Ca dao chỉ tình nghĩa vợ chồng
Tặng BG câu ca dao này nè
Làm Thân con gái phải lo.
Mùa đông rét mướt ai cho mượn chồng.
Phải vậy không BG
< Edited by: quang vu -- 7/15/2003 2:37:38 PM >
Cám ơn QV nhé
Nhớ ai em những khóc thầm.
Năm thân áo vải, ướt đầm như mưa.
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ,
Nhớ ai? Ai nhớ ? Bây giờ nhớ ai ?
[sm=lol.gif][sm=lol.gif]
Nhớ ai con mắt lim dim
chân đi thất thểu như chim tha mồi
nhớ ai hết đứng lại ngồi
ngày đêm tơ tưởng một người tình thân
Nhớ chàng như bút nhớ nghiên,
Như mực nhớ giấy, như thuyền nhớ sông.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: