DÃ TRÀNG...MỜI HỌA VUI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 23 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 332 bài trong đề mục
HBD 10.09.2006 19:15:59 (permalink)
Dã tràng xe cát biển Đông
Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì
Ai có đi Đức thì thi
Tôi thì đi ĐỨT thành con dã tràng
Âu sầu một khối ôm mang
Tình trôi mất tuột tiền càng ít đi
Tôi ngu xuất ngoại làm chi
Bằng con mảnh giấy khác gì nhà đây
Bây giờ ngồi nhớ cảnh Tây
Sướng ai bên đó giờ này vung vinh
Muội ơi cố hưởng hết mình
Ngày vui hải ngoại bên mình có đâu
Buồn đời gửi muội mấy câu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2006 19:18:03 bởi HBD >
YeuDieuLongNu 10.09.2006 22:56:34 (permalink)

Dã tràng xe cát biển Đông
Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì
Ai có đi Đức thì thi
Tôi thì đi ĐỨT thành con dã tràng
Âu sầu một khối ôm mang
Tình trôi mất tuột tiền càng ít đi
Tôi ngu xuất ngoại làm chi
Bằng con mảnh giấy khác gì nhà đây
Bây giờ ngồi nhớ cảnh Tây
Sướng ai bên đó giờ này vung vinh
Muội ơi cố hưởng hết mình
Ngày vui hải ngoại bên mình có đâu
Buồn đời gửi muội mấy câu...


anh phải làm sao

cám ơn huynh gửi lòng sầu
đong đầy kỷ niệm còn đau tới giờ
mùa thu TÂY đẹp như mơ
lá PHONG vàng mộng đang chờ gió mang

lòng ai không nhớ ngồn ngang
sống đây- nhớ đấy...tình tang quanh đời
huynh không muốn tới thì thôi
đành ôm mộng cũ cho đời mãi đau.

mùa thu ai nặng khối sầu
ai đeo nỗi nhớ thắm câu hẹn hò
ai đi ai đến ai cho
ai quên ai tiếc ai hò ai ru...

thương huynh trong cảnh mùa thu
mộng thì quyến rũ...mịt mù ước ao
làm sao huynh tính làm sao
vợ con lấy hết công lao...thật buồn.

YeuDieuLongNu.

chuyện của huynh buồn quá heng.muội hiểu nỗi nhớ của huynh lắm mà.cái thời huynh ở không ở được.còn bây giờ khối eu họ muốn dân châu á ở lại đó...huynh à.chúc huynh...mãi luyến lưu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2006 22:57:47 bởi YeuDieuLongNu >
YeuDieuLongNu 10.09.2006 23:06:53 (permalink)
Ta
Nâng chén tiêu sầu
Nhớ về em
Một áng mây hồng

Trước thềm: bông tuyết trắng
Cánh hoa: giọt sương mai
Trong bình: ly rượu đắng
Đơn hình: một gã trai

Gió quất làm cánh hoa vật vã
Mưa rơi lạnh buốt trái tim khô
Rượu nồng đốt nên tia lửa nhỏ
Bừng sáng trong ta một giấc mơ

Em bước nhẹ nhàng trên tuyết nhỏ
Đến bên ta, sưởi ấm con tim
Ru ta giấc ngủ êm đềm
Cho ta thắp sáng màn đêm băng sầu

Bên em ta hết buồn đau
Bên em ta hết nỗi sầu ngàn năm
Dù trời gió lạnh căm căm
Thì ta vẫn mãi được chăm sóc nàng


PHONG LAN

______________________________




NHỚ AI


PHONG LAN ƠI HỠI PHONG LAN
CÁI TÊN NHƯ THỂ LÒNG CHÀNG PHONG LƯU
đọc thơ thiếp hiểu trăm điều
người sao thơ vậy mới gieo ra vần.

bao giờ...cho tới mùa xuân
để cho chim én liệng gần trời xanh
bao giờ cho hết mong manh
con tim thoát ngục...chàng dành cho em.

bây giờ đành phận đứng xem
ba bà chị lớn có lèm nhèm chăng
thôi đành gửi mộng gió trăng
câu thơ ghép ý...đêm nằm chút mong.


YeuDieuLongNu

CHÀNG PHONG ƠI HỠI CHÀNG PHONG
BAO GIỜ...VƠI ĐƯỢC NỖI LÒNG.NHỚ AI
YeuDieuLongNu 10.09.2006 23:12:47 (permalink)

Vẫn mong …

Chia tay một sớm bên cầu
Rồi mất nhau mãi tìm đâu giữa đời
Ta về ôm lấy chơi vơi
Tìm quanh tìm quất ai người hàn huyên
Chắc ván kia đã đóng thuyền
Ai kia đã đón người duyên sang vè
Tình ơi tình có còn nghe
Câu thơ ta thả xuôi bè nước êm
Tình ta dẫu chẳng êm đềm
Vẫn mong tình ấy ngày thêm nồng nàn

Nguyên Thoại


Cho dù cách trở quan san
người đi kẻ ở lại càng tin nhau
đá kia có thể phai màu
nhưng tình thì mãi cho nhau sắc hồng

chàng đừng ra ngõ ngóng trông
câu thơ đừng để nhạt nồng tình xưa
mai sau vui với duyên mùa
hoa tươi ta dệt say xưa mộng đầu

YeuDieuLongNu

HUYNH dạo này làm thơ đường sắc lắm đó....muội không dám họa với huynh nè...chúc huynh vui
nguyenthoai 11.09.2006 13:42:44 (permalink)

Trích đoạn: YeuDieuLongNu


Vẫn mong …

Chia tay một sớm bên cầu
Rồi mất nhau mãi tìm đâu giữa đời
Ta về ôm lấy chơi vơi
Tìm quanh tìm quất ai người hàn huyên
Chắc ván kia đã đóng thuyền
Ai kia đã đón người duyên sang vè
Tình ơi tình có còn nghe
Câu thơ ta thả xuôi bè nước êm
Tình ta dẫu chẳng êm đềm
Vẫn mong tình ấy ngày thêm nồng nàn

Nguyên Thoại


Cho dù cách trở quan san
người đi kẻ ở lại càng tin nhau
đá kia có thể phai màu
nhưng tình thì mãi cho nhau sắc hồng

chàng đừng ra ngõ ngóng trông
câu thơ đừng để nhạt nồng tình xưa
mai sau vui với duyên mùa
hoa tươi ta dệt say xưa mộng đầu

YeuDieuLongNu

HUYNH dạo này làm thơ đường sắc lắm đó....muội không dám họa với huynh nè...chúc huynh vui



Bao giờ...

Chia nhau một nửa giang san
Nửa yêu nửa ghét nên càng nhớ nhau
Tình ta đã lỡ đậm màu
Dù đời xám ngắt bên nhau vẫn hồng

Bao giờ cho hết ngóng trông
Cho tình ta lại mặn nồng như xưa
Xin cho tình đủ bốn mùa
Đơm hoa kết trái … tình xưa nghĩa đầu

Nguyên Thoại

Thơ Đường khó quá muội hí... huynh đang tập làm quen dần dần... cám ơn muội đã động viên... NT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 13:45:11 bởi nguyenthoai >
YeuDieuLongNu 12.09.2006 01:07:11 (permalink)

Bao giờ...

Chia nhau một nửa giang san
Nửa yêu nửa ghét nên càng nhớ nhau
Tình ta đã lỡ đậm màu
Dù đời xám ngắt bên nhau vẫn hồng

Bao giờ cho hết ngóng trông
Cho tình ta lại mặn nồng như xưa
Xin cho tình đủ bốn mùa
Đơm hoa kết trái … tình xưa nghĩa đầu

Nguyên Thoại


Biết mai sau nữa là đâu
biết trầu có thắm - qua màu muối sương
tình ta trăng gió hai đường
thuyền thơ chung mộng đêm sương thả hồn

ngắm chờ ánh mọc hoàng hôn
đêm thơ ta thả mảnh hồn vạn hoa
ánh trăng tỏa sáng nhạt nhòa
mặt sông lấp lánh ngàn hoa dập dềnh

lòng vui tim thấy nhẹ tênh
buồn đâu sắp phải đầu ghềnh cuối sông
người về tim có ấm nồng
câu thơ em dặn còn không trong lòng.

xin người chớ để sầu đong
mai sau còn gặp vui dòng sông thơ
thuyền tình nặng nỗi mong chờ
câu thơ ý nhạc giấc mơ...trăng về....

YeuDieuLongNu

chúc huynh vui nè
Nguyền Thoại ơi -Nguyễn Thoại ơi
Thả thơ chi để -lòng người đắm say
hoaphonglan1911 13.09.2006 19:44:38 (permalink)

Trích đoạn: YeuDieuLongNu



NHỚ AI


PHONG LAN ƠI HỠI PHONG LAN
CÁI TÊN NHƯ THỂ LÒNG CHÀNG PHONG LƯU
đọc thơ thiếp hiểu trăm điều
người sao thơ vậy mới gieo ra vần.

bao giờ...cho tới mùa xuân
để cho chim én liệng gần trời xanh
bao giờ cho hết mong manh
con tim thoát ngục...chàng dành cho em.

bây giờ đành phận đứng xem
ba bà chị lớn có lèm nhèm chăng
thôi đành gửi mộng gió trăng
câu thơ ghép ý...đêm nằm chút mong.


YeuDieuLongNu

CHÀNG PHONG ƠI HỠI CHÀNG PHONG
BAO GIỜ...VƠI ĐƯỢC NỖI LÒNG.NHỚ AI




Các chị nào có chuyện gì đâu
Họ đều thương ta: tình đậm sâu
Ta chẳng có chi phàn nàn họ
Tình thắm như tằm với lá dâu...

------------

Chị cả thương ta không áo mặc
Đông về chị may áo dầy bông
Đâu ngờ may xong thời xuân đến
Tự trách, nên chị thấy buồn lòng
Trời thương, lại cho làm rét lại
Nàng thấy: chân tình cảm động không
Ta đây yêu chị, yêu lắm lắm
Tình chị ta ghi trọn tấm lòng

------

Chị hai thương ta chẳng cơm ăn
Bởi vậy chị ấy rất ân cần
Muối vừng, chuẩn bị cùng cơm nắm
Ta đi công tác, luôn hỏi thăm
Chị hai, ta cũng thương nhiều lắm
Ta mơ bàn tay chị vẫn chăm
Ấm áp tim ta trong giấc ngủ
Tình chị, ghi tạc cả ngàn năm

-----

Chị ba cũng thế, quá thương ta
Thương ta không có ai cùng ca
Sợ ta thiếu thốn văn hóa Việt
Chị lo sách chuyện nhạc và hoa
Tình ta yêu chị, lời sao tả
Văn nào có thể nói hết ra
Chị hiểu tim ta, nhìn thấu lắm
Ôi tình của chị thật đậm đà

-----

Yểu Điệu có muốn làm chị ta...?
Cùng ta đối thơ thật vui là
Mong rằng nàng đây vui mãi nhé!
Nhưng đừng có thích kẻ như ta
Một mình thân ta trăm ngàn mối
Nhất định có người cũng buồn ta
Có người vì ta rơi giọt lệ
Cũng khiến tim này thấy xót xa...
YeuDieuLongNu 14.09.2006 01:04:37 (permalink)


Các chị nào có chuyện gì đâu
Họ đều thương ta: tình đậm sâu
Ta chẳng có chi phàn nàn họ
Tình thắm như tằm với lá dâu...


MÃI LỠ DUYÊN THI

rũ lụa trao tình ai biết đâu
chàng đi một kiếp ước duyên sâu
ai ngờ Tổ Quốc trao công lớn
mộng lỡ tan tành với bể dâu.
quê VIỆT chàng đưa dòng lệ đổ
chốn Ngô lòng nặng gửi về đâu.
hai ngàn năm trước tình đôi ngã
mộng cũ hôm nay tâm cuộn sầu.

YeuDieuLongNu

PHONG LAN ơi hỡi PHONG LAN
CHÀNG VUI CHI ĐỂ.. Héo tàn ...lòng tôi .

buồn...cho mãi về sau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2006 01:29:46 bởi Viet duong nhan >
hoaphonglan1911 16.09.2006 16:51:21 (permalink)


Trích đoạn: YeuDieuLongNu



MÃI LỠ DUYÊN THI

rũ lụa trao tình ai biết đâu
chàng đi một kiếp ước duyên sâu
ai ngờ Tổ Quốc trao công lớn
mộng lỡ tan tành với bể dâu.
quê VIỆT chàng đưa dòng lệ đổ
chốn Ngô lòng nặng gửi về đâu.
hai ngàn năm trước tình đôi ngã
mộng cũ hôm nay tâm cuộn sầu.

YeuDieuLongNu

PHONG LAN ơi hỡi PHONG LAN
CHÀNG VUI CHI ĐỂ.. Héo tàn ...lòng tôi .

buồn...cho mãi về sau




Yểu Điệu viết thơ lạc cung sầu
Làm khách đa tình tim quặn đau
Ví bảo hữu duyên thì tương ngộ
Thiên lý đoạn trường đáng gì đâu
Dẫu là duyên kia do trời định
Nhưng đâu có được phận bên nhau
Thương nhau xin chờ 1000 năm nữa
Cánh chim bạt gió vượt mưa ngâu...


Yểu Điệu là Yểu Điệu xinh
Nàng đứng một mình, tựa cửa trông ai?...
Giọt sương lúng liếng bông mai
Xuân đến bên ngoài, người còn mãi xa...
nguyenthoai 17.09.2006 09:17:05 (permalink)


bão biển

biển vẫn dạt dào nỗi nhớ anh
nước xanh vẫn trộn ngàn mây xanh
tình em có giận như con sóng
gào thét đêm đen sáng lại lành
anh đến lại đi như gió thoảng
tình em lại trống với mong manh
mới hay cuộc sống đầy dông bão
chẳng biết lòng còn chút mộng quanh

Yểu Điệu Long Nữ



Mưa đời

Còn nhớ hôm nào em với anh
Bên nhau ta dệt mộng ngày xanh
Anh đàn em hát ơi thương lạ
Tiếng nhạc lời thơ quá ngọt lành
Đâu biết mưa đời rơi vội vã
Tình ta lại khoác áo mong manh
Ngày xanh mau quá … rời xa quá
Những vệt mưa đời … cứ bám quanh

Nguyên Thoại
YeuDieuLongNu 18.09.2006 01:21:43 (permalink)

Yểu Điệu là Yểu Điệu xinh
Nàng đứng một mình, tựa cửa trông ai?...
Giọt sương lúng liếng bông mai
Xuân đến bên ngoài, người còn mãi xa...


[b]bước thu tàn đêm


cũng là một kiếp nhạt nhòa
người chê còn nhỏ mới ra nỗi này
chúa xuân đến chẳng hề hay
hoa xuân chưa nở...đợi ngày xe hoa

người hiểu được dạ trăng tà
câu thơ không thể cho ta ước thề
cũng là một mảnh trăng quê
mỗi người tâm sự theo về...con tim.

PHONG LAN ơi chàng hãy nhìn
những trang sử viết mấy nghìn tình vương
tình nào như nhất một đường
tình nào tan mộng để thương cho đời.

ai người hiểu thấu mưa rơi
vuốt tay thấy lạnh khoảng trời mùa thu
tóc vương sợi rối lu bù
lệ rơi theo bước chân thu đêm tàn...

PHONG LAN ƠI HỠI PHONG LAN
ĐÊM THU CÒN NHỚ TÌNH CHÀNG BÊN EM....

YeuDieuLongNu chúc huynh vui nhé phong lan
YeuDieuLongNu 18.09.2006 01:32:07 (permalink)

Mưa đời

Còn nhớ hôm nào em với anh
Bên nhau ta dệt mộng ngày xanh
Anh đàn em hát ơi thương lạ
Tiếng nhạc lời thơ quá ngọt lành
Đâu biết mưa đời rơi vội vã
Tình ta lại khoác áo mong manh
Ngày xanh mau quá … rời xa quá
Những vệt mưa đời … cứ bám quanh

Nguyên Thoại


câu thơ nào cho em

mưa thì rắc chạy vòng quanh
anh thì vẫn đứng chẳng đành xa em
vuốt tóc anh tắm mưa mềm
lời yêu chưa ngỏ mới nên nỗi này...

sao anh chẳng dám cầm tay
tuổi xuân còn ngượng tháng ngày tuổi thơ
yêu em với vạn thẫn thờ
hẹn em chẳng nói tiếng mơ tim hồng

Nguyên Thọai ơi...thấy lạnh không?
hẹn chi để lạnh tấm lòng đang yêu.
mưa thu muốn nói bao điều
tiếng yêu như thể thơ gieo hôm nào.

NGUYÊN THOại ƠI MÃI CHIÊM Bao
NGÀN THƠ anh viết câu nào của em

YeuDieu LongNu


chúc huynh vui nha NGUYEN THOại
nguyenthoai 22.09.2006 08:29:02 (permalink)


Trích đoạn: YeuDieuLongNu


Mưa đời

Còn nhớ hôm nào em với anh
Bên nhau ta dệt mộng ngày xanh
Anh đàn em hát ơi thương lạ
Tiếng nhạc lời thơ quá ngọt lành
Đâu biết mưa đời rơi vội vã
Tình ta lại khoác áo mong manh
Ngày xanh mau quá … rời xa quá
Những vệt mưa đời … cứ bám quanh

Nguyên Thoại


câu thơ nào cho em

mưa thì rắc chạy vòng quanh
anh thì vẫn đứng chẳng đành xa em
vuốt tóc anh tắm mưa mềm
lời yêu chưa ngỏ mới nên nỗi này...

sao anh chẳng dám cầm tay
tuổi xuân còn ngượng tháng ngày tuổi thơ
yêu em với vạn thẫn thờ
hẹn em chẳng nói tiếng mơ tim hồng

Nguyên Thọai ơi...thấy lạnh không?
hẹn chi để lạnh tấm lòng đang yêu.
mưa thu muốn nói bao điều
tiếng yêu như thể thơ gieo hôm nào.

NGUYÊN THOại ƠI MÃI CHIÊM Bao
NGÀN THƠ anh viết câu nào của em

YeuDieu LongNu


chúc huynh vui nha NGUYEN THOại





Ơi thơ …

câu thơ nào để cho em
em mà không thấy … ta quên ta rồi

câu thơ nào để cho người
người ơi có đọc … đừng cười ta nghe

câu thơ nào giọng là nhè
ta dành cho rượu … cùng bè bạn say

câu thơ nào ta đã vay
ta xin trả nốt … tháng ngày không quên

Nguyên Thoại
hoaphonglan1911 23.09.2006 16:34:02 (permalink)

Trích đoạn: YeuDieuLongNu



bước thu tàn đêm


cũng là một kiếp nhạt nhòa
người chê còn nhỏ mới ra nỗi này
chúa xuân đến chẳng hề hay
hoa xuân chưa nở...đợi ngày xe hoa

người hiểu được dạ trăng tà
câu thơ không thể cho ta ước thề
cũng là một mảnh trăng quê
mỗi người tâm sự theo về...con tim.

PHONG LAN ơi chàng hãy nhìn
những trang sử viết mấy nghìn tình vương
tình nào như nhất một đường
tình nào tan mộng để thương cho đời.

ai người hiểu thấu mưa rơi
vuốt tay thấy lạnh khoảng trời mùa thu
tóc vương sợi rối lu bù
lệ rơi theo bước chân thu đêm tàn...

PHONG LAN ƠI HỠI PHONG LAN
ĐÊM THU CÒN NHỚ TÌNH CHÀNG BÊN EM....

YeuDieuLongNu chúc huynh vui nhé phong lan



Ta muốn xin nàng đừng yêu ta
Vậy sao ta lại nhớ mặn mà
Nhớ thơ nàng viết bao lưu luyến
Ánh mắt nụ cười đẹp như hoa
Nghìn năm về trước nàng vẫn vậy
Nghìn năm sau nữa cùng hòa ca
Trải mối duyên nồng qua mạng net
Ta thấy bên nàng chẳng còn xa

YeuDieuLongNu 24.09.2006 15:56:24 (permalink)

Ta muốn xin nàng đừng yêu ta
Vậy sao ta lại nhớ mặn mà
Nhớ thơ nàng viết bao lưu luyến
Ánh mắt nụ cười đẹp như hoa
Nghìn năm về trước nàng vẫn vậy
Nghìn năm sau nữa cùng hòa ca
Trải mối duyên nồng qua mạng net
Ta thấy bên nàng chẳng còn xa


XA ...BUỒN.

lời yêu đành để chữ xa
khi nào chàng rỗi lại nhà em chơi
đâu có lội suối trèo đồi
chỉ xin người nhớ trao tôi chút tình

PHONG LAN ơi mãi thắm xinh
mùa thu nở chữ thơ tình ngàn bông.
xin chàng giữ chút hương nồng
đừng như ngọn gió...lông bông cuối trời.

YeuDieuLongNu.

nếu huynh bận thì vào ít thui huynh à....muội cảm ơn huynh luôn nhớ tới muội.
và khi nào muội rỗi cũng mới vào thôi -chúc huynh vui nhé.
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 23 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 332 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9