đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không?????
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 17 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 253 bài trong đề mục
Dinosaur 21.01.2007 21:27:00 (permalink)

Trích đoạn: hoaphonglan1911

Thì ra gã thích chửi nhau
Nếu không là cộng cũng là ngụy thôi
Cộng thì chửi mẽo: đồ tồi
Ngụy thì chửi cộng độc tài dã man
Cả hai cùng thích chửi càn
Lôi bao chuyện cũ tràn lan mọi nhà
Đúng là phường hát sân ga
Chẳng chi hay hớm mà la cả ngày
Việt Nam đất nước hôm nay
Nhân dân hòa hợp cầm tay tiến cùng
Yên bình chẳng muổn hay không
Ngứa mồm chửi bậy có gì là khôn
Cả phường giá áo túi cơm
Lão đây chúa ghét dỗi hơi chửi càn.
 


 
Thơ vui thì đáng cho vui
Chửi là cái cớ cho tui làm trò
Chẳng thể hát được thi... hò
Góp vui đôi chút để cho nhau cười
Làm chi mà phải nặng lời
Chửi chi tui đến tả tơi vậy nè ???
 
Nghe chửi mà khiếp "vãi tè"
Lần sau chắc hết ti toe... vui cùng
Chưa gì nổi giận đùng đùng
Cái đồ "rỗng bụng" nên "thùng" kêu to
Lão ngu cũng chẳng đáng lo
Dỗi hơi đâu dám ăn no , chửi càn
 
*******************************
Cuộc vui nào cũng phải tàn
Dẫu sao cũng chớ chửi càn với nhau
Nối vần tô vẽ sắc màu
Cho dòng thơ ấy mãi sau vẫn còn
 
 
 
hoaphonglan1911 22.01.2007 14:40:38 (permalink)
Xuân sang bến nước vơi đầy
Thuyền đi trảy hội đến đây họp mời
Áo hồng tung tảy nơi nơi
Yếm đào tươi thắm cùng chơi yếm hồng
Mấy cô con gái chưa chồng
Tóc đen môi đỏ phải lòng văn nhân
Nhìn chàng trong dạ tần ngần
Chưa dám tới gần để mà hỏi han
Tiếng cười tiếng nói râm ran
Vui vui xuân mới rộn ràng tiếng ca
Đò đưa cây gạo trổ hoa
Dưới khe nước chảy nhịp chèo khoan thai
Nhẹ nhàng đối đáp một hai
Tiếng cười lanh lảnh vang dài ngân xa
Mải vui thoáng đã chiều tà
Chia tay vội vã đi ra bến đò
Trong lòng chỉ thấy buồn lo
Duyên chưa kịp bén đành chờ hội sau.
 
Nhạn Linh Phong 24.01.2007 08:01:24 (permalink)
Lâu quá ko thăm lão Phong gàn
Nay vào chơi tý, lại hỏi han
Tay đâu sờ cái, người ko thấy
Hay là lão đã về trên Niết bàn.
hoaphonglan1911 24.01.2007 12:56:34 (permalink)

Trích đoạn: Nhạn Linh Phong

Lâu quá ko thăm lão Phong gàn
Nay vào chơi tý, lại hỏi han
Tay đâu sờ cái, người ko thấy
Hay là lão đã về trên Niết bàn.

Người đâu có thẻ bằng bạch kim
Vậy mà mắt mũi thấy lim dim
Trên dòng trạng thái là "bạn mới"
Lại đòi nắm tay, khiến đau tim
Lão đây thì vẫn vào ra đấy
Đâu phải chân trời, vắng bóng chim
Có phải bằng hữu thì cứ tới
Chẳng có đi đâu, mất công tìm 
hoaphonglan1911 24.01.2007 14:21:28 (permalink)

THU ĐIẾU
Nguyễn Khuyến

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng nước theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo
Từng mây lơ lửng trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo


 
Cảm hứng từ THU ĐIẾU:
 
 
Quê nghèo
 
Từng không lơ lửng trời trong veo
Một chiếc lá vàng bé tẹo teo
Mây trắng bồng bềnh có mỗi tẹo
Vài nơi lay động gió may heo (gió heo may)
Một mình chờ bạn: buồn khô vắng
Quả đắng nhận vào vì muốn leo
Gặp phải tiểu nhân nó đuổi khéo
Trở về trống vắng, nơi quê nghèo.

 
Nhạn Linh Phong 24.01.2007 14:39:53 (permalink)
Ặc. Xuân đẹp vầy mờ lão gàn quay trở lại thu.
________
 
Chim kêu lắc rắc trên cành
Mắt em đẹp quá long lanh đất trời
Nắng lên sắc thắm gọi mời
Gió se se gió chơi vơi lối về...
 
_____________
 
Hơ hơ hơ. Khụ khụ...
nguyenthoai 24.01.2007 20:26:56 (permalink)


  

Tháng ngày mải miết cứ trôi
Có ai đứng đó bên đời đợi nhau
Thời gian làm tóc thay mầu
Cánh chim bạt gió nơi đâu hỡi người...
Lão Phong
 
Chim bay về cuối chân trời
Chờ người rụng tóc mà cười cho vui
Tháng ngày tới...tháng ngày lui
Đợi nhau một chỗ... túi thui...ngậm ngùi
Nguyên Thoại
 

 

hoaphonglan1911 25.01.2007 14:44:10 (permalink)

Trích đoạn: Nhạn Linh Phong

Ặc. Xuân đẹp vầy mờ lão gàn quay trở lại thu.
________
 
Chim kêu lắc rắc trên cành
Mắt em đẹp quá long lanh đất trời
Nắng lên sắc thắm gọi mời
Gió se se gió chơi vơi lối về...
 
_____________
 
Hơ hơ hơ. Khụ khụ...


 
Xuân tươi sắp đến đây rồi
Cây khô nở nhụy bung chồi khoe hoa
Mai, đào khoe sắc mọi nhà
Vàng anh thi hót, sơn ca họa lời
Liền chị tiếng hát lả lơi
Khiến người quân tử mải vui quên về...
 
hoaphonglan1911 25.01.2007 14:47:24 (permalink)

Trích đoạn: nguyenthoai



 
 
Chim bay về cuối chân trời
Chờ người rụng tóc mà cười cho vui
Tháng ngày tới...tháng ngày lui
Đợi nhau một chỗ... túi thui...ngậm ngùi
Nguyên Thoại
 

 


 
Tháng ngày bận rộn cứ trôi
Cũng đã sắp rồi cái tết mùa xuân
Trong dạ nay vẫn tần ngần
Nên đi hay ở, ai cần, cần ai...?
Dinosaur 25.01.2007 19:57:31 (permalink)

Trích đoạn: hoaphonglan1911

                           Tháng ngày bận rộn cứ trôi
Cũng đã sắp rồi cái tết mùa xuân
Trong dạ nay vẫn tần ngần
Nên đi hay ở, ai cần, cần ai...?


 
                     Xuân đi , xuân đến cứ mặc xuân
                     Có ai đâu nữa để mà cần
                     Cuộc đời trăm ngả , muôn ngàn lối
                     Bận lòng chi nữa chỉ mệt thân
*****************************************
 
nguyenthoai 25.01.2007 21:56:35 (permalink)

Trích đoạn: hoaphonglan1911


Trích đoạn: nguyenthoai



 
Chim bay về cuối chân trời
Chờ người rụng tóc mà cười cho vui
Tháng ngày tới...tháng ngày lui
Đợi nhau một chỗ... túi thui...ngậm ngùi
Nguyên Thoại
 

 



Tháng ngày bận rộn cứ trôi
Cũng đã sắp rồi cái tết mùa xuân
Trong dạ nay vẫn tần ngần
Nên đi hay ở, ai cần, cần ai...?


 

Thôi thì cầm lấy cái chai
Rót hai ly nhé... lai rai chuyện trò
Cuộc đời nhỏ nhỏ to to
Bíêt mô bờ bến rủi ro mà dò
 
Nguyên Thoại
hoaphonglan1911 26.01.2007 08:49:46 (permalink)

Trích đoạn: Dinosaur


                    Xuân đi , xuân đến cứ mặc xuân
                     Có ai đâu nữa để mà cần
                     Cuộc đời trăm ngả , muôn ngàn lối
                     Bận lòng chi nữa chỉ mệt thân
*****************************************


Xuân hồng tươi thắm, lá xuân xanh
Người đi chơi hội vui yến oanh
Giai nhân tài tử cùng vui bước
Thân tuy hơi mệt, tâm an lành 
hoaphonglan1911 26.01.2007 08:57:18 (permalink)

Trích đoạn: nguyenthoai



Thôi thì cầm lấy cái chai
Rót hai ly nhé... lai rai chuyện trò
Cuộc đời nhỏ nhỏ to to
Bíêt mô bờ bến rủi ro mà dò
 
Nguyên Thoại



Xuân đi chơi hội qua đò
Gặp bác Nguyên Thoại đang dò đáy sông
Xin mời ly rượu nước trong
Đáy sông dò được lòng người thì sao
Cuộc đời tựa giấc chiêm bao
Gặp nhau bằng hữu, đời nào vui hơn
Trăm năm nước chảy đá mòn
Cùng nâng chung rượu, xuân non đang chờ. 
hoaphonglan1911 26.01.2007 08:59:19 (permalink)
Lấy vần của THU ĐIẾU làm một bài về xuân:
 
GIÓ XUÂN

Gió xuân phố núi vọng vi veo
Một lão đồ gàn ốm tong teo
Bó gối ngồi nhìn tờ giấy đỏ
Viết gì để bán đầu năm Heo
Trúc, mai, tùng, cúc còn chưa đến
Chỉ thấy bên mình mớ dây leo
Tháng tận, ba mươi, chiều đã muộn
Thân còm, vất vả kiếp đồ nghèo


 
 
langtuhanoi 26.01.2007 12:00:22 (permalink)

Lấy vần của THU ĐIẾU làm một bài về xuân:

GIÓ XUÂN

Gió xuân phố núi vọng vi veo
Một lão đồ gàn ốm tong teo
Bó gối ngồi nhìn tờ giấy đỏ
Viết gì để bán đầu năm Heo
Trúc, mai, tùng, cúc còn chưa đến
Chỉ thấy bên mình mớ dây leo
Tháng tận, ba mươi, chiều đã muộn
Thân còm, vất vả kiếp đồ nghèo

 
 LÒNG XUÂN...
 
Như ao đầy ắp nước trong veo
thân hạc bán thơ người vắng teo
mài mực bút chờ câu đối đỏ
bánh trưng thịt mỡ ấm may Heo
hoa xuân ấp nụ chờ năm mới
tóc bạc buồn vương bởi trắng theo
bán chữ thánh hiền như chúc phúc
cho nên trọn kiếp  mãi chung nghèo.
 
 
lâu lắm không ghé thăm tệ xá của cụ đồ...năm nay cụ lại ngồi đầu phố bán chữ cổ nhân...vắng khách cụ than nghèo...đời buồn lắm thay
 kính chúc
chúc lão Phong vui nhé
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 17 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 253 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9