đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không?????
Ta lại về đây với bạn xưa
Cười đùa vui thỏa mây mưa cõi đời
Nhớ lời hẹn ước đầy vơi
Phong lan lão hỡi còn cười được không?
Trích đoạn: Kurama
Ta lại về đây với bạn xưa
Cười đùa vui thỏa mây mưa cõi đời
Nhớ lời hẹn ước đầy vơi
Phong lan lão hỡi còn cười được không?
Mời uống trà
Mình đâu, mau sửa soạn pha trà
Lấy ấm, cọ rửa cho kỹ nha
Sau đó chế trà rồi ngoáy ngoáy
Sao cho nước trà tiết dần ra!
Một tay bưng đít, tay giữ núm
Hơi nghiêng, rồi rót vào chén nha
Nhịp nhàng trên dưới cho cẩn thận
Chớ để vãi ra, phí ấm trà...
Ái chà lão cũng ghê vậy ha
Dám nhờ bà xã lau nhà quét sân
Lại còn trà nước lần khân
Lão mà cứ vậy hết mân mê đời
Rồi thì lúc ấy kêu trời
Trời xa không thấu hết cười nói chi _______________
Dạo này mệt quá, chẳng thơ thẩn mấy, lão khỏe không?
Trích đoạn: catman
Ái chà lão cũng ghê vậy ha
Dám nhờ bà xã lau nhà quét sân
Lại còn trà nước lần khân
Lão mà cứ vậy hết mân mê đời
Rồi thì lúc ấy kêu trời
Trời xa không thấu hết cười nói chi
Khách đến chơi nhà, trà đã pha
Đẹp mặt phu phụ, đẹp mặt ta
Khi khách về rồi ta giúp chị
Ta giúp chị ta rửa ấm trà
Phu phụ chúng ta cùng êm ấm
Chẳng hề có tiếng lời vào ra
Như vậy có chi là không tốt
Sao ngươi chọc gậy bánh xe à...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2006 16:38:06 bởi BĂNG NGUYỆT >
Đã là không có phận bên nhau
Trời còn xui gặp để buồn đau
Viết thơ trao tình chi thắm thiết
Thương nhớ muộn sầu ích gì đâu
Chữ duyên đưa đẩy: đôi ta gặp
Gặp rồi lưu luyến chẳng rời nhau
Chỉ trách sao ta phong lưu vậy
Tình cảm trao nàng cả vạn câu...
Nàng ơi! Yểu Điệu mến thương
Kiếp sau, ta trả vấn vương mặn nồng...
Giờ đây, em hãy lấy chồng
Rừng xanh, bể bạc, tình hồng chia phôi...
BỎ THƠ TÀN Sao....
PHONG LAN ơi hỡi chàng ơi
đừng vội trao tiếng... rã rời lối đi
hoa kia dẫu có tới thì
chúa xuân chưa tới biết đi lối nào.
mùa xuân mộng vẫn xôn xao
hồn thơ giờ tựa... lá vào cuối thu
tri âm tìm kiếm mịt mù
vào đây may gặp thiên thu...thơ người
tuổi đời ai tính đầy vơi
câu thơ chỉ tính...lòng người họa thơ
cuộc đời cho tới bao giờ
chàng đây quân tử...thiếp thơ gái hiền.
không gặp ở chốn tiền duyên
bây giờ cũng lỡ giữa miền nhân gian
PHONG LAN ƠI HỠI PHONG LAN
Bao NHIÊU TIẾNG GỌI VỚI CHÀNG TRONG THƠ.
BÂY GIỜ CHÀNG NỠ THẪN THỜ
Ý THƠ MUỐN BỎ...CƠN MƠ MẶC TÀN...
YeuDieuLongNu muội vào thăm huynh nè
huynh có khỏe không vậy...chúc huynh vui....dỗi vào thăm muội nhé
không nhất thiết bắt huynh vào nhiều đâu...nhưng...chớ có quên muội nè....
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
BỎ THƠ TÀN Sao....
PHONG LAN ơi hỡi chàng ơi
đừng vội trao tiếng... rã rời lối đi
hoa kia dẫu có tới thì
chúa xuân chưa tới biết đi lối nào.
mùa xuân mộng vẫn xôn xao
hồn thơ giờ tựa... lá vào cuối thu
tri âm tìm kiếm mịt mù
vào đây may gặp thiên thu...thơ người
tuổi đời ai tính đầy vơi
câu thơ chỉ tính...lòng người họa thơ
cuộc đời cho tới bao giờ
chàng đây quân tử...thiếp thơ gái hiền.
không gặp ở chốn tiền duyên
bây giờ cũng lỡ giữa miền nhân gian
PHONG LAN ƠI HỠI PHONG LAN
Bao NHIÊU TIẾNG GỌI VỚI CHÀNG TRONG THƠ.
