đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không?????
Hình này có phải là Phong Lan?
Hay là hình lão ông đồ gàn?
Xích lô chỏng trơ: không chịu kéo!
Sách vở tùm lum, vất tràn lan.
Này này, muội muội đáng yêu ngố
Hình ấy đích thị lão Lan gàn
Đôi khi lão ấy nực cười lắm!
Vậy mà vẫn bướng, chẳng ai can...
Trộm thơ Vũ Đình Liên:
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy Phong Lan gàn
Bày mực tàu giấy đỏ
Chẳng nghe lời ai can
+++
Năm nay hoa đào nở
Rạng rỡ cả mùa xuân
Với vòng tay rộng mở
Kết thêm tình bạn thân
+++
Ngoài vườn đào hoa nở
Mọi người cùng nắm tay
Khắp nơi fire-work nổ
Cùng nâng chén uống say
+++
Mai vàng xuân nắng nở
Tươi vui khắp mọi nhà
Hít sâu đầy hơi thở
Hát vang lời hoan ca
+++
Đào, mai cùng đua nở
Oà vào tiếng cười ròn
Bắc, Nam đều hớn hở
Mùa xuân của nước non
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2006 14:22:48 bởi hoaphonglan1911 >
Nghỉ một thời gian tưởng hết gàn
Ai ngờ càng bướng lại càng ngang
Từ nay lão hỡi chớ lang thang
Ngang càng thêm nặng, gàn càng thêm hơn
Ai bảo lão ta đã hết gàn
Bây giờ trở lại càng thêm ngang
Khua môi múa mép dăm ba chữ
Ai khoẻ xin mời: cứ việc phang...
Ai bảo lão ta đã hết gàn
Bây giờ trở lại càng thêm ngang
Khua môi múa mép dăm ba chữ
Ai khoẻ xin mời: cứ việc phang...
_____________________________
------------------------
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy lão PHONG gàn
Bày mực tàu giấy đỏ
Bảo mãi không chịu nghe...
(trả lời: Cún con yêu mèo con)
duyên lỡ
Muốn lấy vợ thêm con cháu gàn
đứa thì ngủng ngoẳng đứa lời ngang
phều phào giải thích cho con biết
chỉ tiếc chẳng còn sức đập phang
cái lẽ cậy con mình thiếu phúc
hiếu con trả lại thật to gan
thôi đành ra mạng ghi thơ oán
tình lỡ do con nó bảo gàn
minhtuan82....thấy hai huynh vui quá ...đệ vào chen ngang làm chén rượu uống với hai huynh nè....vui nha nhị huynh....đệ lui nè....miễn chấp heng....thankyou
Ai bảo lão ta đã hết gàn
Bây giờ trở lại càng thêm ngang
Khua môi múa mép dăm ba chữ
Ai khoẻ xin mời: cứ việc phang...
thầy đồ...gàn
chán đời mới sống kiểu không màng
buồn vợ nên hay nói rất ngang
môi nhếch thơ tuôn bao ý đẹp
lưng đau nên giáo mời người phang
tuổi già sức yếu không ra gió
lòng trẻ mộng ham muốn họa tình
khăn xếp áo the ngồi bán chữ
chiếu hồng bó gối cảnh thầy gàn.
YeuDieuLongNu
muội tới chọc huynh nè...khi nào huynh cáu thì muội chạy heng...có đuổi được muội không vậy....hii...<chúc huynh buồn >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2006 16:14:52 bởi YeuDieuLongNu >
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
thầy đồ...gàn
chán đời mới sống kiểu không màng
buồn vợ nên hay nói rất ngang
môi nhếch thơ tuôn bao ý đẹp
lưng đau nên giáo mời người phang
tuổi già sức yếu không ra gió
lòng trẻ mộng ham muốn họa tình
khăn xếp áo the ngồi bán chữ
chiếu hồng bó gối cảnh thầy gàn.
YeuDieuLongNu
muội tới chọc huynh nè...khi nào huynh cáu thì muội chạy heng...có đuổi được muội không vậy....hii...<chúc huynh buồn >
Yểu Điệu, muội này thật rất ngang
Tại sao lại cứ chọc tên Gàn
Bực mình ăn vạ như lão Chí
Đố muội xông vào, đố muội can
Thôi thôi, Lan lão van xin nàng
Thân lão giờ đây: già sắp tàn
Trai trẻ đã tan: hết xí quách
Chỉ còn là một cọng hoa lan...
Yểu Điệu, muội này thật rất ngang
Tại sao lại cứ chọc tên Gàn
Bực mình ăn vạ như lão Chí
Đố muội xông vào, đố muội can
Thôi thôi, Lan lão van xin nàng
Thân lão giờ đây: già sắp tàn
Trai trẻ đã tan: hết xí quách
Chỉ còn là một cọng hoa lan...
tim hồng PHONGLAN
anh hùng khẩu khí ở thơ ngang
giả bộ ngây ngô nào có gàn
mộng dấu trong tim thiếp cũng hiểu
bao giờ tìm thấy mộng trong can
trước sau che mắt ba sư tử
giả bước chân run một thân tàn
tâm trí còn vương nơi mộng thắm
tim hồng còn đập mộng PHONG LAN.
YeuDieuLongNu
muội tặng huynh nè...khi nào huynh cáu thì muội chạy đó heng...xem ra huynh cứ giả bộ với muội hả...muội hiểu trong thơ huynh mãi mãi đi tìm..cái gì...ai biết....muội chúc huynh....mãi tìm...
muội muội
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
tim hồng PHONGLAN
anh hùng khẩu khí ở thơ ngang
giả bộ ngây ngô nào có gàn
mộng dấu trong tim thiếp cũng hiểu
bao giờ tìm thấy mộng trong can
trước sau che mắt ba sư tử
giả bước chân run một thân tàn
tâm trí còn vương nơi mộng thắm
tim hồng còn đập mộng PHONG LAN.
YeuDieuLongNu
muội tặng huynh nè...khi nào huynh cáu thì muội chạy đó heng...xem ra huynh cứ giả bộ với muội hả...muội hiểu trong thơ huynh mãi mãi đi tìm..cái gì...ai biết....muội chúc huynh....mãi tìm...
muội muội
Tám câu bảy chữ viết quá hay
Làm cho huynh thấy mình ngây say
Lại còn đọc rõ: con tim đỏ
Mắt muội tinh sáng: giữa ban ngày
Đi tìm cái gì, sao muội biết?
Thực lòng ai muốn: ai cầm tay?
Huynh đây càng đọc càng say miết
Thấy cả ngàn sao, quanh nơi này
... thanks muội đã viết thơ cho huynh, nhưng sao bữa nay thư quán chậm quá!, mãi huynh mới post nổi một bài!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2006 19:36:58 bởi hoaphonglan1911 >
Tám câu bảy chữ viết quá hay
Làm cho huynh thấy mình ngây say
Lại còn đọc rõ: con tim đỏ
Mắt muội tinh sáng: giữa ban ngày
Đi tìm cái gì, sao muội biết?
Thực lòng ai muốn: ai cầm tay?
Huynh đây càng đọc càng say miết
Thấy cả ngàn sao, quanh nơi này
LỠ ĐỜI RỒI....
cơm nấu người ăn khen mới hay
rượu ngon uống mãi tỉnh không say
sách hay làm mệt người hay chữ
vợ lắm...thức đêm phải ngủ ngày
thương lắm thân mai bồ chữ nghĩa
khổ nhiều...vợ dữ...dám cầm tay
cái buồn mộng lỡ làm sao biết
nỗi khổ ai hay vạn nghĩa này
yeudieulongNu
huynh đó...cứ chọc muội hả...huynh cứ giả bộ tới bao giờ nè
có người noiư huynh là bồ chữ đó heng, hay huynh tính tới kiếm vợ 5 hả...hu....bồ chữ ơi
...chúc huynh....MÃI TÌM
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
LỠ ĐỜI RỒI....
cơm nấu người ăn khen mới hay
rượu ngon uống mãi tỉnh không say
sách hay làm mệt người hay chữ
vợ lắm...thức đêm phải ngủ ngày
thương lắm thân mai bồ chữ nghĩa
khổ nhiều...vợ dữ...dám cầm tay
cái buồn mộng lỡ làm sao biết
nỗi khổ ai hay vạn nghĩa này
yeudieulongNu
huynh đó...cứ chọc muội hả...huynh cứ giả bộ tới bao giờ nè
có người noiư huynh là bồ chữ đó heng, hay huynh tính tới kiếm vợ 5 hả...hu....bồ chữ ơi
...chúc huynh....MÃI TÌM
Yểu Điệu đối thơ độc vần AY
Khiến cho Lan thích: vỗ mỏi tay
Thơ Lan chẳng hay mà được đối
Đời Lan sướng nhất: được như vầy...
Nhưng có một câu: huynh thắc mắc
Muội bảo: "bồ chữ"? Ở đây đây
Chẳng qua khua môi và múa mép:
Thích thơ, thích rượu, thích nắm tay...
Yểu Điệu đối thơ độc vần AY
Khiến cho Lan thích: vỗ mỏi tay
Thơ Lan chẳng hay mà được đối
Đời Lan sướng nhất: được như vầy...
Nhưng có một câu: huynh thắc mắc
Muội bảo: "bồ chữ"? Ở đây đây
Chẳng qua khua môi và múa mép:
Thích thơ, thích rượu, thích nắm tay...
DẤU TÀI
chàng không nói xấu thế là may
phấn khởi khi nhìn chàng vỗ tay
ý hợp vần chung trong họa xướng
hồn tan trong mộng với vui vầy
khiêm nhường đã biết dành nơi khác
tốt xấu thơ vần dấu mãi đây
ước muốn trăng sao gần để hái
thơ lòng bao tiếng gửi bàn tay.
YeuDieuLongNu
huynh nè....bồ chữ kính mên ơi...muội nói phải mà...đúng vậy không..chúc huynh...hii...tim được nhìu mộng heng
Đang rượu, đang em, lão lại xoay sang chữ
Nghe mà phát bực mất cả say
Cứ nói chuyện em, để cho đời quay quay
Cứ nói chuyện rượu, kệ cõi đòi còn mất.
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
DẤU TÀI
chàng không nói xấu thế là may
phấn khởi khi nhìn chàng vỗ tay
ý hợp vần chung trong họa xướng
hồn tan trong mộng với vui vầy
khiêm nhường đã biết dành nơi khác
tốt xấu thơ vần dấu mãi đây
ước muốn trăng sao gần để hái
thơ lòng bao tiếng gửi bàn tay.
YeuDieuLongNu
huynh nè....bồ chữ kính mên ơi...muội nói phải mà...đúng vậy không..chúc huynh...hii...tim được nhìu mộng heng
Muội nè, cho huynh nắm bàn tay
Ghé tai, nói nhỏ muội câu này
Chén chữ của huynh đà sắp cạn
Làm sao chỉ cách viết thơ hay
Suốt cả đời ta chưa tỉnh mộng
Lúc nào cũng ngất như tây say
Gặp em xinh đẹp Yểu điệu Nữ
Càng thêm chất ngất, hồn bay bay...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: