Em đối với cuộc đời tôi
fattiger 04.08.2006 23:29:41 (permalink)
0
Hi everyone, em là newcomer nên thơ phú còn kém cỏi, hi vọng mọi người có ý kiến và nhận xét giúp em nha! Xin cảm ơn mọi người trước!



Không cần đề


Cuộc đời tôi chỉ là màu tăm tối...
Cho đến ngày tôi được gặp em
Em là ngọn lửa hồng trong sáng
Soi tỏ đường tôi bước đi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2006 12:28:49 bởi fattiger >
#1
    fattiger 04.08.2006 23:37:46 (permalink)
    0
    Không cần đề 2

    Tôi là ai? là con thuyền nhỏ bé
    Em là ai? là cánh buồm của thuyền tôi
    Chúng ta là ai? là những hạt cát nhỏ bé
    Dựa vào nhau trước sóng gió cuộc đời...
    #2
      fattiger 06.08.2006 14:36:15 (permalink)
      0

      Gửi em

      Một buổi sáng tôi chợt tỉnh giấc
      Vội chạy ào đến bên em
      Dâng tặng em triệu đóa hồng đỏ thắm
      Là trái tim tôi đó...em biết chăng?
      Xin chúc em muôn đời hạnh phúc
      Nét xinh dịu hiền như chính tên em
      Với nụ cười mùa thu tỏa nắng
      Làm siêu hồn kẻ sĩ bước ngang...

      Muốn chúc em muôn vạn điều nữa
      Nhưng thời gian chẳng đợi chờ ai!
      Hỡi vòng quay xin hãy chậm bước!
      Để ta thêm một điều nhắn gửi
      Tới em
      Một nửa của thế giới-một nửa của trái tim...


      ( Bài thơ này là viết tặng người con gái tôi yêu nhân dịp 8-3)
      #3
        BĂNG NGUYỆT 07.08.2006 13:58:06 (permalink)
        0
        Chào weocom fattiger đến vui với vừon thơ vntq nha....chúc vui và thơ đều tay. (chờ đựoc đọc thơ của Fat nữa đó...)


        Không cần đề


        Cuộc đời tôi chỉ là màu tăm tối...
        Cho đến ngày tôi được gặp em
        Em là ngọn lửa hồng trong sáng
        Soi tỏ đường tôi bước đi.



        Khói đâu cay?!!!

        Nếu mà ta chỉ...sống vì thơ
        Thì đây chỉ thắm cứ buộc hờ
        Tay trần năm ngón đâu bằng đựơc
        Cái nghĩa tạm kia....cứ thô sơ

        Đời nhiều tuồng vở, nhưng kết cuộc
        Ai còn ai nhớ đựoc mấy vai?!
        Trắng đen rồi cũng như que đuốc
        Cháy tàn là hết ,...khói đâu cay?!

        Những con đưòng thẳng đi không đến..
        Lòng vòng lại đặng,...nghĩa gì đây
        Công lý nào chia tròn định mệnh?!
        Chỉ ánh trăng tan lúc hết ngày.
        #4
          James Jee 07.08.2006 14:07:28 (permalink)
          0


          Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

          Chào weocom fattiger đến vui với vừon thơ vntq nha....chúc vui và thơ đều tay. (chờ đựoc đọc thơ của Fat nữa đó...)


          Không cần đề


          Cuộc đời tôi chỉ là màu tăm tối...
          Cho đến ngày tôi được gặp em
          Em là ngọn lửa hồng trong sáng
          Soi tỏ đường tôi bước đi.



          Khói đâu cay?!!!

          Nếu mà ta chỉ...sống vì thơ
          Thì đây chỉ thắm cứ buộc hờ
          Tay trần năm ngón đâu bằng đựơc
          Cái nghĩa tạm kia....cứ thô sơ

          Đời nhiều tuồng vở, nhưng kết cuộc
          Ai còn ai nhớ đựoc mấy vai?!
          Trắng đen rồi cũng như que đuốc
          Cháy tàn là hết ,...khói đâu cay?!

          Những con đưòng thẳng đi không đến..
          Lòng vòng lại đặng,...nghĩa gì đây
          Công lý nào chia tròn định mệnh?!
          Chỉ ánh trăng tan lúc hết ngày.



          Nước mắt

          Rơi lê chẳng phải khói cay
          Vì thương vì nhớ em ngày đêm thôi
          Con tim anh vẫn bồi hồi
          Vẫn mơ vẫn tưởng không thôi yêu người
          #5
            saochoihelen 07.08.2006 21:29:59 (permalink)
            0
            Có thật là không phải tại khói cay
            Có thật là anh vì em mới thế
            Hay anh vì một cái tôi của người đàn ông
            Khi bị người kia giành mất em trên tay
            Nghỉ lại đi đó có phải vì em
            #6
              fattiger 10.08.2006 18:49:06 (permalink)
              0
              Cảm ơn mọi người đã ủng hộ , thơ của em có chỗ nào vụng thì xin mọi người cứ nhận xét nhé, tnx

              Không cần đề 3

              Em ra đi xé toạc tâm hồn người ở lại...
              Mảnh trăng nhỏ cắt lìa trái tim tôi
              Hai nửa đau thương quằn quại vật vã
              Thoi thóp thở bên cái chết cận kề...
              _ Cát bụi trở về với cát bụi
              Hồn đá trở về với hồn đá thôi!
              #7
                saochoihelen 10.08.2006 19:18:48 (permalink)
                0


                Trích đoạn: fattiger

                Cảm ơn mọi người đã ủng hộ , thơ của em có chỗ nào vụng thì xin mọi người cứ nhận xét nhé, tnx

                Không cần đề 3

                Em ra đi xé toạc tâm hồn người ở lại...
                Mảnh trăng nhỏ cắt lìa trái tim tôi
                Hai nửa đau thương quằn quại vật vã
                Thoi thóp thở bên cái chết cận kề...
                _ Cát bụi trở về với cát bụi
                Hồn đá trở về với hồn đá thôi!




                Cứ trách hờn đi em đáng thế mà anh
                Em vô tâm nên bỏ tình đi vội
                Tấp nập đời thường cứ cuốn em xa anh
                Em không trách gì đâu những thời gian
                Em chỉ trách sao tim mình lại thế
                Hướng về anh sao để gió cuốn đi
                #8
                  bigduc 10.08.2006 20:12:55 (permalink)
                  0


                  Anh sẽ quên những gì không muốn nhớ
                  Khi giòng đời hai đứa đã buông xuôi
                  Mai xa nhau xin chớ nói một lời
                  Niềm nhung nhớ anh đây thôi ôm lấy

                  Anh sẽ quên một mai mình thức dậy
                  Tâm hồn anh đã chán ngấy niềm đau
                  Bận bịu chi cho ngày tháng thêm sầu
                  Thà quên hết như chưa hề quen biết

                  Trả cho em những ân tình tha thiết
                  Cõi lòng anh chai đá kể từ đây
                  Yêu thương kia ngày đó đã đong đầy
                  Anh trả hết cho tim mình trống rổng

                  Còn lại đây con số không vô vọng
                  Chẳng gì buồn..chẳng tiếc nuối vu vơ
                  Đời buôn tênh..chỉ còn lại câu thơ
                  Và mộng hảo bâng quơ làm dấu tích

                  #9
                    saochoihelen 10.08.2006 21:30:47 (permalink)
                    0
                    Quên hết đi anh những gì không đáng nhớ
                    Bảo thế thôi nhưng lòng em thì dỗi
                    Anh quên cả rồi quên cả em sau
                    Em biết chứ đời làm hai đứa cứ xa nhau

                    Em cũng biết em anh giờ kỉ niệm
                    Nhưng lần cuối thôi em van anh đấy
                    Đừng quên luôn kỉ niệm vì trong đấy có em
                    Quên hết đi anh những gì không đáng nhớ
                    Em em thì gom lại cất vào tim
                    #10
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9