CHIẾC ÁO CÀ SA CHẲNG LÀM NÊN TU SĨ...VÀI ĐIỆU REO VẦN ĐÂU DÁM GỌI THI NHÂN
ThinhNgheSiHaNoi 06.08.2006 10:26:24 (permalink)
0
Rất nhiều những sáng tác không thể để nó ngủ quên, thông qua diễn đàn này hy vọng nó sẽ có những linh hồn. Mong các bạn hãy vui lòng khám phá. Sau đây là một sáng tác mới nhất của tôi :
CÓ MỘT KHỎANG TRỜI RIÊNG
Có một khoảng trời dành cho riêng ta.
Để nhớ để thương để buồn vui trăn trở,
Để lặng im để hóa thành bão tố.
Có một khoảng trời dành cho riêng ta.

Đâu dễ gì nói nổi với phong ba
Của một trái tim buồn và tâm hồn dễ vỡ.
Đau thương ơi xin mi đừng đến nữa
Cho ta bình yên "một cõi đi về".

Suốt cuộc đời đau nhức những tái tê,
Không giết nổi một tâm hồn khát vọng.
Đường thiên lý hành trình xa lắc,
Trong muôn nỗi khát khao dằng dặc kiếm tìm.

Nhưng vẫn còn nhịp đập một quả tim
Nhưng vẫn còn khoảng trời riêng một góc.
Vầng nhật nguyệt trong ta sẽ không bao giờ lặn
Ở một góc trời riêng " một cõi đi về".

Trần Việt Thịnh_Nghệ sĩ Hà Nội
Nhà riêng: 4 ngách 562/33 ngõ 562 Thụy Khuê Hà Nội
ĐT: 04 7535786 Di Động : 0904507428
Email: thinhnghesihanoi@yahoo.com.vn
*
* *

NGHĨ VỀ MẸ (SỐ 1)
Như có ai đã đốt thời gian
Rắc tàn tro lên mái đầu của mẹ.
Đâu sắc má hồng? Đâu thời son trẻ?
Để lại xanh xao- để lại hao gầy?!

Con cứ lớn khôn từng tháng từng ngày
Mẹ lai già nua theo ngày theo tháng
Ơi bất tử! Sao không về bầu bạn?
Để tóc mẹ ta xanh mãi đến vô cùng.
Trần Việt Thịnh_Nghệ sĩ Hà Nội



CHO ANH MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG GIỮA LÒNG

Mùa thu tìm đến mắt em.
Tóc tìm gió khẽ ngủ mềm trên vai,
Giấc mơ tìm gặp đêm dài,
Con chim tìm buổi ban mai hót chào.
Niềm vui mẹ của ngọt ngào
Đắng cay - bạn với biết bao lỗi lầm
Con người có chốn nương thân,
Sống không thể chỉ âm thầm lẻ loi.
Giữa bao xáo trộn của đời,
Gần đi em, để nó lời thương yêu.
Qua rồi kiếp sống của Kiều,
Thân con gái với bao nhiêu thăng trầm
Mùa thu thay má em hồng?
Cho anh một thóang bâng khuâng giữa lòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2006 19:33:28 bởi ThinhNgheSiHaNoi >
#1
    ThinhNgheSiHaNoi 07.08.2006 19:14:27 (permalink)
    0
    QUÀ SINH NHẬT


    Anh muốn hóa thành thời gian
    Để giữ lại cho em một thời con gái.
    Tháng ngày qua đi, riêng em còn mãi
    Xuân sắc một cuộc đời.

    Không mơ thành kim cương dù đẹp nhất em ơi!
    Để trao tặng em trong ngày sinh nhật.
    Anh chỉ có một tình yêu duy nhất,
    Đã đánh rơi trong mắt của em rồi
    #2
      ThinhNgheSiHaNoi 07.08.2006 19:24:42 (permalink)
      0
      TÂM KHÚC


      Đánh rơi mất nửa cuộc đời.
      Nhặt lên nửa cuối để rồi xem sao.
      Đúng sai hư thực thế nào,
      Mải tìm chi giữa cồn cào bể dâu?

      Dã tràng xe cát bể sâu
      Nhọc mình nhưng để lại câu ru đời.
      Còn ta kiếp một con người
      Sáng lên dẫu một mảnh đời bé con.

      Nhặt lên hay để rơi luôn
      Nhặt lên nhặt cả vui buồn khổ đau!
      #3
        BĂNG NGUYỆT 11.08.2006 19:22:34 (permalink)
        0
        Chào weocom Thịnh NSHN đến góp vui cùng dd vntq nha...chúc vui và thơ đều tay.


        Anh muốn hóa thành thời gian
        Để giữ lại cho em một thời con gái.
        Tháng ngày qua đi, riêng em còn mãi
        Xuân sắc một cuộc đời.


        Khúc tình phai

        Chẳng thể nào chặn được thời gian
        Cũng như hoa nở chỉ để tàn
        Tháng năm giữ lại cho nhau đó
        Là khúc tình phai...nghĩa dỡ dang

        Phải chăng duyên gặp đã muộn màng
        Nên mình chẳng thể trách ly tan
        Bóng trăng nhòa nhạt đêm hương ấm
        Hai chiếc bóng xa....cách tương giang.

        #4
          ThinhNgheSiHaNoi 12.08.2006 19:24:58 (permalink)
          0
          GỬI CHO EM

          Anh gửi cho em một chút của cô đơn
          Nỗi khao khát bồn chồn không thể nói
          Anh gửi cho em trăm chiều chờ đợi
          Nỗi băn khoăn mong mỏi của riêng mình.

          Anh gửi cho em nắng của bình minh
          Cơn gió hạ đuổi anh về đó
          Anh gửi cho em ngàn ngàn nỗi nhớ
          Bằng tình yêu anh có ở tim mình.

          Nghèo lắm em ơi chỉ có tấm tình
          Anh vẫn biết chẳng bao giờ có tội
          Câu thơ- Câu thơ làm sao đủ gói
          Chút quà riêng ít ỏi tặng cho tình?!

          Dẫu nhận về chỉ một khoảng lặng thinh.
          Anh vẫn gửi cho em mối tình anh đã có
          Như cỏ cây hồn anh vậy đó...
          #5
            songduy 12.08.2006 19:57:19 (permalink)
            0


            Trích đoạn: ThinhNgheSiHaNoi

            GỬI CHO EM

            Anh gửi cho em một chút của cô đơn
            Nỗi khao khát bồn chồn không thể nói
            Anh gửi cho em trăm chiều chờ đợi
            Nỗi băn khoăn mong mỏi của riêng mình.

            Anh gửi cho em nắng của bình minh
            Cơn gió hạ đuổi anh về đó
            Anh gửi cho em ngàn ngàn nỗi nhớ
            Bằng tình yêu anh có ở tim mình.

            Nghèo lắm em ơi chỉ có tấm tình
            Anh vẫn biết chẳng bao giờ có tội
            Câu thơ- Câu thơ làm sao đủ gói
            Chút quà riêng ít ỏi tặng cho tình?!

            Dẫu nhận về chỉ một khoảng lặng thinh.
            Anh vẫn gửi cho em mối tình anh đã có
            Như cỏ cây hồn anh vậy đó...


            SD ghé chơi chút nghen. Chúc Thịnh vui vẻ hén

            Những điều em muốn nhận nơi anh


            Sao anh chỉ gửi cho em một chút của cô đơn?
            Em nhận lấy để chập chờn giấc ngủ
            Sao anh chỉ gửi cho em những vì tinh tú
            Để nhận về những cơn lũ đau thương

            Sao anh chỉ gửi cho em những làn hương
            Nghe ấm đấy nhưng chẳng làm đường mát dịu
            Sao anh chỉ gửi cho em mùa thu kiều diễm
            Vẻ đẹp bên ngoài có vá víu không anh?

            Anh ơi, tình màu xám hay long lanh
            Tình được đo bằng sự chân thành hay ánh lụa
            Mà câu thơ cứ dệt tình chan chứa
            Để nụ cười héo úa ở đầu môi

            Đừng gửi cho em những gì xa xôi
            Hãy gửi cho em những lời anh muốn nói
            Đừng gửi cho em những đắn đo ích lợi
            Để nụ cười trong nắng mới bình minh



            SongDuy
            #6
              Hoang TN 15.08.2006 03:25:48 (permalink)
              0
              Lời gửi cho em

              Anh gửi cho em chút cô đơn
              Anh gửi cho em chút giận hờn
              Sao mình cứ xa nhau mãi vậy
              Xa em buồn lắm nói gì hơn?

              Anh gửi cho em chút ưu tư
              Đất khách phương xa chút sương mờ
              Ở đâu sương khói mờ nhân ảnh
              Đâu bóng hình em một cõi mơ?

              Anh gửi cho em một chút buồn
              Phương trời phiêu bạt nhớ em luôn
              Giấc mơ ám ảnh khi còn thức
              Mộng ngọc kề bên mỗi lúc buồn.

              Anh gửi cho em một chút tình
              Giật mình thức giấc mỗi bình minh
              Ngơ ngác nhìn quanh anh tự hỏi
              Tình mình hay tình kiếp phù sinh?

              Phù sinh nào nở tàn sớm tối
              Sống hôm nay chẳng biết ngày mai
              Anh không muốn tình mình giống vậy
              Chỉ đẹp một ngày…
              Rồi tới lúc…
              Phôi phai…

              Hoàng TN
              #7
                ThinhNgheSiHaNoi 16.08.2006 19:28:03 (permalink)
                0
                BẠN


                Bạn rượu buông chén quên ngay.
                Bạn bộ đội biết có ngày nào quên
                Bạn bán buôn bạn của tiền,
                Bạn thời cắp sách ấm êm cõi lòng.
                Bạn đời bạn của trăm năm
                Bạn tình bạn của lăng nhăng thôi mà.
                Bạn đàn bạn của câu ca
                Bạn thơ bạn của thăng hoa tâm hồn
                Đời không có bạn sẽ buồn
                Đời không có bạn nghèo luôn cả đời.
                #8
                  DUY GIANG 16.08.2006 22:27:39 (permalink)
                  0

                  QUÀ SINH NHẬT

                  Anh muốn hóa thành thời gian
                  Để giữ lại cho em một thời con gái.
                  Tháng ngày qua đi, riêng em còn mãi
                  Xuân sắc một cuộc đời.

                  Không mơ thành kim cương dù đẹp nhất em ơi!
                  Để trao tặng em trong ngày sinh nhật.
                  Anh chỉ có một tình yêu duy nhất,
                  Đã đánh rơi trong mắt của em rồi

                  TranVietThinh_NgheSiHaNoi



                  buồn vương

                  Sao ước xong anh để mãi chơi vơi
                  anh có biết nỗi buồn đau khổ nhất
                  anh đã tặng em ngọt ngào đường mật
                  chẳng được lâu vị đắng đã sinh sôi.

                  bước chia tay em thầm trách người ơi
                  gieo nhớ chi để cho sầu dăng lối
                  chân em đi giữa chiều thu bước vội
                  buồn gửi theo từng sợi nắng đôi mình

                  binh_svaty
                  thơ bạn viết xúc tích quá.mình ghé thăm.để lại đôi vần -chớ trách nha...chúc vui
                  #9
                    ThinhNgheSiHaNoi 04.04.2007 10:22:03 (permalink)
                    0
                    TÌNH YÊU
                     
                    Như bình minh rón rén đến bên mình
                    Xòe năm ngón bàn tay dệt bằng tia nắng
                    Là món quà thiên nhiên trao tặng
                    Em bao dung đằm thắm dịu dàng
                     
                    Hơn mọi giấc mơ hơn mọi bạc vàng
                    Anh bỗng thấy cuộc đời thêm giàu có
                    Khi gặp em cô đơn không còn nữa
                    Em- tình yêu dòng nhựa tưới xanh đời.
                     
                    #10
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9