đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không?????
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 17 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 253 bài trong đề mục
hoaphonglan1911 27.12.2006 11:54:25 (permalink)
Một đông lại sắp qua đi
Nắng về, xuân đến, hoa thì trổ bông
Vắng người, đông lạnh buốt lòng
Chờ xuân mang đến cánh hồng mỏng manh...
hoaphonglan1911 27.12.2006 11:57:55 (permalink)
Tứ thời ngất ngưởng hoa và rượu
Bạn hữu trùng phùng gặp thấy say
Chẳng kể đông tàn hay xuân biếc
Hồng trần ướt áo, bụi như mây...
hoaphonglan1911 27.12.2006 12:29:40 (permalink)
"Ca dao chế"... do lão huynh HPL chế để tặng riêng cho em... kẹ kẹ...

Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng loanh quanh hồng hồng
ƯỚC GÌ cưới được nàng Long
Mọi người Thư quán, băng đồng sang chơi...



<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2006 12:34:08 bởi hoaphonglan1911 >
YeuDieuLongNu 27.12.2006 23:58:12 (permalink)

Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng loanh quanh hồng hồng
ƯỚC GÌ cưới được nàng Long
Mọi người Thư quán, băng đồng sang chơi...

 

 
trên trời mây vẫn thầm trôi
làng Long chỉ ngại mấy lời dối gian
mây lang thang -gió lang thang
để cho ngơ ngác Phong Lan giữa đời.
 
chúc  huynh  vui
hoaphonglan1911 29.12.2006 10:19:52 (permalink)
vẫn là ca dao chế lời:
 
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà gặp Yểu Điệu Long
Tiểu Long Điệu Nữ yêu kiều
Xinh như tiên giới ngọc triều xuống đây
Ước gì cho được nắm tay
Anh hỏi câu này: cóa... cưới anh không?
 
 
hoaphonglan1911 29.12.2006 16:19:25 (permalink)
vẫn là ca dao chế lời:
 
Hoa thơm xuống đất cũng thơm
Em xinh em ngủ đống rơm càng mềm
Giả đò đi cấy qua thềm
Ngó em một tí đỡ thèm em ơi!
Yêu em, yêu trọn một đời
Trăm năm đã có duyên trời ơn ban
Một lần thêm nữa hỏi han:
Cóa đồng ý... lấy anh gàn này không?
YeuDieuLongNu 29.12.2006 17:19:45 (permalink)

thơm xuống đất cũng thơm
Em xinh em ngủ đống rơm càng mềm
Giả đò đi cấy qua thềm
Ngó em một tí đỡ thèm em ơi!
Yêu em, yêu trọn một đời
Trăm năm đã có duyên trời ơn ban
Một lần thêm nữa hỏi han:
Cóa đồng ý... lấy anh gàn này không?

 
  
 
 
  CA DAO -EM VÀ TÔI
 
trời cao mây vẫn bềnh bồng
cớ sao lại hỏi lấy chông hay không
lời thơ đã bén lửa lòng
tri âm đã hẹn...tình trong ngại gì.
chỉ buồn mấy cách phân ly
thời gian dâu bể...ai vì...tình mong.
thôi thì...để mặc tiếng lòng
duyên trao chẳng hẹn...có rông lối nào.
 
YDLN /
 
hoaphonglan1911 01.01.2007 15:20:58 (permalink)
Thái Dương lịch: Thiên vận Đinh Hợi niên, nhất nguyệt, nhất nhật:
Cung hỉ tất cả các bạn bè bằng hữu!
Một năm mới vui vẻ bình an!
 
chế lời ca dao chúc thiên hạ thái bình!
 
Xuân đã rắc mầu lên cánh lá
Chồi non e ấp gọi xuân sang
Mưa rơi thiếu nữ mơ màng
Têm trầu cánh phượng mời chàng hát chung
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2007 16:34:00 bởi hoaphonglan1911 >
hoaphonglan1911 13.01.2007 14:59:08 (permalink)

Trích đoạn: YeuDieuLongNu


  

 
Tháng ngày mải miết cứ trôi
Có ai đứng đó bên đời đợi nhau
Thời gian làm tóc thay mầu
Cánh chim bạt gió nơi đâu hỡi người...
 
hoaphonglan1911 13.01.2007 15:01:56 (permalink)
Cuộc đời vốn cõi u mê
Ai là người tỉnh, là người say
Ai nào đâu biết đâu hay
Tình như mây gió tháng ngày chiêm bao
Người xa muôn dặm phương nào
Cho ai lẻ bóng ra vào ngẩn ngơ
Người đi nước biếc xa bờ
Dã tràng xe cát vẫn chờ bóng ai...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2007 15:05:42 bởi hoaphonglan1911 >
Dinosaur 14.01.2007 20:07:32 (permalink)

Trích đoạn: hoaphonglan1911

Cuộc đời vốn cõi u mê
Ai là người tỉnh, là người say
Ai nào đâu biết đâu hay
Tình như mây gió tháng ngày chiêm bao
Người xa muôn dặm phương nào
Cho ai lẻ bóng ra vào ngẩn ngơ
Người đi nước biếc xa bờ
Dã tràng xe cát vẫn chờ bóng ai...



Bóng hình nay đã nhạt phai
Có chờ , có đợi chỉ dài cổ thêm
Tình yêu là giấc mơ đêm
Nào đâu có thể dịu êm vĩnh hằng
Khi nồng nhiệt , lúc lạnh băng
Đôi khi cáu giận thì răng chẳng còn
Đời là vậy , chẳng vẹn tròn
Yêu chi thêm khổ , héo mòn tuổi xuân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2007 20:35:53 bởi Dinosaur >
hoaphonglan1911 15.01.2007 17:55:37 (permalink)

Trích đoạn: Dinosaur


Bóng hình nay đã nhạt phai
Có chờ , có đợi chỉ dài cổ thêm
Tình yêu là giấc mơ đêm
Nào đâu có thể dịu êm vĩnh hằng
Khi nồng nhiệt , lúc lạnh băng
Đôi khi cáu giận thì răng chẳng còn
Đời là vậy , chẳng vẹn tròn
Yêu chi thêm khổ , héo mòn tuổi xuân


 
Tuổi xuân sao lại héo mòn
Lão đây còn khoẻ muốn còn đò đưa
Xá chi mấy hạt bụi mưa
Tình như mây khói, sớm trưa thương hoài
 
Hân hạnh làm quen với Dinosaur nhé!
Cảm ơn bạn đã đối thơ của lão!
Trông trạng thái thấy là "bạn mới" nhưng xem ra thơ thì hơi bị cao tay đấy! 
langtoi 16.01.2007 20:35:36 (permalink)

Trích đoạn: hoaphonglan1911

Tứ thời ngất ngưởng hoa và rượu
Bạn hữu trùng phùng gặp thấy say
Chẳng kể đông tàn hay xuân biếc
Hồng trần ướt áo, bụi như mây...

 
Ngất ngất ngưởng ngưởng bước về đâu
Say đâu chẳng mời chi bạn hữu
Sự thế chẳng màng vướng bận chi
Bốn mùa ngâm vịnh rượu và thơ!
Dinosaur 18.01.2007 20:09:28 (permalink)

Hân hạnh làm quen với Dinosaur nhé!
Cảm ơn bạn đã đối thơ của lão!
Trông trạng thái thấy là "bạn mới" nhưng xem ra thơ thì hơi bị cao tay đấy! 


 
Lão tuy là mới cái tên
Nhưng diễn đàn cũng đã quen lâu rồi
Lỡ tay Post nghịch một hồi
Admin Lock Acc nên lôi acc này
Tuy rằng cũng có thơ hay
Thế nhưng chỉ thích cả ngày chửi nhau
Chửi thẳng thì sợ người đau
Dùng thơ mà chửi để sau dễ chuồn
Thơ vui nên chớ có buồn
Dẫu lão ác miệng mà tuôn một tràng
Có chi xin lỗi cả làng
Nếu có đắc tội dễ dàng tha cho
hoaphonglan1911 19.01.2007 10:10:00 (permalink)

Trích đoạn: Dinosaur


Lão tuy là mới cái tên
Nhưng diễn đàn cũng đã quen lâu rồi
Lỡ tay Post nghịch một hồi
Admin Lock Acc nên lôi acc này
Tuy rằng cũng có thơ hay
Thế nhưng chỉ thích cả ngày chửi nhau
Chửi thẳng thì sợ người đau
Dùng thơ mà chửi để sau dễ chuồn
Thơ vui nên chớ có buồn
Dẫu lão ác miệng mà tuôn một tràng
Có chi xin lỗi cả làng
Nếu có đắc tội dễ dàng tha cho

 
Thì ra gã thích chửi nhau
Nếu không là cộng cũng là ngụy thôi
Cộng thì chửi mẽo: đồ tồi
Ngụy thì chửi cộng độc tài dã man
Cả hai cùng thích chửi càn
Lôi bao chuyện cũ tràn lan mọi nhà
Đúng là phường hát sân ga
Chẳng chi hay hớm mà la cả ngày
Việt Nam đất nước hôm nay
Nhân dân hòa hợp cầm tay tiến cùng
Yên bình chẳng muổn hay không
Ngứa mồm chửi bậy có gì là khôn
Cả phường giá áo túi cơm
Lão đây chúa ghét dỗi hơi chửi càn.
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 17 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 253 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9