DÃ TRÀNG...MỜI HỌA VUI
Lom khom tay chống chân trèo
Leo lên tới đỉnh vi veo gió trời
Với tay e ấp lả nơi
Trăng non ấp nụ gọi mời gió xuân
Người ơi xin chớ ngại ngần
Đỉnh đồi đôi ngọn muôn phần đẹp xinh
Câu thơ kia vốn hữu tình
Trăng non mơn mởn hái tình tặng nhau
BUỒN TRÔNG
ước trong mộng - khúc êm đềm
lệ rơi mấy lượt khi trăng bên gối nồng.
vì thơ ai thả nhớ mong
tiếng con tim hót bên dòng nước xanh
thuyền thơ chất nặng chòng chành
tại tay lái kém -hay ghềnh thác reo
người đi mang cả thơ theo
chốn hoang đã vắng -cảnh nghèo thêm hưu...
YeuDieuLongNu
TỶ ui...chớ cười muội đó heng -muội học cách làm thơ của mấy LÃO ANH HÙNG -trong chốn thơ vui này đó -hay lém đó tỷ à.
kính chúc tỷ và phong lan hải phòng an vui...
Lom khom tay chống chân trèo
Leo lên tới đỉnh vi veo gió trời
Với tay e ấp lả nơi
Trăng non ấp nụ gọi mời gió xuân
Người ơi xin chớ ngại ngần
Đỉnh đồi đôi ngọn muôn phần đẹp xinh
Câu thơ kia vốn hữu tình
Trăng non mơn mởn hái tình tặng nhau
Lan Hải Phòng
TRẦU CAU TẶNG NGƯỜI
Ta về ươm mấy gốc cau
Đặt mấy dây trầu trông tới ngày mai
Cau non tặng họ nhà trai
Mừng tơ duyên hái tặng ai trầu vàng
Trầu vàng hình trái tim nàng
Têm thành cánh phượng khiến chàng mãi say
LẠI PHẢI LEO !
Lại núi chơi vơi lại phải trèo
Tầng mây mấy bậc cứ đòi leo
Sương mù lãng đãng che đôi ngọn
Chú Cuội mơ màng ngắm Nguyệt treo
Vất vã băng rừng đâu ngại khó
Thong dong vượt suối cũng ham đèo
Phong Lan chiếm cứ rồi hai ngọn
Phú lão khai đàng chốn gió reo.
PO 4/22/07
Lâu rồi PO không vào chung vui với các Bạn !
Chúc mọi người được An Khang !
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
tình em đã gửi hứa cùng trao
ánh mắt nụ hôn đã ngọt ngào
chân bước tâm ai còn có nhớ
bến đời một bóng mộng nào khao
làng tôi...chúc huynh vui nhiều
Ngươì nỡ đành lòng đến thế sao
Dứt gánh tương tư bỏ mộng tình
Ra đi không ngoảnh đầu coi lại
Trên bến còn ai dứng chờ người
Trích đoạn: langtoi
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
tình em đã gửi hứa cùng trao
ánh mắt nụ hôn đã ngọt ngào
chân bước tâm ai còn có nhớ
bến đời một bóng mộng nào khao
làng tôi...chúc huynh vui nhiều
Ngươì nỡ đành lòng đến thế sao
Dứt gánh tương tư bỏ mộng tình
Ra đi không ngoảnh đầu coi lại
Trên bến còn ai dứng chờ người
Ai chờ ai đợi chờ ơi
Chờ trông con nước chảy xuôi
Hết lên xuống bến đứng ngồi
Không yên
Ai làm cho cả gió lên
Cho nước chảy ngược về bên người chờ.
Ké mấy dòng vui!
LẠI PHẢI LEO !
Lại núi chơi vơi lại phải trèo
Tầng mây mấy bậc cứ đòi leo
Sương mù lãng đãng che đôi ngọn
Chú Cuội mơ màng ngắm Nguyệt treo
Vất vã băng rừng đâu ngại khó
Thong dong vượt suối cũng ham đèo
Phong Lan chiếm cứ rồi hai ngọn
Phú lão khai đàng chốn gió reo.
PO 4/22/07
Lâu rồi PO không vào chung vui với các Bạn !
Chúc mọi người được An Khang !
NHỚ XƯA. vượt núi băng sông vẫn phải trèo cố nhân tìm bạn chốn cheo leo phong lan đối giọng thơ còn đó tri kỷ họa vần nét mực treo. vườn thắm luôn mong người trở lại bàn văn ghi khắc chốn bòng đèo phú ông còn nhớ ngày lừa cưỡi Long Nữ quên sao phút ngựa reo. YDLN huynh dạo này bận lắm hả -lâu quá không thấy đâu chúc huynh vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2007 20:57:00 bởi YeuDieuLongNu >
Ngươì nỡ đành lòng đến thế sao
Dứt gánh tương tư bỏ mộng tình
Ra đi không ngoảnh đầu coi lại
Trên bến còn ai dứng chờ người
_____________________________
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
anh hãy về đi anh đứng lâu rồi thấm lạnh vai tóc xanh sương ướt nỗi u hoài mắt mi lệ nhỏ còn hoen khóe anh hãy về đi...sắp nắng mai em bước chân đi lòng thoáng nặng tìm đâu thanh thản tháng năm dài lòng riêng nhắn nhủ trong làn gió anh hãy về đi...sắp nắng mai. YeuDieuLongNu chúc huynh vui nha làng tôi -huynh làm muội nhớ huynh quá mất thui...nà
Ai chờ ai đợi chờ ơi
Chờ trông con nước chảy xuôi
Hết lên xuống bến đứng ngồi
Không yên
Ai làm cho cả gió lên
Cho nước chảy ngược về bên người chờ.
Ké mấy dòng vui!
DỆT NGƠ sầu buồn gói ngẩn bọc ngơ để cho nỗi nhớ chất bờ bến thương tìm đâu bóng cũ trên đường đành đem ngơ ngẩn...dệt tương...chốn này thoáng nghe tiếng vọng đâu đây thì ra tiếng gió lạnh bay quanh mình YDLN/muội chúc tỷ vui nhiều nhé -lâu quá rùi không làm thơ 8 câu bên trang bác lá....bây giờ lại thích làm thơ vui mới chít...chứ...hi...
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
Ai chờ ai đợi chờ ơi
Chờ trông con nước chảy xuôi
Hết lên xuống bến đứng ngồi
Không yên
Ai làm cho cả gió lên
Cho nước chảy ngược về bên người chờ.
Ké mấy dòng vui!
DỆT NGƠ
sầu buồn gói ngẩn bọc ngơ
để cho nỗi nhớ chất bờ bến thương
tìm đâu bóng cũ trên đường
đành đem ngơ ngẩn...dệt tương...chốn này
thoáng nghe tiếng vọng đâu đây
thì ra tiếng gió lạnh bay quanh mình
YDLN/muội chúc tỷ vui nhiều nhé -lâu quá rùi không làm thơ 8 câu bên trang bác lá....bây giờ lại thích làm thơ vui mới chít...chứ...hi...
Bé con nhà ai mà dễ thương vậy Muội ơi! Cảm ơn Muội thật nhiều!
MẸ CON
Có một con chim mẹ
Bay ra vườn làm thơ
Trong nhà chú chim nhỏ
Rớt giường vì ngủ mơ...
Chiếp chiếp kêu hoảng sợ
Trách mình sao ơ hờ...
Thương cánh chim bé nhỏ
Thơ buồn thành cơn mưa
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
anh hãy về đi
anh đứng lâu rồi thấm lạnh vai
tóc xanh sương ướt nỗi u hoài
mắt mi lệ nhỏ còn hoen khóe
anh hãy về đi...sắp nắng mai
em bước chân đi lòng thoáng nặng
tìm đâu thanh thản tháng năm dài
lòng riêng nhắn nhủ trong làn gió
anh hãy về đi...sắp nắng mai.
YeuDieuLongNu
chúc huynh vui nha làng tôi -huynh làm muội nhớ huynh quá mất thui...nà
GỌI CỐ NHÂN! Đời xua giông bão gieo tình phụ Khiến kẻ ngu ngơ mãi đợi chờ! Thu Hà nàng hỡi! Mau quay lại! Mộng tình còn thắm cớ sao tan? Muội ơi! Xin hãy đừng quên!
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
Ai chờ ai đợi chờ ơi
Chờ trông con nước chảy xuôi
Hết lên xuống bến đứng ngồi
Không yên
Ai làm cho cả gió lên
Cho nước chảy ngược về bên người chờ.
Ké mấy dòng vui!
DỆT NGƠ
sầu buồn gói ngẩn bọc ngơ
để cho nỗi nhớ chất bờ bến thương
tìm đâu bóng cũ trên đường
đành đem ngơ ngẩn...dệt tương...chốn này
thoáng nghe tiếng vọng đâu đây
thì ra tiếng gió lạnh bay quanh mình
YDLN/muội chúc tỷ vui nhiều nhé -lâu quá rùi không làm thơ 8 câu bên trang bác lá....bây giờ lại thích làm thơ vui mới chít...chứ...hi...
Đời buồn gói nhớ bọc thương
Gởi về bên ấy cho vương chút tình
Tìm đâu cho được bóng hình
Nhốt vào tim nhỏ cho mình có đôi
Mà người sao cứ xa xôi
Trăm năm tôi cứ mình tôi thẩn thờ
Gió ngàn vượt núi cheo leo
Người xa muôn dặm túi đèo thắt lưng
Leo lên đến được lưng chừng
Thả thay rơi xuống... Ai mừng ai vui!
Núi kia là rặng núi đôi
Anh mà rơi xuống, em ơi hết nhờ
Trích đoạn: phu ong
LẠI PHẢI LEO !
Lại núi chơi vơi lại phải trèo
Tầng mây mấy bậc cứ đòi leo
Sương mù lãng đãng che đôi ngọn
Chú Cuội mơ màng ngắm Nguyệt treo
Vất vã băng rừng đâu ngại khó
Thong dong vượt suối cũng ham đèo
Phong Lan chiếm cứ rồi hai ngọn
Phú lão khai đàng chốn gió reo.
PO 4/22/07
Lâu rồi PO không vào chung vui với các Bạn !
Chúc mọi người được An Khang !
Ngọn núi cheo leo vẫn cứ trèo
Trèo lên đến đỉnh gió mới reo
Mặt đất xa xa, mây mờ phủ
Chiều tối mây giăng, khách vắng teo
MẸ CON
Có một con chim mẹ
Bay ra vườn làm thơ
Trong nhà chú chim nhỏ
Rớt giường vì ngủ mơ...
Chiếp chiếp kêu hoảng sợ
Trách mình sao ơ hờ...
Thương cánh chim bé nhỏ
Thơ buồn thành cơn mưa
_____________________________
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người
Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay
Kim Giang
tuổi thơ như giọt nước trong sáng tựa cơn mơ gửi vùng trời ký ức thương nhớ một ngác ngơ... YDLN/cám ơn TỶ nhé..chúc tỷ vui nhiều
GỌI CỐ NHÂN!
Đời xua giông bão gieo tình phụ
Khiến kẻ ngu ngơ mãi đợi chờ!
Thu Hà nàng hỡi! Mau quay lại!
Mộng tình còn thắm cớ sao tan?
Muội ơi! Xin hãy đừng quên!
_____________________________
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
trong tay em giữ trái tim chàng người hỡi lời nguyền nhớ phải mang ai biết tình đầu trăng có giữ mong em một thuở với mơ vàng. lang tôi /muội chúc huynh vui nha-năm nay huynh có phải ra ứng cử quốc họi không nè...muội nghe có người nói qua e mai đóa huynh à....chúc huynh thành công...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: