Tình ca ngẫm lại
hungquake 31.07.2006 23:32:17 (permalink)
0
TÌNH CA NGẪM LẠI
Đến bây giờ tôi hiểu
Mình như chiếc lá

Dòng sông ấy
Ở trên trời
Dòng sông ấy
Chỉ đêm vời được thôi
Ngàn ngôi sao muốn có đôi
Đến dòng sông ấy thề bồi cùng nhau...

Tình yêu ấy
Đã đớn đau
Tình yêu ấy muốn trước sau
muốn tìm
Nhưng điều đã ở trái tim
Thì tình yêu ấy lặng im ứa trào...

Cuộc đời đâu dễ đổi trao
Cuộc đời đâu dễ gửi vào muôn nơi
Dòng sông dẫu có đầy vơi
Tình yêu dẫu có rối bời ruột gan

Bao nhiêu cách trở gian nan
Bao nhiêu gần gụi nồng nàn ngày đêm
Bao nhiêu cay đắng ngọt mềm
Dù bao nhiêu cũng là em thôi mà
Ơ kìa !
Ta lại là ta !
Ơ kìa !
Lạ nhỉ ?
Lại ta và người !

(Trích tập thơ Hoa Sắt, Nxb Hội Nhà Văn, 2006)
#1
    BĂNG NGUYỆT 02.08.2006 13:09:43 (permalink)
    0
    Chào weocom hungquake đến vui với vườn thơ vntq nha..chúc vui và thơ đều đều nà!(Đọc vui con cóc của bn nha hih)


    Cuộc đời đâu dễ đổi trao
    Cuộc đời đâu dễ gửi vào muôn nơi


    Bao nhiêu cay đắng ngọt mềm
    Dù bao nhiêu cũng là em thôi mà


    Dễ gì...

    Lẽ đời ai biết nói sao
    Đâu gì dưng cũng dễ trao gửi cùng
    Dầu cho cay đắng điệp trùng
    Thì em vẫn cũng là em...đúng rồi

    Thì em cũng chỉ em thôi
    Nước trên sông có lúc vơi lúc đầy
    Trăm hoa cũng nở (hết) một ngày
    Nhưng...
    đâu dưng ai cũng dễ say được cùng.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2006 13:12:39 bởi BĂNG NGUYỆT >
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9