BÂY GIỜ CHÀNG NỠ THẪN THỜ
Ý THƠ MUỐN BỎ...CƠN MƠ MẶC TÀN...
YeuDieuLongNu muội vào thăm huynh nè
huynh có khỏe không vậy...chúc huynh vui....dỗi vào thăm muội nhé
không nhất thiết bắt huynh vào nhiều đâu...nhưng...chớ có quên muội nè....
Đã mấy hôm rồi ta nhớ nhau
Thơ viết chung tình hết buồn đau
Lúc này, bận nhiều nên ít ghé
Chúc muội luôn nhớ buổi ban đầu
Lá vàng gọi gió cuốn thu đi
Nhớ người thục nữ viết thơ thi
Hắt hiu nắng nhạt chiều dần xuống
Nhớ khách đa tình lệ hoen mi
Đã mấy hôm rồi ta nhớ nhau
Thơ viết chung tình hết buồn đau
Lúc này, bận nhiều nên ít ghé
Chúc muội luôn nhớ buổi ban đầu
Lá vàng gọi gió cuốn thu đi
Nhớ người thục nữ viết thơ thi
Hắt hiu nắng nhạt chiều dần xuống
Nhớ khách đa tình lệ hoen mI
------------------------
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy lão PHONG gàn
Bày mực tàu giấy đỏ
Bảo mãi không chịu nghe...
MÃI SAY
chàng khen em rồi cười khì
mượn thơ tâm sự có chi là tài
bởi mê cách viết của ai
đọc vào thấy nghẹn ...đa tài dấu thơ
muội đây dẫu có ngù ngờ
cũng phân biết được nghĩa thơ bút làm
thôi thì vui với mê đam
gieo thơ học với ngườ làm thơ hay .
PHONG LAN ƠI HỠI CÓ HAY
CÂU THƠ EM MÃI NHƯ NGÀY MỚI QUEN.
YeuDieuLongNu MUỘI CHÚC HUYNH VUI NHIỀU NHÉ
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
MÃI SAY
chàng khen em rồi cười khì
mượn thơ tâm sự có chi là tài
bởi mê cách viết của ai
đọc vào thấy nghẹn ...đa tài dấu thơ
muội đây dẫu có ngù ngờ
cũng phân biết được nghĩa thơ bút làm
thôi thì vui với mê đam
gieo thơ học với ngườ làm thơ hay .
PHONG LAN ƠI HỠI CÓ HAY
CÂU THƠ EM MÃI NHƯ NGÀY MỚI QUEN.
YeuDieuLongNu MUỘI CHÚC HUYNH VUI NHIỀU NHÉ
Bông hoa bé nhỏ - huynh thương, ơi!
Huynh đã theo em bao kiếp rồi
Đôi lúc xa nhau, buồn chới với
Như chim lìa bạn, gió xa trời...
Huynh kiếm tìm em, xuyên đêm tối
Qua ngày giông bão gió dập vùi
Bóng em mãi xa, nhòa dĩ vãng
Nhớ em, lửa đỏ: đốt tim tôi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2006 11:43:05 bởi hoaphonglan1911 >
Phong Lan - lão xích lô: tự truyện
Cuộc đời xích lô thật sướng thay
Rong ruổi phố phường suốt cả ngày
Đói: xơi mì gói - thời ấm bụng
Khát: làm chai rượu - tít cung mây
Bon chen, ganh ghét: đâu cần nghĩ
Đổ chút mồ hôi: lòng vui thay
Vợ đông, con lắm, nhà đầm ấm
Vui tươi thoả mái: ai bằng đây?...
Cuộc đời xích lô thật là oai
Ngất ngưởng ngồi cao tháng ngày dài (chỗ ngồi trên xe nó cao mà)
Thỏa mái rong chơi đâu có ngại
Chẳng thèm trèo kéo, một hay hai
***
Xích lô ba gác thật là vui
Phố phường đông đúc bận lui cui
Đâu cần giam hãm nơi phòng ốc
Thỏa chí tang bồng, ta với tui
***
Xích lô thân này thật khỏe ghê
Guồng chân đạp miết chẳng ai chê
Thể dục, thể hình đâu cần tập
Lốp căng, ngực nở, mấy nàng mê...
***
Làm nghề xích lô sao sướng thế
Ngồi tót trên cao vậy cũng xong
Bên dưới khách ngồi chen chặt cứng
Vừa đi vừa ngắm:... đồi, núi, sông...
***
Xích lô lãng mạn thật vui là
Bằng hữu bạn bè vui quá ta
Rượu nồng tình thắm, cùng nhau uống
Say rồi, thơ viết tặng nhau nha...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2006 12:10:13 bởi hoaphonglan1911 >
Bông hoa bé nhỏ - huynh thương, ơi!
Huynh đã theo em bao kiếp rồi
Đôi lúc xa nhau, buồn chới với
Như chim lìa bạn, gió xa trời...
Huynh kiếm tìm em, xuyên đêm tối
Qua ngày giông bão gió dập vùi
Bóng em mãi xa, nhòa dĩ vãng
Nhớ em, lửa đỏ: đốt tim tôi...
XIN ĐỪNG
xin đừng khóc nữa người thương ơi
mình đã hiểu nhau mấy tháng rồi
vần ý gieo thơ thuyền chở nặng
tâm tư gói nhớ cuộn mây trời
mỗi ngày bài chất cao như núi
mong nỗi nhớ riêng phải lấp vùi
chẳng biết tim người còn giữ trọn
những bông hoa nở của thơ tôi
YeuDieuLongNu
muội chúc huynh khỏe nhé
PHONG LAN ƠI HỠI PHONG LAN
LỬA TÌNH CHÁY ĐỎ CÓ TÀN KHÔNG ANH...?
CHỈ MONG LÀ NGỌN LỬA LÀNH
CHO CHÀNG GIỮ ĐƯỢC MỘNG XANH CÕI LÒNG..
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
XIN ĐỪNG
xin đừng khóc nữa người thương ơi
mình đã hiểu nhau mấy tháng rồi
vần ý gieo thơ thuyền chở nặng
tâm tư gói nhớ cuộn mây trời
mỗi ngày bài chất cao như núi
mong nỗi nhớ riêng phải lấp vùi
chẳng biết tim người còn giữ trọn
những bông hoa nở của thơ tôi
YeuDieuLongNu
muội chúc huynh khỏe nhé
PHONG LAN ƠI HỠI PHONG LAN
LỬA TÌNH CHÁY ĐỎ CÓ TÀN KHÔNG ANH...?
CHỈ MONG LÀ NGỌN LỬA LÀNH
CHO CHÀNG GIỮ ĐƯỢC MỘNG XANH CÕI LÒNG..
Lửa lòng đã cháy không hề tắt
Dù gió mang mưa đến dập vùi
Những tưởng lửa kia không chịu nổi
Đâu ngờ trời sáng lại thêm tươi
Chúc người chăm chỉ siêng năng học
Lúc rảnh cùng tôi thơ đối vui
Hương sắc thơ người tôi nhớ mãi
Nghìn năm sau nhé người thương ơi...
.
Không vơi … Lâu ngày không gặp bác Phong ơi
Nhớ bác làm răng nhớ quá trời
Giờ đây gặp lại trông như cũ
Tình vẫn đủ đầy … nghĩa không vơi
Nguyên Thoại Lâu quá bác Phong hí... NT
Lửa lòng đã cháy không hề tắt
Dù gió mang mưa đến dập vùi
Những tưởng lửa kia không chịu nổi
Đâu ngờ trời sáng lại thêm tươi
Chúc người chăm chỉ siêng năng học
Lúc rảnh cùng tôi thơ đối vui
Hương sắc thơ người tôi nhớ mãi
Nghìn năm sau nhé người thương ơi...
TÌM Ở CHỐN NÀO ĐÂY...?
PHONG LAN ơi hỡi có hay
trăng kia thơ viết -bút này dệt mong
giọng thơ ấm tụ đáy lòng
mực thơ như lấy ở trong tim hồng.
bây giờ sắp tới mùa đông
cây đang trút lá để chồng buồn cao
ngày thì mong nắng khát khao
đêm thì mong ấm sưởi vào gối chăn.
hôm qua lại tới một năm
nghoảnh lại đã thấy mùa trĂng thu tàn.
bâng khuâng gối mộng hồng nhan
tương lai tìm mãi sao càng thấy xa....
YeuDieuLongNu
chúc huynh vui nhé PHONG LAN ƠI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2006 00:12:40 bởi YeuDieuLongNu >
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
TÌM Ở CHỐN NÀO ĐÂY...?
PHONG LAN ơi hỡi có hay
trăng kia thơ viết -bút này dệt mong
giọng thơ ấm tụ đáy lòng
mực thơ như lấy ở trong tim hồng.
bây giờ sắp tới mùa đông
cây đang trút lá để chồng buồn cao
ngày thì mong nắng khát khao
đêm thì mong ấm sưởi vào gối chăn.
hôm qua lại tới một năm
nghoảnh lại đã thấy mùa trĂng thu tàn.
bâng khuâng gối mộng hồng nhan
tương lai tìm mãi sao càng thấy xa....
YeuDieuLongNu
chúc huynh vui nhé PHONG LAN ƠI
Tạm xa kỷ niệm nhiều thương nhớ
Biền biệt chân trời bóng hoàng hôn
Thương người phương ấy hiu hắt nắng
Nỗi nhớ niềm thương bao vấn vương
Chỉ có tặng người vài câu chúc
Mong người sưởi ấm đêm đông dài
Người vui gắng học nhiều thêm nhé
Vẻ mặt tươi hồng sáng lunh linh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: