Thơ cho ngày khai trường Trương Thị Phương Thảo
Lại vọng về tiếng trống trường náo nức
Chở bâng khuâng từ một chốn xa nào
Trong trẻo quá màu nắng ngày khai giảng
Bao năm rồi ta vẫn thấy nôn nao...
Lại thấy tuổi mình xa chút nữa
Thuở em ngẩn ngơ đếm lá rụng sân trường
Thuở mái tóc dài bắt đầu vương bối rối
Còn giật mình trước một lời thương
Lại thấy từng mảng trời xanh quen thuộc
Xanh dịu dàng ngoài cửa lớp thân quen
Mỗi mùa thu cứ ngỡ còn đi học
Thuở bồi hồi trước khi nhác một cái tên...
Câu thơ gửi cho một người năm cũ
Nghiêng nghiêng về một nỗi nhớ xa xăm
Nét chữ run run trong ngăn bàn thuở trước
Ướt nhoè theo những lối mưa giăng
Gọi mùa trống trường nữa là kỷ niệm
Vẳng lòng ta mỗi lúc bước chân qua
Để tìm mãi trong rợp trời áo trắng
Bóng một người mới đấy đã rất xa