DÃ TRÀNG...MỜI HỌA VUI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 23 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 332 bài trong đề mục
motyphu 25.09.2006 12:16:34 (permalink)

Biết mai sau nữa là đâu
biết trầu có thắm - qua màu muối sương
tình ta trăng gió hai đường
thuyền thơ chung mộng đêm sương thả hồn
Yeudieulongnu


Hôm nay Thu trở lạnh - Buồn
Thăm em gỡ mối vấn vương thủa nào
Tấc lòng Nhi nữ thanh tao
Khi xưa cứ ngỡ Anh hào ngã theo
Lúc tường như tủi...Như reo...
Như vừa tuột mất... Như keo gắn đời
Gặp nhau dù chốc lát thôi
Mà tâm ghi khắc nhớ người không nguôi.

MTP
hoaphonglan1911 25.09.2006 15:25:15 (permalink)


Trích đoạn: YeuDieuLongNu


XA ...BUỒN.

lời yêu đành để chữ xa
khi nào chàng rỗi lại nhà em chơi
đâu có lội suối trèo đồi
chỉ xin người nhớ trao tôi chút tình

PHONG LAN ơi mãi thắm xinh
mùa thu nở chữ thơ tình ngàn bông.
xin chàng giữ chút hương nồng
đừng như ngọn gió...lông bông cuối trời.

YeuDieuLongNu.

nếu huynh bận thì vào ít thui huynh à....muội cảm ơn huynh luôn nhớ tới muội.
và khi nào muội rỗi cũng mới vào thôi -chúc huynh vui nhé.




Ngọn cỏ mơ màng đón mưa rơi
Ơi người Yểu Điệu: nhạc - thơ - lời...
Tiếng thơ thánh thót sao buồn vậy?...
Hãy đến bên ta, cùng vui chơi
Dắt tay đưa nàng qua xuân mới
Thủ thỉ tai nàng: tiếng buông lơi
Gió thương hôn nhẹ lên đôi mắt
Mây trắng ôm nàng, bồng bềnh trôi...

hoaphonglan1911 27.09.2006 13:35:43 (permalink)
Lá vàng báo hiệu chớm thu sang
Em đã xa anh phút lỡ làng
Thấm thoát, thoi đưa, chim lẻ bạn
Trong lòng anh nhớ bóng hồng nhan
Gió thu miền bắc đưa hơi lạnh
Mặc thêm chiếc áo giùm cho anh
Thương lắm nơi xa em lẻ bóng
Đông về, mình vẫn mãi xa nhau...


YeuDieuLongNu 08.10.2006 15:35:56 (permalink)

Lá vàng báo hiệu chớm thu sang
Em đã xa anh phút lỡ làng
Thấm thoát, thoi đưa, chim lẻ bạn
Trong lòng anh nhớ bóng hồng nhan
Gió thu miền bắc đưa hơi lạnh
Mặc thêm chiếc áo giùm cho anh
Thương lắm nơi xa em lẻ bóng
Đông về, mình vẫn mãi xa nhau...




MỘNG....XUÂN

mùa thu bước cuối sắp đông sang
nhìn lá rụng rơi cảnh lỡ làng
tiếc nhớ đầu thu muôn sắc thắm
đâu còn nồng ấm mộng hồng nhan
chợt mong nắng dệt mùa xuân tới
thỏa nỗi vui vầy tiếng yến oanh
gửi chút tình xa nơi đất lạ
cho người trông đợi lúc xa nhau.

YeuDieuLongNu


lâu quá rùi...huynh có khỏe không
muội chúc huynh vui nhìu nha PHONG LAN
hoaphonglan1911 16.10.2006 16:37:04 (permalink)


Trích đoạn: Yểu Điệu Long Nữ



MỘNG....XUÂN

Mùa thu bước cuối sắp đông sang
Nhìn lá rụng rơi cảnh lỡ làng
Tiếc nhớ đầu thu muôn sắc thắm
Đâu còn nồng ấm mộng hồng nhan
Chợt mong nắng dệt mùa xuân tới
Thỏa nỗi vui vầy tiếng yến oanh
Gửi chút tình xa nơi đất lạ
Cho người trông đợi lúc xa nhau.

Lâu quá rùi...huynh có khỏe không?
Muội chúc huynh vui nhìu nha PHONG LAN





Lối cũ lá vàng trải thảm êm
Khẳng khiu trơ trọi cành liễu mềm
Thu đang trút lá rơi đầy ngõ
Lấp loáng bâng khuâng áng nguyệt đêm
Thuyền lá đưa thơ trao cảm hứng
Thương người chân nhẹ bước qua thềm
Nhớ em, thơ viết đầy trang giấy
Chờ nắng xuân hồng, ta đến bên

hoaphonglan1911 16.10.2006 17:41:57 (permalink)
Chúc mừng sinh nhật!
20 tháng 10 năm hồi đó


Yểu Điệu Long Nữ






















<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2006 17:43:07 bởi hoaphonglan1911 >
nguyenthoai 19.10.2006 21:43:32 (permalink)


Trích đoạn: hoaphonglan1911


Trích đoạn: Yểu Điệu Long Nữ



MỘNG....XUÂN

Mùa thu bước cuối sắp đông sang
Nhìn lá rụng rơi cảnh lỡ làng
Tiếc nhớ đầu thu muôn sắc thắm
Đâu còn nồng ấm mộng hồng nhan
Chợt mong nắng dệt mùa xuân tới
Thỏa nỗi vui vầy tiếng yến oanh
Gửi chút tình xa nơi đất lạ
Cho người trông đợi lúc xa nhau.

Lâu quá rùi...huynh có khỏe không?
Muội chúc huynh vui nhìu nha PHONG LAN





Lối cũ lá vàng trải thảm êm
Khẳng khiu trơ trọi cành liễu mềm
Thu đang trút lá rơi đầy ngõ
Lấp loáng bâng khuâng áng nguyệt đêm
Thuyền lá đưa thơ trao cảm hứng
Thương người chân nhẹ bước qua thềm
Nhớ em, thơ viết đầy trang giấy
Chờ nắng xuân hồng, ta đến bên





Giọng ai thỏ thẻ nghe êm êm
À bác Phong Lan xuống giọng mềm
Chị gió vội vàng lùa bóng nắng
Anh trăng lấp ló vén màn đêm
Đong đưa con nước thơ rời bến
Lửng thửng bên song nhạc rớt thềm
Không biết bao giờ tôi mới được
Êm êm một chút giọng kề bên

Nguyên Thoại


hì hì... xin chào cả nhà !!! lâu rồi không gặp đươc... NT
YeuDieuLongNu 21.10.2006 23:48:48 (permalink)
Trích đoạn: Yểu Điệu Long Nữ



MỘNG....XUÂN





Lối cũ lá vàng trải thảm êm
Khẳng khiu trơ trọi cành liễu mềm
Thu đang trút lá rơi đầy ngõ
Lấp loáng bâng khuâng áng nguyệt đêm
Thuyền lá đưa thơ trao cảm hứng
Thương người chân nhẹ bước qua thềm
Nhớ em, thơ viết đầy trang giấy
Chờ nắng xuân hồng, ta đến bên


PHONG LAN
______________________________

Giọng ai thỏ thẻ nghe êm êm
À bác Phong Lan xuống giọng mềm
Chị gió vội vàng lùa bóng nắng
Anh trăng lấp ló vén màn đêm
Đong đưa con nước thơ rời bến
Lửng thửng bên song nhạc rớt thềm
Không biết bao giờ tôi mới được
Êm êm một chút giọng kề bên

Nguyên Thoại

hì hì... xin chào cả nhà !!! lâu rồi không gặp đươc...
NT

_____________________________________

ƯỚC MONG

lạnh đến đong buồn nhớ ấm êm
đông sang vác lạnh chất vai mềm
mù dăng kín lối xưa hò hẹn
trăng rải lạnh buông bóng mấy đêm
lá rụng trơ cành cây kỷ niệm
sương rơi ướt thấm bậc chân thềm
đông buồn người nhớ trong xa cách
xuân đến Đợi mong thơ ở bên.

YeuDieuLongNu

phong lan -muội bận quá...để huynh mong thật là không phải-cám ơn huynh gửi quà sinh nhật thật là hấp dẫn muội ,
chúc 2 huynh PHONG LAN VÀ NGUYÊN THOẠI vui nhiều nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2006 23:52:19 bởi YeuDieuLongNu >
langtoi 02.11.2006 18:48:29 (permalink)


ƯỚC MONG

lạnh đến đong buồn nhớ ấm êm
đông sang vác lạnh chất vai mềm
mù dăng kín lối xưa hò hẹn
trăng rải lạnh buông bóng mấy đêm
lá rụng trơ cành cây kỷ niệm
sương rơi ướt thấm bậc chân thềm
đông buồn người nhớ trong xa cách
xuân đến Đợi mong thơ ở bên.

YeuDieuLongNu




KỶ NIỆM


Anh nhớ vào một đêm đông lạnh
Nguyện ước bên em đến bạc đầu
Vòng tay em ấm, tan đêm giá
Rạo rực mình trao chiếc hôn đầu


YeuDieuLongNu 20.11.2006 21:24:14 (permalink)

MỘNG....XUÂN

Mùa thu bước cuối sắp đông sang
Nhìn lá rụng rơi cảnh lỡ làng
Tiếc nhớ đầu thu muôn sắc thắm
Đâu còn nồng ấm mộng hồng nhan
Chợt mong nắng dệt mùa xuân tới
Thỏa nỗi vui vầy tiếng yến oanh
Gửi chút tình xa nơi đất lạ
Cho người trông đợi lúc xa nhau.

Lâu quá rùi...huynh có khỏe không?
Muội chúc huynh vui nhìu nha PHONG LAN
_________________________________


Lối cũ lá vàng trải thảm êm
Khẳng khiu trơ trọi cành liễu mềm
Thu đang trút lá rơi đầy ngõ
Lấp loáng bâng khuâng áng nguyệt đêm
Thuyền lá đưa thơ trao cảm hứng
Thương người chân nhẹ bước qua thềm
Nhớ em, thơ viết đầy trang giấy
Chờ nắng xuân hồng, ta đến bên

phonglan911


Giọng ai thỏ thẻ nghe êm êm
À bác Phong Lan xuống giọng mềm
Chị gió vội vàng lùa bóng nắng
Anh trăng lấp ló vén màn đêm
Đong đưa con nước thơ rời bến
Lửng thửng bên song nhạc rớt thềm
Không biết bao giờ tôi mới được
Êm êm một chút giọng kề bên

Nguyên Thoại

hì hì... xin chào cả nhà !!! lâu rồi không gặp đươc... NT


BÓNG  NGỒI BÊN.
 
người quen cả giọng cũng êm êm
người cũ nói năng giọng thật mềm
quen biết ngày đong cùng tháng nhớ
thơ tình trao nhớ gặp hàng đêm
bình minh tìm nắng trong ngàn lá
tâm sự gửi trăng giọt rụng thềm
bút viết gửi ai niềm khát vọng
mắt tìm bạn cũ bóng ngồi  bên
 
 muội chúc các huynh vui nhé.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2006 21:25:15 bởi YeuDieuLongNu >
YeuDieuLongNu 20.11.2006 21:31:34 (permalink)

ƯỚC MONG

lạnh đến đong buồn nhớ ấm êm
đông sang vác lạnh chất vai mềm
mù dăng kín lối xưa hò hẹn
trăng rải lạnh buông bóng mấy đêm
lá rụng trơ cành cây kỷ niệm
sương rơi ướt thấm bậc chân thềm
đông buồn người nhớ trong xa cách
xuân đến Đợi mong thơ ở bên.

YeuDieuLongNu

KỶ NIỆM


Anh nhớ vào một đêm đông lạnh
Nguyện ước bên em đến bạc đầu
Vòng tay em ấm, tan đêm giá
Rạo rực mình trao chiếc hôn đầu

_____________________________

 
 cái ngày thơ dại còn chưa biết
 nụ hôn có được mối tình sâu
 kề môi mới gửi trời mưa lớn
 buồn trải theo chân mối tình đầu.
 
 YDLN -cám ơn nhé LÀNG TÔI huynh vào lâu rùi mà bây giờ muội mới trả lời.
đắc tội...
hoaphonglan1911 21.11.2006 11:54:47 (permalink)
Lối cũ lá vàng trải thảm êm
Khẳng khiu trơ trọi cành liễu mềm
Thu đang trút lá rơi đầy ngõ
Lấp loáng bâng khuâng áng nguyệt đêm
Thuyền lá đưa thơ trao cảm hứng
Thương người chân nhẹ bước qua thềm
Nhớ em, thơ viết đầy trang giấy
Chờ nắng xuân hồng, ta đến bên

HPL
 
 


Giọng ai thỏ thẻ nghe êm êm
À bác Phong Lan xuống giọng mềm
Chị gió vội vàng lùa bóng nắng
Anh trăng lấp ló vén màn đêm
Đong đưa con nước thơ rời bến
Lửng thửng bên song nhạc rớt thềm
Không biết bao giờ tôi mới được
Êm êm một chút giọng kề bên

Nguyên Thoại




ƯỚC MONG

Lạnh đến đong buồn nhớ ấm êm
Đông sang vác lạnh chất vai mềm
Mù dăng kín lối xưa hò hẹn
Trăng rải lạnh buông bóng mấy đêm
Lá rụng trơ cành cây kỷ niệm
Sương rơi ướt thấm bậc chân thềm
Đông buồn người nhớ trong xa cách
Xuân đến Đợi mong thơ ở bên.

YeuDieuLongNu

 
 
BÓNG  NGỒI BÊN. 
 
Người quen cả giọng cũng êm êm
Người cũ nói năng giọng thật mềm
Quen biết ngày đong cùng tháng nhớ
Thơ tình trao nhớ gặp hàng đêm
Bình minh tìm nắng trong ngàn lá
Tâm sự gửi trăng giọt rụng thềm
Bút viết gửi ai niềm khát vọng
Mắt tìm bạn cũ bóng ngồi  bên

YeuDieuLongNu

 
Tiếng đàn ai dạo lạc cung êm 
Một phút ngân cao chợt xuống mềm 
Réo rắt mơ màng đưa nỗi nhớ 
Suối tình uốn khúc, ngày như đêm 
Mây trôi lờ lững, vờn bên núi
Ai có đợi ai, gió qua thềm 
Cũng định gửi tình lên ngọn bút 
Thẹn mình chẳng có ai cùng bên

 
tietkimquyduc 21.11.2006 20:47:34 (permalink)
TẶNG CHO NGƯỜI
(Theo tâm sự của TLN)
 
Dã Tràng mời họa vần thơ vui
Thiềng Đức y lời góp chút tươi
Long Nữ ước mong càng yểu điệu
Thu Hà trao nhớ vẫn chơi vơi
Bóng ngồi bên lối mây hò hẹn
Trăng giọt cạnh thềm lá rụng rơi
"Cũng định gửi tình lên ngọn bút"
Mộng Xuân nắng dệt tặng cho người...
 
TĐ -21/11/2006
-Theo dòng suối GHẸO NÀNG THƠ (bài số 5)
-Chúc Nàng thơ vui nhé...
YeuDieuLongNu 21.11.2006 22:20:44 (permalink)

TẶNG CHO NGƯỜI
(Theo tâm sự của TLN)

Dã Tràng mời họa vần thơ vui
Thiềng Đức y lời góp chút tươi
Long Nữ ước mong càng yểu điệu
Thu Hà trao nhớ vẫn chơi vơi
Bóng ngồi bên lối mây hò hẹn
Trăng giọt cạnh thềm lá rụng rơi
"Cũng định gửi tình lên ngọn bút"
Mộng Xuân nắng dệt tặng cho người...

TĐ -21/11/2006
-Theo dòng suối GHẸO NÀNG THƠ (bài số 5)
-Chúc Nàng thơ vui nhé...

 
 ĐÓN CHÀO
 
ngày mải đi làm chẳng thấy vui
làm thơ đêm tới để thêm tươi
khách vui tìm đến vần thơ gửi
chủ mở thơ xem buồn thấy vơi
trăng lạnh đông treo lòng cũng mặc
bạn thơ uống rượu bút thơ rơi
chớ cho buồn để hoen ngòi bút
đến chốn thơ vui muội tiếp người.
 
YDLN
THIỀNG ĐỨC ƠI - HUYNH tới đây cứ vui với muội / PHONG LAN VÀ NGUYÊN THOẠI CŨNG VẬY -cũng lớn tuổi -SONG MẤY HUYNH vẫn vui với muội mà -trang thơ này muốn làm cho mấy huynh giữ lại tuổi thanh xuân của mình thôi.
ngoài đời muội đáng tuổi <con cháu > cứ xem như mình nhập vai đóng kịch mà...huynh nhé
cám ơn huynh -chúc huynh khỏe và vui
 
 
tietkimquyduc 22.11.2006 10:22:03 (permalink)
Cám ơn TLN có RE sớm, kèm Thơ họa vui...Thấy Nàng thơ chịu khó giao lưu
nhiều sân chơi vnthuquan và có lời mời nên TĐ ghé vào thăm...làm quen...
giống như mấy Thương hiệu Thơ Đường xướng họa kia...Thế thôi.
Vui là chính và trao đổi tâm tình qua 'thơ thẩn' có Đường, như ý kiến
của TĐ là Vì sao tôi thích làm thơ Đường luật, không Đường cũng được.
Chủ đề Ghẹo Nàng thơ, Ghẹo Chàng thơ còn dài dài...TĐ còn chơi bên w.hoasontrang khá nề nếp và có tầm cở hơn. Ở vnthuquan TĐ có 6 topics
rải ở 3 nhà chính, mời TLN bỏ chút thì giờ tham quan nhé...
TĐ cũng sẽ tìm hiểu thêm Thi hữu nào nhiệt tình...còn không nhiệt tình
thì xin bye bye...
Hơi dài dòng tí nhe, giờ xin tặng thơ vui chớ chưa họa thêm...vì còn phải
'ngâm cứu' sân nhà bạn...

LÀM THƠ ĐƯỜNG

Làm thơ Đường luật quả là phê
Một cụ chịu khen, mười cụ chê
Bằng trắc không may thời lệch lạc
Luật niêm chẳng nhẽ cứ cà kê
Xướng hay những tưởng nhờ tình tứ
Đối dở thì ra tại vụng về
Đã cõng trên lưng ngàn thứ luật
Chơi thơ rốt cuộc cũng theo nghề?

25.7.06
Nguyên Hùng

ĐÁM RỖI NGHỀ (1)
(Họa đảo vận bài LÀM THƠ ĐƯỜNG của bạn NH)

Thơ thẩn...quá ra đám rỗi nghề
Nương mây theo gió cõi đi về
Ve chai hàng tháng quầy ghi chép
Con nợ mỗi ngày vợ thống kê
Xướng họa thất ngôn già rất khoái
Giao lưu bát cú trẻ không chê
Làm thơ Đường luật Hùng quên việc
Mở web online Đức thật phê...


TĐ -28/10/2006
(1) Từ của bạn NH
----------------------------------
-Ở vnthuquan ngoài bác LCR, có tay NH này cũng là cao thủ
xướng họa ĐL và đa năng đấy. Đa số anh em cũng chịu khó học hỏi
với bác LCR nhưng chưa cao thủ lắm...
Welcome...see you...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2006 18:10:34 bởi tietkimquyduc >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 23 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 332 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9