giúp em đối lại bài này với

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 70 trên tổng số 70 bài trong đề mục
Tác giả Bài
James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: giúp em đối lại bài này với - 12.08.2006 13:28:22
0


Trích đoạn: chinhbalem

Giữ trong tim muôn vàn niềm tiếc nhớ
Anh lặng buồn cho trọn kiếp bơ vơ
Thuyền tình kia đã không thể đến bờ
Nỗi buồn đau em ơi tình tan vỡ

Chuyện ngày xưa đến giờ còn bỡ ngỡ
Em đi rồi vì hờn trách vu vơ
Để riêng anh ngồi nhớ những cơn mơ
Anh ôm ấp ngàn năm trong nỗi nhớ...


Ngậm tăm

Dấu trong tim bao nhiêu dòng lệ thắm
Em đi rồi anh suốt kiếp lặng căm
Đời còn đó và ta đang còn đó
Nhưng đâu còn ngày đó quá xa xăm

Chuyện xưa cũ chất đầy tim đã khẳm
Mối tình đầu không lên tiếng ngậm tăm
Để tình đi mới tiếc nhớ mông lung
Người yêu hỡi còn đâu nay xa thẳm

chinhbalem
  • Số bài : 7
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2006
RE: giúp em đối lại bài này với - 12.08.2006 15:42:26
0



[

Anh ôm ấp ngàn năm trong nỗi nhớ
Nỗi nhớ bơ vơ nỗi nhớ đến dại khờ
Rồi âm thầm ấp ủ những cơn mơ
Anh đem dệt thành bài thơ tình ái....


Nỗi nhớ thương ai se thành sợi chỉ
Để luồn vào cây kim nhỏ tình yêu
Khâu trái tim hai kẻ vốn cô liêu
Thành đôi lứa để bây giờ tan vỡ

Tình tan vỡ ngày sau ai còn nhớ
Hay lạnh lùng vội bước để quên nhau
Tình yêu xưa giờ là nỗi đớn đau
Sợi chỉ ấy dành tặng em mãi mãi...

MèoCon_LCB
  • Số bài : 275
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: giúp em đối lại bài này với - 12.08.2006 16:00:45
0


Trích đoạn: chinhbalem



Nỗi nhớ thương ai se thành sợi chỉ
Để luồn vào cây kim nhỏ tình yêu
Khâu trái tim hai kẻ vốn cô liêu
Thành đôi lứa để bây giờ tan vỡ



Se chi chỉ mảnh để lìa tan
Trách ai quên hết mộng đá vàng
Thà một phút yêu nhau rồi xa mãi
Còn hơn là mãi mãi chẳng yêu nhau!

*******************

Vẫn yêu em - trừ phi ta chết
Mà chết đi chưa chắc hết yêu em....

saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
RE: giúp em đối lại bài này với - 12.08.2006 16:06:22
0


Trích đoạn: chinhbalem


Anh ôm ấp ngàn năm trong nỗi nhớ
Nỗi nhớ bơ vơ nỗi nhớ đến dại khờ
Rồi âm thầm ấp ủ những cơn mơ
Anh đem dệt thành bài thơ tình ái....


Nỗi nhớ thương ai se thành sợi chỉ
Để luồn vào cây kim nhỏ tình yêu
Khâu trái tim hai kẻ vốn cô liêu
Thành đôi lứa để bây giờ tan vỡ

Tình tan vỡ ngày sau ai còn nhớ
Hay lạnh lùng vội bước để quên nhau
Tình yêu xưa giờ là nỗi đớn đau
Sợi chỉ ấy dành tặng em mãi mãi...





Anh ác lắm mới dành em sợi chỉ
Là nhân chứng tình yêu
Là chứng tích tình yêu tan vỡ
Để bây giờ em đau xót riêng mang

Tình yêu chết ai không từng đau khổ
Trách nhau hoài có lành lại...không anh
Giờ tất cả thôi lùi về kỉ niệm
Hiện tại bây giờ bên anh đó...người ta
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2006 00:18:38 bởi saochoihelen >
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

chinhbalem
  • Số bài : 7
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2006
RE: giúp em đối lại bài này với - 12.08.2006 20:53:21
0
đưa tay để giã từ kĩ niệm
mối tình đầu chôn lịm trong tim
dĩ vãng ơi thôi thì hãy nằmyên
đừng hối tiếc và cũng đừng ân hận
trót yêu rồiem đành chấp nhận
nước mắt sầu thấm mặn môi em
trái tim này năm tháng héo mòn
còn đau khổ thì tim còn nhung nhớ
tình đẹp ko mảnh hồn tan vở
vẫn yêu hoài dù mộng dở dang
vừa tái ngộ sao tình đành trắc trở
để giờ đây tình ta đành chấm hết
chiếc lá buồn đang rủ chết ngoài sân
em cuối đầu với những bước chân
bao nhiêu bước bấy nhiêu tình tan vỡ


James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: giúp em đối lại bài này với - 12.08.2006 22:38:05
0


Trích đoạn: chinhbalem

đưa tay để giã từ kĩ niệm
mối tình đầu chôn lịm trong tim
dĩ vãng ơi thôi thì hãy nằmyên
đừng hối tiếc và cũng đừng ân hận
trót yêu rồiem đành chấp nhận
nước mắt sầu thấm mặn môi em
trái tim này năm tháng héo mòn
còn đau khổ thì tim còn nhung nhớ
tình đẹp ko mảnh hồn tan vở
vẫn yêu hoài dù mộng dở dang
vừa tái ngộ sao tình đành trắc trở
để giờ đây tình ta đành chấm hết
chiếc lá buồn đang rủ chết ngoài sân
em cuối đầu với những bước chân
bao nhiêu bước bấy nhiêu tình tan vỡ


Chào kỉ niệm


Thôi chào nhé kỉ niệm xưa ngày cũ
Mối tình đầu chôn chặt dưới niềm đau
Đêm hò hẹn nay trời đã không sao
Đừng nhớ nữa em ơi đừng nhớ nữa

Rồi năm tháng cũng trôi qua song cửa
Dĩ vãng sầu xin cố gắng nằm yên
Để trong ta không nỗi nhớ liên miên
Ta sẽ sống một cuộc đời thật khác

Vì tình yêu không là lần đổi chác
Trao tim người tôi chỉ muốn tình yêu
Nhưng nhận về ôi tôi có bao nhiêu
Đành ly biệt em phương trời xa xứ

Dù kí ức trong tim tôi còn giữ
Chiếc lá buồn khơi lại đống tro xưa
Và một ngày trời trút những cơn mưa
Xóa sạch hết những vết sầu năm cũ

saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
RE: giúp em đối lại bài này với - 13.08.2006 16:08:39
0


Trích đoạn: chinhbalem

em cuối đầu với những bước chân
bao nhiêu bước bấy nhiêu tình tan vỡ


Em không hiểu vì sau mình chia cách
Ta yêu nhiều điều đó thật phải không anh
Tình đẹp thế ai ngờ mau tan vỡ
Hạnh phúc thì có lẽ không giữ được lâu
Mà niềm đau thì cứ theo ta mãi

Ta chia tay một chiều mưa tầm tả
Ta bắt đầu cũng đúng lúc trời mưa
Em cảm thấy hình như cao xanh ấy
Biết trước rằng tình đẹp nhưng dỡ dang
Cơn mưa chiều một mình em ướt áo

Giọt mưa rơi vào bờ môi mặn đắng
Chẳng lẽ trời cũng tiếc cuộc tình ta
Cuộc tình xa giờ mình em tiếc nuối
Ngửa mặt cười tình ơi hởi tình ơi
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
RE: giúp em đối lại bài này với - 13.08.2006 16:32:23
0


Trích đoạn: James Carlos


Chào kỉ niệm


Thôi chào nhé kỉ niệm xưa ngày cũ
Mối tình đầu chôn chặt dưới niềm đau
Đêm hò hẹn nay trời đã không sao
Đừng nhớ nữa em ơi đừng nhớ nữa

Rồi năm tháng cũng trôi qua song cửa
Dĩ vãng sầu xin cố gắng nằm yên
Để trong ta không nỗi nhớ liên miên
Ta sẽ sống một cuộc đời thật khác

Vì tình yêu không là lần đổi chác
Trao tim người tôi chỉ muốn tình yêu
Nhưng nhận về ôi tôi có bao nhiêu
Đành ly biệt em phương trời xa xứ

Dù kí ức trong tim tôi còn giữ
Chiếc lá buồn khơi lại đống tro xưa
Và một ngày trời trút những cơn mưa
Xóa sạch hết những vết sầu năm cũ




Chỉ cơn mưa xóa sạch những niềm đau
Thật không anh chỉ cần mưa thôi sau
Là quên hết những gì là kĩ niệm
Thế tại sau những chiều mưa giăng kính

Một mình em ướt hết những ngày xưa
Cơn mưa ơi một mình ta thôi nhé
Xin mưa đừng làm ướt áo anh...
Cơn sóng nhỏ xô cồn cào nổi nhớ

Thôi đi mà ta xin đấy đừng xô
Cơn mưa ấy làm nhòa đi nổi nhớ
Nắng lên rồi nổi nhớ lại hanh hao
Con sóng nhỏ thôi không xô bờ nữa

Ngàn cơn sóng tình lại dội ngược lên tim
Thôi đi mà đừng xô vào nữa nhé
Quên đi mà ta xin đấy tình ơi
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: giúp em đối lại bài này với - 14.08.2006 19:15:46
0

Chỉ cơn mưa xóa sạch những niềm đau
Thật không anh chỉ cần mưa thôi sau
Là quên hết những gì là kĩ niệm
Thế tại sau những chiều mưa giăng kính

Một mình em ướt hết những ngày xưa
Cơn mưa ơi một mình ta thôi nhé
Xin mưa đừng làm ướt áo anh...
Cơn sóng nhỏ xô cồn cào nổi nhớ

Thôi đi mà ta xin đấy đừng xô
Cơn mưa ấy làm nhòa đi nổi nhớ
Nắng lên rồi nổi nhớ lại hanh hao
Con sóng nhỏ thôi không xô bờ nữa

Ngàn cơn sóng tình lại dội ngược lên tim
Thôi đi mà đừng xô vào nữa nhé
Quên đi mà ta xin đấy tình ơi


lại mượn ý thơ của sư muội nữa rùi


Mưa chiều kỉ niệm


Chỉ cơn mưa xóa sạch những niềm đau
Mưa hãy để cho lòng tôi êm ả
Là quên hết những gì tôi từng đã
Lời hứa thề ai nỡ vội quên đi

Một mình tôi mưa ướt lối tôi đi
Và mưa xóa chiều mưa thu em bước
Ngày nào đó còn dáng người tha thướt
Nay đâu rồi mất lối cũ năm xưa

Mưa ơi mưa cám ơn những đợt mưa
Đã xóa hết ân tình ngày xưa cũ
Một lần thôi một lần thôi đã đủ
Lối tôi về trang giấy trắng thê lương

Đâu còn chi dù một chút vấn vương
Tôi trao trả mưa thu chiều kỉ niệm
Và tiếp theo một mối tình ngọt lịm
Cũng trả người tình trẻ bước nhanh

saochoihelen
  • Số bài : 2343
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2006
  • Nơi: nơi thời gian dừng lại
RE: giúp em đối lại bài này với - 14.08.2006 21:58:20
0


Trích đoạn: James Carlos


Chỉ cơn mưa xóa sạch những niềm đau
Thật không anh chỉ cần mưa thôi sau
Là quên hết những gì là kĩ niệm
Thế tại sau những chiều mưa giăng kính

Một mình em ướt hết những ngày xưa
Cơn mưa ơi một mình ta thôi nhé
Xin mưa đừng làm ướt áo anh...
Cơn sóng nhỏ xô cồn cào nổi nhớ

Thôi đi mà ta xin đấy đừng xô
Cơn mưa ấy làm nhòa đi nổi nhớ
Nắng lên rồi nổi nhớ lại hanh hao
Con sóng nhỏ thôi không xô bờ nữa

Ngàn cơn sóng tình lại dội ngược lên tim
Thôi đi mà đừng xô vào nữa nhé
Quên đi mà ta xin đấy tình ơi


lại mượn ý thơ của sư muội nữa rùi


Mưa chiều kỉ niệm


Chỉ cơn mưa xóa sạch những niềm đau
Mưa hãy để cho lòng tôi êm ả
Là quên hết những gì tôi từng đã
Lời hứa thề ai nỡ vội quên đi

Một mình tôi mưa ướt lối tôi đi
Và mưa xóa chiều mưa thu em bước
Ngày nào đó còn dáng người tha thướt
Nay đâu rồi mất lối cũ năm xưa

Mưa ơi mưa cám ơn những đợt mưa
Đã xóa hết ân tình ngày xưa cũ
Một lần thôi một lần thôi đã đủ
Lối tôi về trang giấy trắng thê lương

Đâu còn chi dù một chút vấn vương
Tôi trao trả mưa thu chiều kỉ niệm
Và tiếp theo một mối tình ngọt lịm
Cũng trả người tình trẻ bước nhanh




HIc làm hay thế mà chả chỉ em út gì cả để bị người ta chê làm em mất mặt quá sư huynh này thiệt tệ quá đi hà


Chia tay nhé....quay đi trong vội vã
Em sợ mình đối diện nổi đau anh
Em ghét lắm sau lòng em lại thế
Chia tay mà sau nước mắt lại rơi

Thôi đi nhé ta cầu xin mi đấy
Thôi đi nào ta thương lắm đừng rơi
Ngoan đi nhé tim ơi đừng gào thét
Ta biết rồi mi đau lắm phải không

Thôi mà tim yên ngủ ngoan tim nhé
Mai dậy rồi là quên hết mà tim
Đừng khóc nữa tim ơi đừng khóc nữa
Ta biết mình thật có tội cùng mi

Xin mi đấy một lần thôi xin đấy
Nghe ta nào quên người ấy dùm ta
Thôi xin đấy ta xin mi đừng khóc
Quên đi nào nghe ta nhé quên đi
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 70 trên tổng số 70 bài trong đề mục