Cho những ngày biết nhớ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 33 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 482 bài trong đề mục
Minh Tuấn 21.11.2006 16:03:47 (permalink)
0

Lời nhắn nhủ mùa đông


Có một điều rất lạ
Lá ngủ quên trên cành
Giữa trời đông buốt giá
Lá chờ gì hởi anh ...?

Mùa Đông đến thật nhanh
Phương trời xa rét mướt
Bóng độc hành rảo bước
Lối đi về tuyết giăng

Đông có về đây chăng
Sao nắng vàng trải khắp
Hạt cười reo lấp lánh
Nhuộm đỏ cả mây trời...?

Người ta của tôi ơi !
Biết làm sao san sẻ
Chút nắng hồng quê mẹ
Về cuối miền xa xôi

Người ta của tôi ơi !
Đêm dỗ yên giấc ngủ
Tim em tìm trú ngụ
Ngọn lửa hồng yêu thương

Đừng lạnh nhé đêm trường
Đời phiêu bồng đã thấm
Em gửi khối tình nồng
Có đủ không hơi ấm...

Lòng ai giờ lạnh lắm
Đừng kéo dài nhé đông... !

Mây

p/s : Bài thơ này Mây viết tặng cho những người đang sống xa quê hương và người yêu...

Chúc anh thật vui anh MT nhé !

 
GIỌT NẮNG TÌNH QUÊ.
 
ai gửi về đây giọt nắng hồng
xua tan bao nỗi lạnh mùa đông
nhớ thương chỉ tiếc tình đang cách
thơ viết đành mong ấm gió đông
lớp lớp mây dăng sầu khóe mắt
thì thào gió chạy trống không lòng
ai hay tiếng gọi trong mùa lạnh
tim thắm trông chờ cánh én xuân.
 
MINH TUẤN.
  CHÚC VUI NHÉ MÂY -CÁM ƠN BÀI VIẾT CỦA MÂY THẬT LÀ CÓ HỒN TRONG NỖI NHỚ.
 
Minh Tuấn 22.11.2006 21:39:47 (permalink)
0

Bối rối


Giọt nước mắt rơi ...dạ rối bời
Mi buồn gì thế hởi tôi ơi ?
Vì đâu xao xuyến làn mây mảnh
Bởi cớ bồi hồi ngọn gió côi
Chiều xuống lang thang tìm khắp nẽo !...
Đêm nằm thao thức nhớ xa xôi...
Bâng khuâng tự hỏi vì sao thế
Có phải tình yêu đến thật rồi ?

Mây

 
 MÙA XUÂN
 
nỗi nhớ vì ai để rối bời
đêm buồn thầm gọi cố nhân ơi
đường xưa mây trắng còn ngơ ngẩn
góc nhớ sao đầy nỗi cút côi
nơi ấy người đang đong xếp nhớ
chốn này mong đợi bước xa xôi
hoa tươi cất sắc chờ chào đón
nhớ nhé tan đông ta gặp rồi.
 
MINH TUẤN
CHÚC VUI nhé mây
Viễn Du 22.11.2006 21:58:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

GIỌT NẮNG TÌNH QUÊ.
 
ai gửi về đây giọt nắng hồng
xua tan bao nỗi lạnh mùa đông
nhớ thương chỉ tiếc tình đang cách
thơ viết đành mong ấm gió đông
lớp lớp mây dăng sầu khóe mắt
thì thào gió chạy trống không lòng
ai hay tiếng gọi trong mùa lạnh
tim thắm trông chờ cánh én xuân.
 
MINH TUẤN.
  CHÚC VUI NHÉ MÂY -CÁM ƠN BÀI VIẾT CỦA MÂY THẬT LÀ CÓ HỒN TRONG NỖI NHỚ.
 


Giọt nắng tình em
 
Nỗi nhớ quê hương lồng vào tia nắng nhỏ
Lẽn vào đông đến tận cuối trời
Sưỏi ấm lòng những đêm lạnh đơn côi
Kẻ phiêu bạt ngóng trời quê buồn da diết...
 
Nhận đi anh một chút tình tha thiết
Giọt nắng dịu dàng , bé nhỏ , tinh khôi...
Ôm chặt vào lòng anh nhé ! sẽ ấm thôi
Và cố đợi một ngày mai quay trở lại
 
Ừ ! có lẽ nắng hồng em khờ dại
Tuyết rơi đầy...làm sao đủ phải không anh ?
Từng buổi đi về trên con phố vắng tanh
Đêm không ngủ co người trong rét giá
 
Ừ có lẽ ! nắng hồng mong manh quá
Biết làm sao...? đành phải thế thôi mà
Đửng bao giờ trêu chọc bé anh nha !
Nắng tuy mỏng nhưng tình em nồng thắm...
 
Em giận lắm mùa đông dài thăm thẳm...
Đông lạnh lùng...hoa tuyết đẹp nhưng kiêu 
Phương trời xa cứ rơi mãi...rơi nhiều
Nắng thoáng lạnh ...tim em buồn ray rức
 
    Mây 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2006 14:05:49 bởi Mây >
Viễn Du 23.11.2006 18:28:54 (permalink)
0



Tình mây


Mây dịu dàng toả mát khắp không gian
Toả mát đời anh...cô đơn và khắc khổ
Cũng có lúc vỡ tan...và mưa đổ
Có lẽ là mây khóc đấy người ơi !

Trôi lang thang...mây bay khắp cùng trời
Tình yêu mây gởi vào cơn gió lạnh
Gío vô tình bởi gió lòng kiêu hãnh
Nên mây hoà biển mặn dỗ sóng êm

Có bao giờ mây ngủ trọn cùng đêm
Đêm lạnh căm... gió đông vừa trở giấc
Hai vì sao mắt tìm nhau thao thức
Đêm khẻ buồn...mây đứng lặng giữa trời đông

Mây
 
 
 Cho Mây hẹn bài hoạ thơ đường của anh MT vào lúc khác nhé !

Minh Tuấn 23.11.2006 19:50:23 (permalink)
0

Tình mây


Mây dịu dàng toả mát khắp không gian
Toả mát đời anh...cô đơn và khắc khổ
Cũng có lúc vỡ tan...và mưa đổ
Có lẽ là mây khóc đấy người ơi !

Trôi lang thang...mây bay khắp cùng trời
Tình yêu mây gởi vào cơn gió lạnh
Gío vô tình bởi gió lòng kiêu hãnh
Nên mây hoà biển mặn dỗ sóng êm

Có bao giờ mây ngủ trọn cùng đêm
Đêm lạnh căm... gió đông vừa trở giấc
Hai vì sao mắt tìm nhau thao thức
Đêm khẻ buồn...mây đứng lặng giữa trời đông

Mây


Cho Mây hẹn bài hoạ thơ đường của anh MT vào lúc khác nhé !

 
 
ÁNG MÂY -MÙA CHÍN
 
lang thang khắp chốn non ngàn
mãi bay nhưng chẳng  hòa tan bước đường
khi thì xám lệ mưa tuôn
khi thì đẩy nắng  cho vườn chín cây.
 
tình yêu nhân thế chất đầy
người không am hiểu nghĩ mây an nhàn
thôi thì chót kiếp đa đoan
sáng phơi sợi nắng...chiều làm cơn mưa.
 
dạo vườn ru giấc ngủ trưa
xem cây quả chín hương đưa gọi mời
ngàn năm vẫn bước mây trôi
mấy năm cây quả dâng đời dắm say.
 
bài thơ em -một vầng mây
như là khúc nhạc tràn đầy tiếng chim
mãi trôi như vẫn đi tìm
lang thang khắp chốn dấu in khắp trời.
 
ơi vầng mây trắng đang trôi
cho ta nhắn gửi mấy lời phương xa
quê hương có ấm tình nhà
quả thơm chín vụ...muôn hoa đúng mùa.
 
 MINH TUẤN
 
 CHÚC VUI NHÉ MÂY
 
 
 
 
 
 
Viễn Du 24.11.2006 18:59:38 (permalink)
0
                    Nỗi buồn của mây 

 
 Mây
 ngắm từng mùa , đẹp nhất vẫn là Thu
Trời nắng nhạt lá vàng bay...thơ lắm
Mây lang thang trên bầu trời xanh thẳm
Gợi vào lòng bao cảm xúc trào dâng

Xoả tóc thề mây đứng đợi bên sân
Từng chiếc lá thu lặng im tìm giấc ngủ 
Mây gởi đến ai lời thì thầm nhắn nhủ :
"Bao nỗi buồn xin giấu cả vào đêm "

Rồi bỗng một hôm lạnh lẽo áng mây mềm
Gió cợt đùa chi cho mây rơi nước mắt
Từng hạt pha lê thấm sâu vào mặt đất
Đã vô tình xoá nhợt dấu chân xưa

Nhân thế cười hay khóc lúc trời mưa
Bởi vì đâu giọt dầm tuôn ướt mãi...?
Xin nắng hồng níu cơn mưa dừng lại
Lạnh buốt rồi , đừng dội nữa niềm đau ...


Mây


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2006 19:28:29 bởi Mây >
Viễn Du 24.11.2006 19:33:08 (permalink)
0

Tìm đâu...?


Mỗi một người đều có những quá khứ buồn - vui
Em chân sáo bước ngây ngô hè phố nhỏ
Qúa khứ em - những nỗi buồn không thố lộ
Một thoáng giận hờn...một thoáng nhớ vu vơ

Ai cũng có những lần thả hồn với mộng mơ
Mắt len lén tìm nhau , tim phập phồng lo sợ
Có một cái gì mơ hồ như nhung nhớ
Khi bóng dáng một người dần khuất cuối trời xa

Đâu phải lúc nào con đường cũng được trải thảm những đoá hoa
Sỏi đá có dịu dàng...bước chân trần nâng nhẹ
Nắng lung linh hé nụ cười khe khẻ...
Hay chập chùng bong bóng những cơn ngâu...?

Bờ hẹn hò , ai chờ đợi những đêm thâu...?
Kẻ lang thang bước đường xa đi mãi
Có lúc nào không , giật mình nhìn lại
Đông đến bên đời , hạnh phúc biết tìm đâu ...!


Mây
DUY GIANG 24.11.2006 19:44:53 (permalink)
0

Nỗi buồn của mây


Mây ngắm từng mùa , đẹp nhất vẫn là Thu
Trời nắng nhạt lá vàng bay...thơ lắm
Mây lang thang trên bầu trời xanh thẳm
Gợi vào lòng bao cảm xúc trào dâng

Xoả tóc thề mây đứng đợi bên sân
Từng chiếc lá thu lặng im tìm giấc ngủ
Mây gởi đến ai lời thì thầm nhắn nhủ :
"Bao nỗi buồn xin giấu cả vào đêm "

Rồi bỗng một hôm lạnh lẽo áng mây mềm
Gió cợt đùa chi cho mây rơi nước mắt
Từng hạt pha lê thấm sâu vào mặt đất
Đã vô tình xoá nhợt dấu chân xưa

Nhân thế cười hay khóc lúc trời mưa
Bởi vì đâu giọt dầm tuôn ướt mãi...?
Xin nắng hồng níu cơn mưa dừng lại
Lạnh buốt rồi , đừng dội nữa niềm đau ...


Mây





 MÂY  ĐÊM 
mùa đông về lạnh gom hết đau thương
để nắng đẹp trên con đường xuân ấm
lá rụng mây trôi mang theo thầm lặng
để mơ đầy cho búp biếc sinh sôi.
 
MÂY mùa đông  chậm chạp bước trôi
 bởi nắng cất biết bao lời của gió.
 để cây khô bơ vơ  khắc khổ
 nhớ tiếng chim làm tổ  trên cành.
 
anh nơi này  ngắm đám mây xanh
thoáng một chốc lại biến thành mây xám
để mưa đan thành bông tuyết trắng
xếp lên nhau thầm lặng nỗi u sầu.
 
nỗi buồn anh thao thức với đêm thâu
ngoài mưa tuyết-trong dệt sầu giấc ngủ
một khắc mơ... hiện ra mùa thu cũ 
đưa ta  về ...chốn cũ  với  người thương.
 
DUY GIANG.
 
 chúc bạn vui nhé MÂY.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2006 19:50:32 bởi DUY GIANG >
Viễn Du 25.11.2006 19:33:37 (permalink)
0

Trích đoạn: DUY GIANG





 MÂY  ĐÊM 
mùa đông về lạnh gom hết đau thương
để nắng đẹp trên con đường xuân ấm
lá rụng mây trôi mang theo thầm lặng
để mơ đầy cho búp biếc sinh sôi.
 
MÂY mùa đông  chậm chạp bước trôi
 bởi nắng cất biết bao lời của gió.
 để cây khô bơ vơ  khắc khổ
 nhớ tiếng chim làm tổ  trên cành.
 
anh nơi này  ngắm đám mây xanh
thoáng một chốc lại biến thành mây xám
để mưa đan thành bông tuyết trắng
xếp lên nhau thầm lặng nỗi u sầu.
 
nỗi buồn anh thao thức với đêm thâu
ngoài mưa tuyết-trong dệt sầu giấc ngủ
một khắc mơ... hiện ra mùa thu cũ 
đưa ta  về ...chốn cũ  với  người thương.
 
DUY GIANG.
 
 chúc bạn vui nhé MÂY.
 
 

 
Có lẽ


Ừ ! có lẽ mây vẫn còn nhung nhớ
Nên nền trời tím nhạt buổi hoàng hôn
Nên mỗi bình minh nhìn hạt nắng gợn buồn
Và đêm đến lang thang tìm khắp nẻo

Ừ ! có lẽ trái tim còn lẽo đẽo
Theo mối tình đầu đang mãi miết rong chơi
Biết làm sao xua bóng dáng một người
Nên đêm đến mây buồn rơi nước mắt

Ừ ! có lẽ tình tiếp theo chân thật
Nhưng ngại ngần tim khép cửa ưu tư
Mắt chưa khô ,sau giây phút tạ từ
Lòng đang lạnh , lạnh lùng chừng băng giá...

Mây

 
Cảm ơn anh ghé thăm . Mây nghe vui vui  
Viễn Du 25.11.2006 19:41:58 (permalink)
0
Nỗi nhớ !


Có một thuở đêm tưởng chừng thật ngắn
Nụ hôn đầu ửng đỏ má thơ ngây
Lời yêu thương nhờ gió ngàn gửi nhắn... 
Sao bây giờ tay vuột mất bàn tay ?

Thời gian ơi ! xin một lần trở lại
Để đêm dài không lặng lẽ cô đơn
Gío nơi đâu ? lay thềm mơ thức dậy...
Giọt ngâu rơi lá xếp lại dỗi hờn

Trang giấy trắng mực màu chờ vẫn đậm
In từng vần thay lời nói của tim anh
Người rời em đi đêm kéo dài ngơ ngẩn
Đâu phải là đông sao lạnh giá xây thành ?

"Làn mây trắng của đời anh" rất mảnh
Sao gánh gồng nỗi hờn tủi vây quanh
Đành vỡ tan giọt thấm sâu lòng đất
Vẫn nguyện cầu dùm hạnh phúc đời anh

Tí tách rơi , mái hiên lòng hiu quạnh
Đếm nỗi buồn theo từng hạt mưa đông
Kìa đôi Câu nép vào nhau che chắn
Em xâu dài nỗi nhớ đến mênh mông

Người bây giờ có còn nhớ hay không ...?
Tiếng thời gian gõ đều từng bước chậm
Khoảnh khắc lặng im em bước vào sâu thẳm
Chừng buông lơi nỗi nhớ... đến nhọc nhằn ...


Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2006 21:38:35 bởi Mây >
Viễn Du 25.11.2006 19:53:25 (permalink)
0
   Nhắn
 

Thảo nguyên phủ kín chân trời
Chiều như hoang vắng chơi vơi nắng vàng
Gío dìu mây trắng lang thang
Sao tìm mãi...bóng tình lang xa vời...

Đông về bên ,dạ bồi hồi
Nương làn mây trắng gởi lời yêu thương...
Đây lời nhắn nhủ quê hương
Hẹn ngày quay lại bến tương vẹn thề .
 
 
Mây

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2006 19:58:44 bởi Mây >
Nguyên Đỗ 26.11.2006 04:23:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Mây

Nỗi nhớ !


Có một thuở đêm tưởng chừng thật ngắn
Nụ hôn đầu ửng đỏ má thơ ngây
Lời yêu thương nhờ gió ngàn gửi nhắn... 
Sao bây giờ tay vuột mất bàn tay ?

Thời gian ơi ! xin một lần trở lại
Để đêm dài không lặng lẽ cô đơn
Gío nơi đâu ? lay thềm mơ thức dậy...
Giọt ngâu rơi lá xếp lại dỗi hờn

Trang giấy trắng mực màu chờ vẫn đậm
In từng vần thay lời nói của tim anh
Người rời em đi đêm kéo dài ngơ ngẩn
Đâu phải là đông sao lạnh giá xây thành ?

"Làn mây trắng của đời anh" rất mảnh
Sao gánh gồng nỗi hờn tủi vây quanh
Đành vỡ tan giọt thấm sâu lòng đất
Vẫn nguyện cầu dùm hạnh phúc đời anh

Tí tách rơi , mái hiên lòng hiu quạnh
Đếm nỗi buồn theo từng hạt mưa đông
Kìa đôi Câu nép vào nhau che chắn
Em xâu dài nỗi nhớ đến mênh mông

Người bây giờ có còn nhớ hay không ...?
Tiếng thời gian gõ đều từng bước chậm
Khoảnh khắc lặng im em bước vào sâu thẳm
Chừng buông lơi nỗi nhớ... đến nhọc nhằn ...


Mây


 
Vẫn Còn Mãi Bóng Mây


Vẫn còn mãi bóng mây hồng thuở đó
Nhón chân trần hôn nhẹ rất thơ ngây
Anh giật mình xao xuyến khẽ cầm tay
Hôn thêm nữa cho hồn mình ngây ngất

Rồi em đi một lần không trở lại
Trái tim anh tê dại điếng đau hồn
Hạ còn đây mà lòng mãi cô đơn
Trái tim rụng khi lá còn xanh thắm

Thời gian trôi dấu tình còn mãi đậm
Những nỗi buồn vẫn còn đó vây quanh
Lá thu rơi, tuyết bay lại, bao lần
Hồn day dứt một cuộc tình gãy vỡ

Vẫn còn đó trong anh ngàn nỗi nhớ
Như hôm nào cụm mây trắng lửng lơ
Như buổi nào hai đứa viết tặng thơ
Môi ngọt lịm đưa hồn mình vào mộng

Vẫn còn đó bóng mây trong cuộc sống
Em bên anh những buổi tối mùa trăng
Quanh hồ xanh sóng nước chạy lăn tăn
Như hai đứa đang đùa nhau đuổi bắt

Vẫn còn đó tiếng đàn ca réo rắt
Tiếng em hòa cùng tiếng hót muông chim
Để anh nghe từng nhịp điệu trái tim
Đã rộn rã reo vui mừng hội ngộ

Nguyên Đỗ


 
DUY GIANG 26.11.2006 19:58:48 (permalink)
0
hoa tím CỎ MAY
 
màu hoa tím ai dăng sầu nhớ
một quãng đường bỡ ngỡ  ven đê
hôm qua sau hẹn ta về
hoa may dính chặt  cơn mê  hoa đường
 
 duy giang
 
Viễn Du 26.11.2006 20:38:16 (permalink)
0
Đẹp quá...đẹp quá...đẹp quá....huynh ơi  !
Ở đâu mà nhiều hoa tím thế này???
Xúc động quá rồi
 
 

Hoa tím chờ ai...?
 
Hoa tím còn đây sắc đậm đà 
Sao ngươì đi biệt chẳng về qua
Mặc hoa cô độc trong sương giá 
Mõi mòn chờ đợi bóng người xa...
 
Ngày ấy anh thường gửi vần thơ
Lồng vào sắc tím tím mộng mơ
Tròn mắt ngở ngàng : hoa sắc tím !?
Màu tím em yêu thật bất ngờ
 
Tròn mắt ngây thơ em hỏi dồn
Cớ gì hoa tím lại vấn vương 
Mắt thoáng xa xăm anh trầm giọng : 
"Màu tím chung tình em biết không? "
 
Anh bảo đời anh quá bẽ bàng
 Người quên kỷ niệm bước sang ngang
 Từ đó lang thang phương trời lạ
Chiều thu tha thẩn nhặt lá vàng
 
Đôi mắt rưng rưng lệ chực trào :
 "Người đã đi rồi , anh khổ đau
Đơn phương giử gắm tình theo mãi 
Hoa tím tình anh quá nhạt màu..." 
...............
Thế rồi hoa tím toả ngát hương
Hai đầu nỗi nhớ mộng yêu thương
Từng đêm em gửi vần thơ tím
Dìu dặt lời ru điệu nghê thường...
..........
 
Khoảng cách...chỉ là khoảng cách thôi
Sao nỡ chia lìa anh với tôi
Đôi bờ hư thực làm sao với ...?
Thu đến...tình rời....ôi ! chơi vơi...
 
Định mệnh cợt đùa kẻ vô duyên
Bờ vắng chờ mong bóng con thuyền
Phương xa thuyền vội tìm bến mới
Hoa tím mãi chờ...đêm nối đêm...
 
 Mây
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2006 06:02:42 bởi Mây >
Viễn Du 29.11.2006 15:29:20 (permalink)
0
Bỗng dưng...
 
Bỗng dưng trời đổ vào đông
Lo cơn bấo lạnh xoáy lòng viễn du...
Bỗng dưng trĩu nặng cho dù...
Lòng không còn muốn sầu ưu lấp vùi...!
 
Hỏi mình...bỗng thấy chơi vơi
Hỏi mây ,hỏi gió ,hỏi người...lặng im...!
Quay về an ủi trái tim
Thôi đành một nửa  mảnh tình...cất riêng
 
Trăng buồn soi bóng lặng yên 
Em buồn sao mãi triền miên nỗi buồn
Đông dùm nỗi nhớ vào khuôn
Đóng băng những giọt lệ tuôn chốn này
 
Lạnh lùng thu  bỏ đi ngay
Đông...từng lá chết nơi này ai hay...
Từng mùa luân chuyển - guồng quay
Tình em đứng lặng...dù ai lỗi thề ...
 
Đồng chừng như quá lê thê...
Có khi nào bỗng nhớ về nhau không...???
 
 
Mây 
  
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 33 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 482 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9