DÃ TRÀNG...MỜI HỌA VUI
Một mình lão thân: 3 sư tử
Bà đi tiền trạm, bà bó sau
Một bà chễm trệ: ngay trên cổ
Ra roi bả quất: sao quá đau
Thế mà Long Nữ không thương lão
Nhảy dzô cứu lão, cứu cho mau
Kẻo để lâu ngày lão chít mất
Còn chi đâu nữa: giành cho nhau...
... còn đứng đó cười hi hi nữa, kíu huynh với, mau lên!
Ông lão "Phong Lan" phong "trần" ơi. Phải tự cứu mình thôi. Học kinh nghiệm sau đây nhé:
Bạn tôi:
Bồ thì một lúc hai cô
Lại thêm vợ nữa chạy sô cả ngày
Ai thấu nỗi khổ thân này!
Ý kiến bạn của bạn tôi:
Bồ thì vứt quách một cô
Vợ nên giữ lại, chạy sô làm gì
Ôm nhiều, liệu có ích chi?
Ý kiến của tôi:
Bồ nên giữ cả hai cô
Vợ đem thanh lý bởi đồ tồn kho
Việc gì mà phải quá lo?
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
ĐÀNH THÔI.
Nghe chàng nói thiếp hiểu ra
trách cao xanh đã lơ là thân ai
bây giờ gậy trúc thân mai
rượu buồn thơ khóc lời dài bơ vơ...
VỢ đầu chàng gửi ấu thơ
VỢ hai chàng gửi mong chờ tuổi xanh
VỢ ba gửi phận danh thành
cả ba vợ với yến oanh một nhà.
bây giờ còn chút thiết tha
đi tìm VỢ nữa để mà trao thơ
chỉ e tay lái không bờ
nước trôi mãi mặc bơ vơ con thuyền.
thôi thì ta chẳng gặp duyên
thiếp xin hẹn với con thuyền kiếp sau
bây giờ trăng gió phai màu
cùng vui với thiếp trao nhau thơ tình
dẫu duyên không thắm mộng xinh
câu thơ chỉ biết thương mình trách ai
mộng theo trăng tới non ĐOÀI
CHÀNG ơi gặp cảnh nắng mai thêm buồn....
YeuDieuLongNu
muội cứu huynh nè...không biết làm sao muội đọc thơ của huynh.muội hiểu mà...thì ra tình yêu là không có tuổi...nam nhi thì mộng mãi không tan.....nhất là...LAN anh hùng...
giả say..giả gàn...bán thơ...cũng chỉ vì khao khát những điều dang dở...lão anh hùng ơi...
muội chúc huynh...mãi buồn.... nhưng không úa....hiii
Long Nữ, nàng ôi, thực thương ta
Đúng là thân ta: cũng đã già
May mà còn chút hương và sắc
Thật là nàng rất hiểu lòng ta
Thôi thì kiếp này chưa gặp mặt
Hẹn đến kiếp sau: ta với ta
Có duyên tương phùng, rồi hội ngộ
Ta lại cưới nàng, thành... 5 bà
kẹ kẹ... cà cuống đến già vãn cay, giã tràng xe cát có say vẫn già...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2006 19:08:57 bởi hoaphonglan1911 >
Trích đoạn: HBD
Ông lão "Phong Lan" phong "trần" ơi. Phải tự cứu mình thôi. Học kinh nghiệm sau đây nhé:
Bạn tôi:
Bồ thì một lúc hai cô
Lại thêm vợ nữa chạy sô cả ngày
Ai thấu nỗi khổ thân này!
Ý kiến bạn của bạn tôi:
Bồ thì vứt quách một cô
Vợ nên giữ lại, chạy sô làm gì
Ôm nhiều, liệu có ích chi?
Ý kiến của tôi:
Bồ nên giữ cả hai cô
Vợ đem thanh lý bởi đồ tồn kho
Việc gì mà phải quá lo?
Quan điểm của lão:
Lão đây cũng thiếp cũng thê
Lão đều yêu hết, chẳng chê người nào
Sau này dẫu có làm sao
Thì vẫn mấy bà lão cùng vui thay
Ông lão "Phong Lan" phong "trần" ơi. Phải tự cứu mình thôi. Học kinh nghiệm sau đây nhé:
Bạn tôi:
Bồ thì một lúc hai cô
Lại thêm vợ nữa chạy sô cả ngày
Ai thấu nỗi khổ thân này!
Ý kiến bạn của bạn tôi:
Bồ thì vứt quách một cô
Vợ nên giữ lại, chạy sô làm gì
Ôm nhiều, liệu có ích chi?
Ý kiến của tôi:
Bồ nên giữ cả hai cô
Vợ đem thanh lý bởi đồ tồn kho
Việc gì mà phải quá lo?
_____________________________
CHỚ...CHỚ.NÊN
vợ huynh chớ để tồn kho
bởi lại mang tiếng PHỞ BÒ hơn CƠM
thiếp đây đâu tính dỗi hờn
nhạc hay thiếp hiểu như ĐỜN đủ dây.
mặc chàng tình nghĩa vơi đầy
tình chung thiếp giữ cả dây với chàng
để chàng tình cũ không mang
mai này tới thiếp lỡ làng thì sao.
ba hay bốn vợ cũng chào
mùa xuân gắng giữ làm sao vuông tròn
ai cũng hiến tuổi trăng non
làm cho chàng phải lối mòn không quên
YeuDieuLongNu
muội cám ơn huynh heng...chúc huynh có nhiều lời khuyên như bạn của huynh nè....
Long Nữ, nàng ôi, thực thương ta
Đúng là thân ta: cũng đã già
May mà còn chút hương và sắc
Thật là nàng rất hiểu lòng ta
Thôi thì kiếp này chưa gặp mặt
Hẹn đến kiếp sau: ta với ta
Có duyên tương phùng, rồi hội ngộ
Ta lại cưới nàng, thành... 5 bà
kẹ kẹ... cà cuống đến già vãn cay, giã tràng xe cát có say vẫn già...
< Sửa đổi bởi: hoaphonglan1911 -- 24.8.2006 18:08:57 >
thân mai- lòng bướm
Tuổi chàng đã xế tà tà
lại còn ham nữa một bà đủ năm
thân mai như ruột con tằm
mỗi khi chiều tới băn khoăn chỗ nằm
ước gì chỉ một chiếu chăn
lắm chăn nhiều chiếu cằn nhằn đâu vui
người lạnh luống những bùi ngùi
người ôm mộng ấm thấy vui cuộc đời
lòng tham đầy mãi không vơi
có ba ước bốn-bốn rồi lại năm.
tính chàng thiếp hiểu được rằng
đàn hay -thơ khéo rượu trăng muốn hoài.
ô hay -có lẽ thân trai
trăm người chung nết mộng dài bẻ hoa
nghoảnh lưng khi thấy trăng tà
bướm ong hối hả bay ra nắng vàng...
YeuDieuLongNu
huynh đó...các bà chị không ghen mới lạ nè...chài ơi....thân...mai...lòng LAN...THIỆT TÌNH..
CHÚC HUYNH NÈ...như mộng
La cà
Làm trai phải biết la cà
Ở đâu gái đẹp là sà vào ngay
Lại thêm chút rượu cay cay
Nâng lên hạ xuống không say không về
Đến nhà nịnh vợ tỉ tê
Anh không bay bướm xin thề yêu em
Long Nữ giận rồi, nên chê ta
Chê ta vừa ốm lại vừa già
Thân mai, lá liễu, gầy như hủi
Học đòi nghẹo nguyệt, cùng trêu hoa
Nhìn lại quả thực ta đã già
Đầu gối lủng lẳng: củ lạc nha
Ngón tay khẳng khiu, gầy meo mốc
Răng thì khấp khểnh cái vào ra
Long nữ nói ta có tài hoa
Tài hoa chi đâu: khoác lác à
Văn thì thủng thẳng tre và chuối
Võ thì thua cả mấy con gà
Đúng thật là ta chẳng biết ta
Tự mình leo cao, ngã thực là...
Lúc ấy thành ma đừng có trách
Yểu điệu Long Nữ chưa nói nha
Thôi yên phận ta đi về nhà
Về nhà chịu trói bởi bà ba
Bà nhất bà nhì cùng cắn xé
Ta lại trở về là đúng ta...
Long Nữ giận rồi, nên chê ta
Chê ta vừa ốm lại vừa già
Thân mai, lá liễu, gầy như hủi
Học đòi nghẹo nguyệt, cùng trêu hoa
Nhìn lại quả thực ta đã già
Đầu gối lủng lẳng: củ lạc nha
Ngón tay khẳng khiu, gầy meo mốc
Răng thì khấp khểnh cái vào ra
Long nữ nói ta có tài hoa
Tài hoa chi đâu: khoác lác à
Văn thì thủng thẳng tre và chuối
Võ thì thua cả mấy con gà
Đúng thật là ta chẳng biết ta
Tự mình leo cao, ngã thực là...
Lúc ấy thành ma đừng có trách
Yểu điệu Long Nữ chưa nói nha
Thôi yên phận ta đi về nhà
Về nhà chịu trói bởi bà ba
Bà nhất bà nhì cùng cắn xé
Ta lại trở về là đúng ta...
CHÀNG ƠI.....
chàng bỏ đi rồi mặc kệ ta
lòng luôn ca thán tấm thân già
có lần đã chuyện tình chàng Nguyễn
THỊ LỘ trao tình khúc tuổi hoa
cái chí nam nhi trong khí phách
đẹp người chẳng hợp mộng nhân nha
mới hay cao lão tình còn trẻ
hai buổi lại hờn...khổ mãi ra...
có hiểu nụ cười của vạn hoa
bên quân tử giỏi khiến đời À
cái tình trong mộng chung tay dệt
đừng để rối tung tóc mắc GÀ
cái nghĩa văn chương mình đã biết
thơ đề chưa hết - HIỂU NGAY LÀ...
Đời chàng sao mãi sầu đong dạ
không quyết một lần sống nhẩn nha.
làm nũng một câu bỏ lại nhà
mơ tình ướt mộng của bà ba
thôi đành người tiễn về bên ấy
có tiếc chỉ còn buồn với ta.
YeuDieuLongNu
HUYNH ĐÓ NHA PHONG LAN...rỗi muội hoài hà...GHÉT QUÁ HENG...khi nào ba bà quậy quá huynh lại tới tìm muội cho mà coi...<trăng bao nhiêu tuổi trăng già...người bao nhiêu tuổi mới là hết duyên...>huynh chơ có bùn heng...PHONG LAN ƠI
muôi chúc huynh...NHỚ MUỘI....HIII
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2006 21:03:07 bởi YeuDieuLongNu >
Mấy vần Ê A
"Yểu Điệu" tên nghe yểu điệu là
Chắc là thân liễu mặt phấn hoa?
Ở Đức bán buôn chắc giàu lắm
Mà còn nhàn rỗi góp thơ ca?
Đất Đức tôi cũng đã ghé qua
Nhưng chỉ là Đức gần nhà
Đức Thọ Nghệ an và Đức Phổ
Nơi miền Quảng ngãi đó quê choa
Long Nữ là con của vua cha
Long vương là bố, Long gì bà?
Chắc em là chị nàng tiên cá
Hay chỉ bà con cảnh ruột rà?
Dã tràng giúp Long Nữ việc nhà
Nên thích giao hòa với gần xa?
Mời họa thêm vui tình xích lại
Hay là kén rể cho chủ nhà?
Phong Lan đã đưa sức xông pha
Để tán để cưa, muốn trăng hoa?
Nhọc lòng mất sức mà chưa được
Thế thì làm sao đến lượt ta?
Góp vui mấy vần có chữ a
Chỉ mong chọc giận chị chủ nhà
Gửi về cho tớ vài triệu mác
Để giúp hội mình hút cần sa
Thôi xin chào Long nữ nha
Cơm vợ đã đơm chờ ở nhà
Ngồi đây tớ chỉ lo bốc phét
Tí về nộp phạt vợ mới tha...
Mấy vần Ê A
"Yểu Điệu" tên nghe yểu điệu là
Chắc là thân liễu mặt phấn hoa?
Ở Đức bán buôn chắc giàu lắm
Mà còn nhàn rỗi góp thơ ca?
Đất Đức tôi cũng đã ghé qua
Nhưng chỉ là Đức gần nhà
Đức Thọ Nghệ an và Đức Phổ
Nơi miền Quảng ngãi đó quê choa
MUỘI ĐANG ê A
Đã hiểu rằng muội đang tập A
bài thơ huynh viết một VƯỜN HOA
thơ dài muội hiểu tình huynh lắm
bài đối thế nào -nợ nửa ca
đất nước của người muội Ở ké
quê hương cắt rốn mới là nhà
non xanh một dải hồn quê thắm
Quảng ngãi sinh thành thi sĩ CHOA.
YeuDieuLongNu
muội nghĩ CÂU choa ,CÓ NGHĨA là đại từ nhân xưng của huynh phải không.
muội họa ý là như vậy đó huynh à ,CHOA =HUYNH >
chúc huynh khỏe và vui nha
MUỘI ĐANG ê A
Đã hiểu rằng muội đang tập A
bài thơ huynh viết một VƯỜN HOA
thơ dài muội hiểu tình huynh lắm
bài đối thế nào -nợ nửa ca
đất nước của người muội Ở ké
quê hương cắt rốn mới là nhà
non xanh một dải hồn quê thắm
Quảng ngãi sinh thành thi sĩ CHOA.
YeuDieuLongNu
muội nghĩ CÂU choa ,CÓ NGHĨA là đại từ nhân xưng của huynh phải không.
muội họa ý là như vậy đó huynh à ,CHOA =HUYNH >
chúc huynh khỏe và vui nha
Hi Long Nữ.
Choa là tiếng miền trung, có nghĩa là Chúng tôi, nhà mình
MUỐN CÓ "MẸC" ĐỨC
Long Nữ làm thơ đứng bảng A
Còn tớ nhì nhằng cỡ bán hoa
Yểu Điệu ngọt ngào lời xướng phú
Tớ thì nhạt nhẽo mấy lời ca
Nước người Muội ké nhưng Âu quốc
Tớ chủ quẩn quanh ở xó nhà
Ước có Mẹc đen dầu cũ rích
Để loè chúng bạn ở quê CHOA.
MUỘI ĐANG ê A
Đã hiểu rằng muội đang tập A
bài thơ huynh viết một VƯỜN HOA
thơ dài muội hiểu tình huynh lắm
bài đối thế nào -nợ nửa ca
đất nước của người muội Ở ké
quê hương cắt rốn mới là nhà
non xanh một dải hồn quê thắm
Quảng ngãi sinh thành thi sĩ CHOA.
Muôi ơi đừng có ê a
Chỉ một mình muội vườn hoa đầy màu
Nhìn quanh còn có ai đâu
Yểu Điệu chi lắm cho rầu ca ca
Chung làng chung xóm chung nhà
Còn chung chi nữa mới là của nhau
Lá trầu xanh đã thắm màu
Chu choa hai họ … mau mau kết đèn
Nguyên Thoại
Hôm qua lóp ngóp về qua nhà
Trợn mắt, tiền môn, có chị ba
Ngoan ngoãn, khoanh tay: chào chị ạ
Bỗng nghe tiếng thét: "mới về à?"
Chân run, tái mặt, mồ hôi túa...
Xin chị, cho tôi vào cổng nha
Em sẽ trình bầy đủ hết nhẽ
Sau rồi mong muốn: các bà tha
Đâu phải lão thân đi ghẹo hoa
Bởi vì uống phải ngải bùa tà
Nên đuổi theo thơ nàng tiên nữ
Đến giờ tim vẫn đập dồn toa
Yểu điệu viết thơ: ta say ngất
Rồi nàng ấy trói cẳng chân ta
Vẫy vùng vất vả nay thoát được
Chạy vù về đây với các bà
Nghe vậy mấy bà cưởi hỉ ha
Ông già còn biết lối về nhà.
Các bà đâu biết ta mong ngóng
Ngóng một bóng hồng: tặng thơ hoa
Đánh bạo ta đây liền lớn tiếng:
Ta sẽ đi đưa nàng đến nhà
Cả bọn chúng ta cùng sống nhé!
...Tức thì Lan bị xé làm 3...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2006 23:57:18 bởi hoaphonglan1911 >
Người ơi, xin chớ: iêu nhầm ta
Phong lưu, rõ quá đa tình mà
Iêu ta, người sẽ sầu đau khổ
Như trăng giỡn gió, bướm trêu hoa
Đa tình ai biết trăng hay tá
Phong lưu hái nguyệt, bẻ cành hoa
Chính ta biết ta là như vậy
Do đó, người ơi: chớ iêu ta
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2006 00:10:00 bởi hoaphonglan1911 >
@Yểu điệu Long Nữ, Nguyên Thoại, Bùi Đức Hiền, CNT, và các bạn...
Phong lão Lan gàn này văn không qua nổi "tú tài", võ chẳng qua được "bạch đai". Tuy nhiên vào đây vui chơi, được mọi người đối đãi tử tế thật quí lắm, quí lắm...
Công việc của lão thân tương đối bận bịu, sắp tới lại bận hơn, chẳng biết có thường xuyên vào "ăm miếng trả miếng" với mấy người được hay không? Bởi vậy, có gì thất lễ mong các bạn bỏ quá cho!
Bài viết của mấy người trong các topic kia lão cũng đã xem, thấy rất hay mà muốn reply, nhưng vì máy móc rùa quá nên ngại nhảy đi nhảy lại, do đó đem nhét hết dzô đây, cũng mong các bạn thông cảm!
Thư quán nhân tài: nhiều thật nha
Thơ hay đối vận AY rồi A
Nguyên Thoại thơ tuôn như tiếng suối
Yểu Điệu múa bút tựa cánh hoa
Đức Hiền - nhân kiệt, quê Quảng Ngãi
CNT cũng thích chơi la cà
Phong lão ta đây, xin bái phục
Tình vui thơ phú, thực vui là...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: