Thơ tuổi học trò
Cobechamchi 01.08.2006 16:11:40 (permalink)
Chiều cỏ may
Nỗi buồn như cỏ may
Mắc vào gấu áo
Thương nhớ làm chi một người dưng?
Lòng tan thành cơn bão...

Tháng năm bằng lăng xác pháo
Mưa tan chầm chậm quanh đồi
Em ngày xua, ngày xua huyền thoại
Tan như mua ở trong đời

Thôi ta một mình về lại
Rêu phong phủ kín ngõ nhà
Chiều ôm đàn bờ ao ngồi hát
"Có người đi lấy chồng xa"

Có người đi lấy chồng xa
Trời đang nắng
Bỗng như là bão giông...

-------------------------******-------------------------


Độc thoại với mùa thu

Em có về cùng nỗi nhớ mùa thu
Để nghe tiếng trống trường tha thiết ấy
Hoa bang đêm sao nao lòng đến vậy
Nhắc chuyện xưa...

Ngày em xa chỉ còn lại mùa thu
Và hoa sũa từng đêm nằm bật khóc
Có gã khờ cứ mỗi chiều tan học
Đợi một điều xa xôi...

Ngày em xa chỉ còn lại mình tôi
Cùng năm tháng với những gì dang dở
Câu thơ xua bây giờ thành vương nợ
Có một điều rất giản đơn thôi...

Tôi bây giờ ôm nỗi nhớ mồ côi
Viết bài thơ gửi mùa thu năm ấy
Hoa bàng đêm vẫn nao lòng đến vậy
Và tiếng trống trường.....

---------------------------*******----------------------------

Hoàng tử trong mơ
Hỡi hoàng tử trong mơ của tôi
Đang rong chơi nơi nào giữa đời
Có chở mùa thu về bằng xe cuốc
Tháng tám thừa ngày sinh ra tôi

Nắng đã gửi rất nhiều tinh khôi
Để đưa nôi cho tuổi mười tám
Tôi đếm sao trên bầu trời sẫm tối
Sao đổi ngôi, hoàng tử đến hay chưa?

Tôi đã gặp chàng từ ngày xưa
Trong trang sách Andecxen, truyện cổ Grim và nhiều hơn thế nữa...
Giữ trong tim giấc mơ về một nửa
Đợi mòn vẹt cả đôi guốc thời gian...

Hỡi hoàng tử đang đi lang thang
Có đến cùng nụ cười rạng rỡ
Chàng có nghe tôi gọi trong thương nhớ
Thầm tên chàng, hoàng tử của tôi ơi!!!

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9