DÃ TRÀNG...MỜI HỌA VUI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2007 21:04:09 bởi Hoa Tong >
bóng nhạt nơi này cánh hải âu
hỏi thăm ăn tết có buồn sầu
tiếng cười ngoài ngõ như chuông réo
thơ thả từ xa đã thắm câu...
Trước biển xa vời cánh hải âu
Nhìn đến thân ta lại thấy sầu
Tiếng cười ngoài ngõ ai vui thế
Cho lều thơ vụng góp mấy câu
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
LÒNG ĐAU.
văn thơ bao tháng đã cùng nhau
lời hỏi vu vơ thoáng chút đau
kính lão nhường trên cho lẽ phải
dâng ngôi chủ soái đấng đầu tàu
lão Lan muội kính trong vần chữ
Nguyên Thoại chân tình trước với sau
xuân đến chớ trao niềm cách biệt
hầu để mà chi...mãi mất nhau
YeuDieuLongNu
huynh lại làm muội nhớ tơc câu truyện <xuyên đảo băng hồ > và câu thơ
<nắng chia nửa bãi chiều rồi... >
buồn quá phong lan hỡi..?
Thơ vui, cớ sao reo vần "sầu" Phải chăng ai đó làm nàng đau Khiến ta trong lòng băn khoăn lắm Trong thắm ngoài xanh, chẳng bạc mầu...
Trước biển xa vời cánh hải âu
Nhìn đến thân ta lại thấy sầu
Tiếng cười ngoài ngõ ai vui thế
Cho lều thơ vụng góp mấy câu
_____________________________
Sách với ta là bạn, là thầy
đầu mùa xuân tới , tính đi câu
khuây khỏa tâm tư nhẹ bớt sầu
câu mãi lặng tăm không thấy sủi
mất toi tiền túi lại lo âu...
hoa tông.vậy đó tình có cái nọ lại mất cái kia hà...
Thơ vui, cớ sao reo vần "sầu"
Phải chăng ai đó làm nàng đau
Khiến ta trong lòng băn khoăn lắm
Trong thắm ngoài xanh, chẳng bạc mầu...
cũng ước lòng ta có phép mầu
cho người nhung nhớ hết buồn đau
con tim thắm đỏ niềm khao khát
mãi cháy thành than hết cả sầu
PHONG LAN HUYNH LÀ THỢ ẢNH ĐÓ HẢ -CON GÁI HẢI PHÒNG QUẢ LÀ QUỐC SẮC...
Thơ vui, cớ sao reo vần "sầu"
Phải chăng ai đó làm nàng đau
Khiến ta trong lòng băn khoăn lắm
Trong thắm ngoài xanh, chẳng bạc mầu...
Không khoái "sầu" thì đổi lại zui
Ham chơi thứ nhất cũng là tui
Chỉ mong Long nữ cười mội cái
Thì cái đời tui sướng quá thui
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
cũng ước lòng ta có phép mầu
cho người nhung nhớ hết buồn đau
con tim thắm đỏ niềm khao khát
mãi cháy thành than hết cả sầu
PHONG LAN HUYNH LÀ THỢ ẢNH ĐÓ HẢ -CON GÁI HẢI PHÒNG QUẢ LÀ QUỐC SẮC...
Phép mầu chẳng có, chỉ một tâm心 Tha thứ cho ai mọi lỗi lầm Tự nhiên thấy lòng thanh thản lạ Bao sầu rũ hết, tiếng nguyệt cầm
tình ca chát chát tom tom tiếng ả đào ai ngồi giữ nhịp mắt tình trao tom tom cắc cắc tay cầm trống chát chát giọng ngân vút mãi cao cái thú thanh tao đời sướng khổ ly trà vương dạ mấy ồn ào. ai hay cái thú con người muốn là chốn tâm tình muốn đổi trao... YeuDieuLongNu chúc huynh vui nhé phong lan hỡi
Thơ vui, cớ sao reo vần "sầu"
Phải chăng ai đó làm nàng đau
Khiến ta trong lòng băn khoăn lắm
Trong thắm ngoài xanh, chẳng bạc mầu...
Không khoái "sầu" thì đổi lại zui
Ham chơi thứ nhất cũng là tui
Chỉ mong Long nữ cười mội cái
Thì cái đời tui sướng quá thui
_____________________________
Sách với ta là bạn, là thầy
sầu đến hay không ta cứ vui làm sao ngăn được trái tim tui tuổi xanh đâu ngại đường dài ngắn mắt sáng lo chi cảnh tối thui chúc vui nhé HOA TÔNG
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
tình ca
chát chát tom tom tiếng ả đào
ai ngồi giữ nhịp mắt tình trao
tom tom cắc cắc tay cầm trống
chát chát giọng ngân vút mãi cao
cái thú thanh tao đời sướng khổ
ly trà vương dạ mấy ồn ào.
ai hay cái thú con người muốn
là chốn tâm tình muốn đổi trao...
YeuDieuLongNu
chúc huynh vui nhé phong lan hỡi
Mấy chục năm trời đáng là bao U buồn, đau khổ được gì nào Hãy gắng vui lên người tình hỡi Bao nhiêu tâm ý ta gửi trao...
nguyện trọn cuộc đời mãi gửi trao
Mối tình nồng thắm thuở ngọt ngào
Giờ đây xa vằng lòng vương nhớ
Một nụ hôn đầu thầm khát khao!
Làng Tôi mơ mộng đến cô nào?
Chuyện cũ hay là mới hôm nao?
Cớ sao xa cách người ta chứ?
Đến tận hôm này dạ tổn hao
sầu đến hay không ta cứ vui
làm sao ngăn được trái tim tui
tuổi xanh đâu ngại đường dài ngắn
mắt sáng lo chi cảnh tối thui
Buồn mới đến đây tìm lấy vui
Tâm tình qua lại bạn và tui
Đường dài cũng có lần chồn bước
Mắt sáng đôi khi cũng té thui
nguyện trọn cuộc đời mãi gửi trao
Mối tình nồng thắm thuở ngọt ngào
Giờ đây xa vằng lòng vương nhớ
Một nụ hôn đầu thầm khát khao!
_____________________________
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
tình em đã gửi hứa cùng trao ánh mắt nụ hôn đã ngọt ngào chân bước tâm ai còn có nhớ bến đời một bóng mộng nào khao làng tôi...chúc huynh vui nhiều
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: