đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không?????
Thu: em tiễn người yêu đi biệt xứ
Đông: em một mình tựa cửa ngóng hình ai
Xuân: người đi xa, bóng hình còn chưa thấy
Hạ: gió vít hàng thông, gió ru hoài...
chữ ký của ta: thơ của nàng...
_____________________________
NÀNG THƠ không gàn
LỜI CỦA GIÓ. xuân hạ thu đông...nối nhạt phai nắng mưa mây gió trải tình dài sáng nhìn nắng dọi cành hoa thắm tối ngắm trăng reo góc nhớ ai. thu ước ngàn sao rơi chậu nước để người tắm nước Dược bồng lai đông sang gió vít lời tâm sự một khoảng đông mong chớ bảo dài. YDLN...muội chúc huynh vui
Hạnh phúc mầu gì nhỉ?
Có ai biết được không?
Có người nói: hạnh phúc mầu tím
Là mầu thủy chung, đôi lứa yêu nhau...
Rồi lại nói: nó mầu xanh lá
Là mầu của mùa xuân nảy lộc...
Người khác nói nó trắng tinh như tuyết!
Là lúc giáng sinh Chúa an lành.
Hạnh phúc có mầu đen không?
Có chứ sao không?
Mầu của lòng biển xâu thăm thẳm
Và câu hát: "lòng mẹ thương con như biển thái bình dạt dào..."
Với thiên thần thì sao?
Hạnh phúc trong suốt như trái tim nàng vậy!
Với tôi
Hạnh phúc có khi là mầu xanh biếc
Nó là mầu mát mẻ tôi yêu
Và đôi lúc cũng là mầu đỏ
Màu nhiệt huyết do cha tôi truyền lại
Cha mẹ tôi là thần tượng suốt đời của tôi
Mầu hạnh phúc luôn đỏ tươi sắc nắng.
Có những khi hạnh phúc mầu vàng
Giống như tiếng cười ròn của con trẻ thơ ngây...
Bạn ơn! đừng qui định hạnh phúc mầu gì!
Bởi hạnh phúc luôn đa hình và đa sắc!
Và bạn có thể chọn cho mình...
Mầu hạnh phúc mà bạn muốn!
Tôi chúc bạn luôn luôn hạnh phúc!
Bởi vì: tôi yêu bạn biết bao!...
Hạnh phúc mầu gì nhỉ?
Có ai biết được không?
Có người nói: hạnh phúc mầu tím
Là mầu thủy chung, đôi lứa yêu nhau...
Rồi lại nói: nó mầu xanh lá
Là mầu của mùa xuân nảy lộc...
Người khác nói nó trắng tinh như tuyết!
Là lúc giáng sinh Chúa an lành.
Hạnh phúc có mầu đen không?
Có chứ sao không?
Mầu của lòng biển xâu thăm thẳm
Và câu hát: "lòng mẹ thương con như biển thái bình dạt dào..."
Với thiên thần thì sao?
Hạnh phúc trong suốt như trái tim nàng vậy!
Với tôi
Hạnh phúc có khi là mầu xanh biếc
Nó là mầu mát mẻ tôi yêu
Và đôi lúc cũng là mầu đỏ
Màu nhiệt huyết do cha tôi truyền lại
Cha mẹ tôi là thần tượng suốt đời của tôi
Mầu hạnh phúc luôn đỏ tươi sắc nắng.
Có những khi hạnh phúc mầu vàng
Giống như tiếng cười ròn của con trẻ thơ ngây...
Bạn ơn! đừng qui định hạnh phúc mầu gì!
Bởi hạnh phúc luôn đa hình và đa sắc!
Và bạn có thể chọn cho mình...
Mầu hạnh phúc mà bạn muốn!
Tôi chúc bạn luôn luôn hạnh phúc!
Bởi vì: tôi yêu bạn biết bao!...
_____________________________
NÀNG THƠ không gàn
hạnh phúc sắc màu như của nắng khi vui hồng thắm trời xanh ra khi buồn trời xám rơi dòng đắng mãi mãi mong manh...vạn xót xa chúc huynh vui
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
Hạnh phúc mầu gì nhỉ?
Có ai biết được không?
Có người nói: hạnh phúc mầu tím
Là mầu thủy chung, đôi lứa yêu nhau...
Rồi lại nói: nó mầu xanh lá
Là mầu của mùa xuân nảy lộc...
Người khác nói nó trắng tinh như tuyết!
Là lúc giáng sinh Chúa an lành.
Hạnh phúc có mầu đen không?
Có chứ sao không?
Mầu của lòng biển xâu thăm thẳm
Và câu hát: "lòng mẹ thương con như biển thái bình dạt dào..."
Với thiên thần thì sao?
Hạnh phúc trong suốt như trái tim nàng vậy!
Với tôi
Hạnh phúc có khi là mầu xanh biếc
Nó là mầu mát mẻ tôi yêu
Và đôi lúc cũng là mầu đỏ
Màu nhiệt huyết do cha tôi truyền lại
Cha mẹ tôi là thần tượng suốt đời của tôi
Mầu hạnh phúc luôn đỏ tươi sắc nắng.
Có những khi hạnh phúc mầu vàng
Giống như tiếng cười ròn của con trẻ thơ ngây...
Bạn ơn! đừng qui định hạnh phúc mầu gì!
Bởi hạnh phúc luôn đa hình và đa sắc!
Và bạn có thể chọn cho mình...
Mầu hạnh phúc mà bạn muốn!
Tôi chúc bạn luôn luôn hạnh phúc!
Bởi vì: tôi yêu bạn biết bao!...
_____________________________
NÀNG THƠ không gàn
hạnh phúc sắc màu như của nắng
khi vui hồng thắm trời xanh ra
khi buồn trời xám rơi dòng đắng
mãi mãi mong manh...vạn xót xa
chúc huynh vui
hạnh phúc màu của chia xa
màu của hò hẹn những va chạm đời
đôi lúc màu của nụ cười
có khi màu của lệ rơi mưa ngàn
...
hạnh phúc màu của thời gian
càng tìm càng mất... lang thang chân người
hạnh phúc... chỉ một màu thôi
nhắm mắt sẽ thấy... người ơi đừng tìm !!!
Nguyên Thoại
Hạnh phúc mầu của thời gian Mười năm thương nhớ, gian nan vẫn chờ Hạnh phúc màu của sợi tơ Chỉ hồng đã buộc, mình về bên nhau...
Trích đoạn: hoaphonglan1911
Hạnh phúc mầu của thời gian
Mười năm thương nhớ, gian nan vẫn chờ
Hạnh phúc màu của sợi tơ
Chỉ hồng đã buộc, mình về bên nhau...
Hạnh phúc... tình trước nghĩa sau
Phải duyên phải phận... qua cầu gió bay
Hạnh phúc... nằm ở bàn tay
Của mình giữ lấy... của ai thi đừng
Nguyên Thoại
quote:
Trích đoạn: hoaphonglan1911
Hạnh phúc mầu của thời gian
Mười năm thương nhớ, gian nan vẫn chờ
Hạnh phúc màu của sợi tơ
Chỉ hồng đã buộc, mình về bên nhau...
____________________________________
Hạnh phúc... tình trước nghĩa sau
Phải duyên phải phận... qua cầu gió bay
Hạnh phúc... nằm ở bàn tay
Của mình giữ lấy... của ai thi đừng
Nguyên Thoại hạnh phúc như một quả sung đến khi trái chín chẳng rung cũng về của riêng nằm tận bến mê của mình mãi thắm...cần thề mà chi. chúc 2 huynh vui nha
Hạnh phúc như một trái cam
Khi vui ngọt nước bình an cõi lòng
Khi buồn khô cạn tình thương
Cam thời không nước hay tràn vị chua!
Hạnh phúc là trái hồng đào Thắm tươi mầu đỏ ngày nào em trao Trái đỏ vị ngọt biết bao Ăn vào một miếng cả đời chẳng quên...
Hạnh phúc là trái hồng đào
Thắm tươi mầu đỏ ngày nào em trao
Trái đỏ vị ngọt biết bao
Ăn vào một miếng cả đời chẳng quên...
xót xa...
thầm mong tìm thấy tình duyên
người ơi ai dấu trong miền xa xôi
tìm trong bước mỏi cuộc đời
thơ ca đã chất cao nơi núi đoài
tìm nhà mà chẳng thấy ai
có đôi vế đối vứt ngoài hàng hiên
trăng rơi mấy giọt đêm phiền
đọc thơ thấy xót gọi niềm....đớn đau
YeuDieuLongNu
chúc huynh vui giáng sinh nhé PHONGLAN911 ƠI
Người đâu thương nhớ làm chi Chiều sương khói tỏa còn gì cho nhau Cuộc đời ai biết ngày sau Vui buồn muôn lối thương đau, muộn phiền Đàn ông chung thủy là điên Đàn bà chung thủy trăm miền đều hay Phong lưu bản tính Lan này Yêu trăm ngàn mối, tối ngày ham vui Người đừng hy vọng chi tui Hạnh phúc của người tự nắm lấy đi Xuân xanh con gái có thì Đường xa vạn dặm người đi xa rồi Ai nghe thương nhớ bồi hồi Trêu hoa nghẹo nguyệt có tôi trên đời... Nhân dịp sắp đến năm mới 2007, HPL chúc bạn bè khắp nơi một năm mới bình an, hạnh phúc!
Người đâu thương nhớ làm chi
Chiều sương khói tỏa còn gì cho nhau
Cuộc đời ai biết ngày sau
Vui buồn muôn lối thương đau, muộn phiền
Đàn ông chung thủy là điên
Đàn bà chung thủy trăm miền đều hay
Phong lưu bản tính Lan này
Yêu trăm ngàn mối, tối ngày ham vui
Người đừng hy vọng chi tui
Hạnh phúc của người tự nắm lấy đi
Xuân xanh con gái có thì
Đường xa vạn dặm người đi xa rồi
Ai nghe thương nhớ bồi hồi
Trêu hoa nghẹo nguyệt có tôi trên đời...
Nhân dịp sắp đến năm mới 2007, HPL chúc bạn bè khắp nơi một năm mới bình an, hạnh phúc!
chia xa người gieo tiếng gió trăng sầu trăm năm có biết về đâu...tiếng lòng. hôm qua giọt nắng tình trong hôm nay tâm sử cuồn vòng mưa rơi. người ơi một bước xa vời để cho hẹn kiếp ở nơi...niết bàn có không ?phong cảnh trần gian có không tình thắm đá vàng gửi trao? người buông đông lạnh trăng sao để cho nỗi nhớ thì thào cảnh khuya người ơi...hai ngả đành chia người đi lối thắm...bước về mặc tôi. chúc huynh vui nhé phong 911
Chim bay đến cuối chân trời
Tìm chàng, chàng hỡi, bên đời có nhau
Chàng đi khiến thiếp muộn sầu
Bao đêm mong nhớ nơi đâu: bóng chàng
Một đời làm kiếp đa mang
Một lần theo gió bay sang nơi này
Một lần chàng thấy chàng say
Chàng liền trộm áo thiếp này đâu hay
Một lần thiếp bị cầm tay
Về trời chẳng được ở đây cùng chàng
Vậy mà chàng nỡ bỏ ngang
Thiếp chờ chàng mãi, giờ tìm thấy đâu
Đàn ai gảy khúc đau sầu
Đàn ai kêu tiếng trách người phong lưu
Mới đầu tha thiết yêu thương
Đến khi chàng chán chia đường tự đi
Thiếp buồn lệ ướt hàng mi
Trăm năm lẻ nữa còn gì cho nhau
Chờ người trong dạ buồn đau
Bóng sầu hóa đá, dưới cầu nước trôi...
Lan lão xin chúc các vị bằng hữu một năm mới 2007 mọi sự như ý, hạnh phúc, bình an!
Chim bay đến cuối chân trời
Tìm chàng, chàng hỡi, bên đời có nhau
Chàng đi khiến thiếp muộn sầu
Bao đêm mong nhớ nơi đâu: bóng chàng
Một đời làm kiếp đa mang
Một lần theo gió bay sang nơi này
Một lần chàng thấy chàng say
Chàng liền trộm áo thiếp này đâu hay
Một lần thiếp bị cầm tay
Về trời chẳng được ở đây cùng chàng
Vậy mà chàng nỡ bỏ ngang
Thiếp chờ chàng mãi, giờ tìm thấy đâu
Đàn ai gảy khúc đau sầu
Đàn ai kêu tiếng trách người phong lưu
Mới đầu tha thiết yêu thương
Đến khi chàng chán chia đường tự đi
Thiếp buồn lệ ướt hàng mi
Trăm năm lẻ nữa còn gì cho nhau
Chờ người trong dạ buồn đau
Bóng sầu hóa đá, dưới cầu nước trôi...
sầu rưng mấy chốn mưa rơi để cho hai nỗi dòng đời cùng đau trái ngang sao lại đổi màu từ tâm trong sáng -thành đau tim vàng. bao giờ đã có tiếng than bao giờ đã có hoa tàn mùa rơi bao giờ tình phụ xa xôi kiếp sau...còn hẹn mấy lời gió trăng??
Phong Lan bản tánh ương gàn
Nhân duyên hội hợp, ly tan mấy hồi
Đừng buồn, chớ trách, người ơi
Diện thời chưa kiến, tâm thời đã ghi...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: