Trương Chi
TRƯƠNG CHI
Chỉ là hình thức mà thôi
Dẫu khuôn mặt đẹp, dẫu lời hát hay.
Nghe chàng hát, nàng ngất ngây
Gặp nhau không một mảy may chút tình.
Làm chi có nợ ba sinh
Mà chàng ôm hận một mình cho cam.
Hồn kia có nhập bạch đàn,
Lệ kia đâu có khóc than cho chàng.
Đáy sông chìm mãi nỗi oan
Ngàn năm lầm lỗi đá vàng. Trương Chi!
Thảo Nguyên- Phan Bá Tiến 5/2002
. Sáo u uẩn lệ rơi tan chén ngọc
Hình còn đâu ai thức giữa canh khuya?
Âm âm vọng sóng dập dồn thiên cổ
Gặp nhau chi bỡ ngỡ xác thân hờ
Duyên mà không nợ ba sinh
Khiến chàng ôm hận một mình cho cam
Ngàn sau rung phím bạch đàn
Lệ tuôn thì đã lỡ làng tình ai
Lòng sông đá nát vàng phai
Rưng rưng chén ngọc khúc hoài âm xưa
.
NHỚ VỀ KHÚC HÁT TRƯƠNG CHI
Kiếp này đã dở dang nhau,
Thì xin kiếp khác, duyên sau lại lành.
Giọng hát buồn vương trên sông lạnh
Tiếng hát người đưa sóng sánh buồn rơi
Kiếp nghèo theo mãi người ơi
Trương Chi khóc lặng không lời gió trăng
Mỵ Nương mày ủ sầu giăng
Tơ tình đã vướng hồn người nặng buông
Tình mây hoa khói treo chuông
Hồn lay lắt nhớ càng buồn càng đau
Hẹn lòng quyện lại trong nhau
Thề nguyền vẹn kiếp mộng sâu vĩnh hằng
Chẳng hề mời gọi gió trăng
Tương tư mãn kiếp sầu giăng giăng sầu
Tưởng rằng nghĩa nặng tình sâu
Ngờ đâu đôi ngả hẹn nhau xa lòng
Còn chi những ngóng cùng trông
Chia đôi dòng nước trên dòng sông xanh
Một lòng trao cả yến anh
Thuở chưa xa có ngậm vành cỏ tơ
Tiếng than bất chợt ơ hờ
Tình yêu hoá thỏi son chờ bóng ai. ________________________
Hi hi, chuẩn bị nghỉ nhưng thấy cái nì hay quá, ghé vô phá phách, gia chủ đừng giận nha.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: