Giao mùa
Chốn cũ
Đã hơn mấy mùa không trở lại
Tình nghĩa , hương thu còn giữ mãi
Nay trở lại đây đã sang đông
Nguời vê chốn ấy có vui không
Chốn cũ sầu đông tôi đứng đợi
Hoa xuân lại nở thêm mùa nữa
Mà người vẫn ở chốn phố đông
08-06
-- Lữ khách --
Chào mừng LuKhachThuQuan ghé qua vườn thơ nha ... chúc vui và thơ đều ...
Đã hơn mấy mùa không trở lại
Tình nghĩa , hương thu còn giữ mãi
Nay trở lại đây đã sang đông
Nguời vê chốn ấy có vui không
Gặp lại chốn vô hình
Chốn cũ đổi thay đã rất nhiều
Nhưng từng nơi khắc kỉ niệm yêu
Vẫn như trước mặt mình muôn thuở
Bóng mình theo nắng yếu ớt xiêu....
Cách ngăn chẳng phải xa nhiều lắm
Chạm nhẹ tay vào chốn thinh không
Lắng nghe mi thấp, làn môi ấm
Vô hình chạm được với tình phong ...
Gặp lại chốn vô hình
Chốn cũ đổi thay đã rất nhiều
Nhưng từng nơi khắc kỉ niệm yêu
Vẫn như trước mặt mình muôn thuở
Bóng mình theo nắng yếu ớt xiêu....
Cách ngăn chẳng phải xa nhiều lắm
Chạm nhẹ tay vào chốn thinh không
Lắng nghe mi thấp, làn môi ấm
Vô hình chạm được với tình phong ...
Cảm họa
Chốn cũ đổi thay dẫu rất nhiều
Nhưng tôi còn nhớ những thương yêu
Ngày nao hai đứa bên nhau nói
Những tiếng yêu đương thoáng một chiều
Nhưng đời đâu trọn vẹn bao nhiêu
Tình nghĩa đôi ta đã vẹo xiêu
Em đi để lại lòng hoang vắng
Chốn cũ quay về thấy phiêu diêu
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: