Cho những ngày biết nhớ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 33 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 482 bài trong đề mục
Viễn Du 28.10.2006 08:52:29 (permalink)
0







ƯỚC MONG -NHỎ NHOI.


khoảng cách của những niềm tin
gửi trong muôn ngàn nỗi nhớ
như những áng mây trăn trở
mang những nỗi niềm gió đưa.

hoàng hôn đã cất theo mùa
hoa cỏ cũng thu màu sắc
chỉ còn lạnh dăng trước mặt
trong tuyết trắng xóa mùa đông.

tấm lòng đeo chi nỗi nhớ
để chất nặng với sầu đông
bước đợi tháng ngày trăn trở
người ơi...tình nhớ thắm nồng.

hãy quên câu hát sang sông
để giữ tấm lòng bến đợi
hãy dấu mối tình yêu vội
khi con tim đã mặn nồng.

cánh chim nào bay trên không
đều mong đường về tổ ấm
tuyết rơi một thoáng trong mộng
cho ĐÀO mùa xuân thắm hồng

MINH TUẤN

CHÀO MÂY /bạn cũng ở SÉC hả.ở vùng nào vậy -mình ở miền tây SÉC <CHEB > HÂN HẠNH LÀM QUEN NHÉ.bạn có tham gia thơ của cộng đồng lần 2 không vậy -mà bút danh là gì nhỉ.mình đọc giọng thơ nghe quen quá /
chúc cuối tuần vui nhé



Hi ! Mây rất vui được làm quen với anh MT.Hoa đẹp quá.Bài thơ cũng rất hay
Mây không ở Czech mà là "người ấy".
Ngoài trang Web tuoitrecuoi.com và nơi đây ra Mây ko có tham gia sinh hoạt ở đâu cả ,chắc là có sự trùng hợp rồi.
Dù Mây có đi bất cứ nơi đâu thì bút danh duy nhất vẫn là Mây thôi
Tại vì Mây rất thích ngắm mây vào những buổi chiều.....
Hẹn sẽ họa bài thơ của anh sau nhé !
Viễn Du 30.10.2006 11:46:10 (permalink)
0
...............
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2012 21:44:02 bởi Viễn Du >
Viễn Du 30.10.2006 11:57:06 (permalink)
0
....................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2012 21:45:08 bởi Viễn Du >
Viễn Du 30.10.2006 12:20:18 (permalink)
0


Trích đoạn: co don

Thu Tàn

Nơi đất khách đêm thu sầu quạnh quẻ
Thu quê nhà có lạnh kẻ bên em
Gió thu bay như xe thắt từng đêm
Như đánh thức một nỗi niềm viễn xứ

Nơi phương xa tim lòng em có nhũ
Nhớ thương về một kẻ đã yêu em
Đêm từng đêm được hạnh phúc ấm êm
Hay thổn thức khi đêm tàn gọi sáng

Người bên em có tâm hồn lãng mạng
Hay nhẹ nhàng khi đáp lại tình em
Bỡi yêu em anh chỉ đứng bên thềm
Thầm mong ước cho em tròn hạnh phúc

Gió cuối thu như vô tình thúc giục
Xếp lá thu tàn đễ tiếp đón đông sang
Lại một mùa thu trong cuộc sống bẽ bàng
Anh chua xót nhớ nàng nơi xứ lạnh

Mưa vẩn rơi cho nổi sầu canh cánh
Mượn chén rượu nồng đễ sưỡi ấm lòng tôi
Em yêu ơi ! Mùa thu ấy đã qua rồi
Giờ còn lại trên môi đầy men đắng .

CD 21/10/06


Thu và nỗi nhớ


Đời có bao nhiêu cuộc tình vào kết cục
Em và người hai kẻ trốn tình si
Bước vào nhau ta còn lại những gì
Từng mảnh vỡ biết làm sao chấp vá ?

Một thoáng chệch chân khụy người vấp ngã
Chẳng mất gì ngoài một trái tim thơ
Tìm xung quanh sao vất vả mệt phờ
Xin một chút dù mong manh giọt nắng

Buông nỗi nhớ rơi vào miền hoang vắng
Áng mây buồn dừng lại bước lang thang
Chưa sạch niềm đau cơn mưa đã vội tàn
Thu lặng lẽ mang về nơi xa khuất

Người đánh cắp tuổi thơ em đi mất
Về tận cuối trời giữ mãi cạnh bên
Còn lại gì cho một thoáng vấn vương
Mang trao đổi lấy nụ cười tươi tắn

Có những lúc đêm kéo dài bất tận
Em đợi hoài đợi mãi.....kẻ xa xôi
Ánh đèn khuya soi rọi bóng đơn côi...
Và... thất thiểu khép mi hờn dỗ giấc


Mây
Viễn Du 30.10.2006 20:28:33 (permalink)
0
Buồn ơi !

Buồn ơi ! sao lên ngôi ?
Cho đêm này mưa rơi
Người nay xa tôi rồi
Từng đêm buồn chơi vơi

Buồn ơi ! thôi đi thôi...
Đừng đừng kêu tên tôi
Lòng tôi đau tơi bời
Người phương xa đang vui ?

Tình yêu giờ xa xôi...
Vì sao chia hai nơi ?
Lang thang đêm trăng mờ
Mây sầu giăng tim côi

Người xưa quên bao lời...
Yêu thương từ bờ môi
Bình minh... cơn mơ rời
Tình như sương...phai phôi

Buồn ơi ! xin quên người
Như người vừa quên tôi
Từng trang thơ bồi hồi
Ru tình buồn... tình ơi !

Mây
Viễn Du 31.10.2006 21:58:36 (permalink)
0

Trích đoạn: co don

Hi Mây ! CĐ không phãi ở tiệp khắc , nhưng mà CĐ cũng thương xuyên đi qua bên đó chơi lắm ,mùa thu ở châu âu nầy lạnh và buồn lắm Mây ơi , Mây muốn đi qua bên nầy thì đâu có gì khó khăn đâu mà phãi mơ ước. Cám ơn bài thơ của Mùa Hạ của Mây nha hay lắm...
Cho Huynh gởi một bài nữa tới Mây nha.
Đêm Buồn

W.Germany trong đêm buồn tĩnh lặng
Ngắm ánh trăng ngàn khi đã bước thu sang
Lòng miên man trong nỗi nhớ vô vàn
Tôi cô độc như cánh chim lẻ bạn

Trăng đêm nay như lời than oán
Ai đã vô tình cắt nữa mảnh hồn trăng
Mây yêu ơi ! Xin hãy đến lại gần
Cho vui vẻ nửa vầng còn sót lại

Và giờ đây trong đêm dài hải ngoại
Chỉ có thu buồn ru nửa mảnh hồn thôi
Em ra đi tôi thương xót khôn nguôi
Và chết lặng trong thu sầu đưa lối

Bao năm qua lòng vẫn buồn vời vợi
Những ánh sao trời là tâm sự của lòng tôi
Đêm từng đêm gởi cho áng mây trôi
Lời buồn tủi của cuộc đời người viễn xứ

CĐ 30/10/06




Anh CĐ ở Đức .Khung cảnh thiên nhiên ở bên ấy chắc cũng đẹp đâu kém gì Tiệp Khắc phải không anh ?
Có lẽ một lúc nào đó Mây sẽ thực hiện bằng được ước mơ của mình là nhìn ngắm mùa thu của trời Âu...nhưng không biết là bao giờ nữa...
Chúc anh CĐ vơi hết những nỗi buồn còn sót lại....


Cho cuộc tình sau

Kỷ niệm xưa cứa lòng trăm vết cắt
Rồi lạnh lùng quay gót bước từ ly
Giữa muôn trùng sóng biếc...cánh chim Di
Đôi cánh mỏi làm sao tìm tổ ấm...

Mây lặng lẽ che đời anh bóng mát...
Kẽ lữ hành cô độc chốn xa xăm
Đêm từng đêm dìu dặt khúc nguyệt cầm
Ngàn tinh tú đưa mắt nhìn... ngơ ngẩn

Anh có thấy đời vẫn còn vị mật
Bóng trăng ngà đâu khuyết đến tàn Thu
Người nơi này kẻ mãi tận đâu đâu
Vần thơ bắt nhịp cầu miền hư ảnh

Trời Âu xa...Đông lại về buốt lạnh
Kẻ cô hành da diết nhớ quê hương
Sương tuyết rơi mù mịt khắp nẻo đường
Lòng hiu quạnh tựa song buồn lay lắt

Bởi vụn về nên tình đâu đi mất
Thì đã đành tan hợp...dẫu rằng đau
Kỷ niệm ngày nào... một góc nhỏ chôn sâu
Và đón nhận tia nắng hồng nhỏ bé

Đêm chơi vơi...dịu dàng thôi gió nhé !
Bóng người xa ...lạnh lẽo giữa Đông hàn
Mây dịu dàng trao giọt nắng mỏng tang
Chừng có lẽ hợt hời...nhưng rất thật...

Ngủ đi anh giữa trời đông gió bấc
Đêm dịu huyền giấc mộng kịp về trao
Nửa không gian...kỷ niệm mối tình đầu
Nửa còn lại...ngọt ngào tình sau cuối...

Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2006 12:15:57 bởi Mây >
Viễn Du 01.11.2006 12:32:40 (permalink)
0
...........................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2012 21:46:15 bởi Viễn Du >
Viễn Du 01.11.2006 12:37:38 (permalink)
0
Khúc trầm vương

Điệu trầm vương khúc ca chừng mê hoặc
Gío ngàn ru trôi mãi đến xa mờ
Thoáng giật mình nhìn hạt nắng bơ vơ
Phố co lạnh giữa trời thu tím tái

Thời gian đi qua chẳng màng quay trở lại
Lá trên cây chết vội giữa thu vàng
Mưa rơi đều sau một lúc hoang mang
Cánh chim nhỏ lạc loài trong hiu quạnh

Có phải em cùng mùa thu trống vắng
Day dứt lòng níu kéo những giấc mơ
Pha vào tim dòng mực tím đợi chờ
Nhỏ từng giọt vào những trang nhật ký

Sương hoàng hôn nép vào lòng thủ thỉ :
Nỗi căm căm chừng như đã thấm nhuần
Trả lại đời những giây phút bâng khuâng
Ôm mộng mị gửi về nơi hoang phế

Trăng mãi khuyết....muôn đời ư ! có thể.
Cuộc vui nào rồi cũng phút chia tay
Con phố trầm buồn nhìn tan vỡ hôm nay
Dường sỏi đá cũng mềm theo tiếng nấc

Nắng rưng rưng giữa lòng thu hờ hững
Cây phơi mình trơ trọi những cành khô
Bóng Sâm cầm bay mãi đến hư vô
Màu cánh tím lẫn vào mây....mất hút ...


Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2006 20:52:31 bởi Mây >
Viễn Du 02.11.2006 12:03:43 (permalink)
0
...................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2012 21:47:42 bởi Viễn Du >
Viễn Du 04.11.2006 07:48:04 (permalink)
0
Tình thơ anh gởi !


Anh bảo bé tình thơ buồn da diết
Anh không vào hoà vận với em đâu
Tình đôi mình sẽ mãi mãi bền lâu
Đừng như thế cho sầu dâng mắt biếc

Anh mong muốn tình yêu ta bất diệt
Chẳng bao giờ có chuyện phải dở dang
Anh xa rời em chớ vội hoang mang
Thương em lắm thật lòng em có hiểu

Anh viết tặng một bài thơ tuyệt diệu
Em đọc rồi sẽ hiểu được anh thôi
Tình thơ anh đặc biệt nhất trên đời
Chỉ hai đứa chúng mình thôi em nhé !

Em ngơ ngác tình thơ gì lạ thế
Bé ngu khờ nào biết thật hay mơ
Dán chặt vào tròn xoe mắt ngẩn ngơ
Ngôn ngữ lạ đọc làm sao anh nhỉ !

Ghét quá thôi ! em chẳng thèm suy nghĩ
Anh cậy mình học rộng để đùa vui
Dịch thơ tình anh hãy dịch đi thôi
Bé muốn hiểu anh viết gì trong đó...???

Ừ ! vậy thôi , chỉ một mình anh rỏ
Bởi cả bài em hiểu mỗi từ thôi
Là lời "yêu" anh dạy bé lâu rồi
Thuở hai đứa hoa tình vừa hé nụ

Ừ ! vậy thôi ,chỉ mình anh là đủ !
Em ko thèm ,em không đọc nữa đâu
Bé chỉ cần tim anh mãi khắc sâu
Riêng mình bé ,như lời anh đã nói ...

"Riêng mình bé" ừ thôi ! anh đừng hối
Bóng hình này dành trọn trái tim anh
Kẻ lang thang trôi nổi kiếp lữ hành
Mãi trọn kiếp một mình em ngự trị.......


30-04-2006

Mây
Viễn Du 04.11.2006 08:05:37 (permalink)
0
Thu khúc

Cuộc đời sao lắm gian nan
Chưa tròn duyên nợ...dở dang chữ tình
Còn chăng lưu lại bóng hình
Tim dành cất giữ riêng mình mà thôi

Từ đây một bóng đơn côi
Người vui duyên mới cho tôi dỗi hờn
Đêm dài nhìn giọt mưa tuôn
Gối mình lặng lẽ...nỗi buồn phủ giăng

Vì sao lòng vẫn bâng khuâng
Vì sao lòng vẫn nhớ nhung một người
Người quên tôi ,đã quên rồi
Còn tôi mãi đợi...cả đời thấm đau

Đêm buồn tâm sự trăng sao
Tình bay đi mất nghẹn ngào gió mây
Xin dùm lay tỉnh cơn say
Lời xa cầu chúc duyên ai thắm nồng

Yêu bằng không...nhớ bằng không
Đành thôi từ giả giấc nồng sớm nay...
Thu vàng hỏi ngọn heo may:
Vì sao lá đổ bỏ cây ngậm ngùi ...?


Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2006 20:14:46 bởi Mây >
Hoàng Hoa 04.11.2006 17:31:23 (permalink)
0

Thu vàng hỏi ngọn heo may:
Vì sao lá đổ bỏ cây ngậm ngùi ...?


Hay!
HH
Viễn Du 06.11.2006 12:37:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoàng Hoa


Thu vàng hỏi ngọn heo may:
Vì sao lá đổ bỏ cây ngậm ngùi ...?


Hay!
HH


Mây cảm ơn anh HH có lời khen ,thơ Mây còn vụng về lắm , cần học hỏi rất nhiều



- Huynh trưởng ơi ! Bài thơ về Đông buồn quá , lạnh nữa.....Bé Mây vẫn thích mùa Thu hơn
(bé Mây xin phép mang bài thơ tặng huynh về gởi vào đây nhé ! )




Tình thơ cuối thu

Thu muôn thuở vẫn buồn như thế đó
Lá rơi đầy con đường nhỏ anh qua
Bụi nhạt nhòa xóa được dáng nguòi xa...
Hay ẩn hiện trong tim đời cô lữ ?

Thu có gọi niềm đau , xin cứ giữ...
Cạnh bên lòng đừng xua đuổi hoài công
Đừng xót xa...lá chết chẳng an lòng
Cây đang gọi chồi non về thay sắc...

Dòng thơ em sẽ là từng hạt nắng
Sưởi ấm lòng quên cái rét trời Âu
Giúp trái tim anh đối mặt những nỗi sầu...
Và tìm trọn nụ cười mang đến trả...

Gởi vào thơ chút tình... mênh mông quá
Kẻ cuối trời người góc biển xa xăm
Giọt thơ rơi...trang giấy trắng lặng thầm
Chuyên chở hết những tin yêu trìu mến

Chỉ là thơ...phút giây này lưu luyến
Gọi gió dịu dàng xoa dịu vạt nắng hanh
Gọi làn mây kết tụ giọt trong lành
Tưới mát cả khu vườn đầy hoa lạ

Dù mai đây hai cuộc đời hai ngã
Hãy giữ gìn chút hoài niệm về nhau
Để Thu đừng trăn trở giọt mưa ngâu
Thu sẽ đẹp như tình thơ một thuở...


Mây
Viễn Du 06.11.2006 13:29:26 (permalink)
0

Gởi nắng cho anh

(Tặng một người ở xa )

Anh bảo em hè đã về chốn ấy
Trắng cả trời tuyết vẫn ngập lối lại qua
Đông đi rồi sao cơn lạnh vẫn cắt da ?
Trong buốt giá anh nhớ nhà nhớ quá...

Ở nơi này nắng reo cười khắp ngả
Nóng nung người thiêu đốt cả không gian
Nắng ửng hồng đôi má dáng em ngoan...
Em bỗng ước giá như mình là nắng

Mang hơi ấm cùng anh vơi cơn lạnh
Mang nồng nàn lùa cho tuyết vỡ tan
Mang tình yêu em đầy ắp hân hoan
Sưởi ấm cả tâm hồn anh băng giá !

Phương trời xa bước độc hành vất vả
Đêm lạnh lùng không có cả em bên
Rồi lang thang trên phố vắng buồn tênh
Đếm ngày tháng trong nỗi buồn xa xứ....
.
Trong lạnh căm một mình anh tư lự
Hãy ôm vào hơi ấm của em trao
Cùng ngủ quên trong cõi mộng ngọt ngào
Mặc tất cả những buồn vui quá khứ...


Mây
Viễn Du 06.11.2006 19:55:20 (permalink)
0
Tiếc nuối

Giọt tình giờ đã lỡ
Có chăng chút tình hờ
Mang giấu vào gối mộng
Ép vào những vần thơ

Ta ôm sầu tan vỡ
Thả hồn với mộng mơ
Ngày lại ngày cứ ngỡ
Ai bên đời bơ vơ

Gởi ân tình theo gió
Gởi mộng mị cùng mây
Mây trôi về phương ấy
Lãng quên theo tháng ngày

Khối sầu treo lơ lửng
Tìm mõi mòn...hư không
Cho không gian lắng đọng
Ta mệt nhoài nhớ mong.......

Mây
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 33 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 482 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9