THƠ ÁO TRẮNG

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 49 trên tổng số 49 bài trong đề mục
Tác giả Bài
kelangdu
  • Số bài : 330
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2006
  • Nơi: Hà Nội
RE: THƠ ÁO TRẮNG - 10.08.2006 02:22:55
Biển Khát


gió có khi ngừng thổi
mưa nhiều lúc không rơi
trăng sáng cả ban ngày
đêm mặt trời không ngủ

giòng sông cuồn cuộn chảy
mà có mùa cạn khô
hoa dịu thơm biết mấy
một thời rồi phôi pha

nhưng chẳng bao giờ ngớt
sóng cần mẫn dãi dầu
sống dù đến bạc đầu
vẫn tìm về bờ cát

lòng em là biển khát
là máu nóng mặn mòi
như muôn trùng sóng biếc
nhớ về anh không nguôi.



Xuân Mai

kelangdu
  • Số bài : 330
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2006
  • Nơi: Hà Nội
RE: THƠ ÁO TRẮNG - 10.08.2006 02:27:17
Ký ức mùa thu


Có một chiều cha nhặt chiếc lá vàng rơi
Mái đầu xám bạc chợt cúi buồn u ẩn
Nhớ thuở chiến tranh mẹ một đời lận đận
Gồng gánh thương chồng đánh giặc miền xa.

Mấy mươi mùa xuân rồi lặng lẽ trôi qua
Cha cô độc trong nỗi buồn nhớ mẹ
Thời trăng mật,trái tim hồng tươi trẻ
Lại phải chia xa cách trở hai đầu…

Có nước mắt nào dập tắt được nỗi đau
Có hương khói nào làm nguôi ngoai nỗi nhớ
Con khôn lớn trong từng đêm cha trăn trở
Nghe biển khơi xa khắc khoải gọi về.

Rồi ngày lại ngày nắng rực chân đê
Cha vẫn bước lê trên con đường đến lớp
Ngôi trường ấy có tàng cây bóng rợp
Có mơ ước mẹ xưa tha thiết, ngọt ngào...

Môt bàn chân mình cha đã gởi lại rừng sâu
Một trái tim đau cha cũng gởi vào dĩ vãng
Ký ức cũ tưởng đã lặn vào năm tháng
Lại chợt hiện về lấp lánh mùa thu!




Thanh Trắc Nguyễn Văn



kelangdu
  • Số bài : 330
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2006
  • Nơi: Hà Nội
RE: THƠ ÁO TRẮNG - 10.08.2006 02:29:50
Trò Chơi Riêng Mình


Ngày đi! Để tím cả chiều
Câu thơ ngây dại - Liêu xiêu cõi đời

Buồn! Không thể khóc thành lời...
Đau! Không thể nói cho vơ câu thề...

Lối xưa nâng bước em về
Níu yêu thương - trả đam mê cho người...

Tuổi xuân nay đã nhạt rồi
Giờ gom góp lại trò chơi riêng mình





Sơn Hạ

kelangdu
  • Số bài : 330
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2006
  • Nơi: Hà Nội
RE: THƠ ÁO TRẮNG - 10.08.2006 02:31:43
Đợi

Chân trời đợi bóng hoàng hôn
Rừng xanh đợi cánh chim buồn bay qua
Vườn nhà đợi những bông hoa
Sóng dâng đợi gió để mà đùa vui
Cơn say đợi nỗi ngậm ngùi
Sương đêm đợi lóng lánh màu vàng trăng
Mà sao em quá muộn mằn
Anh đợi từ thuở trăng rằm... em ơi!




Sơn Trần


kelangdu
  • Số bài : 330
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2006
  • Nơi: Hà Nội
RE: THƠ ÁO TRẮNG - 10.08.2006 02:33:45
Gửi Nhánh Tường Vi


Tặng Thảo



Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi
Ngọn gió về mơ trên những nhánh Tường Vi
Mười năm ấy mùi hương không dấu nổi
Tóc em thơm, giọt nắng hóa bông Quỳ

Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi
Kìa, một chàng trai mắt sáng môi tươi
Đi bên người yêu tuổi tròn mười tám
Nghĩ trăm câu không thốt được một lời

Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi
Tách cà phê nhỏ đặc những đêm buồn
Áo em trắng bỗng phập phồng gió thổi
Thơ giăng buồm kỳ vọng bến bờ thương

Sao trở lại hoài cái năm mười chín tuổi
Nhánh Tường Vi tìm nỗi nhớ leo vào
Dẫu ta biết thời gian không nán đợi
Mà tay mình kỷ niệm vẫn xôn xao!




Phạm Công Luận



kelangdu
  • Số bài : 330
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2006
  • Nơi: Hà Nội
RE: THƠ ÁO TRẮNG - 10.08.2006 02:35:49
Gió Mùa Đông Bắc


Em làm khóc cả cơn mưa
Dầm chân phố ướt cho vừa lòng ư!
Gió chiều xám ngọn mù u
Nỗi đau đông bắc dường như lại về?

Nhiều năm chớp tỉnh mưa mê
Dùng dằng nhân ảnh khịp nhòe tan chưa?
Em làm khóc cả cơn mưa
Cơn mưa làm khóc những mùa mẫu đơn ...




Phạm Nguyên Tường
(Huế)

kelangdu
  • Số bài : 330
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2006
  • Nơi: Hà Nội
RE: THƠ ÁO TRẮNG - 10.08.2006 02:38:54
Mong Manh

Mai em đi trời cũng chớm lập đông
Xác lá úa chắc đã vàng mái phố
Đường ngập gió cùng nỗi buồn của cỏ
Nỗi buồn nầy anh biết gửi về đâu?

Mai em đi trời mùa đông sẽ lạnh
Đường dù xa em giữ hộ giùm anh
Nét thanh thản, dịu dàng luôn bên cạnh
Chút tơ trời trong mắt ấy màu xanh!

Mai em đi lòng anh như phố vắng.
Hoa trong bình cũng vừa úa sáng nay
Trên bàn nhỏ em thường ngồi trang điểm
Chiếc gương soi buồn bã đợi em tìm

Mùa đông đến không biết em còn nhớ
Phố mưa bay giăng kín lối em về
Bao kỷ niệm không đủ lòng ấm lại
Thôi thì đành như một thoáng hương phai




Phạm Thanh Chương



kelangdu
  • Số bài : 330
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2006
  • Nơi: Hà Nội
RE: THƠ ÁO TRẮNG - 10.08.2006 02:40:38
Gửi Em Chút Nắng Quê Hương


Gửi về em chút nắng vàng đầu hạ
Thoáng mây bay lặng lẽ trước sân nhà
Gửi em chút hương đồng chùm hoa dại
Và gửi về cụm khói cuối làng xa.

Nơi em đến nhà cao đường phố lạ
Đâu tiếng ve quen thuộc góc vườn sau
Anh vẫn biết nhưng là sao gửi hết
Lũy tre làng, thoang thoảng chút hương Cau

Rồi một ngày em nghe lòng chạnh nhớ
Bếp lửa thiêu hun hút cuối trời xa
Liếp phên tre gió lùa qua mái rạ
Cánh diều con, đồng cỏ ở quê nhà

Em hãy giữ chút nắng vàng quê mẹ
Tiếng võng đưa mệt lả giữa trưa hè
Đồng mùa gặt còn thơm mùi rạ mới
Khói quê nghèo quanh quẩn cuối bờ tre.




Phạm Thanh Chương




kelangdu
  • Số bài : 330
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2006
  • Nơi: Hà Nội
RE: THƠ ÁO TRẮNG - 10.08.2006 02:44:21
Một Đêm Trên Sông


Sống bên nhau một đời chưa hiểu thấu
Đi trên sông một đêm, một đoạn
chưa hiểu được bao nhiêu?
Dù sông có mở phơi lòng chào đón
Mặt sông đầy nếp nhăn vẫn ẩn dấu bao điều .

Chưa đi đến tận nguồn, chưa theo sông ra biển
Tôi làm sao hiểu được khúc nông sâu
Nên có đọc ngàn trang dư địa chí
Chưa khổ đau chưa hiểu bên lở, bên bồi.

Trời lấp lánh sao, tre hai bờ nghiêng ngả
Trong khoang ghe cá nục hấp, dĩa nghêu
Ngọn đèn dầu, chai rượu chanh - đẹp như tranh tĩnh vật
Đêm bạn bè bản xứ hát hò vang
Thật hạnh phúc những người có dòng sông để nhớ
Tôi tâm hồn ngõ phố nghĩ mà thương

Có khuôn mặt nhìn một lần đã nản
Gặp lần sau chỉ muốn ngó lơ luôn
Khuôn mặt sông vẫn mãi là dấu hỏi
Quyến rũ tôi trằn trọc như: Em.



Đoàn Thạch Biền



kelangdu
  • Số bài : 330
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2006
  • Nơi: Hà Nội
RE: THƠ ÁO TRẮNG - 10.08.2006 02:46:07
Một Mùa Ta Xa Nhau


Hạ đã sang rồi đó em
Để anh một mình trăn trở
Mùa hoa khắc hồng nỗi nhớ
Một mùa anh đã xa em

Ở đây hạ buồn muốn khóc
Cali hiu hắt nắng chiều
Anh cố tìm về kỷ niệm
Phượng gầy trơ dáng buồn thiu!

Áo em có còn trinh trắng
Có còn nhớ tiếng ve xưa?
Và anh - bao chiều thinh lặng
Gởi hồn mây gió vào thơ

Từng ngày, từng ngày qua mau
Cho đến chiều hoa rơi rụng
Mắt em vương màu sương khói
Cuộc đời mấy nẻo riêng chung

Hạ vẫn như màu thưở xưa
Ma sao nghe hồn trăn trở
Mùa hoa vẫn hồng nỗi nhớ
Một mùa ta đã xa nhau...


Trần Đăng Quang
(Cali 3.1993)

kelangdu
  • Số bài : 330
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2006
  • Nơi: Hà Nội
RE: THƠ ÁO TRẮNG - 10.08.2006 02:47:44
Một Nửa Mùa Thu


Con đường áo trắng bay
Mùa thu vàng một nửa
Lộc phượng xanh giọt mưa
Tóc đen dài thương nhớ.

Lòng anh thành ngọn gió
Thổi bềnh bồng ngày qua
Khung trời mênh mông quá
Em ơ hờ, mây qua.

Mùa Thu ơi, mùa Thu
Mùa Thu vàng một nửa
Một nửa xanh ô cửa
Những vì sao lung linh

Mùa Thu ơi, mùa Thu
Mùa Thu vàng một nửa
Lòng ta hoài xao xuyến
Con đường áo trắng bay.



Nguyễn Lương Thiện

kelangdu
  • Số bài : 330
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2006
  • Nơi: Hà Nội
RE: THƠ ÁO TRẮNG - 10.08.2006 02:49:14
Mối Tình Đầu


Người vẫn nằm sâu trong ký ức
Như rêu rong bám kín ao tù
Nên trăm năm tôi còn thao thức
Mối tình đầu sống mãi thiên thu

Mùa đông đến người ơi có lạnh
Sân trường kia hoa cỏ lên xanh
Sao tôi vẫn lạc loài bất hạnh
Gió từng cơn run rẩy đầu cành

Nước mắt đổ nhòa trên trang vở
Nhớ người đi biền biệt không về
Cây điệp vàng nhà tôi vẫn nở
Tôi vẫn là con bé nhà quê



Nhã Uyên

kelangdu
  • Số bài : 330
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2006
  • Nơi: Hà Nội
RE: THƠ ÁO TRẮNG - 10.08.2006 02:51:21
Mưa Giao Mùa



Giao mùa giữa những hạt mưa
Trời vừa dứt nắng - em vừa sang đây
Ngẩn ngơ giữa những hàng cây
Giữa đường bất chợt gặp mây cuối mùa.

Giao mùa giữa chuyến đò đưa
Nghe đâu câu lục bát - chuyện xưa cũ rồi
Nghe một giọng hò đơn côi
Nghe thêm một chút bồi hồi trong tim

Giao mùa giữa ánh mắt nhìn
Mưa thương - mưa nhớ khẽ chìm vào nhau.



Đinh Song Linh




kelangdu
  • Số bài : 330
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2006
  • Nơi: Hà Nội
RE: THƠ ÁO TRẮNG - 10.08.2006 02:53:33
Nếu Không Được Về Với Biển



Nếu không được về với biển
Em chẳng mơ thành dòng sông
Những con sóng phủ lên bờ bãi
Ồn ào mà trống trải mêng mông.

Nếu không được về với biển
Một ngày kia sông sẽ mất mình
Một ngày kia em có cùng anh...?
Sông sẽ cạn và biển không muối mặn.

Nếu không được về với biển
Thì đừng sông, đừng biển làm chi
Em muốn như cánh hoa thôi - dù rất mỏng
Nhưng biết dâng hương đẹp lối đón anh về.


Nguyễn Văn Thắng

kelangdu
  • Số bài : 330
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2006
  • Nơi: Hà Nội
RE: THƠ ÁO TRẮNG - 10.08.2006 02:59:58
Chuyện Tình Ở Biển


Tha thẩn chiều một mình trên biển chiều nay
Em lặng ngắm dấu chân mình trên cát
Những cơn sóng cứ xô bờ dào dạt
Dấu chân cứ mờ dần theo sóng biển ra khơi

Sao cứ hững hờ không như biển anh ơi?
Sao chẳng đưa tình em vào lòng như sóng
Sao chẳng thấy dấu chân em đuổi theo hoài vô vọng
Sao anh cứ đi hoài không ngoái lại nhìn em

Vẫn biết lòng anh thăm thẳm tựa biển đêm
Không bắc đâu, không hải đăng, không có gì định hướng
Vẫn biết tình em gieo vào hoang tưởng
Như con dã tràng xe cát biển đông

Em muốn hóa thân thành một giòng sông
Cùng trăm con sông thả lòng ra biển cả
Em muốn hóa thân thành những triền núi đá
Để sóng bạc đầu tung bọt phủ ngàn năm

Một chàng trai nhìn ra biển đăm đăm
Như muốn tìm ai sau ngút ngàn con sóng
Một cô gái đứng chờ anh giữa biển khuya lạnh vắng
Những ngôi sao trên trời nhìn họ thở dài thương...




Trần Ngọc Phong

kelangdu
  • Số bài : 330
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2006
  • Nơi: Hà Nội
RE: THƠ ÁO TRẮNG - 10.08.2006 03:08:08
Đông Về


Hôm nay sao lá bay nhiều quá
Rơi hết mùa thu bữa trước rồi !
Ai có về qua trên lối nhỏ
Xin đừng đạp xuống phiến hồn tôi !

Hồn tôi trong lá thu vàng ấy
Gió rét đêm qua tháng chạp về
Đã nhớ rơi theo người thuở nọ
Trong một mùa thu xa trước kia

Sáng sớm mình tôi ra ngõ đứng
Người qua thêm áo, phố thêm sương,
Thêm một mùa tôi ôm tiếc thương

Thêm một mùa tôi ra ngõ đứng
Ngẩn ngơ tìm giữa những người qua,
Một mùa thu lẫn trong tà áo
Một dáng quen nào xa đã xa.



Nguyễn Danh Lam

kelangdu
  • Số bài : 330
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2006
  • Nơi: Hà Nội
RE: THƠ ÁO TRẮNG - 11.08.2006 19:07:20
Bài thơ này mình không biết tên tác giả , nếu ai biết cho mình biết nhé




Trái tim vùi dưới cát




Một chiều tôi dạo chơi
Trên bờ xa biển bạc
Vô tình tôi lạc mất
Tim mình dưới cát sâu

Dù đi đến nơi đâu
Tôi cũng đều dò hỏi
Và ai , ai..... cũng nói
Em đã dấu tim tôi

Với tình yêu lứa đôi
Với tấm lòng chung thuỷ
Tôi nghĩ rằng không thể
Ngực thiếu một trái tim

Nên tôi xin để em
Mang trái tim tôi đó
Còn tim em bé nhỏ
Trao tôi làm của riêng

kelangdu
  • Số bài : 330
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2006
  • Nơi: Hà Nội
RE: THƠ ÁO TRẮNG - 15.08.2006 21:06:20
Ở nam Thái Bình Dương




Ở nửa vòng trái đất cách xa nhau
Mới hiểu rõ nỗi đau ly biệt
Xa xứ sở , bốn bề xanh nước biếc
Biển mênh mông không cánh chim trời

Đại dương nào của riêng ai đâu
Sao nỗi nhớ mình anh gánh chịu
Có khi nào giữa cơn mưa em chợt hiểu?
Bến bờ xa nhức nhối trái tim buồn

Mỗi chiều về khi hoa nắng đơm hương
Em hãy ngắm thời gian trôi dòng nước
Em sẽ hiểu điều anh chưa nói được
Ở nửa vòng tría đất phía bờ tây

Biển mênh mông có lúc vơi đầy
Nỗi nhớ thương em cứ đầy ăm ắp
Để chiều nay anh bắt gặp
Tiếng sóng thật buồn nam Thái Bình Dương




Thơ Hồ Trữ

kelangdu
  • Số bài : 330
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2006
  • Nơi: Hà Nội
RE: THƠ ÁO TRẮNG - 15.08.2006 21:24:09
Màu hoa bình yên




Bao mùa thu
Hoa cúc vàng như thế
Anh đã không còn trẻ
Và em đã khóc với em xưa

Con đường cũ mùa lại tiếp mùa
Giờ trở lại vẫn như còn mới mẻ
Anh muốn tìm những dấu chân kỷ niệm
Khi mùa thu hoa cúc bình yên

Anh biết rằng em không thể nguôi quên
Những năm tháng những đợi chờ hư ảo
Dù em đến lòng anh giông bão
Anh biết mình không thể thờ ơ

Thời gian qua đi
Anh vẫn đợi chờ
Em mang chút lành nguyên mong manh thuở ấy
Khi mùa thu hoa cúc vàng đã cháy
Vẫn biết rằng em đã khác với em xưa !




Thơ Phạm Hương Trà

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 49 trên tổng số 49 bài trong đề mục