắng trẻo đẹp zai mới được hầu
Hoa Tong (Tiểu Long Nữ chi đệ tử)
Muội sang quán huynh, tán chuyện lâu
Lại đe Hoa Tong, đòi nhổ râu
Phong đám bọn huynh thành đại hiệp
Còn huynh chỉ xin làm quân hầu
_____phong lan 911________________________
nhà còn chưa có tính chi hầu muốn nỗi trong lòng muốn mọc râu uống rượu bên nhà bàn thế sự tri âm ta ngỏ khúc hồng lâu. YeuDieuLongNu lan lão anh hùng.sao dạo này huynh mai danh lâu quá vậy. vì muội không bít hoa tong tuổi mới tròn trăng.ngồi uống rượu với mấy lão anh hùng như là bạn hữu..thì ra Y đang truy tìm bí kíp võ lâm...tàng kinh các nơi huynh giữ cho cẩn thận -đừng bày cả đống nơi quán sách rồi ngủ khì....nha...chúc huynh vui
Gặp thầy chỗ huynh cũng chưa lâu
Thầy chê tui già đòi nhổ râu
Huynh có dao cạo chu tui mượn
Trắng trẻo đẹp zai mới được hầu
Hoa Tong (Tiểu Long Nữ chi đệ tử)
_____________________________
Sách với ta là bạn, là thầy
đẹp trai võ giỏi chẳng sai hầu lỡ vạ cháy thành mất cả râu thời gái nghiêng thành đà báo động nay trai nghiêng nước...chẳng bao lâu ? yeudieulongnu HOA tong /huynh gọi nhu vậy mấy lão anh hùng lại quở trách muội đó...huynh càng nói...làm muội lại nhớ ra một tiểu tử năm xưa đã gặp muội ở phái Nga Mi ,ngày đó công lực của huynh cũng đủ đẻ phòng thân thôi. sao bây giờ mau quá vậy...có phải huynh gặp <kỳ duyên > của võ học chăng...? chúc mừng huynh nhé.
Gặp thầy chỗ huynh cũng chưa lâu
Thầy chê tui già đòi nhổ râu
Huynh có dao cạo chu tui mượn
Trắng trẻo đẹp zai mới được hầu
Hoa Tong (Tiểu Long Nữ chi đệ tử)
_____________________________
Sách với ta là bạn, là thầy
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
Muội sang quán huynh, tán chuyện lâu
Lại đe Hoa Tong, đòi nhổ râu
Phong đám bọn huynh thành đại hiệp
Còn huynh chỉ xin làm quân hầu
_____phong lan 911________________________
nhà còn chưa có tính chi hầu
muốn nỗi trong lòng muốn mọc râu
uống rượu bên nhà bàn thế sự
tri âm ta ngỏ khúc hồng lâu.
YeuDieuLongNu
lan lão anh hùng.sao dạo này huynh mai danh lâu quá vậy.
vì muội không bít hoa tong tuổi mới tròn trăng.ngồi uống rượu với mấy lão anh hùng như là bạn hữu..thì ra Y đang truy tìm bí kíp võ lâm...tàng kinh các nơi huynh giữ cho cẩn thận -đừng bày cả đống nơi quán sách rồi ngủ khì....nha...chúc huynh vui
Vần "âu" mấy người tán đã lâu Lan lão tôi đây cũng hết râu Thôi thì lão tôi xin bái tạ Sân gạch ngoài kia tôi đứng hầu @ Hoa Tong, Yểu Điệu muội: Lão Lan huynh không biết ai bao nhiêu tuổi, cũng không quan tâm trẻ hay già, cũng có thể huynh Hoa Tong mới tuổi trăng tròn, cũng có thể nhiều tuổi hơn Lan lão, nhưng đã là bằng hữu gặp nhau trên môi trường ảo thì cứ là bạn bè thoải mái đi hả?
Gặp gỡ nhau đây cũng khá lâu
Chẳng màng quần hồng hoặc mày râu
Vung bút buông vần theo chẳng đặng
Thơ văn chưa học vẫn theo hầu
Huynh muội thi nhau thả vần âu
Làm cho lão đệ sướng quên sầu
Bao nhiêu phiền muộn bay đi hết
Trở lại quán thơ thả vài câu
Nhà muội muội zui quá ta, cho CNT zui với
![](http://diendan.vnthuquan.net/avatars/Avatar%20Anh%20Dong/m9.gif)
Vần "âu" mấy người tán đã lâu
Lan lão tôi đây cũng hết râu
Thôi thì lão tôi xin bái tạ
Sân gạch ngoài kia tôi đứng hầu
@ Hoa Tong, Yểu Điệu muội: Lão Lan huynh không biết ai bao nhiêu tuổi, cũng không quan tâm trẻ hay già, cũng có thể huynh Hoa Tong mới tuổi trăng tròn, cũng có thể nhiều tuổi hơn Lan lão, nhưng đã là bằng hữu gặp nhau trên môi trường ảo thì cứ là bạn bè thoải mái đi hả? _____________________________
MUỘI XIN THÂN XƯỚNG VỚI HUYNH MỘT KHÚC THƠ ĐẮNG ĐẦU XUÂN NHÉ PHONG LAN 911 UI... LÒNG ĐAU. văn thơ bao tháng đã cùng nhau lời hỏi vu vơ thoáng chút đau kính lão nhường trên cho lẽ phải dâng ngôi chủ soái đấng đầu tàu lão Lan muội kính trong vần chữ Nguyên Thoại chân tình trước với sau xuân đến chớ trao niềm cách biệt hầu để mà chi...mãi mất nhau YeuDieuLongNu huynh lại làm muội nhớ tơc câu truyện <xuyên đảo băng hồ > và câu thơ <nắng chia nửa bãi chiều rồi... > buồn quá phong lan hỡi..?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2007 15:45:16 bởi YeuDieuLongNu >
![](http://diendan.vnthuquan.net/avatars/496.jpg)
Gặp gỡ nhau đây cũng khá lâu
Chẳng màng quần hồng hoặc mày râu
Vung bút buông vần theo chẳng đặng
Thơ văn chưa học vẫn theo hầu
_____________________________
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
làng tôi cũng muốn bước theo hầu không sợ chị nhà nhổ trụi râu một bước chân đi sầu mấy ngả con tim quen lạ chốn hồng lâu. YeuDieuLongNu chúc huynh vui nhìu heng LÀNG TÔI -muội nghe nói chị nhà cũng là người được sanh ra ở Hà Đông -cái nôi của những con sư tử nhổ râu bằng búng tay đó huynh à....hi hi mấy lời đầu xuân....chúc chàng rể của HÀ ĐÔNG AN TOÀN NHÉ
Huynh muội thi nhau thả vần âu
Làm cho lão đệ sướng quên sầu
Bao nhiêu phiền muộn bay đi hết
Trở lại quán thơ thả vài câu
Nhà muội muội zui quá ta, cho CNT zui với
bóng nhạt nơi này cánh hải âu hỏi thăm ăn tết có buồn sầu tiếng cười ngoài ngõ như chuông réo thơ thả từ xa đã thắm câu... CNT huynh đi lâu quá không lại chúc huynh vui nhé...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: