DÃ TRÀNG...MỜI HỌA VUI
Hi Long Nữ.
Choa là tiếng miền trung, có nghĩa là Chúng tôi, nhà mình
MUỐN CÓ "MẸC" ĐỨC
Long Nữ làm thơ đứng bảng A
Còn tớ nhì nhằng cỡ bán hoa
Yểu Điệu ngọt ngào lời xướng phú
Tớ thì nhạt nhẽo mấy lời ca
Nước người Muội ké nhưng Âu quốc
Tớ chủ quẩn quanh ở xó nhà
Ước có Mẹc đen dầu cũ rích
Để loè chúng bạn ở quê CHOA.
_____________________________
Bùi Đức Hiền
vậy hả huynh muội cư nghĩ CHOA là TÔI
VẬYHUYNH cứ hiểu là TÔI NHÉ ...MUỘI CÁM ƠN
Chữ cái theo vần ở bảng A
huynh nhìn cứ đọc là tên HOA
AU TO huynh thích dòng xe ĐỨC
lấy vợ thì mơ cùng giọng ca
cố quốc khi xa ngàn tiếng nấc
quê xa không thể sánh bằng nhà
lời thơ thi sĩ vọng sông núi
mẹc đéc nghĩa gì ở chốn CHOA
Y D L N
HUYNH NÈ...xe méc cũ rẻ lắm đó huynh ơi...chit lo quê CHOA không có chỗ đậu xe nè...huynh hiểu không vậy...chúc huynh vui
La cà
Làm trai phải biết la cà
Ở đâu gái đẹp là sà vào ngay
Lại thêm chút rượu cay cay
Nâng lên hạ xuống không say không về
Đến nhà nịnh vợ tỉ tê
Anh không bay bướm xin thề yêu em
dối lòng
vợ tin chỉ lúc buông rèm
chứ trông đôi mắt -ai đem tin lời
ngàn câu nói dối muôn nơi
nhưng câu nịnh vợ ...nhất đời đáng nghi...
rượu ngon chàng uống tỳ tỳ
phải dừng ngay lại cớ gì ...uống say
đêm nay ...dạo rực lòng này
uống để rồi ngủ ...hồn bay nơi nào.
không thơ...không cả trăng sao
tắt đèn đi ngủ ...mau vào với em...
YDLN....HUYNH khỏe không vậy...lâu không nhắn gì cho muội hả...có chỗ khác vui rùi phải hôn...hii....muội chúc huynh mãi ....nói dối giỏi heng..
Muôi ơi đừng có ê a
Chỉ một mình muội vườn hoa đầy màu
Nhìn quanh còn có ai đâu
Yểu Điệu chi lắm cho rầu ca ca
Chung làng chung xóm chung nhà
Còn chung chi nữa mới là của nhau
Lá trầu xanh đã thắm màu
Chu choa hai họ … mau mau kết đèn
Nguyên Thoại
muội phải làm sao ?
nào ai chẳng muốn gió êm
phiền chàng LAN vẫn say mềm bà ba
lại còn huynh ở chốn CHOA
cũng ong cũng bướm nhưng mà còn e
huynh ơi trong vạn não nề
điều gì buồn để tái tê trong lòng
muội hiểu trong chốn thong dong
càng yêu người lắm trong lòng càng đau
PHONG LAN chàng đã đổi màu
hôm nay đã dãi một câu tạ từ
để buồn lạnh chốn phòng thư
một thân muội sống như TỪ đền thiêng
PHONG LAN chàng hỡi còn duyên
khi vui ghé mạng chung thuyền mộng mơ
bao giờ tay lái cũng chờ
người vui một bến câu thơ sông đầy...
YDLN ...MUỘI nói phải vậy không mấy huynh ơi....muội muốn vui cùng mấy huynh
vì tiếng cười là quí nhất đó ...NGUYEN THOAI VÀ PHONG LAN ơi....muội bít hai huynh vừa đọc thơ muội làm vừa cười trêu ghẹo vần thơ của muội phải không....
hii chúc hai huynh nè,...buồn mãi với thơ ...đời...mãi tìm....
Người ơi, xin chớ: iêu nhầm ta
Phong lưu, rõ quá đa tình mà
Iêu ta, người sẽ sầu đau khổ
Như trăng giỡn gió, bướm trêu hoa
Đa tình ai biết trăng hay tá
Phong lưu hái nguyệt, bẻ cành hoa
Chính ta biết ta là như vậy
Do đó, người ơi: chớ iêu ta
mãi nhớ
người đã phụ lời bỏ mặc ta
tim non tình thắm lỡ chê mà
khổ đau lối mộng ai không biết
rũ héo đường rơi những cánh hoa
thơ viết lòng đan bao ước thắm
vần xem câu phụ mắt như HOA
con tim trăng gió làm sao giữ
chung tình chi để buồn nơi ta...
YdLN ...thiếp tặng chàng nè PHONG LAN ơi
khi nào rảnh chàng lại tới nha...chứ bác nguyen thoại cũng vậy...quên cả ăn cơm ..là sao vậy....thiếp không trách gì PHONG LAN cả THƠ CỦA CHÀNG quả là khâm phục
NÈ...hôm nọ có người bảo vừa đọc thơ thiếp chàng vừa cười tủm tỉm hả ....sao vậy trời....chỗ nào văn chưa lọt tai chàng phải sửa giúp chứ...cười hoài không thui
muội chúc huynh....mãi nhớ muội nha
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
mãi nhớ
người đã phụ lời bỏ mặc ta
tim non tình thắm lỡ chê mà
khổ đau lối mộng ai không biết
rũ héo đường rơi những cánh hoa
thơ viết lòng đan bao ước thắm
vần xem câu phụ mắt như HOA
con tim trăng gió làm sao giữ
chung tình chi để buồn nơi ta...
YdLN ...thiếp tặng chàng nè PHONG LAN ơi
khi nào rảnh chàng lại tới nha...chứ bác nguyen thoại cũng vậy...quên cả ăn cơm ..là sao vậy....thiếp không trách gì PHONG LAN cả THƠ CỦA CHÀNG quả là khâm phục
NÈ...hôm nọ có người bảo vừa đọc thơ thiếp chàng vừa cười tủm tỉm hả ....sao vậy trời....chỗ nào văn chưa lọt tai chàng phải sửa giúp chứ...cười hoài không thui
muội chúc huynh....mãi nhớ muội nha
Ta đâu có nói lời giã biệt
Chỉ là cáo lỗi: bận mà thôi
Thơ muội quá hay, nào ai trách
Muội đừng buồn nhé, tiểu muội ơi
Thi thoảng Phong huynh, cùng sẽ ghé
Chế mấy thơ vần, đối cho vui
Tâm tình của muội thật đáng quí
Ta tin Nguyên Thoại cũng thương rồi!...
Tiểu muội à! kiếm được bạn thơ, thực quí lắm! huynh đâu có nói bỏ đi đâu, bởi vì công việc đang rất bận, nên thi thoảng ghé vào post mấy câu...
Mà muội đọc thơ huynh, hình như hiểu sai chi đó, huynh là người đa tình phong lưu đó mà, nên không dám làm đau thêm con tim ai nữa, vậy thôi! Huynh đọc mấy bài thơ muội viết gần đây, thấy dường như muội có gửi nhiều tình cảm vô đó, nên huynh viết vậy để cảnh báo muội đó mà!
Với lại trên thư quán, huynh có quen ai đâu (tức là đều là bạn ảo) làm sao ai biết huynh mà nói huynh đọc thơ muội rồi tủm tỉm cười chứ! Không lẽ muội gửi điệp viên điều tra huynh hay sao? Muội ở mãi bên Đức, huynh thì ở VN, viết thơ vui đối đáp kết bạn ảo cho giảm stress đó mà!
Chúc muội vui nhé!
Next to you by me!
Ở Đức thì có đâu xa
Chỉ bay mười tiếng thế là đến nơi
Long Nữ ở đấy đợi rồi
Hoa hồng một bó rượu thời một can
Lại thêm giò Đức mì Hàn
Chắc là tít mắt Phong Lan tức thì
Bởi vậy nếu quyết chí đi
Thì gọi dây nói trước khi lên đường
BĐ cũng tạm ứng lương
Mua cân bột nghệ, nấm hương, rau mùi
Gửi sang để biếu em tui
Long Nữ nhận được sẽ vui lắm mà
Béc linh tuy lắm thịt gà
Lá chanh lại thiếu ông nhà nhớ cho
Đường sá bên ấy tuy to
Nhưng xe nhiều lắm phải lo giữ gìn
Sang đường Yểu Điệu đi kèm
Không rời một bước, tua nen dưới hầm
Lo khi đầu trọc nó hâm
Thấy ông là lạ nó đâm dao liền
Dọa bác Lan tí kiếm tiền
Nếu mà sợ quá thì nên ở nhà
BĐ cũng muốn ghé qua
Nhưng mà thấy sợ giống Nga quá trời
Mấy lần đã bị à ơi
Mau mà nhanh chạy nên đời không tong
Bây giờ tuy có nhớ mong
Mấy cô da trắng mi cong tóc vàng
Nhưng mà tim nhỏ non gan
Nên chỉ sầu mộng gái làng mà thôi
Mấy vần vòng vẹo xa xôi
Chỉ khuyên các bác nghĩ rồi hãy đi
Dù nhớ Long Nữ cực kì...!
Tôi nào đâu biết: Đức ở đâu?
Quanh năm lận đận dưới hàng cau
Chăm cho ra quả rồi trèo hái
Bởi vậy lưng còng, cũng đã đau
Lại thêm tối ngày, 3 bà chị
Bắt lão đấm bóp rồi xoa dầu
Mấy bà nhà quê kiêu kỳ lắm
Nhất định phải là dầu của Âu (châu)...
Lão này chuyên trị tán luyên thuyên
Nàng là Long nữ phận thuyền quyên
Vẫn biết làm tim ai xao xuyến
Ta cũng đành lòng kiếm chút duyên.
Ở Đức thì có đâu xa
Chỉ bay mười tiếng thế là đến nơi
Long Nữ ở đấy đợi rồi
Hoa hồng một bó rượu thời một can
Lại thêm giò Đức mì Hàn
Chắc là tít mắt Phong Lan tức thì
Bởi vậy nếu quyết chí đi
Thì gọi dây nói trước khi lên đường
BĐ cũng tạm ứng lương
Mua cân bột nghệ, nấm hương, rau mùi
Gửi sang để biếu em tui
Long Nữ nhận được sẽ vui lắm mà
Béc linh tuy lắm thịt gà
Lá chanh lại thiếu ông nhà nhớ cho
Đường sá bên ấy tuy to
Nhưng xe nhiều lắm phải lo giữ gìn
Sang đường Yểu Điệu đi kèm
Không rời một bước, tua nen dưới hầm
Lo khi đầu trọc nó hâm
Thấy ông là lạ nó đâm dao liền
Dọa bác Lan tí kiếm tiền
Nếu mà sợ quá thì nên ở nhà
BĐ cũng muốn ghé qua
Nhưng mà thấy sợ giống Nga quá trời
Mấy lần đã bị à ơi
Mau mà nhanh chạy nên đời không tong
Bây giờ tuy có nhớ mong
Mấy cô da trắng mi cong tóc vàng
Nhưng mà tim nhỏ non gan
Nên chỉ sầu mộng gái làng mà thôi
Mấy vần vòng vẹo xa xôi
Chỉ khuyên các bác nghĩ rồi hãy đi
Dù nhớ Long Nữ cực kì...!
_____________________________
LƯULUYẾN
đường xa chớ có ngại gì
ngồi mười hai tiếng bay thì tới nơi
huynh từng bèo dạt mây trôi
nước NGA cũng đẹp quê người TÂY âu .
mộng huynh đã để qua cầu
mấy cô xanh mắt nhuộm nâu tóc thề
một hai chỉ thích gái quê
răng đen mắt đắm yếm thề ....chao duyên
bây giờ đang mộng con thuyền
lời thơ chợt nhớ MƠ TIÊN năm nào
lời qua nhắn gió gửi trao .
mộng quê CHOA vẫn xôn xao nỗi lòng.
người ơi bước nữa một vòng
đi tây lần nữa còn đong ...đợi gì...
Yeu DieuLongNu
huynh cũng xa quê CHOA rùi hả lâu không vậy hả huynh... những người sống ở NGA.sau này chịu RÉT giỏi lắm đó.
con gái NGA xinh nhất châu âu đó ...tài sản của quốc gia mà...bây giờ tiếc quá phải hôn ....muộn rùi chăng....muội chúc huynh,,, mãi nhớ nước NGA
Tôi nào đâu biết: Đức ở đâu?
Quanh năm lận đận dưới hàng cau
Chăm cho ra quả rồi trèo hái
Bởi vậy lưng còng, cũng đã đau
Lại thêm tối ngày, 3 bà chị
Bắt lão đấm bóp rồi xoa dầu
Mấy bà nhà quê kiêu kỳ lắm
Nhất định phải là dầu của Âu (châu)...
phải tìm...cách thôi
Đường tình bờ bến biết nơi đâu
tim thắm gửi trao mộng trái cau
đừng để cau non gặp tiết trái
mù dăng sương muối lá trầu đau
đau lưng đánh gió bằng trầu rượu
tay bóp tay xoa chẳng phải dầu
thật khéo - ba bà quê vụng quá
tuổi già bấm huyệt ...chẳng lo âu
YeuDieuLongNu
muội phải nói với huynh đó nha....nếu huynh chưa học về kinh huyêt <khí công > thì huynh gắng tìm đọc và tự chăm sóc mình ....trước khi ngủ huynh nhớ bấm huyệt đả thông kinh mạch của đôi chân ... tuổi của huynh chăm sóc đôi chân là quan trọng nhất đó
bảo ba bà bâm huyệt và xoa đều ...hiii càu mong huynh mãi khỏe và vui heng...
khỏe để còn dấu ba bà chuyện...này nọ nha huynh....chúc huynh....mãi tìm...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2006 19:03:53 bởi YeuDieuLongNu >
Ta đâu có nói lời giã biệt
Chỉ là cáo lỗi: bận mà thôi
Thơ muội quá hay, nào ai trách
Muội đừng buồn nhé, tiểu muội ơi
Thi thoảng Phong huynh, cùng sẽ ghé
Chế mấy thơ vần, đối cho vui
Tâm tình của muội thật đáng quí
Ta tin Nguyên Thoại cũng thương rồi!...
không quên.
cám ơn chàng chẳng còn ly biệt
mãi nhớ nơi này một chốn thôi
thơ giọng gieo đều theo sóng mắt
bước dừng đã quyện vạn lời ƠI
khi nào vợ giận chàng tìm đến
thiếp mãi chung tình đối ý vui
tặng mãi cho chàng nụ cười đắm
đời vui với khỏe đọc thơ rồi
huynh nè ...làm việc ít thui huynh ơi...vào mạng cũng vậy ...huynh phải có khóa biểu cho khoa học ...nhớ dành cho luyện tập nữa đó...như đi bộ và luyện công...
thỉnh thoảng vui với muội nha sang thang09 muội cũng bận mà ...làm học trò là khổ nhứt đó phải không huynh....
chúc huynh...mãi tìm...
Lão này chuyên trị tán luyên thuyên
Nàng là Long nữ phận thuyền quyên
Vẫn biết làm tim ai xao xuyến
Ta cũng đành lòng kiếm chút duyên.
Tiên sinh ghé quán thấy luyên thuyên
rượu uống lăn quay thơ chẳng quyên
vạn ý bay theo cùng thỏ lặn
còn nguyên trang giấy mỏng không duyên
ydln ....huynh vô chơi mà cả nhà muội say quá nè trời...huynh thứ lỗi nha...khi nào chàng PHONG LAN tỉnh chắc là tiếp huynh cẩn thận. muội chúc huynh nè...vui tươi.
người ơi bước nữa một vòng
đi tây lần nữa còn đong ...đợi gì...
Đi thì lão rất muốn đi
Nhưng mà không đủ tiền chi đi về
Dù rằng đã bán hết bê,
Bán luôn cả mảnh đất quê ông bà
Nhớ sao tình cũ bên Nga
Và cô con nhỏ trắng da tóc vàng
Ai mà sang đó thì sang
Đừng mách với lão lòng càng thêm đau
Lời yêu lão học thuộc làu
Đôi khi nhầm lẫn làu bàu ở quê
Vợ già chẳng hiểu mô tê
Tưởng là tiếng Đức liền chê gàn già
Hơn mười năm lão ở xa
Bà vợ nhà lão xót xa một mình
Biết rằng lão chẳng chung tình
Theo cô mắt biếc môi xinh đất người
Nay còn than một thở mười
Rằng luôn luôn thiếu tiền tươi, phận nghèo
Lại còn thơ phú ì xèo
Lời trăng lời gió chuột mèo à ơi....
Vì vui bịa chuyện vài lời...
Gửi người con gái bên tây
Dẫu rằng chửa được đi tây
Mới nghe thấy nói mà ngây ngất lòng
Hỡi em má đỏ hồng hồng
Anh không cần biết có chồng hay chưa
Xá chi trời đất nắng mưa
Nếu em đồng ý anh đưa em về
Nhà anh ở cạnh bờ đê
Những đêm trăng sáng tóc thề em bay
Hai ta đi dạo đó đây
Cùng vui khúc nhạc cùng say lòng người
Trên môi luôn nở nụ cười
Chẳng như bên đó đất người tha hương
Nếu em thực dạ có thương
Thì theo anh nhé vấn vương nỗi gì?
CNT
dạo này huynh bận chút việc nên ít vào đây vui cùng muội muội
Chúc muội muội luôn vui
Gửi người con gái bên tây
Dẫu rằng chửa được đi tây
Mới nghe thấy nói mà ngây ngất lòng
Hỡi em má đỏ hồng hồng
Anh không cần biết có chồng hay chưa
Xá chi trời đất nắng mưa
Nếu em đồng ý anh đưa em về
Nhà anh ở cạnh bờ đê
Những đêm trăng sáng tóc thề em bay
Hai ta đi dạo đó đây
Cùng vui khúc nhạc cùng say lòng người
Trên môi luôn nở nụ cười
Chẳng như bên đó đất người tha hương
Nếu em thực dạ có thương
Thì theo anh nhé vấn vương nỗi gì?
CNT
dạo này huynh bận chút việc nên ít vào đây vui cùng muội muội
Chúc muội muội luôn vui
_____________________________
Tôi ở nơi này em ở đâu?
Để tôi thương nhớ dạ tôi sầu
NỖI NHỚ
bởi khi em bước chân đi
câu thề vác nặng học ghi chép nhiều
quê mìnhkhoa học còn xiêu
bước đi ai phải gắng học điều quê mong
quê hương nhớ nẫu gan lòng
nhìn gì người có mắt trong lệ mờ
khắc khoải trong vạn lời thơ
về quê niềm ước bao giờ được bay.
buồn cho cảnh vắng chân mây
cũng may mạng thắm vui vầy các huynh
tình như e ấp bông quỳnh
đêm đêm vào mạng hòa mình với thơ
hôm nay huynh nói mong chờ
muội đây cảm tạ vần thơ chân tình
lời người lòng thật sẽ linh
vui đùa thì cũng nghĩa tình bạn thơ.
huynh ơi cái chí không bờ
thân trai cố gắng để mơ màu hồng
phương xa muội cũng cầu mong
huynh luôn hạnh phúc mãi lòng vui vui
YeuDieuLongNu...
.lâu quá huynh heng...muội chúc huynh đỗ cao nha...và luôn nhớ tới muội nè...và muội hứa nè<...NẾU...VÀ NẾU....> CHÚC HUYNH mãi vui
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: