đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không?????
Trích đoạn: Tướng cướp mù
Đang rượu, đang em, lão lại xoay sang chữ
Nghe mà phát bực mất cả say
Cứ nói chuyện em, để cho đời quay quay
Cứ nói chuyện rượu, kệ cõi đòi còn mất.
Tướng cướp ngươi kia sao lại mù
Hay là đóng giả vào chùa tu
Thôi ta ngả nón xin ngươi đấy
Đừng chọc, đừng phá, bắt chim cu
Cái giọng của ngươi ta đã biết
Làm gì mà cứ tung hỏa mù
Nick nọ, nick kia sao nhiều thế
Cẩn thận, ta oánh khóc hu hu...
Ngày xưa cũng chiến lắm nha
Cũng làm ăn cướp cũng qua lao tù
Nhưng nay thân đã... xém mù
Nhìn đời bằng cái... lưng gù cũng hay
Đường đi nước bước cứ quay
Còn non còn nước còn say hỡi người
gõ cửa tầm sư ông đồ gàn
lò dò ta học vẽ chữ ngang
muối đường nhào trộn dăm ba chữ
xin thày uốn nắn cho thẳng hàng
Trích đoạn: ohioskate
gõ cửa tầm sư ông đồ gàn
lò dò ta học vẽ chữ ngang
muối đường nhào trộn dăm ba chữ
xin thày uốn nắn cho thẳng hàng
Thơ viết như vầy, đâu cần nắn
Mà sao biết ta là tên gàn
Nhà ngươi đich thực là ai thế
Đã vào xin cứ viết tràn lan
cõi trần này đây lắm kẻ than
chợt thoáng mỗi nơi khẩu khí gàn
ham vui thằng bé quàng bậu cửa
toét cười xin ké vườn chủ nhân
Trích đoạn: ohioskate
cõi trần này đây lắm kẻ than
chợt thoáng mỗi nơi khẩu khí gàn
ham vui thằng bé quàng bậu cửa
toét cười xin ké vườn chủ nhân
Mời bạn vào chơi kéo ghế ngồi
Sau rồi mời uống rượu của tôi
Khẩu khí của tôi hơi gàn thật
Bởi vì lão tôi cũng già rồi
Xin đừng lấp ló chơi ngoài cửa
Quan binh đi tuần túm thì toi
Tự nhiên vui vẻ như nhà nhé
Cùng nhau lên xuống chén đầy vơi
thôi chẳng thập thò đứng lả lơi
quan binh hành tẩu thì toi đời
chui tọt vào trong xơi tý lộc
gom nhặt của thày mấy chữ rơi
nhấp chén rượu thơm,họa mấy lời
trà đàm thi hữu gảy chữ chơi
chén lên chén xuống ta cùng tếu
say mấy vần thơ ngạo với đời
Trích đoạn: ohioskate
thôi chẳng thập thò đứng lả lơi
quan binh hành tẩu thì toi đời
chui tọt vào trong xơi tý lộc
gom nhặt của thày mấy chữ rơi
nhấp chén rượu thơm,họa mấy lời
trà đàm thi hữu gảy chữ chơi
chén lên chén xuống ta cùng tếu
say mấy vần thơ ngạo với đời
Bạn ơi, xin chớ, gọi là thày
Tôi chỉ là tên ngất ngưởng say
Gọi thế khắp người sao ngứa ngáy
Vào lò bát quái tắm phát đây
Tắm xong ra ngoài rồi tiếp khách
Khách viết mấy vần thơ quá hay
Tôi đây viết mãi cũng chỉ vậy
Miễn là được nhậu, cũng sướng thay!
Trích đoạn: hoaphonglan1911
Trích đoạn: ohioskate
thôi chẳng thập thò đứng lả lơi
quan binh hành tẩu thì toi đời
chui tọt vào trong xơi tý lộc
gom nhặt của thày mấy chữ rơi
nhấp chén rượu thơm,họa mấy lời
trà đàm thi hữu gảy chữ chơi
chén lên chén xuống ta cùng tếu
say mấy vần thơ ngạo với đời
Bạn ơi, xin chớ, gọi là thày
Tôi chỉ là tên ngất ngưởng say
Gọi thế khắp người sao ngứa ngáy
Vào lò bát quái tắm phát đây
Tắm xong ra ngoài rồi tiếp khách
Khách viết mấy vần thơ quá hay
Tôi đây viết mãi cũng chỉ vậy
Miễn là được nhậu, cũng sướng thay!
Thơ... say … Lão Phong thật đúng đúng là Thầy
Không chỉ là thơ mà cả say
Đi tới nơi đâu thơ lấp ló
Nằm chơi một chỗ rượu đong đầy
Bạn bè đông đúc nâng ly quý
Hàng xóm sum vầy đọc sách hay
Xin Bác cho tôi làm đệ tử
Cả thơ... cả rượu … ước mong thay !!!
Nguyên Thoại
một phút,một giây vẫn là thày
huống gì thằng bé khoái thơ say
ghẻ lở hay sao mà thày ngứa
nồi nước bạch đàn thày khoẻ ngay(
nghe đồn vậy,ko biết có phải ko)
hôm nay ta nhậu món thịt cầy
bảy(chữ)món một mâm chút rượu cay
xoay đi xoay lại vẫn bảy món
cái thú tâm giao sướng sướng thay!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2006 21:45:36 bởi ohioskate >
Thơ... say …
Lão Phong thật đúng đúng là Thầy
Không chỉ là thơ mà cả say
Đi tới nơi đâu thơ lấp ló
Nằm chơi một chỗ rượu đong đầy
Bạn bè đông đúc nâng ly quý
Hàng xóm sum vầy đọc sách hay
Xin Bác cho tôi làm đệ tử
Cả thơ... cả rượu … ước mong thay !!!
Nguyên Thoại
Trích đoạn: ohioskate
một phút,một giây vẫn là thày
huống gì thằng bé khoái thơ say
ghẻ lở hay sao mà thày ngứa
nồi nước bạch đàn thày khoẻ ngay(nghe đồn vậy,ko biết có phải ko)
hôm nay ta nhậu món thịt cầy
bảy(chữ)món một mâm chút rượu cay
xoay đi xoay lại vẫn bảy món
cái thú tâm giao sướng sướng thay!!
Mấy người, thơ viết thật hay ghê
Còn lão, làm thơ chẳng ai mê
Viết cả nghìn bài, thơ vẫn thế
Nói ra, quả thấy rất là hề
Thôi thơ hay dở, ta mặc kệ
Tất cả, xin mời ngồi xuống đê
Khệ nệ, bưng lên mâm toàn ghẹ
Chúng ta cùng nhậu cho thỏa thê
nhấm nhẳng ba tên "mậm một ghe"
thày trò đưa đẩy rượu lè nhè
ra quẩn vào quanh thày che chữ
quấn túm áo thày trò xum xoe
thở hắt ra hơi già thây kệ
hồ hởi hung hăng trẻ tung hê
sự đời mà ngẫm sao vui thế
chung chén rượu thơ ta say đê
Trích đoạn: ohioskate
nhấm nhẳng ba tên "mậm một ghe"
thày trò đưa đẩy rượu lè nhè
ra quẩn vào quanh thày che chữ
quấn túm áo thày trò xum xoe
thở hắt ra hơi già thây kệ
hồ hởi hung hăng trẻ tung hê
sự đời mà ngẫm sao vui thế
chung chén rượu thơ ta say đê
Thiên hạ nói rằng: ba kẻ hâm
Làm gì xơi ghẹ đầy nguyên mâm
Sức đâu mà chiến hăng như thế
Cẩn thận khụy chân ngã cái... rầm
Trích đoạn: hoaphonglan1911
Trích đoạn: ohioskate
nhấm nhẳng ba tên "mậm một ghe"
thày trò đưa đẩy rượu lè nhè
ra quẩn vào quanh thày che chữ
quấn túm áo thày trò xum xoe
thở hắt ra hơi già thây kệ
hồ hởi hung hăng trẻ tung hê
sự đời mà ngẫm sao vui thế
chung chén rượu thơ ta say đê
Thiên hạ nói rằng: ba kẻ hâm
Làm gì xơi ghẹ đầy nguyên mâm
Sức đâu mà chiến hăng như thế
Cẩn thận khụy chân ngã cái... rầm
Làm gì có đến 3 kẻ hâm
Chỉ có mình ông với cái mâm
Và và, gắp gắp tay ko mỏi
Rồi có lúc mâm đổ cái: rầm
chỉ một chút cay ta "mặm ghe"
say sưa túy lúy ứa muốn nhè
hắng lên một chút khoe tàn sức
đổ ụp xuống mâm cái lưỡi lè
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: