Không đề
pnt 03.08.2006 20:44:31 (permalink)
0
Lòng ủ dột
Sau lần đầu
Thất bại
Người ra đi
Bước vội
Chẳng quay đầu
Còn ta
Với tháng năm
Buồn tẻ
Thờ ơ
Chán chường...

Ngày em đến ngỡ đời như ấm lại
Cõi lòng ta cũng từ giã mùa đông
Vui có em bước chân không buồn vắng
Ngày lại ngày trong hạnh phúc yêu thương

Mỗi buổi sáng là một lần gặp mặt
Lòng ta reo theo tiếng bước chân em
Làn tóc bay, thường thôi, nhưng cũng đủ
Làm hồn ta ngơ ngẩn, mỉm cười.

Dáng yêu kiều thướt tha hoàn mỹ
Em dạo chơi thanh thản yên bình
Thế nhé em đừng bao giờ thay đổi
Giây phút này mãi mãi hóa trăm năm.

Nhưng cuộc đời
Như ta mơ ước?
Người ra đi
Bước vội chẳng quay đầu
Còn ta
Với tháng năm
Buồn tẻ
Thờ ơ
Chán chường.

Trách hờn ghen hay đau thương quỵ lụy
Đã bao giờ em nói tiếng yêu đâu
Chỉ mình ta ôm mộng với âu sầu
Thấy ánh sáng cuối con đường...
vội bắt...
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9