Thơ về mưa ( cảm xúc )
NhomuaHaNoi 09.08.2006 14:24:23 (permalink)
0
Mưa còn mãi lăn dài trên phố
Lạnh đôi vai và ướt đẫm bờ mi
Lùng cho được một người tri kỉ
Yêu một người và chỉ một mà thôi !
(mưa lạnh lùng )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2006 12:26:21 bởi Huyền Băng >
#1
    NhomuaHaNoi 09.08.2006 18:27:08 (permalink)
    0
    Mưa ko mưa mà sao trời nắng quá
    Để làm buồn làm ướt tóc em tôi
    Để tôi về lòng tôi về một nơi xa xôi
    Em ơi em có biết là tôi buồn , tôi nhớ
    #2
      MèoCon_LCB 10.08.2006 00:06:26 (permalink)
      0

      nhớ mèocon!

      Trời vô tình bỗng chợt đổ cơn mưa
      Làm anh nhớ cơn mưa chiều hôm ấy
      Ta lặng yên mắt trao nhau nồng cháy
      Tay ấm nồng ta dành trọn cho nhau....

      Cơn mưa này, mưa nữa , những mưa sau
      Anh vẫn chỉ một mình anh đơn lẻ
      Nhớ em nhiều thầm gọi tên khe khẽ
      Ở phương nào em có đội chung mưa.....?

      Hỡi cơn mưa đổ giọt thiếu thừa
      Đừng làm ướt em tôi tội lắm
      Ở phương xa không bàn tay tôi nắm
      Biết còn ai chia cái lạnh cho em.....

      Giữa mưa chiều tìm lại phố thân quen
      Nghe kỉ niệm , dáng hình em thoáng hiện
      Mắt em tròn nụ cười em lúng liếng
      Chợt giật mình tiếng sét nổ ngang tai....

      mưa chiều 26/07/2006
      #3
        NhomuaHaNoi 10.08.2006 10:22:39 (permalink)
        0
        giữa vô vàn tôi tìm về ngày xưa
        nhưng kỉ niệm một thời mưa rơi mãi
        vẫn nồng cháy nụ hôn đầu vụng dại
        cơn mưa chiều làm tan biến buồn đau

        và bất chợt khi mình nhận ra nhau
        giữa không gian đi tìm hình bóng cũ
        mong người ấy đi rồi nhưng đừng rủ
        không mong mình về lại ngày xưa đâu

        nhớ những ngày của cái thủa ban đầu !
        #4
          NhomuaHaNoi 10.08.2006 18:36:58 (permalink)
          0
          Mưa ơi mưa sao mưa quá vô tình
          Để hôm nay một mình tôi ướt áo
          Mới hôm qua trời còn khô nắng ráo
          Bất chợt buồn trời đã đổ cơn mưa !
          #5
            NhomuaHaNoi 11.08.2006 17:33:01 (permalink)
            0
            Hôm nay trời mưa ướt áo
            Để buồn đôi mắt em tôi
            Nhìn mưa về nơi xa xôi
            Lòng tôi vẫn buồn một nỗi !
            Mualanhlung.
            #6
              NhomuaHaNoi 12.08.2006 12:01:44 (permalink)
              0
              Nếu cho tôi một điều nho nhỏ
              Tôi mong trời mang đến một cơn mưa
              Để đưa tôi đi về nơi chốn cũ
              Bất chợt nhìn bắt gặp bóng hình xưa
              Mưa lạnh lùng !
              #7
                NhomuaHaNoi 15.08.2006 08:57:20 (permalink)
                0
                Sao bây giờ trời mưa quá
                Để một mình tôi chờ mong
                Ngóng đợi mãi người chờ trông
                Giây phút ấy tôi bắt đầu đã biết !

                Thế nào là giận hơn vu vơ ko nuối tiếc
                Cả thời gian như chậm lại ngừng trôi
                Mây vẫn bay về nơi xa xôi
                Còn mình tôi đơn côi thủa ấy !
                #8
                  NhomuaHaNoi 17.08.2006 19:44:51 (permalink)
                  0
                  Mưa lại qua và ngày mai lại tới
                  Bước một mình cô độc thong dong
                  Vì sao uh! lòng cứ mãi chờ mong
                  Một ngày kia mưa đừng rơi nữa nhé
                  ( mualanhlung )
                  #9
                    Taisaoko 17.08.2006 20:31:24 (permalink)
                    0
                    Các bạn ác thế? Cứ mưa mãi rồi lại lụt, lại Lũ quét, lại vỡ đất, vỡ đê, cuối tháng nước cường thế này, mưa nữa thì chết, hết mưa chuyển sang cái khác nhé?

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2006 21:34:52 bởi Taisaoko >
                    #10
                      NhomuaHaNoi 18.08.2006 22:59:36 (permalink)
                      0
                      a` chào bạn nhưng ma`...tôi lại thích hà nội mưa như thế này đấy mỗi ng` một sở thích mà hic hic !

                      Nếu một ngày trời ko còn mưa nữa
                      Để cây buồn chẳng trút lá khô rơi
                      Để mình tôi bơ vơ bên thềm vắng
                      Lặng một mình nhìn mãi mãi đơn côi !
                      (mualanhlung)
                      #11
                        RUOI 20.08.2006 11:17:29 (permalink)
                        0
                        Ông này cái gì cũng nhắc tới mưa?

                        Mưa

                        Trời bỗng đổ cơn mưa
                        Thương cho cuộc tình xưa
                        Người ơi nay còn nhớ
                        Một thời ta đón đưa...

                        VLONG
                        #12
                          NhomuaHaNoi 07.09.2006 10:12:17 (permalink)
                          0
                          Vô Vọng !

                          Đường tuyết trắng trải dài màu nhớ
                          Gió đông sang, thổi cạn nỗi mong chờ
                          Dấu chân ấy đã mờ trên tuyết
                          Chẳng thấy đâu, chỉ thấy trắng một màu
                          Màu trắng nhớ hay là màu vô vọng
                          Mãi chờ hòai, một bóng dáng người xưa
                          Và xin trời đừng tuôn nữa cơn mưa...
                          #13
                            NhomuaHaNoi 07.09.2006 10:15:39 (permalink)
                            0
                            Nhớ !

                            Nhớ chiêù nào Hà Nội mưa tầm tã
                            Em chở anh qua nhưñg ngã mưa rào
                            Anh ôm em như tựa giấc chiêm bao
                            Em bối rối như cô dâu mặc áo cưới

                            Anh trêu ghẹo, anh buông lời âu yếm
                            Em thẹn thùng, em má đỏ môi hồng
                            Anh lạy trời, cho mưa rơi mãi mãi
                            Em run run, chợt buông tiếng iêu anh

                            Hà Nội đẹp dưới cơn mưa tháng sáu
                            Mưa ngoài trời, em sưởi ấm lòng anh
                            Ôi , sao không mưa , mưa mãi mưa hoài
                            Để anh nghe, người iêu anh mãi mãi

                            Mưa Paris sao mà lạnh lẽo quá
                            Mưa Cali sao vắng bóng người xưa
                            Mưa tháng sáu năm nào sao xa thế
                            Nhớ Hà Nội , nhớ cơn mưa tháng sáu
                            #14
                              NhomuaHaNoi 07.09.2006 16:26:28 (permalink)
                              0
                              Thêm những lần tâm sự !

                              Nếu một ngày em thôi đến vì mưa
                              Mình tự hiểu nắng đã phai màu mắt
                              Bước chân cũ đã đi về lối khác
                              Trái tim kia người khác đã bước vào

                              Là một ngày con phố bỗng xanh xao
                              Em không đến sau những chiều tan học
                              Mình lạc bước giữa phố phường tất bật
                              Quên đường về, không quên nỗi tim em

                              Dẫu biết rằng em xa cách mong manh
                              Cái đã qua chẳng thể nào níu lại
                              Trái tim mình sao cứ hoài mê mải
                              Cứ đợi chờ một quá khứ xa xôi

                              Là một lời em nói lúc chia tay
                              Chưa thể đâu nhưng sẽ là có thể
                              Mình dằn vặt. mình đam mê khắc khoải
                              Có thể nào lấy lại được ngày xưa????
                              #15
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9