đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không?????
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 17 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 253 bài trong đề mục
YeuDieuLongNu 04.03.2007 19:38:56 (permalink)

Xin kẻm ơn Long nữ đã tặng cho 4 chữ "ngọn gió tâm tư". Bữa nay "ngọn gió tâm tư" được ban chữ, xin bắt chước Dương Qua bái Tiểu Long Nữ làm sư phụ, chỉ bảo cho vài chiêu của phái Cổ Mộ.
Xin ra mắt thầy 4 câu hoạ tiếp vần âu

Ngọn đèn đã bảo sửa từ lâu
Gió thổi phừng lên cháy cả râu
Tâm loạn làm việc chi cũng hỏng
Tư cách lông bông chẳng khiến hầu

"Ngọn gió tâm tư" này hơi bị lộn xộn. Thầy bỏ qua cho
Chúc thầy Tiểu Long Nữ công lực gia tăng, tư lực dồi dào

_____________________________

Sách với ta là bạn, là thầy

 
 CHỢT NGHĨ :
 
DƯƠNG QUA THÁI TỬ
 Mong ngài đừng gọi tiểu nữ như vậy...chỉ e các vị tiền bối trong võ lâm cười tiểu muội thôi..tuổi con nhỏ dại và kinh nghiệm giang hồ chưa có bao nhiêu.nhớ năm xưa sư phụ cho xuống núi để hành hiệp giang hồ -hành trang chỉ gói gọn trong bộ luật thơ đường và nôm na mấy vần lục bát.
 chứ còn công lực bí truyền của HÁN ngữ một chữ bẻ đôi muội đâu có hay.
 huynh hỏi bí kíp truyền kỳ thì phải tìm tới LÃO ANH HÙNG PHONG LAN911 hay tìm NGUYÊN THOẠI ĐA TÌNH <thiên hạ vẫn đồn Ychính là LỆNH HỒ XUNG ĐÓ >HUYNH À.
THEO MUỘI TÍNH bí kíp truyền kỳ này để ở trên thiếu lâm tự mà thôi -huynh hãy tới <tàng kinh các >mà kiếm chắc sẽ lấy được thôi.
 
 hay huynh chính là Mộ Dung THẠCH hả....HOA TÔNG <NGỌN GIÓ TÂM TƯ >HỠI...CHỚ LÀM MỤI GIẢM TỦI THỌ HÉNG...HÁ HA...HA
 đó tiếng cười của muội công lực cũng chỉ chừng 5 thành mà thui ha.....
 

BÍ KÍP TRUYỀN KỲ KIẾM ĐÃ LÂU
BAO NHIÊU MÁU ĐỔ VỚI BẠC RÂU
HOA TÔNG MUỐN CHIẾM NGÔI MINH CHỦ
ĐỆ NHẤT VÕ LÂM CÁC PHÁI HẦU.
 
YeuDieuLongNu
 
kính chúc huynh vui với mộng hành hiệp giang hồ.
khi nào thành lập môn phái -nhớ gởi thiệp cho muội nha.
nên ngôi minh chủ thì nhớ kiếm đêm rằm trăng sáng nha huynh
chớ có như Đoàn Dự làm ngừƠi xem đổ cả mồ hôi với những pha rùng rợn
 
 kính chào huynh
 


tiểu long nữ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2007 19:40:35 bởi YeuDieuLongNu >
Hoa Tong 06.03.2007 00:04:38 (permalink)
Mở ra thấy nhiều chữ wá. Đọc xong lại thấy sầu

Thầy ơi trò có già đâu
Chỉ có mỗi tội nhiều râu thôi mừ
Nếu thầy mà còn chần chừ
Trò tui xin cạo bỏ xừ cả râu


Chả dám mơ làm đại hiệp, minh chủ chi mô
Chỉ mơ làm đệ tử theo hầu Tiểu Long Nữ thui

Có 1 việc muốn nhờ thầy: làm sao đưa chữ thầy cho "ngọn gió tâm tư" thay cho chữ "bạn thân" được hỉ. Thầy chỉ dùm nha.

Tiện đây có lời xin lỗi bác hoaphonglan1911, em chưa có nhà nên đi lang thang, đến nhà bác mà kiếm chuyện, làm phiền bác. Mai mốt em có nhà, bác ghé chơi nha.

YeuDieuLongNu 06.03.2007 00:56:37 (permalink)

Mở ra thấy nhiều chữ wá. Đọc xong lại thấy sầu

Thầy ơi trò có già đâu
Chỉ có mỗi tội nhiều râu thôi mừ
Nếu thầy mà còn chần chừ
Trò tui xin cạo bỏ xừ cả râu

Chả dám mơ làm đại hiệp, minh chủ chi mô
Chỉ mơ làm đệ tử theo hầu Tiểu Long Nữ thui

Có 1 việc muốn nhờ thầy: làm sao đưa chữ thầy cho "ngọn gió tâm tư" thay cho chữ "bạn thân" được hỉ. Thầy chỉ dùm nha.

Tiện đây có lời xin lỗi bác hoaphonglan1911, em chưa có nhà nên đi lang thang, đến nhà bác mà kiếm chuyện, làm phiền bác. Mai mốt em có nhà, bác ghé chơi nha.

_____________________________

Sách với ta là bạn, là thầy

 
Trẻ già ai tính gì đâu
tri âm thơ mãi bắc cầu nối duyên
mỗi quán thơ một con thuyền
ai xua đuổi khách mất duyên với đời
 
yeudieulongnu
 
nhà của muội muội không thích bằng sang nhà hàng xóm chơi....uống rượu ngắm trăng và thả thơ...trên nền trời ảo vọng.
 
hoa tong/nếu quả huynh là thiếu niên anh hùng -thì đâu có sao.
vậy chúng ta cùng trang lứa hành hiệp giang hồ.
có cần nhà không nhỉ ?khi tứ hải giai huynh đệ mà.
có lẽ nào mấy lão anh hùng lại quở trách chúng ta ,nhớ năm xưa Mạnh Thường quân còn nuôi 5000 môn khách để làm thơ và vui chơi...thì cả 100 chúng ta LAN LÃO ANH HÙNG cũng mở cửa chaod đón.
 
hoaphonglan1911 06.03.2007 11:50:45 (permalink)

Trích đoạn: Hoa Tong

Tiện đây có lời xin lỗi bác hoaphonglan1911, em chưa có nhà nên đi lang thang, đến nhà bác mà kiếm chuyện, làm phiền bác. Mai mốt em có nhà, bác ghé chơi nha.

ấy Lan lão tui mở quán, cũng là để bằng hữu nhỏ to tâm sự, có chi mà huynh đài phải xin lỗi, càng nhiều khách, càng đông vui chứ sao!
 
Xuân đến bên kia đã rộn ràng
Trách ai quân tử, xuân đa mang
Khiến cho buồn lòng, người thiếu nữ
Cùng nhau hát đối ở bên đàng... 
hoaphonglan1911 06.03.2007 11:59:03 (permalink)

Trích đoạn: YeuDieuLongNu

...
Thường quân còn nuôi 5000 môn khách để làm thơ và vui chơi...thì cả 100 chúng ta LAN LÃO ANH HÙNG cũng mở cửa chaod đón.
 

 
Nàng Long thực hiểu bụng ta
Bằng hữu gặp nhau thật là mừng vui
Quán này đâu phải riêng tui
Ai vô cũng được, vô rùi chẳng quên
Thơ gì hãy cứ post lên
Cùng nhau chia xẻ, đến bên nhau ngồi
Lá xanh cũng thấy bồi hồi
Trẻ già bằng hữu có tôi hầu bàn
Mọi người chớ trách lão Lan
Cứ vui đi nhé, tôi gàn, kệ tôi...
 
Hê hê... mọi người cứ vui đi, thiếu niên anh hùng, hay lão lão anh hùng, thì lão Lan tôi đều kêu bằng "huynh bác", chúc vui vẻ nhé!
YeuDieuLongNu 07.03.2007 16:05:59 (permalink)



Nàng Long thực hiểu bụng ta
Bằng hữu gặp nhau thật là mừng vui
Quán này đâu phải riêng tui
Ai vô cũng được, vô rùi chẳng quên
Thơ gì hãy cứ post lên
Cùng nhau chia xẻ, đến bên nhau ngồi
Lá xanh cũng thấy bồi hồi
Trẻ già bằng hữu có tôi hầu bàn
Mọi người chớ trách lão Lan
Cứ vui đi nhé, tôi gàn, kệ tôi...

Hê hê... mọi người cứ vui đi, thiếu niên anh hùng, hay lão lão anh hùng, thì lão Lan tôi đều kêu bằng "huynh bác", chúc vui vẻ nhé!

 
 
 
 người nói không thấy mưa rơi
 tiếng lòng đâu thể vì đời đổi thay
 người ta mới tới nơi này
 vui chung mới được chén say mấy lần
 kìa như nguyên thoại phong vân
 bao năm cũng vẫn một vần đệ huynh
 quán thơ chất xếp nghĩa tình
 nào ai đánh đổi lòng mình với thơ...
 
 sông tương trăng vẫn còn mơ
 núi gầy đã vội thả thơ tiếng tàn...
 
YeuDieuLongNu
 
kính chúc huynh vui nhé phong lan
 
chẳng ai tự nói mình gàn
lời trong quán nhớ -có chàng phong lan...he,,he
Hoa Tong 07.03.2007 21:30:25 (permalink)
Lão Lan tự nhận mình gàn
Thêm chàng nguyên thoại ngang tàng túi thơ
Yểu điệu long nữ như mơ
Hoa Tong xấu xí thập thò làm quen
Các bác chẳng chê tui hèn
Đối thơ tặng chữ mấy phen đượm tình
YeuDieuLongNu 11.03.2007 00:38:18 (permalink)

Lão Lan tự nhận mình gàn
Thêm chàng nguyên thoại ngang tàng túi thơ
Yểu điệu long nữ như mơ
Hoa Tong xấu xí thập thò làm quen
Các bác chẳng chê tui hèn
Đối thơ tặng chữ mấy phen đượm tình

_____________________________

Sách với ta là bạn, là thầy

 

 
chủ nhà đón tiếp chân tình
Hoa Tông lo lắng một mình làm chi
đi về xin nhớ khắc ghi
thơ vui có quán nhất nhì Phong Lan
 
nào đâu Lan lão có gàn
chẳng qua vì luyện kim đan quá tầm
Tẩu Hỏa một chút trong tâm
tầng cao công lực tới tầm đầu tiên.
 
chúc bạn vui nha.sao không làm thơ uống rượu với lan lão anh hùng vậy nhỉ /tửu lượng của lão anh hùng hay lắm đó.
nguyenthoai 11.03.2007 07:58:22 (permalink)

Trích đoạn: Hoa Tong

Lão Lan tự nhận mình gàn
Thêm chàng nguyên thoại ngang tàng túi thơ
Yểu điệu long nữ như mơ
Hoa Tong xấu xí thập thò làm quen
Các bác chẳng chê tui hèn
Đối thơ tặng chữ mấy phen đượm tình

 
Lão Lan tự nhận mình gàn
Nguyên Thoại xin nhận chữ tàng tàng thôi
Cũng may trời cho trò chơi
Thư giãn đôi chút à ơi tuổi già
Không gặp mấy bác thật là
Túi thui mặt mũi... mù lòa tâm tư
 
Nguyên Thoại
hoaphonglan1911 12.03.2007 14:30:16 (permalink)
Lão Lan tự thấy mình gàn
Thơ thì lủng củng nói quàng nói xiên
Chỉ thiếu tẩu hỏa bị điên
May mà ở hiền, Trời cũng thương cho
Hoa Tong xin chớ có lo
Vô đây vui vẻ nhiều trò giải khuây
Nguyên Thoại họp mặt xum vầy
Cùng nâng ly rượu: không say không về
Nàng Long cũng chẳng hề chê
Cũng vào góp sức, cũng đề vần thơ
Cuộc đời âu cũng cõi mơ
Như hư như thật, như tơ vương lòng
Sống sao gạn đục khơi trong
Miễn vui là chính, lòng vòng làm chi!
 
MAY TRANG 12.03.2007 15:12:14 (permalink)
qua vườn thấý lắm phong lan
cửa nhà không đóng hương tràn lối đi
chẳng hay quán bán thứ gì
rượu ngon gái đẹp hay thi  thơ vần...
 
mây trắng lang thang
tacgia 12.03.2007 17:40:35 (permalink)

Trích đoạn: MAY TRANG

qua vườn thấý lắm phong lan
cửa nhà không đóng hương tràn lối đi
chẳng hay quán bán thứ gì
rượu ngon gái đẹp hay thi  thơ vần...

mây trắng lang thang


Lão Gàn buôn đủ mọi điều
Nào là hoa đẹp lá phiêu phiêu
Rượu ngon sẵn đủ chờ đâu tá
Chỉ đợi người ngoan, há bấy nhiêu
YeuDieuLongNu 12.03.2007 20:38:10 (permalink)

qua vườn thấý lắm phong lan
cửa nhà không đóng hương tràn lối đi
chẳng hay quán bán thứ gì
rượu ngon gái đẹp hay thi thơ vần...

mây trắng lang thang

 
ngắm hoa hay tới ngó Phong lan
cửa chẳng cài then mặc gió tràn
mấy bạn lặn lội qua xóm nhỏ
ngắm nhìn quán gió của chàng lan.
 
chúc may trang vui heng
YeuDieuLongNu 12.03.2007 20:41:53 (permalink)


Lão Gàn buôn đủ mọi điều
Nào là hoa đẹp lá phiêu phiêu
Rượu ngon sẵn đủ chờ đâu tá
Chỉ đợi người ngoan, há bấy nhiêu

 
quán rượu thì bán -không bán điều
mẤy người trò chuyện cứ bông phiêu
ảnh tranh mấy gái treo đầu ngõ
hoa mắt tưởng rằng buôn cả NHIÊU.
 
CHỚ NÓI SAI MÀ CÔNG AN BẮT HUYNH TRƯỞNG ĐÓ NHE...HE HE..
 
hoaphonglan1911 13.03.2007 11:25:14 (permalink)

Trích đoạn: MAY TRANG

qua vườn thấý lắm phong lan
cửa nhà không đóng hương tràn lối đi
chẳng hay quán bán thứ gì
rượu ngon gái đẹp hay thi  thơ vần...

mây trắng lang thang

Thân chào mở cửa vào nhà
Hoa đâu không thấy, lão già dở hơi
Nhìn em lão tủm tỉm cười
Là nam hay nữ mà đòi mua chi?
Ở đây chẳng thiếu cái gì
Thơ kia cũng có, gái thì như mơ
Rượu ngon đầy cả mấy bồ
Uống hoài chẳng hết, lờ đờ như ngây...
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 17 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 253 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9