Vài bài thơ đầu tay....
aspirin 09.08.2006 10:10:17 (permalink)
0
Có vài bài thơ aspirin mới làm, mong được giao lưu học hỏi là chính....

' Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh, chỉ mỗi tên Quỳnh đã xinh !'
( Còn chút gì để nhớ - Nguyễn Nhật Ánh )

Thương thầm

E ấp một nụ Quỳnh
Giữa một vườn thơm ngát
Toả hương mùi ngọt dịu
Thẫn thờ ong bướm ai ?

Ước được làm hạt sương
Khẽ lăn trên lá thắm
Ước được làm ngọn gió
Nhẹ nhàng nâng hoa xinh

Một màu trong trắng Quỳnh
Là tình yêu anh đó
Tình đầu chưa dám nói
'Vụng dại' anh gọi tên.


Ngày tôi đi, mẹ buồn, chị buồn, em buồn ... tiễn tôi ra sân ga. Ngoài trời, mưa đỗ rơi, tiếng ...

Người ra đi

Mẹ ôm con, dặn dò trăm thứ chuyện
Trong tiếng buồn hai hàng lệ Mẹ rơi
Nhỏ xuống vai con giọt lòng Mẹ...
Lã chã tiếng mưa trong bụi chuối sau hè

Đường xa lắm, tương lai con phía trước
Con hôn Mẹ hứa mai mốt sẽ về
Con bước đi,tiếng từ biệt vội vã
Trễ chuyến tàu này sẽ không còn chuyến sau

Nghe tiếng mưa rơi ngoài trời nặng hạt
Như tiếng lòng con trong giây phút luyến lưu
Nhẹ đưa tay gạt hạt mưa mặn chát
Ô hay, ... Mẹ ơi! Con đã khóc tự bao giờ.




Phố Buồn

Phố vắng chiều nay, một mình anh lặng bước
Tìm dấu chân em trong kỷ niệm đã qua
Bụi mù gió cuốn em tôi nay đâu mất ?
Chỉ còn hàng phong u uất lá buồn rơi.

Anh như cánh bướm lạc giữa vườn hoang dại
Trong cơn mộng mị, theo tìm gót hương xưa
Con phố cũ mới hôm nào ta chung bước
Nay vắng em rồi ... con phố buồn tương tư.


Ví dụ ta yêu nhau


Ví dụ ta yêu nhau thôi ... em nhé !
Anh sẽ là giọt nắng
Hong tóc em bay trong gió chiều thênh thang
Để tinh khôi mỗi lần em qua phố
Nắng ấm lại lên đón má môi hồng

Và anh ... ví dụ thôi em nhé!
Mình yêu nhau trong tic tắc thần tiên

Rồi anh sẽ dìu em đi dạo phố
Và kể em nghe chuyện thầy u chúng mình
Giống hệt đôi ta giây phút mặn nồng
Tình ta như cặp oanh, cặp yến
Say trên trời tình, hai chúng mình có đôi
Rượu tình này say, men chuyếnh choáng tựa chiêm bao
Một thoảng giật mình anh ... chợt nhủ

Em à !
Ví dụ thì .... có nghĩa đâu là thật ...
Phải không em ?



Bút hiệu: Khôi Nguyên
#1
    saochoihelen 09.08.2006 11:00:42 (permalink)
    0


    Trích đoạn: aspirin


    '


    Phố Buồn

    Phố vắng chiều nay, một mình anh lặng bước
    Tìm dấu chân em trong kỷ niệm đã qua
    Bụi mù gió cuốn em tôi nay đâu mất ?
    Chỉ còn hàng phong u uất lá buồn rơi.

    Anh như cánh bướm lạc giữa vườn hoang dại
    Trong cơn mộng mị, theo tìm gót hương xưa
    Con phố cũ mới hôm nào ta chung bước
    Nay vắng em rồi ... con phố buồn tương tư.



    Bút hiệu: Khôi Nguyên


    Em biết chứ Phố vắng em Phố buồn tương tư
    Anh chắc cũng buồn đau lắm đúng không?
    Em đâu là hạt cát mà cơn gió thoảng có thể cuốn bay xa
    Nhưng anh ơi tất cả đã trôi qua

    Ở trong em anh giờ là kỉ niệm
    Mà kỉ niệm thì không tồn tại ở tương lai
    Em vẫn biết anh hay về ngang Phố cũ
    Anh vẫn cứ dịu dàng tìm lại dáng em xưa

    Thì anh ơi đau biết mấy cho vừa
    Khi em biết bây giờ và mãi mãi
    Ta cũng chỉ là kỉ niệm ở trong nhau
    Từng chiều em vẫn về ngang con Phố

    Mà chưa một lần dám bước chân qua
    Em vẫn sợ cái đường ranh nhỏ bé
    Em cố tình ngăn hiện tại với tương lai
    Em cứ sợ một mai em lỡ bước

    Kỉ niệm lại kéo về chao đảo cả tương lai
    Thì anh ơi nếu tình xưa còn xót lại
    Em xin anh đừng về ngang Phố cũ nữa nha anh
    Để kỉ niệm muôn đời cứ tươi xanh
    Còn hiện tại em anh vờ xa lạ
    #2
      saochoihelen 09.08.2006 11:13:31 (permalink)
      0


      Trích đoạn: aspirin


      Ví dụ ta yêu nhau


      Ví dụ ta yêu nhau thôi ... em nhé !
      Anh sẽ là giọt nắng
      Hong tóc em bay trong gió chiều thênh thang
      Để tinh khôi mỗi lần em qua phố
      Nắng ấm lại lên đón má môi hồng

      Và anh ... ví dụ thôi em nhé!
      Mình yêu nhau trong tic tắc thần tiên

      Rồi anh sẽ dìu em đi dạo phố
      Và kể em nghe chuyện thầy u chúng mình
      Giống hệt đôi ta giây phút mặn nồng
      Tình ta như cặp oanh, cặp yến
      Say trên trời tình, hai chúng mình có đôi
      Rượu tình này say, men chuyếnh choáng tựa chiêm bao
      Một thoảng giật mình anh ... chợt nhủ

      Em à !
      Ví dụ thì .... có nghĩa đâu là thật ...
      Phải không em ?



      Bút hiệu: Khôi Nguyên



      Sao anh cứ giả vờ là ví dụ
      Sao anh không một lần....
      Hãy thử nói yêu em
      Anh sẽ thấy trời xanh thêm trong mắt

      Và em sẽ dịu dàng nép vào anh
      Bờ vai anh em luôn hằng ao ước
      Là chổ dựa cuộc đời trao hết những tin yêu
      Sao em anh mãi hoài là ví dụ

      Hãy để một lần ước mơ thành sự thật
      Và ta sẽ không là ví dụ vẫn có nhau
      #3
        Huyền Băng 09.08.2006 14:06:12 (permalink)
        0
        Chào bạn Aspirin,

        Chúc bạn vui với trang thơ vnthuquan.

        Với những bài thơ mới, bạn có thể post riêng từng bài dùng chức năng trả lời để post, miễn sao các bài nằm chung một topic tên bạn là gọn gàng rồi.

        Hãy xem ở đây :
        http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=178250



        Thân mến,
        HB
        #4
          aspirin 21.08.2006 20:11:32 (permalink)
          0
          Biết là chưa tuyệt nhưng ...không biết như vầy có gọi là tứ tuyệt chưa ... chắc là thơ bốn câu, tại thấy người ta làm nên mình cũng làm theo ( cái này bên Tàu gọi là 'trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng' nè ... hihi ). Hai lúa làm thơ, cây nhà lá vườn, có 'chê' thì .... nhưng đừng 'chua' nhé !



          Này em … !

          Này em … cô má đỏ môi hồng

          Mỗi sáng về qua góc phố chung

          Nón lá bài thơ nghiêng che nắng

          Cho anh làm guốc có được không ?



          Một, hai, ba …



          Nói … một anh nghĩa chỉ mỗi em

          Nói … hai cho nghĩa đôi chúng mình

          Nói … ba … ậm ờ anh chưa rõ

          Bốn, năm … còn lại nghĩa có nhau.



          Lá rơi



          Một chiếc lá rơi, còn một nhánh

          Phơi phới hàng cây chữa mất xanh

          Hai, ba, bốn … lá rơi hoài mãi

          Thu về trước ngõ em có hay?



          Chiều



          Chiều hoang độc bước trên ngọn đồi

          Tha hương thân khách một đời trôi

          Thoảng chút khói chiều cay cay mắt

          Mây về phương Bắc ngút ngùn trôi.





          Mưa



          Hạt mưa tí tách rơi đầu ngỏ

          Cành phong lũ rũ nước thấm đầy

          Cho dáng ai gầy se sắt lá

          Mỗi tối về qua góc phố quen.



          Hoá kiếp



          Hóa kiếp thân tôi là cánh nhạn

          Bay giữa trời thu chớm nắng vàng

          Có chăng phận trước là thi sĩ

          Mà kiếp đời sau mãi vấn vương?





          Chết



          Sẽ đến một ngày ta rời cõi sống

          Nhắm mắt xuôi tay đi vào hư vô

          Trong cõi tịch liêu nghe tiếng hồn thở

          Là lúc tim ta trút vạn nỗi sầu.





          Chào đời



          Tiếng khóc oa oa đón tiếng đời

          Chào một cuộc sống mới hồi sinh

          Cát bụi vô tri nay hoá phép

          Vào một phận người kiếp nổi trôi.





          Chân lí



          Mãi gót chân đi tìm chân lí

          Ghì chặt lí trí sợ ngã sa

          Rồi một ngày kia ta bỗng ngộ

          A ! Chân lí đây rồi … gót chân ta.









          Hôm kia nằm mơ thấy bóng ma

          Mộng hoa không đến với trăng ngà

          Giật mình thoát mộng cho hồi tưởng

          Hoá ra ma đó … chính là ta.



          Duyên gặp

          Có phải duyên kỳ ngộ
          Hay lá quẻ trời gieo
          Gặp nhau không hẹn trước
          Duyên gặp vì tình may…


          Căn gác

          Một căn gác ba gian
          Chật ních hai mối tình
          Một mối về sau ngõ
          Vất vưởng một tình treo …


          Khôi nguyên


          P/S: Cám ơn Saochoihelen đã reply. Có nhiều chổ đọc mà ... ' nghe tiếng sửa, lưng kêu răng rắc ' ở mấy bài trước ( chổ này aspirin tự nói với mình Saochoihelen đừng để bụng nhé !) và aspirin cũng tự thấy nó không được ' suôn ' cho lắm ... dù sao cũng phải cám ơn (anh) Saochoihelen rất nhiều !
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2006 20:02:40 bởi aspirin >
          #5
            aspirin 28.08.2006 19:53:50 (permalink)
            0
            Hạt mưa

            Hạt mưa rơi trên đồng
            Là hạt mưa Cha đưa con qua những ngày lam lũ
            Hạt rớt rơi trên lá
            Là hạt mưa Mẹ khóc con những đêm ròng
            Còn một hạt mưa thấm hoài qua trang sách
            Là hạt mưa Thầy nhỏ xuống mái đầu xanh
            Cho lấp lánh một hạt còn đọng lại trên cỏ
            Là giọt sương con chờ đón nắng bình minh.



            Tóc em dài cho anh nhìn thấy gió

            Tóc em dài cho anh nhìn thấy gió
            Gió nép khung cửa, gió thì thầm lời thương
            Gió gọi nắng rơi trên tình ta thêm thắm
            Gió tóc em bay cho mãi những buổi chiều

            Nhớ trong tiếng xưa, gió thẹn thùng nói khẽ
            Gió nói học yêu, muốn biết tiếng tương tư
            Để đêm về ước được làm thi sĩ
            Họa tình thơ cài lên tóc gió em

            Tóc em dài cho anh nhìn ngắm gió
            Gió tóc em trôi trong mộng ước mình trao
            Chợt gió khẽ hát trên vạn lần câu hỏi
            Thơ này thì dở, biết ... tình có dở dang ?



            Không cần đề

            Thay lời tâm sự bạn ....

            Đâu phải trái tình nào cũng đắng
            Hay phải giọt sầu nào cũng vương
            Có phải tình là bể trời xa cách ?
            Hay phải em, anh ... có phải ta ... ?

            Có phải mặn nồng sẽ là tất cả ?
            Hay phút trắc trở cho trọn nghĩa yêu đương
            Mai sẽ thôi đừng buồn em nhé !
            Đêm nay tình ta lại đẹp ánh sao trời
            Hãy mơ một ngày, ... một ngày không xa lắm
            Dưới nắng trời hồng ta dệt mộng uyên ương
            Vì anh đã biết có em là tất cả
            Trong sóng tình em, có hồng thủy đời anh.

            Mai về bên ấy đừng buồn nghe em ...

            #6
              MM_Ngoc 28.08.2006 19:58:13 (permalink)
              0
              Thuốc Aspirin bị chống chỉ định từ lâu rùi - sao mà đột nhiên lại xuất hiện nhỉ - bộ Y tế có biết chưa dzậy ta - hihihi - thơ hay - thơ hay ( mà không dám uống thuốc này nữa đâu ) heheheheeh - không làm hay hơn nữa là méc 113 đó àh nha
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2006 20:00:52 bởi MM_Ngoc >
              #7
                MM_Ngoc 28.08.2006 20:10:24 (permalink)
                0

                Này em … !

                Này em … cô má đỏ môi hồng

                Mỗi sáng về qua góc phố chung

                Nón lá bài thơ nghiêng che nắng

                Cho anh làm guốc có được không ?



                hihihi gót sen hồng

                Này chiếc guốc nhấc chân lên đi chứ

                Sao cứ như Từ Hải dựng cột cờ

                Chân em đó xin tự nhiên ngắm nhé

                Gót sen hồng từ độ có người trông




                #8
                  aspirin 28.08.2006 20:26:44 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: MM_Ngoc


                  Này em … !

                  Này em … cô má đỏ môi hồng

                  Mỗi sáng về qua góc phố chung

                  Nón lá bài thơ nghiêng che nắng

                  Cho anh làm guốc có được không ?



                  hihihi gót sen hồng

                  Này chiếc guốc nhấc chân lên đi chứ

                  Sao cứ như Từ Hải dựng cột cờ

                  Chân em đó xin tự nhiên ngắm nhé

                  Gót sen hồng từ độ có người trông


                  Bây giờ tới lượt anh... chôn chân

                  Xin một chút tình từ đôi guốc mộc
                  Nâng gót em đi cho gió lụa hờn ghen
                  Tình son đó sao em hoài do dự
                  Để Từ Hải anh làm tượng đứng trông theo...hihi

                  heheheheeh - không làm hay hơn nữa là méc 113 đó àh nha

                  Hihi, chào MM_Ngọc, Tiền bối có gì muốn chỉ bảo thì xin cứ nói thẳng... Aspirin bị sốc thuốc, tối ngủ không được nên mới ' mần thơ '...

                  p/s : hix, qua bên topic khác coi mới biết...hóa ra MM_Ngoc là con gái, aspirin này thất lễ quá
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2006 06:09:16 bởi aspirin >
                  #9
                    aspirin 28.08.2006 21:34:30 (permalink)
                    0
                    Biển lặng thinh

                    Biển bây giờ có mặn hơn ngàn năm trước
                    Hay nước kém xanh, chân trời biếc nhạt
                    Để lòng buồn giờ em không nói
                    Giỗi hờn chi anh cho gió biển ngừng trôi

                    Chiều đìu hiu trong bóng trời ngủ mê
                    Em ngồi đó, từ kia anh đứng lặng
                    Mong với tay trôi cho siết mặt nhau lòng
                    Cho ngậm ngùi thôi trút xuống tim đau

                    Nhưng chắc lẽ kiếp … thân làm hạt muối
                    Hồn tan biển cả hoà mặn hạt phù du
                    Thả tình này trôi trên ngàn con sóng bạc
                    Mộng ước biển sâu muốn nói trọn câu lòng

                    Nhưng sóng biển lòng ngại ngùng không dám vỗ
                    Đến chổ em ngồi, cuốn sạch cát sầu vương
                    Và em có biết không, từ nơi rất gần em đó
                    Có anh đứng trông... theo biển lặng thinh …


                    Khôi Nguyên

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2006 00:00:10 bởi aspirin >
                    #10
                      aspirin 31.08.2006 06:40:32 (permalink)
                      0
                      Người đi qua đời tôi

                      Có một người đã đi qua đời tôi
                      Bỏ lại sau lưng những chuổi ngày buồn
                      Kỷ niệm cố nhiên đem nhốt vào ký ức
                      Nhưng chốt lòng thì... nữa vời … chênh vênh

                      Người đã đi qua đời tôi, có phải người ?
                      Một thời say đắm, một thời mơ
                      Đem tim yêu đến không gõ cửa
                      Rất nhẹ nhàng, âu yếm buổi sơ khai

                      Tóc nàng dài, tôi phải lòng cơn gió
                      Mắt biếc long lanh, nắng chiều nhẹ rơi
                      Để hồn tôi mãi cuốn vào đôi mắt ấy
                      Giữ hộ dùm tôi một mối tình son

                      Em đã qua đời tôi, em có biết …
                      Đã bao đêm nhớ, bao đêm buồn
                      Nhưng phút gặp gỡ ngỡ là mộng ấy
                      Tình đã nên tro, nay muốn … hoá thịt da.
                      #11
                        aspirin 10.09.2006 19:34:25 (permalink)
                        0
                        Chào 20



                        Đêm mẹ sinh con trời không gió

                        Giờ gà chưa gáy, con trâu trên chuồng

                        Khi ma con ma ngoài đồng sắp đi ngủ

                        Khóm dứa, bụi tre cựa mình ru con

                        Ba nói may nhé con sinh giờ hoàng đạo

                        Mẹ cười ‘số trâu nhưng chắc không trâu‘

                        Rồi con lớn lên theo năm tháng

                        Cái ngày bập ba, bập bẹ con đếm

                        Một, hai, ba, bốn … ngỡ hôm qua

                        Rồi lại một ngày không xa … thêm lần nữa …



                        Khẽ vẫy tay …



                        Chào hai mươi nhé, ta sắp đi đây

                        Ngày mai nhớ đến đừng có buồn

                        Còn bao dang dở xin xếp lại

                        Hoài niệm này mang theo tuổi xanh

                        Biết như thế là không còn trở lại

                        Nhưng có ngày mai ta sẽ với tay

                        Để ôm trọn 20 yêu dấu, và cám ơn …



                        Cám ơn đời đã cho tôi thêm một tuổi

                        Thêm một ngày để tơ tưởng, mộng mơ

                        Thêm một lần con trâu còn gặm cỏ

                        Thêm một chút khôn, một chút dại khờ

                        Thêm một con số mơn trớn cuộc đời

                        Thêm một lần bình minh trong mắt mẹ cha

                        Thêm một ‘ một thêm ‘ chỉ đơn giản thế thôi !



                        Ở đây không có con gà gáy sáng

                        Ngoài kia đường phố vẫn sáng đèn

                        Hàng phong, cây thích mới nhúc nhích đơm nụ,

                        trải dài trên một con đường

                        lún phún xanh

                        Sáng đi học qua phố … cứ ngỡ là còn Đông …

                        Chợt nhận ra …

                        Gõ nhẹ cái đầu, cười tôi sao sớm lẫn

                        Chắc tại già rồi … có khi lại nặng trịch thời gian

                        Cái mùa 21 đến thật nhẹ, mở miệng cười toe toét

                        Với tôi, vớ đời, với ngày mai …

                        Ồ ! Nắng lên rồi, con trâu lại lên đồng

                        Một cảm xúc bất chợt của ngày mới

                        Xuân đến xứ người

                        thật lạ lùng …

                        10/9/2006
                        #12
                          BĂNG NGUYỆT 10.09.2006 21:21:55 (permalink)
                          0
                          Thắp lên những ngọn nến hồng
                          Chúc mừng sinh nhật của đồng hũư nha
                          Nhi đồng mà thích thơ nà
                          Mới hai mưoi đã i..a sầu đời
                          Chúc Asp hạnh phúc tuyệt vời
                          Nụ cưòi luôn nở trên môi
                          Công danh sự nghiệp sớm rồi thành danh
                          Một đêm sinh nhật an lành...

                          HIhi chúc mừng sn Aspirin nha, vào link dưói này nhận bánh nà...

                          http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=203952
                          #13
                            aspirin 11.09.2006 00:42:35 (permalink)
                            0
                            Hix, thật không biết phải nói làm sao nữa... ( chắc là quá cảm động không nói nên lời chăng..)
                            Cảm ơn chị Băng Nguyệt đã có lời chúc. Aspirin em chữ nghĩa vụng về, không biết nói gì hơn

                            Chúc ban quản trị diễn đàn mạnh giỏi, và luôn nở một nụ cười trên môi nè hihi

                            Tin tôi đi

                            Nếu bạn hỏi vì sao tôi bâng quơ
                            Như cơn gió thoảng trong vùng nắng
                            Cơn mưa mùa hạ rơi trên phố vắng
                            Một thứ lãng mạn đến chết người!
                            Thì chấp nhất chi … chút ấy đã tội gì ?

                            Tin tôi đi nếu bạn đã một lần
                            Say trong nắng cơn mưa mùa hạ ấy
                            Nhưng sớm tàn trong gió đông sang
                            Thì chính thế là bạn đã từng…
                            Nghiệm được sự tàn nhẫn của thời gian

                            Tin tôi đi dù bạn hãy một lần
                            Làm con bướm lúc bay lúc đậu
                            Phận gàn rở gieo hương và gieo sắc
                            Thì xá chi một chút phủ phàng

                            Tin tôi đi vì mai bạn có chết
                            Lên chín thượng tầng cũng sẽ chả gặp ai
                            Vì đã phận người gắn liền ... con ấy
                            Thì chổ nó nằm chính vạc dầu nóng kia

                            Tôi chỉ là một thằng ký quèn
                            Đi lang thang trong rừng hoang mộng tưởng
                            Chỉ mong một ngày có thể …
                            Ngộ chữ rồi, vui nhắm mắt xuôi tay

                            Chợt nghe ai nhắc hai câu của Trần Dần
                            ‘ Tôi bước đi không thấy phố, không thấy nhà
                            Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ ‘
                            Thì tin tôi đi...
                            Nếu có ngày ‘ sỏi đá hoá cơm cháo !’
                            Chắc lúc ấy răng tôi cũng rụng rồi …
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 00:44:54 bởi aspirin >
                            #14
                              aspirin 17.09.2006 10:12:37 (permalink)
                              0
                              Kỵ số 13...

                              Khát



                              Có tiếng trống thùng thình

                              Miên man lên lồng ngực

                              Khẽ đặt tay lên sườn

                              Xoa dịu từng nhịp tim trôi

                              Chạy về đâu hỡi máu ?

                              Giữa muôn ngàn mạch dây

                              Run lên con mắt lờ đờ

                              Hay qua đầu mụ mẫm

                              Xuống chân tay tê đẫn

                              Quãng đời lừ đừ trôi

                              trên tháng ngày khô héo

                              chết úa nước đam mê

                              Trong nỗi đau dịu buốt

                              từng cơn

                              Một con tim

                              khát …




                              Héo



                              Một chiều thu gặp nhau trên phố

                              Con tình cờ xui con tạo quay quay

                              Để đặt ta giữa muôn vàn hư ảo

                              Nhìn nhau giữa phố ngỡ mênh mang

                              Em đi mau vẫn giáng ấy thiên thần

                              Tôi thất thểu tiến theo sau quỷ dữ

                              Đạp lá vàng rơi hay tim tôi rụng

                              Bước nhỏ dẫm trên hoa cũng … tả tơi

                              Em khẽ đưa tay chào nhưng, ôi sao …

                              Một cái em cười như cánh ruồi lướt qua

                              Pha một chút tàn nhẫn không bối rối

                              Tôi trầm ngâm rồi nhếch môi khinh khỉnh

                              Như một cánh bướm lướt qua…

                              cũng dửng dưng

                              Vì tôi biết đây người xưa không còn nữa

                              Tìm chi mãi kiếm rồi cũng hoài công

                              Dấu vết mùa thu nhuộm vàng tim nhàu nát

                              Tình đã chết nên tim cũng héo theo.




                              Hỏi Ông



                              Bắc thang lên hỏi ông Trời

                              Hỏi bao lâu nữa con chầu Diêm Vương ?

                              Ông Trời ngẫm ngẫm một hồi

                              Thôi, về nhà nghĩ mai tao trả lời



                              Mai lại bắc thang hỏi Trời

                              Trời ơi Trời hỡi bao giờ con đi ?

                              Lần này ông nổi lôi đình

                              Sai Thiên Lôi đánh phạt vạ năm roi



                              Tôi buồn tôi khóc tru tru

                              Về nhà mách Mẹ, Mẹ cười rồi thoa

                              Việc ấy con hỏi mà chi

                              Đời con, con giữ biết ai trả lời !



                              Đưa tay lau mắt con cười

                              Mẹ đúng hiểu con nhất đời, Mẹ ơi !



                              Ai đặt đề dùm



                              Tôi không biết tình tứ

                              Tôi không biết hân hoan

                              Tôi không biết đâu là ngỏ

                              Của con đường dẫn lối chiêm bao

                              Tôi vẫn chưa qua thời mơ mộng

                              Sao lòng tôi mãi nằm trên đống tro



                              Tôi là ai hởi cuộc đời ?

                              Có bao giờ người trăn trở dùm tôi ?

                              Hãy cùng tôi nhấp chén rượu nồng

                              Trên muôn vàn khô cằn, hư ảo

                              Để tôi một lần nữa được biết

                              Nhậu xong chỉ khát nước với nhức đầu…



                              Một người bạn đã nói với tôi :' thơ thẩn nên gợi cho ng` ta những góc nào đó mà họ lỡ quên đi.' Vâng, cảm ơn anh !


                              Góc khuất



                              Tôi biết đâu anh có một góc khuất

                              Nho nhỏ thấp thó dưới đáy quần

                              Không biết độ nào anh hết bận

                              Mở ra một tí cho tôi xem nào



                              Anh nghe xong giận chín người

                              Trừng hai con mắt nhìn tôi một hồi

                              Rồi giáng cho tôi một búa Thiên Lôi

                              Đưa tay ngón trỏ đuổi (tôi) ra khỏi nhà



                              Tôi ngẩn ngơ người bước đi mau

                              Nhưng lòng thắc mắc bám hoài không tha

                              Sau một khắc tôi chợt nhận ra

                              Trăm ngàn góc cũng từ cha cái đầu



                              Rồi mau mau tôi bước trở vào

                              Chỉ tay lên trán bảo rằng ‘ góc ‘đây!

                              Anh nghe xong nhè nhẹ thoa tay

                              Ôm tôi anh bảo ‘ tao nào biết đâu ! ‘



                              Tôi biết, tôi là một thằng ngu dại

                              Đã đần độn lại pha chút ngông nghênh

                              Nên mông lung biết đâu là góc khuất …

                              Góc của tôi chạy từ tim xuống quần.





                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2006 11:07:27 bởi aspirin >
                              #15
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9