đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không?????
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 17 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 253 bài trong đề mục
YeuDieuLongNu 26.01.2007 19:43:57 (permalink)

 

 
ta cứ ngỡ xuống trần gian một chốc
nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
 
gì níu kéo con tim ta đứng lại
ánh mắt cười...hay giọt lệ đắng cay....
 
kính chúc huynh vui nhiều...có nhiều mộng ước trong mùa xuân nhé Phong LAN
Dinosaur 31.01.2007 19:44:33 (permalink)
Xuân chẳng đến khi lòng người chẳng có
Dẫu bốn mùa vẫn thế chẳng đổi thay
Giọt lệ buồn khoé mắt mãi còn cay
Tim băng giá để nghe hồn sỏi đá
 
Tiếng nấc nghẹn ngào , gió cồn cào buốt giá
Mảnh trăng buồn luyến tiếc những mùa đông
Trời trăm ngả , lòng người cũng mênh mông
Làm sao biết bao giờ mùa xuân đến ?
 
 
Buồn quá ! ! !
 
Bao giờ cho đến ngày xưa
Để anh chợt thấy em vừa qua đây
Tình yêu là những áng mây
Em là cơn gió mang đầy phong ba
 
 
hoaphonglan1911 01.02.2007 13:33:13 (permalink)
 
 
 
 
Hôm nay còn quá sớm để chúc tết, nhưng do HPL sẽ về quê nghỉ tết từ ngày mai, không online cho tới hết tháng 2/2007.
Bởi vậy hôm nay xin gửi lời chúc tết sớm tới toàn thể mọi người.
Chúc tất cả mọi người năm mới bình an! gia đình hạnh phúc!
hoaphonglan1911 28.02.2007 10:39:26 (permalink)
Trở lại nơi này, buổi tân xuân
Bạn bè vui trẻ thêm mấy phần
Cung chúc nhà nhà xuân hạnh phúc
Cười tươi bạn nhé! chớ phân vân!
Hoa Tong 28.02.2007 19:14:32 (permalink)
Mình ngồi chờ bạn hơi bị lâu
Đít thì mọc rễ, mặt thêm râu
Nghe nói một mai làm tổng thống
Xin cho được xách cặp theo hầu




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29103/F5C24EA4D2954A2893203CAA83714ABC.gif[/image]
Attached Image(s)
nguyenthoai 28.02.2007 21:36:45 (permalink)

Trích đoạn: hoaphonglan1911

Trở lại nơi này, buổi tân xuân
Bạn bè vui trẻ thêm mấy phần
Cung chúc nhà nhà xuân hạnh phúc
Cười tươi bạn nhé! chớ phân vân!


 
Bác lại trở về đem mùa Xuân
Lòng tôi hớn hở đến trăm phần
Lâu nay buồn héo như lá úa
Giờ bỗng cười đùa dạ bảo vân(g)
 
Nguyên Thoai
nguyenthoai 28.02.2007 21:44:02 (permalink)

Trích đoạn: Hoa Tong

Mình ngồi chờ bạn hơi bị lâu
Đít thì mọc rễ, mặt thêm râu
Nghe nói một mai làm tổng thống
Xin cho được xách cặp theo hầu

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29103/F5C24EA4D2954A2893203CAA83714ABC.gif[/image]

 
Nói rồi sao bạn lại chờ lâu
Phong Lan về xứ phải cạo râu
Kẻo không chúng bạn thi nhau nhổ
Đếm được bao nhiêu lại phải hầu
Nguyên Thoại
hoaphonglan1911 01.03.2007 17:04:12 (permalink)

Trích đoạn: Hoa Tong

Mình ngồi chờ bạn hơi bị lâu
Đít thì mọc rễ, mặt thêm râu
Nghe nói một mai làm tổng thống
Xin cho được xách cặp theo hầu



 
Cảm ơn nhà bác đợi hơi lâu
Ngồi buồn, xin chớ vặt cọng râu
Vặt nhiều, kẻo mà: râu rụng tiệt
Các em mà chê: hết được hầu
 
hoaphonglan1911 01.03.2007 17:09:55 (permalink)

Trích đoạn: nguyenthoai


Trích đoạn: hoaphonglan1911

Trở lại nơi này, buổi tân xuân
Bạn bè vui trẻ thêm mấy phần
Cung chúc nhà nhà xuân hạnh phúc
Cười tươi bạn nhé! chớ phân vân!



Bác lại trở về đem mùa Xuân
Lòng tôi hớn hở đến trăm phần
Lâu nay buồn héo như lá úa
Giờ bỗng cười đùa dạ bảo vân(g)

Nguyên Thoai

 
Lại được gặp bác, cùng nàng Xuân
Quà tết bọn ta, cùng chia phần
Lại cùng nhậu xỉn, quên ngày tháng
Nâng ly cụng chén, rượu làng Vân
hoaphonglan1911 01.03.2007 17:14:12 (permalink)

Trích đoạn: nguyenthoai


Trích đoạn: Hoa Tong

Mình ngồi chờ bạn hơi bị lâu
Đít thì mọc rễ, mặt thêm râu
Nghe nói một mai làm tổng thống
Xin cho được xách cặp theo hầu




Nói rồi sao bạn lại chờ lâu
Phong Lan về xứ phải cạo râu
Kẻo không chúng bạn thi nhau nhổ
Đếm được bao nhiêu lại phải hầu
Nguyên Thoại

 
Các bác nhiệt tình chờ tôi lâu
Nào đâu tôi có kịp cạo râu
Cái dài, cái ngắn, xem lởm chởm
Cung tần (mỹ nữ) bỏ hết, chẳng ai hầu 
Hoa Tong 02.03.2007 09:51:17 (permalink)

Trích đoạn: hoaphonglan1911


Trích đoạn: nguyenthoai


Trích đoạn: Hoa Tong

Mình ngồi chờ bạn hơi bị lâu
Đít thì mọc rễ, mặt thêm râu
Nghe nói một mai làm tổng thống
Xin cho được xách cặp theo hầu




Nói rồi sao bạn lại chờ lâu
Phong Lan về xứ phải cạo râu
Kẻo không chúng bạn thi nhau nhổ
Đếm được bao nhiêu lại phải hầu
Nguyên Thoại


Các bác nhiệt tình chờ tôi lâu
Nào đâu tôi có kịp cạo râu
Cái dài, cái ngắn, xem lởm chởm
Cung tần (mỹ nữ) bỏ hết, chẳng ai hầu 


Mai này có được ở cao lâu
Gặp em thì bác chớ vểnh râu
Trang thơ đối đáp còn vui chán
Nào kém chi đâu bậc công hầu


YeuDieuLongNu 02.03.2007 15:25:03 (permalink)

quote:

Trích đoạn: hoaphonglan1911

quote:

Trích đoạn: nguyenthoai

quote:

Trích đoạn: Hoa Tong


Mình ngồi chờ bạn hơi bị lâu
Đít thì mọc rễ, mặt thêm râu
Nghe nói một mai làm tổng thống
Xin cho được xách cặp theo hầu




Nói rồi sao bạn lại chờ lâu
Phong Lan về xứ phải cạo râu
Kẻo không chúng bạn thi nhau nhổ
Đếm được bao nhiêu lại phải hầu
Nguyên Thoại


Các bác nhiệt tình chờ tôi lâu
Nào đâu tôi có kịp cạo râu
Cái dài, cái ngắn, xem lởm chởm
Cung tần (mỹ nữ) bỏ hết, chẳng ai hầu


Mai này có được ở cao lâu
Gặp em thì bác chớ vểnh râu
Trang thơ đối đáp còn vui chán
Nào kém chi đâu bậc công hầu

_____________________________

Sách với ta là bạn, là thầy

Trích đoạn: Hoa Tong


Trích đoạn: hoaphonglan1911


Trích đoạn: nguyenthoai


Trích đoạn: Hoa Tong

Mình ngồi chờ bạn hơi bị lâu
Đít thì mọc rễ, mặt thêm râu
Nghe nói một mai làm tổng thống
Xin cho được xách cặp theo hầu




Nói rồi sao bạn lại chờ lâu
Phong Lan về xứ phải cạo râu
Kẻo không chúng bạn thi nhau nhổ
Đếm được bao nhiêu lại phải hầu
Nguyên Thoại


Các bác nhiệt tình chờ tôi lâu
Nào đâu tôi có kịp cạo râu
Cái dài, cái ngắn, xem lởm chởm
Cung tần (mỹ nữ) bỏ hết, chẳng ai hầu 


Mai này có được ở cao lâu
Gặp em thì bác chớ vểnh râu
Trang thơ đối đáp còn vui chán
Nào kém chi đâu bậc công hầu


 
 
 
mong tình bè bạn mãi bền lâu
trắng tóc điểm sương nhuộm cả râu
tướng tá nhường trao về hưu trí
vần thơ ta dạo lối công hầu
 
kính chúc các huynh vui và mạnh khỏe nhé
 
YeuDieuLongNu
Hoa Tong 02.03.2007 23:42:00 (permalink)



 

mong tình bè bạn mãi bền lâu
trắng tóc điểm sương nhuộm cả râu
tướng tá nhường trao về hưu trí
vần thơ ta dạo lối công hầu
 
kính chúc các huynh vui và mạnh khỏe nhé
 
YeuDieuLongNu



Bọn ta ngồi nói chuyện đã lâu
Long Nữ bỗng đâu đến nhổ râu
Còn đuổi bọn ta về hưu trí
Hưu trí còn đâu kẻ theo hầu?

Cảm ơn LongNu ghé thăm
Ra về xin gửi... một trăm làm quà

YeuDieuLongNu 04.03.2007 00:09:32 (permalink)

Bọn ta ngồi nói chuyện đã lâu
Long Nữ bỗng đâu đến nhổ râu
Còn đuổi bọn ta về hưu trí
Hưu trí còn đâu kẻ theo hầu?

 


Cảm ơn LongNu ghé thăm
Ra về xin gửi... một trăm làm quà

 

 
quyền cao chức trọng ngồi càng lâu
từ lúc xuân xanh chưa mọc râu
nhà lớn ,vợ con giờ đã đủ.
kềnh cang tâm sự  muốn nàng hầu...
 
YeuDieuLongNu
 
muội cám ơn huynh đã hạ bút phê thơ của tiểu muội.
đúng huynh là bộ ba với< phong lan khủng bố -và nguyên thoại đa tình >
còn huynh chắc là <ngọn gió tâm tư >phải không vậy?
 muội kính chúc ba huynh vui
 làm thơ tứ tuyệt thật sắc...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2007 00:11:15 bởi YeuDieuLongNu >
Hoa Tong 04.03.2007 01:05:25 (permalink)
Xin kẻm ơn Long nữ đã tặng cho 4 chữ "ngọn gió tâm tư". Bữa nay "ngọn gió tâm tư" được ban chữ, xin bắt chước Dương Qua  bái Tiểu Long Nữ làm sư phụ, chỉ bảo cho vài chiêu của phái Cổ Mộ.
Xin ra mắt thầy 4 câu hoạ tiếp vần âu

Ngọn đèn đã bảo sửa từ lâu
Gió thổi phừng lên cháy cả râu
Tâm loạn làm việc chi cũng hỏng
cách lông bông chẳng khiến hầu

"Ngọn gió tâm tư" này hơi bị lộn xộn. Thầy bỏ qua cho
Chúc thầy Tiểu Long Nữ công lực gia tăng, tư lực dồi dào
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 17 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 253 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9